1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có ai từng đếm ngược thời gian chưa nhỉ? Một công việc rất vô duyên mà tôi đang làm. Muốn làm gì thì làm, chẳng cần lên kế hoạch, chuyện nhỏ, rồi cũng xong thôi. Ngồi ngẫm lại, mấy hổm rày mình có số đào hoa quá trời,, làm sao bây giờ. Khó xử. Thôi thì, vì mục tiêu chung, bỏ qua mục tiêu riêng...không cẩn thận coi chừng cháo cũng không có mà húp đó., Tha cho tôi, để tôi yên. Lại mấy thằng bạn quí, ra chiến trường bỏ rơi bạn bè, ngày mai, mình ta đơn phương độc mã với ông thầy, gay đây, uýnh hổng dám uýnh, chửi hổng dám chửi, cục cựa là ông cho...H5Nx, là tiêu, tương lai quyết định phút này, bỡi vậy mới thấy, nuôi quân ngàn ngày dùng trong 15p( quân ta vừa yếu lại vùa kém, thiếu trước hụt sau chỗ nào cũng...hổng biết)
  2. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có ai từng đếm ngược thời gian chưa nhỉ? Một công việc rất vô duyên mà tôi đang làm. Muốn làm gì thì làm, chẳng cần lên kế hoạch, chuyện nhỏ, rồi cũng xong thôi. Ngồi ngẫm lại, mấy hổm rày mình có số đào hoa quá trời,, làm sao bây giờ. Khó xử. Thôi thì, vì mục tiêu chung, bỏ qua mục tiêu riêng...không cẩn thận coi chừng cháo cũng không có mà húp đó., Tha cho tôi, để tôi yên. Lại mấy thằng bạn quí, ra chiến trường bỏ rơi bạn bè, ngày mai, mình ta đơn phương độc mã với ông thầy, gay đây, uýnh hổng dám uýnh, chửi hổng dám chửi, cục cựa là ông cho...H5Nx, là tiêu, tương lai quyết định phút này, bỡi vậy mới thấy, nuôi quân ngàn ngày dùng trong 15p( quân ta vừa yếu lại vùa kém, thiếu trước hụt sau chỗ nào cũng...hổng biết)
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chắc mèo vằn leo cây riết thiện nghệ lun hỉ ?Mà sao vẫn than mập vậy ?Đáng lẽ leo nhìu tức không ăn nổi thì phải ốm chớ?
    Chị Mai nghe bé Ỉn hù kìa kìa, chị coi chừng dính chưởng nhe, bọn nhỏ bây giờ dám chơi dám chịu lém đoá.
    Cara này ghét nhất là bị leo cây, căm thù dữ lắm, ai cho tui leo 1 lần tui tởn tới già, từ nay về sau đừng có đem chữ tín ra hù tui nữa, bít rồi, hỉu rồi, rõ rồi.
    Chếch roài, không còn 1 cái áo sơ mi nào cả, làm sao sáng mai mặc đây ? Hai tuần mặc hết trơn mười mấy cái , bít kím ra con mèo nào ủi đồ giùm mình bi h hu hu, béo kia, ngươi ở đâu về mau về mau, về ủi đồ cho ta... hix hixx... hôm nay trời lạnh wá, sáng lạnh mà tối cũng lạnh. Mèo Cara đi sớm về khuya bị lạnh sắp chít cóng dòi, không ủi đồ nổi nữa gòi hức hức...
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chắc mèo vằn leo cây riết thiện nghệ lun hỉ ?Mà sao vẫn than mập vậy ?Đáng lẽ leo nhìu tức không ăn nổi thì phải ốm chớ?
    Chị Mai nghe bé Ỉn hù kìa kìa, chị coi chừng dính chưởng nhe, bọn nhỏ bây giờ dám chơi dám chịu lém đoá.
    Cara này ghét nhất là bị leo cây, căm thù dữ lắm, ai cho tui leo 1 lần tui tởn tới già, từ nay về sau đừng có đem chữ tín ra hù tui nữa, bít rồi, hỉu rồi, rõ rồi.
