1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký-Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ! : quán bia ômmm... ý lộ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi always_be_01, 14/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nó làm nhàm để...đánh lạc hướng người khác vậy thôi, chứ bữa đó em thấy nó...xực nhiều nhất luôn á, em ngồi kế bên đĩa chả giò mà...cạnh tranh ko lại luôn!
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    5 năm cống hiến, 5 năm nổ lực hết mình, phấn đấu để đạt được nguyện vọng cuối cùng. Thời gian 5 năm chưa hẳn là ngắn, cũng không phải là dài để đánh giá năng lực của một người, để người đó đạt được nguyện vọng cuối cùng. Thế mà, chỉ một câu khẳng định thôi, mình đã đổ sông đổ biển 5 năm trời.
    Hối tiếc? Không chắc là không có, nhưng tâm trạng nhẹ nhõm như trút bỏ gánh nặng ngàn cân. Giác ngộ? Không hẳn là không giác ngộ, nhưng một người tự ái cao như mình có chấp nhận được điều đó không? Hình như câu trả lời là không? Giờ mình chỉ cảm thấy có lỗi với nhiều người - những người đã rèn luyện, giáo dục mình. Giờ đây họ nhận được gì - ngoài sự phũ phàng và ngoảnh mặt bước đi không nhìn lại của một kẻ như mình. Muốn nói một lời xin lỗi mà cứ nghèn nghẹn, chẳng hiểu...
    Có sai lầm không khi mình chọn con đường này? Con đường mà có lẽ không là lý tưởng với một người muốn an phận. Mình không phải một người muốn an phận, mình là một người muốn thay đổi cuộc sống kia mà. Có lẽ chính cuộc sống đã dần dần thay đổi mình - không còn như trước. Điều này cũng chưa hẳn là đúng, mình vẫn là mình, vẫn dùng con tim để làm việc - nhưng không theo ý mình muốn.
    Có lẽ mình nên suy nghĩ theo một hướng tích cực hơn. Mình vẫn luôn như thế mà, nhiều khó khăn đã vượt qua - nhưng lại không vượt qua chính bản thân mình - điều đó thật khó. Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay - có lẽ là thế ...........

  3. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    "đời thật chán nên phải ca thán cho nó đỡ ngán", cái này phải hông nhở?
    thật là vô cùng thất vọng về mấy đứa này, cái "sự thất vọng" này kéo dài từ 2 năm trước rồi, càng ngày nó càng mở rộng về số lượng và chất lựơng mới ghê chứ. nghĩ lại thì phải chăng vì mình quá nhiệt tình (mà hông đúng chỗ) nên giờ nhận lại cái "sự" này đây. thề với lòng mình không bao giờ tao cống cái gì cho tụi mày nữa, đời tao ngu bao nhiêu lần này là đủ rồi (quá dư luôn ấy chứ), tao mà còn ngu vầy nữa tao làm con chó (mà phải là con ki trong nhà tao cơ, cho nó chắc cú). tao chả thèm giận làm gì cho mệt nhưng mà rất hụt hẫng. thôi từ đây byebye nhá, không "bà con thân thích" gì nữa hết. nhớ lại là thấy muốn khùng lên được. rồi tụi mày sẽ thấy hối tiếc vì những gì tụi mày đã làm. thật là quá thất vọng về điều này, tao không muốn tin nhưng đó lại là sự thật. tụi bây có biết cái lẽ phải không vậy? cái mà người bình thường và tử tế nào cũng biết ấy, tụi bây là con nhà đàng hoàng hết mà, sao kì vậy? đừng có lại nhà tao nữa. tao đã cố gắng lắm để làm những điều "bình-thường-và-tốt-đẹp" đến như vậy rồi, giờ thì hết rồi, tao mệt với tụi mày lắm rồi.
    giờ thì mình biết tại sao con heo BOO nó lên nhanh thế rồi, chắc 1 fần vì năm nay là năm Đinh Hơi quá. mà cái con đó xấu đau xấu đớn thế mà lên còn lẹ hơn Puca nữa, póhand luôn. giờ mình chỉ chờ chó Scottie thôi, hè hè, thấy mới có vài hình trong For get me not rồi, lên nhanh con ơi. mỗi lần dạo mấy tiệm đó là mình lại "đứt ruột" 1 chút rồi, "đau" quá đi mất. sao mấy tiệm to to thế, bán đồ mắc thế mà lại giàu thế (biết câu trả lời mà vẫn hỏi). cầu mong cho 1 dịp lễ nào đó mà mấy tiệm đó phải đóng cửa lâu lâu nhỉ, chắc nhiều phụ huynh mừng lắm đây, nhất là PH mấy girl teen, nhở.
    sắp tới Valentine rồi, có thiệp rồi đó bà con.
  4. sanbatcuop

    sanbatcuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hix...... Ông giời ơi là ông giời.....gần tết rồiiiiiiiiiii...
  5. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Nhắc mới nhớ...đó giờ hổg bít đến ngày này...hix...năm nay chắc cũg nằm co chân ở nhà mừh ngủ...khò...
  6. kevin_caen

    kevin_caen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người nhắc đến Tết đi chơi, nhậu nhẹt, karaoke, đủ thứ. Thế có cái này, Kevin nghĩ mọi người ai cũng biết đến nó. Đó là đánh bài tiến lên chứ. 52 lá , chia thành 4 tụ, mỗi tụ 13 lá. Chắc ai cũng rành hết cả. Lớn đánh ăn tiền, trẻ con đánh ăn kẹo, kẻ đang yêu đánh ăn hun... có 1001 để chơi ăn thua. Nhưng có cái thích nhất đó là trò đánh tiến lên, ai thua bị quẹt lọ nồi, vui kinh khủng luôn. Mặt có tươi sáng cỡ nào, chỉ cần sau vài ván là thành ác quỷ liền. Vui thiệt đó, ai chưa từng chơi thì thử nh*chơi đi nha. Bữa nào Off Tết các bác chơi đi nha, xem ai sẽ được bình chọn là người đẹp nhất của Box nha.
    Đây là Kevin trước và sau vài lượt chia bài nè
    Khi đi sáng sủa
    Khi về tèm lem.
    Hai đứa cùng một tụ, đánh thua quá trời luôn.
    Được kevin_caen sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 10/01/2007
  7. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Em Kevin đào hoa ớn, chụp hình thì ngồi giữa 2 nàng, chơi bài cũng cùng tụ với ẻm nữa chứ !
  8. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    học là một quá trình "gian khổ". "khổ" hông được thì ta "gian" vậy. híhí có ai đồng ý với em hông ạ
  9. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Đầu óc Trống rỗng, cứ như người mất hồn,buồn, chán....
  10. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Không dám gian mà nên đâu cưng, sợ gian xong thì (trở thành lưu) manh luôn á .
    Nói chung, thành thật vẫn là hay nhất. Cứ nhồi hết chữ vào đầu, vào phòng thi tha hồ moi ra, giám thị không có nạt nộ gì đâu còn moi cái gì khác là coi chừng á lúc đó mắt lo ngó giám thị, mắt lo ngó tài liệu thì đầu óc đâu mà tập trung chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này