1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    =>chi Mai yên tâm, dễ thương như chị Mai ko ai dám cho leo cây đâu, mà mấy đứa bạn em nó hiền lắm chị Mai ơiiii, nó ko dám làm chị buồn đâu, nhưng nếu mà 8 tháng 3 này mà nó ko tặng hoa cho chị thì chị cho bọn nó leo cây là vừa
    [/QUOTE]
    Bây giờ các bác đang chuyển sang đề tài " leo cây" học đường ? Hihi, hồi đó đi học lớp chị bị thầy cô cho leo cây hoài bé Cara ơi, riết rồi quen, có bữa cả lớp đằng đằng sát khí vác cặp đi học 2 buổi bị leo cây hết cả 4 môn vì thầy cô đi họp mà lớp trưởng không biết tin tức. Nói tóm lại là hồi thời của hoacomay không thầy cô nào muốn học trò leo cây, nếu có hôm sau thầy, cô đó cũng vào xin lỗi lớp và có lí do đàng hoàng, sinh viên là những người nhớ lâu, thù dai mà . Hihi, không cần biết thầy cô có dễ ghét cỡ nào, học trò gan cỡ nào cũng không dám cho thầy cô leo cây đâu, mà có chuyện đó xảy ra thì chắc hôm đó trời có bão, các em không thể đến trường Ngày mai chị không có giờ bé Bình à, nên không lớp nào leo cây ai hết, chị vô can
    Thành thật chia buồn bé meovan nha ! Làm chuyện gì xấu mà bị quả báo vậy ? Khẩu xà tâm phật đôi khi cũng chết với mấy ông CSGT đó bé . Thôi, cứ nghĩ là mấy ổng giam xe mình thì mình đỡ hao xăng 1 tháng cho đỡ tức nghen. Đi bộ hay đi có giang đến trường lại giảm cân vài kí nữa Sau Tết năm nay chị bạn của chị đi làm về bị 2 tội ( vượt đèn đỏ và bỏ quên bằng lái ở nhà >>>> giam xe 60 ngày ), năn nỉ nữa, giảm án tội sau còn 30 ngày >>> chị đó thề không đội trời chung với CSGT. Vậy mà ngày nào ra đường cũng gặp Mà sao dạo này buổi tối đi dạy về thấy CSGT đứng đầy đường bắt xe vậy ? Xe không chạy quá tốc độ cũng bị bắt vì tội gì vậy ?
  2. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    =>chi Mai yên tâm, dễ thương như chị Mai ko ai dám cho leo cây đâu, mà mấy đứa bạn em nó hiền lắm chị Mai ơiiii, nó ko dám làm chị buồn đâu, nhưng nếu mà 8 tháng 3 này mà nó ko tặng hoa cho chị thì chị cho bọn nó leo cây là vừa
    [/QUOTE]
    Bây giờ các bác đang chuyển sang đề tài " leo cây" học đường ? Hihi, hồi đó đi học lớp chị bị thầy cô cho leo cây hoài bé Cara ơi, riết rồi quen, có bữa cả lớp đằng đằng sát khí vác cặp đi học 2 buổi bị leo cây hết cả 4 môn vì thầy cô đi họp mà lớp trưởng không biết tin tức. Nói tóm lại là hồi thời của hoacomay không thầy cô nào muốn học trò leo cây, nếu có hôm sau thầy, cô đó cũng vào xin lỗi lớp và có lí do đàng hoàng, sinh viên là những người nhớ lâu, thù dai mà . Hihi, không cần biết thầy cô có dễ ghét cỡ nào, học trò gan cỡ nào cũng không dám cho thầy cô leo cây đâu, mà có chuyện đó xảy ra thì chắc hôm đó trời có bão, các em không thể đến trường Ngày mai chị không có giờ bé Bình à, nên không lớp nào leo cây ai hết, chị vô can
    Thành thật chia buồn bé meovan nha ! Làm chuyện gì xấu mà bị quả báo vậy ? Khẩu xà tâm phật đôi khi cũng chết với mấy ông CSGT đó bé . Thôi, cứ nghĩ là mấy ổng giam xe mình thì mình đỡ hao xăng 1 tháng cho đỡ tức nghen. Đi bộ hay đi có giang đến trường lại giảm cân vài kí nữa Sau Tết năm nay chị bạn của chị đi làm về bị 2 tội ( vượt đèn đỏ và bỏ quên bằng lái ở nhà >>>> giam xe 60 ngày ), năn nỉ nữa, giảm án tội sau còn 30 ngày >>> chị đó thề không đội trời chung với CSGT. Vậy mà ngày nào ra đường cũng gặp Mà sao dạo này buổi tối đi dạy về thấy CSGT đứng đầy đường bắt xe vậy ? Xe không chạy quá tốc độ cũng bị bắt vì tội gì vậy ?
  3. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cảm giác sao nhỉ? vừa đói vừa buồn cười. Ai đời có chuyện tìm bạn gái cho bạn, hic hic, làm mai làm mối không khéo bị tiêu, mình cũng lại đang làm một chuyện ngu ngốc nữa rồi. Trời ơi , tui rảnh rỗi hết chuyện làm rồi sao? Tội nghiệp thằng bạn, rồi đây nó sẽ biết thế nào là địa ngục trần gian. Việc ta đã xong, lại thêm một ngày, check cho một cái, về ăn cơm thôi...đói quá. Lại một câu hỏi ngớ ngẩn...sao con gái hay có những câu hỏi như vậy nhỉ?( tất nhiên không phải tất cả, xin bà con đừng...suy nghĩ tiêu cực)
  4. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cảm giác sao nhỉ? vừa đói vừa buồn cười. Ai đời có chuyện tìm bạn gái cho bạn, hic hic, làm mai làm mối không khéo bị tiêu, mình cũng lại đang làm một chuyện ngu ngốc nữa rồi. Trời ơi , tui rảnh rỗi hết chuyện làm rồi sao? Tội nghiệp thằng bạn, rồi đây nó sẽ biết thế nào là địa ngục trần gian. Việc ta đã xong, lại thêm một ngày, check cho một cái, về ăn cơm thôi...đói quá. Lại một câu hỏi ngớ ngẩn...sao con gái hay có những câu hỏi như vậy nhỉ?( tất nhiên không phải tất cả, xin bà con đừng...suy nghĩ tiêu cực)
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nhức đầu... sao tự nhiên bị tròng của nợ cái HTX quỷ quái này vào đầu thế này ? Chán lắm, chán lắm rồi.... không bít bao h xong được hu hu...
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nhức đầu... sao tự nhiên bị tròng của nợ cái HTX quỷ quái này vào đầu thế này ? Chán lắm, chán lắm rồi.... không bít bao h xong được hu hu...
  7. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, rồi thức dậy, và quên hết những người muốn quên, và quên hết những điều muốn quên, và xa lạ tất cả những ai muốn xa lạ, và sẽ ko từng gặp ... và sẽ ko từng...
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, rồi thức dậy, và quên hết những người muốn quên, và quên hết những điều muốn quên, và xa lạ tất cả những ai muốn xa lạ, và sẽ ko từng gặp ... và sẽ ko từng...
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tui nhận được của Oanh, mừng lắm Oanh ơi.
    Mấy hôm nay số mình đỏ thiệt, bạn cũ liên lạc nhiều, coffee invite tới tấp... la la la la. . . . . .
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tui nhận được của Oanh, mừng lắm Oanh ơi.
    Mấy hôm nay số mình đỏ thiệt, bạn cũ liên lạc nhiều, coffee invite tới tấp... la la la la. . . . . .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này