    Chếch roài, không còn 1 cái áo sơ mi nào cả, làm sao sáng mai mặc đây ? Hai tuần mặc hết trơn mười mấy cái , bít kím ra con mèo nào ủi đồ giùm mình bi h hu hu, béo kia, ngươi ở đâu về mau về mau, về ủi đồ cho ta... hix hixx... hôm nay trời lạnh wá, sáng lạnh mà tối cũng lạnh. Mèo Cara đi sớm về khuya bị lạnh sắp chít cóng dòi, không ủi đồ nổi nữa gòi hức hức...
  5. meovan

    meovan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Leo cây là chuyện của mèo mà, mấy con mèo nào càng mập thì leo càng giỏi, leo tập thể dục. Mèo ốm đói làm sao leo cây nổi. Mèo ướt Cara chắc là ốm nên íu, bị bắt leo lần này tại ko quen nên mới khó khăn thôi. Nhờ leo cây mà mèo vằn bị giảm 3 kg từ hồi trước tết đó. Cho thầy cô leo cây thì ko thể, tại vì mail ko hà, đâu có gặp gì đâu mà mình có cơ hội. Cho mấy người đối tác leo cây mới hấp dẫn, tự nhiên thấy mình lên giá tới mức ko ai thèm đụng tới. hihi
    Hôm wa về trễ, đèn giao thông chỉ còn vàng thôi, thường thì ko còn xanh đỏ nữa thế mà lại hay ở chổ ngay trước trụ sở đội lại còn và thế là bé mèo vằn đành hy sinh xe mình 30 ngày rùi. Đúng là bị wả báo, mấy ngày tới, mất 1 phương tiện làm ăn rùi, sẽ gay go đây!!!
  6. meovan

    meovan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Leo cây là chuyện của mèo mà, mấy con mèo nào càng mập thì leo càng giỏi, leo tập thể dục. Mèo ốm đói làm sao leo cây nổi. Mèo ướt Cara chắc là ốm nên íu, bị bắt leo lần này tại ko quen nên mới khó khăn thôi. Nhờ leo cây mà mèo vằn bị giảm 3 kg từ hồi trước tết đó. Cho thầy cô leo cây thì ko thể, tại vì mail ko hà, đâu có gặp gì đâu mà mình có cơ hội. Cho mấy người đối tác leo cây mới hấp dẫn, tự nhiên thấy mình lên giá tới mức ko ai thèm đụng tới. hihi
    Hôm wa về trễ, đèn giao thông chỉ còn vàng thôi, thường thì ko còn xanh đỏ nữa thế mà lại hay ở chổ ngay trước trụ sở đội lại còn và thế là bé mèo vằn đành hy sinh xe mình 30 ngày rùi. Đúng là bị wả báo, mấy ngày tới, mất 1 phương tiện làm ăn rùi, sẽ gay go đây!!!
  7. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>chi Mai yên tâm, dễ thương như chị Mai ko ai dám cho leo cây đâu, mà mấy đứa bạn em nó hiền lắm chị Mai ơiiii, nó ko dám làm chị buồn đâu, nhưng nếu mà 8 tháng 3 này mà nó ko tặng hoa cho chị thì chị cho bọn nó leo cây là vừa
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>chi Mai yên tâm, dễ thương như chị Mai ko ai dám cho leo cây đâu, mà mấy đứa bạn em nó hiền lắm chị Mai ơiiii, nó ko dám làm chị buồn đâu, nhưng nếu mà 8 tháng 3 này mà nó ko tặng hoa cho chị thì chị cho bọn nó leo cây là vừa
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ối, tội nghiệp wé, khóc giùm mèo vằn 1 cái nè... bi h em sẽ đi xe bự chứ chảnh, k thèm đi xe 2 bánh nữa hử?
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ối, tội nghiệp wé, khóc giùm mèo vằn 1 cái nè... bi h em sẽ đi xe bự chứ chảnh, k thèm đi xe 2 bánh nữa hử?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này