1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký-Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ! : quán bia ômmm... ý lộ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi always_be_01, 14/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Sống là cố gắng hết mình ở ngày hôm nay.
    Đừng tiếc ngày hôm qua, vì thời gian không lấy lại được.
    Đừng nghĩ đến ngày mai, vì bạn đã làm hết công việc cần làm của mình trong hôm nay chưa ?
    Ngày mai chỉ tốt đẹp khi hôm nay bạn đã sống hết mình, cho dù không có ngày mai, thì hôm nay bạn cũng đã sống xứng đáng, đúng không nào ?
    =====> Cara nhận ra sau khi đọc hết quyển Đắc nhân tâm đó.
    Thành thật chúc cho ngoisaotimban vững tin để mỗi ngày là một ngày lao động hết mình, dốc hết tâm huyết để thực hiện mong ước.
  2. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Chuyển G phức tạp thế cơ à, thế thôi, tớ chả chuyển nữa
  3. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    Chuyển Gold phức tạp nhỉ.Đang có gần 100k kg biết chuyển cho ai đây
  4. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    Chủ quán cho xin ly cánh cam nhá
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Xin mời bác
  6. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thanks sis, mỗi ngày của em bi giờ đều lao động hết mình. Thế mà vẫn phũ phàng, nhưng thôi, điều đó bây giờ ko còn quan trọng.
  7. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    Ặc! bài bị Move .Cánh cam uống không nổi
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Move đúng lý do cơ mà. Sao lại chê beer thế ?
    Thui, không uống beer thì tặng hoa nhé Vui lên nào hì hì ...
  9. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Ðang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi: - Ăn không Nàng: - Ăn !!! Chàng: - Có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó! Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi!!!!! <---

    Tự ái và tự trọng Có những từ, nhìn ngoài thì như nhau, nhưng ý nghĩa lại có sự khác nhau rất lớn. Ví dụ: Tự ái, nhìn ngoài là yêu bản thân, phảng phất có chút tự tư, nhưng "tự ái" tuyệt không phải "tự tư". Tự trọng nhìn ngoài là coi trọng bản thân, tuy "trọng" và "đại" thường được coi như nhau, nhưng "tự trọng" tuyệt không phải là "tự đại". Vấn đề là: Rất nhiều người tự ái quá mức, chỉ biết yêu bản thân mình, không biết yêu người khác vì vậy trở thành tự tư. Rất nhiều người tự trọng quá mức, cho rằng thiên hạ chỉ có bản thân mình đủ cân lượng nhất, vì vậy trở thanh tự đại.
  10. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    Xí hổ quá Box này hơi vắng.1 ngày mà không qua nổi 1trang spam nhỉ.Chả bù cho bên GS.Tên Hugo cho 1 tràng dài như cầu ninh thuận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này