1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Solamente_Amor

    Solamente_Amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sao sis Cara thi nhiều thế, em thi có 6 môn nè
    Thi xong từ giữa tháng 1, chơi miết tới giờ
  2. Solamente_Amor

    Solamente_Amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sao sis Cara thi nhiều thế, em thi có 6 môn nè
    Thi xong từ giữa tháng 1, chơi miết tới giờ
  3. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, mệt muốn chết, đi sai một nước khổ thân mình. trên đôi vai ta..hai cái đồ án. mắt nhắm mắt mở...chẳng biết gì( tui đang ở đâu vầy nè). Người ra đi, để lại trong tôi bao nỗi cô đơn ...người biết chăng., thôi thì một cái cổ, chém sao thì chém, chém một nhát hay hai nhát thì đằng nào cũng chết.
    Chẳng biết tên nào phá phơn nhà ta, biết được thì...đem khìa nước dừa liền. Vào box là thấy nóng máu rồi, chẳng biết kiêng nể ai cả, có chồng mới lạ àh...., thôi về tập hát bài đời tôi cô đơn đi là vừa, kẻo đến lúc đấy hát không..đúng bài.
    Ước gì em ở đây giờ này..ước gì...con người có quá nhiều điều ước. ước gì ta giờ có nhiều tiền..
  4. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, mệt muốn chết, đi sai một nước khổ thân mình. trên đôi vai ta..hai cái đồ án. mắt nhắm mắt mở...chẳng biết gì( tui đang ở đâu vầy nè). Người ra đi, để lại trong tôi bao nỗi cô đơn ...người biết chăng., thôi thì một cái cổ, chém sao thì chém, chém một nhát hay hai nhát thì đằng nào cũng chết.
    Chẳng biết tên nào phá phơn nhà ta, biết được thì...đem khìa nước dừa liền. Vào box là thấy nóng máu rồi, chẳng biết kiêng nể ai cả, có chồng mới lạ àh...., thôi về tập hát bài đời tôi cô đơn đi là vừa, kẻo đến lúc đấy hát không..đúng bài.
    Ước gì em ở đây giờ này..ước gì...con người có quá nhiều điều ước. ước gì ta giờ có nhiều tiền..
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ông nội mèo mập, rảnh rang nhá máy phá tui hoài. Bên đó đâu có cái vụ 3s, trừ tìn thấy cha bi h.Hôm nay được ăn mấy chầu no nốc k mail cho tui là sao ?
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ông nội mèo mập, rảnh rang nhá máy phá tui hoài. Bên đó đâu có cái vụ 3s, trừ tìn thấy cha bi h.Hôm nay được ăn mấy chầu no nốc k mail cho tui là sao ?
  7. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Chiến sự đã tạm lắng. Thế giới thật nhỏ bé, và chúng ta là hàng sóm của nhau thôi. Thêm một lần dài cổ rồi. Chẳng biết Mina đi đâu, wow, đúng là một vũ trụ bí mật. Trên vai ta nặng gánh ông thầy, bây giờ thì, thầy kệ thầy, ta ta nhậu. Sự đời là vậy, hãy vứt hết mọi thứ, để cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng nhớ đừng bao giờ vứt quần áo đang mặc, lạnh lắm đó.
    Dù ở hai phương trời xa lạ, nhưng tôi vẫn cảm thấy được hơi ấm của người.
  8. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Chiến sự đã tạm lắng. Thế giới thật nhỏ bé, và chúng ta là hàng sóm của nhau thôi. Thêm một lần dài cổ rồi. Chẳng biết Mina đi đâu, wow, đúng là một vũ trụ bí mật. Trên vai ta nặng gánh ông thầy, bây giờ thì, thầy kệ thầy, ta ta nhậu. Sự đời là vậy, hãy vứt hết mọi thứ, để cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng nhớ đừng bao giờ vứt quần áo đang mặc, lạnh lắm đó.
    Dù ở hai phương trời xa lạ, nhưng tôi vẫn cảm thấy được hơi ấm của người.
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hi Guys, Hi Girls, Hi Everybody
    Lâu lắm rồi mới trở lại box CT (quê ngoại tương lai)
    Mọi người vẫn khoẻ chứ? Anh vắng một thời gian mà nhớ hai em Carra và In_anotherlife nhiều lắm.
    Em Sun học hành tốt chứ, hình như em vẫn ở CT, em chưa qua bên đó ha, khi nào qua thì gửi tặng anh mấy tấm thiệp nha.
    .
  10. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hi Guys, Hi Girls, Hi Everybody
    Lâu lắm rồi mới trở lại box CT (quê ngoại tương lai)
    Mọi người vẫn khoẻ chứ? Anh vắng một thời gian mà nhớ hai em Carra và In_anotherlife nhiều lắm.
    Em Sun học hành tốt chứ, hình như em vẫn ở CT, em chưa qua bên đó ha, khi nào qua thì gửi tặng anh mấy tấm thiệp nha.
    .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này