1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    thế mà có lần hắn vẫn bị mình lừa !!!!
    [​IMG]
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào chúc mừng Sn em cái nèo tủi thân quá :((
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào chúc mừng Sn em cái nèo tủi thân quá :((
  4. SVct

    SVct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  5. SVct

    SVct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    =================================================
    Thế bi giờ 2 người đó đã vô được chưa hả Vinh ?? Chắc là lỗi của ttvnol thôi,cứ F5 lại là xong í mà..
    Báo Thanh Niên hại 3 diễn đàn của cần thơ rùi..hic..đáng buồn thật..!sao không kêu cái ông e-cantho gì đó lấy về..bữa đó nói sung lắm mà..hic
    [​IMG]
  7. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    =================================================
    Thế bi giờ 2 người đó đã vô được chưa hả Vinh ?? Chắc là lỗi của ttvnol thôi,cứ F5 lại là xong í mà..
    Báo Thanh Niên hại 3 diễn đàn của cần thơ rùi..hic..đáng buồn thật..!sao không kêu cái ông e-cantho gì đó lấy về..bữa đó nói sung lắm mà..hic
    [​IMG]
  8. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mới đó mà đã 5 năm, nhớ ngày nào còn là cô tú, cậu tú bỡ ngỡ bước chân vào GÐ ÐH, giờ đã trở thành 1 cử nhân, kỹ sư, bác sĩ.... Năm năm với những vui - buồn của 1 thời SV tràn đầy nhiệt huyết, với những lần ******** nguyện viên, những lần hiến máu nhân đạo hay chiến dịch mùa hè xanh?. giờ xa rồi. Ngày lên bục nhận lấy tấm bằng ÐH như đánh dấu một bước trưởng thành của mỗi SV.
    Riêng đối với những SV sống xa nhà, ngày bước chân vào GÐ ÐH cũng chính là cái ngày tự lập trong cuộc đời, dẫu rằng vẫn còn dựa vào sự chu cấp của cha - mẹ, nhưng dù sao trong suy nghĩ cũng đã lớn hơn, vì không còn nằm trong vòng tay yêu thương lo lắng của cha - mẹ?giờ đây lại càng trưởng thành hơn.
    Ngày vinh quang không có bóng dáng mẹ - cha, nhưng bao giờ và ở đâu cũng có ánh mắt của mẹ - cha dõi theo từng bước trưởng thành của con. Con cám ơn cha - mẹ đã cho con có được ngày hôm nay, dẫu rằng hạnh phúc chưa trọn vẹn, nhưng con biết ở nơi quê xa, cha - mẹ rất hãnh diện vì con. Cha - mẹ hãy yên tâm, con của cha - mẹ sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống này. Vì chính cha - mẹ là sẽ là niềm an ủi, động viên giúp con vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

     


    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...
  9. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mới đó mà đã 5 năm, nhớ ngày nào còn là cô tú, cậu tú bỡ ngỡ bước chân vào GÐ ÐH, giờ đã trở thành 1 cử nhân, kỹ sư, bác sĩ.... Năm năm với những vui - buồn của 1 thời SV tràn đầy nhiệt huyết, với những lần ******** nguyện viên, những lần hiến máu nhân đạo hay chiến dịch mùa hè xanh?. giờ xa rồi. Ngày lên bục nhận lấy tấm bằng ÐH như đánh dấu một bước trưởng thành của mỗi SV.
    Riêng đối với những SV sống xa nhà, ngày bước chân vào GÐ ÐH cũng chính là cái ngày tự lập trong cuộc đời, dẫu rằng vẫn còn dựa vào sự chu cấp của cha - mẹ, nhưng dù sao trong suy nghĩ cũng đã lớn hơn, vì không còn nằm trong vòng tay yêu thương lo lắng của cha - mẹ?giờ đây lại càng trưởng thành hơn.
    Ngày vinh quang không có bóng dáng mẹ - cha, nhưng bao giờ và ở đâu cũng có ánh mắt của mẹ - cha dõi theo từng bước trưởng thành của con. Con cám ơn cha - mẹ đã cho con có được ngày hôm nay, dẫu rằng hạnh phúc chưa trọn vẹn, nhưng con biết ở nơi quê xa, cha - mẹ rất hãnh diện vì con. Cha - mẹ hãy yên tâm, con của cha - mẹ sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống này. Vì chính cha - mẹ là sẽ là niềm an ủi, động viên giúp con vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

     


    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...
  10. datcantho

    datcantho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lời diễn văn này sao giống lời nói của em sinh viên K25 của trường DHCT vừa mới tốt nghiệp xong
    chuyen gia noi dua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này