1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký-Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ! : quán bia ômmm... ý lộ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi always_be_01, 14/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chiến đấu tới gần 2h sáng, 6h thức dậy cái đầu nặng hơn dis, vậy mà mới vô box đã muốn té ngửa với ku em này. Học được đạo ở đâu vậy em, chỉ anh đi lãnh giáo chút coi, dạo này đầu óc không được minh mẫn, phải tìm chốn thanh tịnh để tu tâm dưỡng tánh lại mới được, hix.............ợ............hix
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mie khiếp ... đã rapidshare.de chưa đủ, thêm rapidshare.com, ròi megaupload .... hì hục kiếm 3 acc trên mún bắn khói, nay nó lòi ra oxyshare.com và uploading.com nữa.... đẻ đâu mà lắm host thế, mệt mấy thằng này, cho đồ mà cứ như nhử mồi... đếk chịu được (cái thân đi lụm mót nhục nhã thế ! ). Quăng cục gà chiên thơm ngậy ngay trước mắt mình, bốc mùi thơm phức, ai ngờ đâu cục gà chiên phải có account premium mới down được, down free thì connection for VN is limit, please wait ! Wait cái con khỉ, wait từ tối hôm wa tới giờ ... mama !
  3. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Ặc ặc ...mình ngưỡng mộ bản thân mình quá.....1393 trang kiếm hiệp...đọc 1 lèo ...từ 10 giờ khuya tới 1g30 sáng....
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 13/12/2006
  4. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá hà!!!!!!!!!!!!!
    Sao dạo này vài đứa con trai hơi bị vô duyên dễ sợ.Hôm qua,mình đi học về mệt muốn xỉu luôn nên muốn về nghỉ ngơi sớm,vừa mới dắt xe vào nhà,bị 1 chiếc xe gắn máy để chình ình cản lối đi,mình phải đi khắp nhà trọ tìm chủ nhân chiếc xe để họ cho mình 1 lối đi vào(không lẽ đứng ngoài đường đợi,biết đợi tới chừng nào?).
    Hôm nay, dẫn xe ra thì lại bị 1 thằng con trai cho nguyên chiếc xe đạp dàn hàng ngang cản lối,không biết bạn có thấy cô nàng dể thương là mình đang đứng đợi bạn cho mình 1 lối đi không(?).Mình đứng đợi hoài không thấy bạn đi,cũng không thấy bạn né (mặc dù bạn rất dễ nhìn thấy mình),mình đành phải cất giọng dịu dàng để xin bạn cho mình 1 lối đi.
    Các bạn trai ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Trong cuộc sống có những chuyện ta tưởng chừng rất nhỏ nhặt,nhưng nó cũng thể hiện ý thức của chúng ta đối với mọi người đấy các bạn ạ.Nhiều khi người ta có công việc cần đi gấp thì sao.Mong các bạn rút kinh nghiệm nha!!!!!!!!!!!!!!
  5. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    mấy người đó mình chưa gặp nên chưa bít ^^
  6. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    em viết mà cũng hổng biết viết cái j` nữa ( đang xỉn hic hic )
  7. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    Màu vàng kìa.Mod lói tiếng Anh siêu quá
  8. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    14.12.2006 7:30AM
    Tới tháng rồi mà chẳng thấy người ta nói năng gì với mình, có lẽ ổng quên thiệt hay cố tình quên đây. Lại còn bỏ túi cái chìa khoá tủ, kiểu này người ta đưa tờ 100k lấy gì thối lại đây. Mình tự nghĩ có làm gì sai đâu nhở, tiền bạc lâu lâu xếp lại bỏ tủ chứ có bỏ túi riêng bao giờ đâu, tự dưng hôm nay "đối xử" với mình thế này. Chán thiệt...
    Tâm trạng không tốt nên đụng chuyện gì cũng nghĩ không tốt, mệt mõi quá. Giá như được ở cạnh em chút này nhỉ, cũng hơi bị lâu mình ít có thời gian bên nhau mà.
    Nghĩ tới chiến hữu càng tức hơn nữa. Sao tụi nó lại có thể đối xử tệ với mình như thế. Hồi trước hết gọi nhờ giúp cái này, làm cái kia, thỉnh thoảng lại rủ đi "chiến đấu". Vậy mà hôm qua nó gọi cho mình, tưởng đâu có gì mới, hoá ra nó hỏi số điện thoại của người ta, xong cúp máy cái rụp, rồi lại gọi lại, tưởng đâu có chuyện gì, hoá ra cũng xin số điện thoại, rồi cũng cúp máy cái rụp, nhẹ nhàng và êm ái thiệt.
    Lúc đó muốn chữi thề hết biết, mịa nó. Trong mắt mày tao là một thằng dễ sai vặt đến như thế àh, vắt chanh xong rồi bỏ vỏ, đừng để tao có dịp ngồi nói chuyện với mày, lúc đó thì đừng trách sao tao nóng
  9. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    14.12.2006 9:5AM
    Mie nó, ghét nhất mấy thằng gay vô chat xxx mà cứ gặp "thằng" ôn thần này hoài. Đuổi nó ra thì hem được phép, phải ngồi canh hoài thía này bực mình thiệt. Sao ngày nào cũng gặp "thằng" ôn thần này hết vậy. Tao mà không khách sáo thì đuổi cổ mày nãy giờ, biết điều với mày thì cũng phải biết điều lại chứ, có đâu mở webcam lên hoài, đầu óc mụ mẫm, tởm............
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!!!!!!!!!!!!
    Chửi ai mà chửi thấy ghê vậy cha nội. Nói chuyện hơi ............ thô thô.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này