1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Brendon Wilson chết tiệt.
  2. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Brendon Wilson chết tiệt.
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hức, bị khủng hoảng rồi... check kỹ thế mà vẫn sót... sót ngay môn bắt buộc... bi h đi năn nỉ xin xỏ nhục chưa?
    Cho đáng đời mày nhe mèo ngốc! Cho chừa tật wên ! Chủ nhật này reset lại bộ nhớ rồi update nó lun!
    Nhưng mà tức wá... sao mình có thể ngu như vậy chòi ?
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hức, bị khủng hoảng rồi... check kỹ thế mà vẫn sót... sót ngay môn bắt buộc... bi h đi năn nỉ xin xỏ nhục chưa?
    Cho đáng đời mày nhe mèo ngốc! Cho chừa tật wên ! Chủ nhật này reset lại bộ nhớ rồi update nó lun!
    Nhưng mà tức wá... sao mình có thể ngu như vậy chòi ?
  5. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    gọi thầm tên em khi nắng chiều nhạt ngoài sân...wow, tại sao thế nhỉ chỉ khi con bé đó chẳng ở đây, tôi mới cảm thấy nó thật gần gũi...chẳng ai như tôi cả.
    Một tháng ư, kể ra cũng hơi dài đấy. Vẫn có thể hy vọng, cho dù mong manh. Ai biết trước được tương lai nhỉ?
    Em ơi phương trời xa mình mong có nhau xây bao ân tình
    Thui kệ đi, việc gì đến sẽ đến, là phước không phải hoạ, là hoạ tránh không được.
  6. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    gọi thầm tên em khi nắng chiều nhạt ngoài sân...wow, tại sao thế nhỉ chỉ khi con bé đó chẳng ở đây, tôi mới cảm thấy nó thật gần gũi...chẳng ai như tôi cả.
    Một tháng ư, kể ra cũng hơi dài đấy. Vẫn có thể hy vọng, cho dù mong manh. Ai biết trước được tương lai nhỉ?
    Em ơi phương trời xa mình mong có nhau xây bao ân tình
    Thui kệ đi, việc gì đến sẽ đến, là phước không phải hoạ, là hoạ tránh không được.
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Vô vàn cảm tạ bà chị iu wí với tất cả lòng thành nhất của Cara này, không có chị đời em sẽ khốn khổ trong cả năm nay và năm tới lun hức hức...ơn chúa, mọi chiện giờ đã wa !
    Eo ơi, mái tóc thề của chị tôi ngày nào... bi h nó lửng lơ con cá vàng, chảnh như con cá cảnh... he he... nhưng mà trẻ trung và dễ ... chải hơn chị nhể ???(Hôm nay lơn tơn trong đầu wá ,nói xàm xí gì không hu hu...)
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Vô vàn cảm tạ bà chị iu wí với tất cả lòng thành nhất của Cara này, không có chị đời em sẽ khốn khổ trong cả năm nay và năm tới lun hức hức...ơn chúa, mọi chiện giờ đã wa !
    Eo ơi, mái tóc thề của chị tôi ngày nào... bi h nó lửng lơ con cá vàng, chảnh như con cá cảnh... he he... nhưng mà trẻ trung và dễ ... chải hơn chị nhể ???(Hôm nay lơn tơn trong đầu wá ,nói xàm xí gì không hu hu...)
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại có cái cảm jác sợ sợ, ghê ghê vậy kg biết nữa........Mình đúng là một người thiên về lý trí wá nhiều,uhm, kg tốt chút nào cả......
    Dạo này ngồi comp là nước mắt nước mũi thi nhau chảy à.....uhm......bực mình wá đi.........
    Mai lại được đi thăm Bố rồi, mỗi lần được lên với Bố mình cảm thấy thanh thản và bao nhiêu uất ức như tan biến.......
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại có cái cảm jác sợ sợ, ghê ghê vậy kg biết nữa........Mình đúng là một người thiên về lý trí wá nhiều,uhm, kg tốt chút nào cả......
    Dạo này ngồi comp là nước mắt nước mũi thi nhau chảy à.....uhm......bực mình wá đi.........
    Mai lại được đi thăm Bố rồi, mỗi lần được lên với Bố mình cảm thấy thanh thản và bao nhiêu uất ức như tan biến.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này