1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký-Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ! : quán bia ômmm... ý lộ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi always_be_01, 14/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    anh Long nói chí lí!!!anh chị biết hông!!??hôm wa em nè, anh An nè, chị ttcodoc nữa.. đi off cafe làm wen trước!!ai ngờ đang nói chiện vui ơi là vui thì bỗng nhiên ĐT anh Anh rung lên!!!thì ra là lão đại đoá!!lão đại của mình vì tội hẫm hiu một mình nên rù rì với anh An kêu anh An lại quán cũ có " mấy em đẹp lắm!!!" ai ngờ anh An ko đi vì bận nói chiện với em với chị Trang nên ko đi đc. làm hại lão đại của chúng ta 1 mình "chén say,.....với câu chuyện nghìn lẻ 1 đêm với các ...e...em!!!"
  2. sanbatcuop

    sanbatcuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Lão An này 2 bên 2 người đẹp rùi thì còn đi theo lão Đại làm chi cho tốn công...hi hi...
    khà khà để bữa nào kiếm lão đại đi nhậu mới được...nghe nói lão này nhiều mối nhậu lắm
    Được sanbatcuop sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 24/07/2006
  3. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của nhiều người:
    Lòng tự trọng của người bán bánh
    Thứ bảy, tôi tranh thủ đi chợ mua vài món nấu cho gia đình vào dịp cuối tuần. Đã sang ở nhà chồng bao nhiêu năm nhưng tôi vẫn thích quay về mua sắm ở ngôi chợ Nguyễn Tri Phương gần nhà mẹ ruột của mình.
    Ngôi chợ thật thân quen với bao kỷ niệm về những ngày xưa có cô bé xách giỏ đi cùng mẹ, lắng nghe mẹ chỉ dẫn cách mua thức ăn sao cho ngon, trái cây sao cho tươi...
    Đang đứng chờ cô bán hàng dưa trả lại tiền thối, chợt tôi nghe tiếng rao từ phía sau lưng: ?oMời các chị mua bánh men?. Quay lại, tôi thấy một anh thanh niên khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, chân bị liệt, phải di chuyển bằng đôi nạng gỗ đang chào mời mọi người mua bánh men. Trông anh thật vất vả, hai tay điều khiển hai cái nạng nên bánh được đặt vào một chiếc khay nhựa khá to cùng với sợi dây dù đeo choàng qua cổ.
    ?oBao nhiêu hai gói vậy anh??, tôi hỏi.
    ?oMột ngàn một gói, hai gói hai ngàn chị à?.
    ?oAnh bán được không??.
    ?oCũng tạm tạm chị à. Mọi người chắc cũng thương nên mua giúp?.
    Tôi rút trong bóp ra một tờ 5.000 đưa cho anh. Qua cách nói chuyện của anh, tự nhiên tôi thấy anh có gì đó trông hiền lành, chân chất.
    ?oGởi lại chị ba ngàn. Cám ơn chị?.
    ?oAnh giữ luôn năm ngàn đi, không cần thối cho tôi đâu?.
    ?oCám ơn chị nhưng tôi không nhận đâu. Tôi còn sức đi bán bánh, tôi không muốn xin tiền người khác, chị ạ?.
    Tôi bỗng thấy hành động không nhận lại ba ngàn đồng của mình sao vô duyên. Tôi đã đánh giá sai con người anh và vô tình quy đồng một người khuyết tật đang nỗ lực kiếm sống với một phế nhân sống dựa vào lòng thương hại của mọi người.
    Bóng người bán bánh đã khuất trong đám đông; anh sẽ tiếp tục những bước đi đầy nghị lực với chiếc nạng gỗ và khay bánh men. Còn tôi vẫn đọng lại ánh mắt đầy vẻ tự hào của anh khi nói lời từ chối nhận khoản tiền không phải do sức lao động của mình mà có.
    NGUYỄN THỊ THẢO VY
    Trích Tuổi trẻ Online
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    SG trời chợt mưa chợt nắng ... nhớ CT chợt nắng chợt mưa.
    Nhớ căn nhà xưa phố nhỏ êm đềm
    Nhớ con cún hiền luôn mong cô chủ
    Nhớ nhất là những đêm không ngủ
    Bên nhà bạn bè ôm máy làm ngóng deadline
    Nhớ một thời tuổi trẻ thảnh thơi
    Nhớ những tháng năm ...
    ...... nhìn lại .....
    .... mình vẫn là mình .........
  5. ttcodoc

    ttcodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu... khác với mọi ngày... em lên đường làm giấy... hic... đúng là chông gai....
    hôm nay trời nắng đẹp, hy vọng lòng người cũng tốt, công việc tiến triển...
    ôi... Nắng có về bên lối anh đi
    Xin hãy vàng thêm cả phần em nữa
    Ngày ta yêu nhau nắng về ngang cửa
    Em hứng dọc buổi chiều, nắng vẫn lọt kẽ tay....

  6. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Rất vui được làm quen với bác, mà bác đăng ký trễ một chút, nếu sớm tí đi offline được rùi, vậy offline trung thu đi nhé
  7. longdinh

    longdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    chào thành viên mới , ở đây đâu có phân biệt tuổi tác đâu mà anh sợ , miễn là cảm thấy thích và nhiệt tình tham gia với box , lúc nào các thành viên cũng sẵn sàng chào đón . Nếu anh vào box sớm một chút thì có thể đi ofline với mọi người vào chủ nhật vừa rồi rồi . Cụng ly với pác 1 cái
    to pác " Cầy thui " : đúng là gian thiệt ! pác thấy người ta là con gái là tươm tướp , các thành viên mới khác thì không thấy pác để ý tới .
  8. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Khà khà Cần Thơ đúng là đất có nhiều "đặc sản " có khác....Ngoài "Tiểu Hổ" lại thêm cả "cầy Thui nữa" zdô....zdô...
  9. ttcodoc

    ttcodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chào mừng nhỏ tham gia nhỏ à... đây là căn nhà thứ 3 của tớ ngoài 1 căn tớ đang sống, 1 căn tớ đang trốn chạy..
    hy vọng nhỏ sẽ thích nơi này... nó chắc sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn cho nhỏ... hì...
    To all: hic... các bác làm quá bạn em sợ thì sao ạ???... từ từ thì cháo mới nhừ nà!
  10. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    E he, hàm lượng Vitamin "D" trong máu của Mod "Cầy Thui" hơi bị...dữ dội nha, khứa khứa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này