1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký-Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ! : quán bia ômmm... ý lộ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi always_be_01, 14/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sanbatcuop

    sanbatcuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Buồn...lang thang siêu thị vinatex xem sao....đi tới đi lui cũng vẫn vậy...chả khác gì mấy cái siêu thị khác...duy nhất có cái vũ trường trên lầu 3 mới khai trương thì hay hay 1 tí...thử vô ngồi 1 tí...giật mình thấy..toàn đám em út hồi đó:.."Anh hai lâu quá mới gặp...bữa nay đi tẹt ga với em út đi nha..."..Hix...Anh hai "giải nghệ" rùi...mấy đứa chơi đi...
    Hix Già rùi...2007 chứ đâu phải....năm 2000 đâu cơ chứ...1 thời "oanh oanh liệt liệt...."
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    2 ngày TTVNOnl chuối dã man, nhớ mọi người chết được, giờ thì bình thường và ổn định, có lẽ bị hack....
  3. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ghia rớm thiệt nha đàn ông thời nay thế à ? Bia ôm nà, vũ trường nà , bồ nhí nà, dzợ bé nà ... hic hic !
    Mới ngồi ăn cơm với con ốc già ngòai quán lề đường, có 3 thằng cha già ngồi bàn bên cạnh hết bàn chuyện độ banh tới chuyện con bồ nhí gọi điện thoại rủ đi mua sắm, gòi nào là chiện đang ở nhà dzới dzợ nghe bồ gọi điện thoại phải bỏ ra ngòai sân nghe, bà dzợ sinh nghi chạy ra hỏi "Sao không ngồi trong nhà ?" lão hết hồn "thôi nghe, thôi nghe, mai gọi lại" và chống chế dzới dzợ "À, trong nhà không có sóng" ... bà dzợ hỏi "Sao hôm qua có sóng mà hôm nay không có sóng ?" .... ặc ặc .... Hực, mình cũng phải nghiêm khắc với thằng bồ già của mình nữa coi chừng lão già đó đú đởn lung tung là phải thẻo ngay , chít toi với pà nhá, đừng có ăn phở với bà nhá ... he he ... giọng điệu của mình không thua gì con mẹ bán cá hàng xóm hết chơn hết chụi nà
    TTVN update 2 hôm nay không có nhà,cù bơ cù bất mấy bữa nay mới được về nhà ... hí hí ! Xổ nho vài câu cho nó máu thôi
  4. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    bệnh bệnh...tối ngày bệnh hoài, bệnh ghiền lun hay sao đó. Ko bệnh gì nhìu, cứ sổ mũi, nghẹt mũi, ho, cảm gì gì đó thui..lộn xộn thiệt đó..bực ghê
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Đâu cái điền! Về nhà tự nhiên bị nổi mụt mụt tùm lum cơ thể, chẳng biết là bị cái gì. Mai là chưa nổi lên mặt. Không thì tiêu nhan sắc rùi.
    Ở Cần Thơ chỉ nỗi 1 chổ, về đây không hiểu tại sao nó lại phát ra tùm lum. Tụi nó mà leo lên mặt mình ngồi chơi là tiêu! Hix!
  6. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Hồi nãy đi bơi, giờ về đi đạp vịt rùi đi ngắm hoa. Ui trùi ui! Hôm này quả là mệt!
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Ui! Tui muốn vào box HGĐN lém, nhưng hok tài nào vào được. Buồn ghê!
  8. ^^kute_boy^^

    ^^kute_boy^^ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chòi ơi, đó h vào nhóc hết 4r, mà thấy box CT làm việc nghiêm khắc lém í, hix hix, chả bik chiện j xảy ra nữa >.<
  9. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    1 tâm trạng đầy tâm sự, 1 nỗi buồn không đáng, 1 người quá tội, 1 công việc dang dở, 1 lời hứa chưa xong, 1 sự chần chừ quá lâu, 1 lời nói chưa gởi đến, 1 khoảnh khắc mong manh, 1 niềm yêu thương ngập tràn; trong tội lổi, trong nuối tiếc, trong buồn bã, trong bận rộn, trong vui vẻ & hạnh phúc, ...
    "...đừng cách xa, vì chúng ta, cần có nhau hơn trong cuộc đời.
    đừng tiếc chi, lời dấu yêu, để ta có nhau đến ngàn sau" (Đời bỗng vui - Đức Trí)
  10. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cứ tưởng đâu mình sẽ là người vui nhất; nhưng niềm vui không trọn vẹn. Lo lắng, phập phòng mãi tới 12h khuya, không ngủ được gì. Vừa làm mất lòng tin với người lớn, vừa làm cho người yêu sợ hãi........ Ôi trời, giá như hôm qua mình không đưa ra một quyết định hoàn toàn sai lầm, mặc cảm tội lỗi đến giờ vẫn còn. Với mọi người, xin gởi đến lời xin lỗi chân thành, chỉ vài việc cỏn con cũng không hoàn thành, sau này gặp việc lớn biết ra sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này