1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Trùi, hahaha, sao chị Cara lại nói vậy, so với các chị, các anh, các bác, các chú, các dì, các cậu, các mợ...các bạn vân vân và vân vân, ở đây, em vẫn còn non kém lém, nhưng nếu bác nào có nhã ý thì em sẵn sàng tiếp chiêu
  2. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Trùi, hahaha, sao chị Cara lại nói vậy, so với các chị, các anh, các bác, các chú, các dì, các cậu, các mợ...các bạn vân vân và vân vân, ở đây, em vẫn còn non kém lém, nhưng nếu bác nào có nhã ý thì em sẵn sàng tiếp chiêu
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    MỚi hù tui không thèm về vì sợ bị bắt làm công chiện xấu mặt, bi h lại đoì dzề thanh toán tui nghĩa là seo ?Dám nói lại lần nữa hông ? grừ grừ... Mới có ngừ khen tui nói chiện sắc như dao cạo râu , tui cạo 1 trận sạch bách lun khỏi chạy nhe chửa ?
    Cbn, đi lòng vòng 1 hồi chả có sách gì hay ho, mới mẻ. Chán wá. Dzô TV mượn đại sách phiên bản trước xài đỡ hu hu...
    Mai có lộc ăn, mà còn bị mèo béo khuyến khích ăn nên có ăn phải ăn cho đủ tiền, đủ công lết tới quá chớ he he...
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    MỚi hù tui không thèm về vì sợ bị bắt làm công chiện xấu mặt, bi h lại đoì dzề thanh toán tui nghĩa là seo ?Dám nói lại lần nữa hông ? grừ grừ... Mới có ngừ khen tui nói chiện sắc như dao cạo râu , tui cạo 1 trận sạch bách lun khỏi chạy nhe chửa ?
    Cbn, đi lòng vòng 1 hồi chả có sách gì hay ho, mới mẻ. Chán wá. Dzô TV mượn đại sách phiên bản trước xài đỡ hu hu...
    Mai có lộc ăn, mà còn bị mèo béo khuyến khích ăn nên có ăn phải ăn cho đủ tiền, đủ công lết tới quá chớ he he...
  5. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua chat với ngừ yêu, cảm giác còn đang lâng lân, hôm nay vào box là tỉnh liền, Cara cạo làm sao để khỏi ra đường, nếu vậy changjiang nghĩ Cara nên học cấp tốc một khoá cạo râu đi là vừa, mai mốt về cạo cho hus...đố dám tên nào làm hus của Cara, chỉ còn nước làm house..hus thôi.
    Trời ơi, mới có một ngày xa nhau mà chịu hết nổi rồi....Nhớ về em ..trong những lúc cô đơn trở về...
  6. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua chat với ngừ yêu, cảm giác còn đang lâng lân, hôm nay vào box là tỉnh liền, Cara cạo làm sao để khỏi ra đường, nếu vậy changjiang nghĩ Cara nên học cấp tốc một khoá cạo râu đi là vừa, mai mốt về cạo cho hus...đố dám tên nào làm hus của Cara, chỉ còn nước làm house..hus thôi.
    Trời ơi, mới có một ngày xa nhau mà chịu hết nổi rồi....Nhớ về em ..trong những lúc cô đơn trở về...
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Không xong rồi, không xong rồi, mama làm hư con bé em của Cara mất.
    Hôm nay mẹ đi ngoại, nhìn cái cảnh cho nó ăn mà nó lựa thịt ăn hết rồi nhịn đói .Xỉu cái đùng!
    Cha chả, bi h chị ba của mày còn đặt cho mày cái quý danh mỹ miều nữa "Thiên kim đại tiểu thơ Lucky",choáng !
    Cbn, luc này mày hư lắm nhá kưng, chị Hai mày đây fải xắn tay áo dạy dỗ lại thôi, dám rón rén chui vào gầm giường tao giỡn nữa thì hết sức nói rồi nhá! Gru..grừ... mày còn đòi chui vào ôm tao ngủ nữa thì mới hả dạ hả con quỷ nịnh ? Mấy hum trước mới có 10h sáng mà dám ư ử đánh thức tao, mún chếch hả? Mún chếch thì tao ngắt nhéo cho chếch nè, chếch nè...chòi, nựng đau vậy mà nó còn khoái, đúng là đồ sống lâu da dày mo.
    Mai là bắt đầu tuần học thứ 2, nhưng cũng mới là tuần đầu tiên đi học. Không nướng chín khét nhe Cara!
    Wên:
    Không hỉu house hus là seo ? "nhà chồng" á?
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Không xong rồi, không xong rồi, mama làm hư con bé em của Cara mất.
    Hôm nay mẹ đi ngoại, nhìn cái cảnh cho nó ăn mà nó lựa thịt ăn hết rồi nhịn đói .Xỉu cái đùng!
    Cha chả, bi h chị ba của mày còn đặt cho mày cái quý danh mỹ miều nữa "Thiên kim đại tiểu thơ Lucky",choáng !
    Cbn, luc này mày hư lắm nhá kưng, chị Hai mày đây fải xắn tay áo dạy dỗ lại thôi, dám rón rén chui vào gầm giường tao giỡn nữa thì hết sức nói rồi nhá! Gru..grừ... mày còn đòi chui vào ôm tao ngủ nữa thì mới hả dạ hả con quỷ nịnh ? Mấy hum trước mới có 10h sáng mà dám ư ử đánh thức tao, mún chếch hả? Mún chếch thì tao ngắt nhéo cho chếch nè, chếch nè...chòi, nựng đau vậy mà nó còn khoái, đúng là đồ sống lâu da dày mo.
    Mai là bắt đầu tuần học thứ 2, nhưng cũng mới là tuần đầu tiên đi học. Không nướng chín khét nhe Cara!
    Wên:
    Không hỉu house hus là seo ? "nhà chồng" á?
  9. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    he he... co housewife thì thế nào cũng phải có house hus...
    lại một ngày mới....như mọi ngày, cũng những công việc đó, ai kia đen đầu, còn ta...vẫn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật... khác nào ra trận mà để quên đồng đội đâu. Biết sao được, muốn không quên cũng không đươc vì vốn đã có nhớ gì đâu.
    Surf gì chứ, chậm còn hơn rùa... lại cũng là Michael học ném đá.... ghiền chết đi được.
    Luôn có người lắng nghe em khi em khóc, nhưng có ai biết được con tim tôi đang tan vỡ khi tôi nói lời tam biêt. Tình yêu không giả dối.
    Khoảng lặng giữa hai đợt sóng tình.....
  10. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    he he... co housewife thì thế nào cũng phải có house hus...
    lại một ngày mới....như mọi ngày, cũng những công việc đó, ai kia đen đầu, còn ta...vẫn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật... khác nào ra trận mà để quên đồng đội đâu. Biết sao được, muốn không quên cũng không đươc vì vốn đã có nhớ gì đâu.
    Surf gì chứ, chậm còn hơn rùa... lại cũng là Michael học ném đá.... ghiền chết đi được.
    Luôn có người lắng nghe em khi em khóc, nhưng có ai biết được con tim tôi đang tan vỡ khi tôi nói lời tam biêt. Tình yêu không giả dối.
    Khoảng lặng giữa hai đợt sóng tình.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này