1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, làm sao cho hết ngày hôm nay dùm cái, 8-3 cô đơn, đã đen tình rồi còn đen tiền nữa. Thế là đi toi trợ tá rồi, đã vậy còn lãnh thêm một hột vịt...hic hic. Tôi ghét cay đắng cái ngày này. Hic hic, nhưng thui, đã chết nay lại sống dậy, suýt chết vào giờ chót. Đã mất nay tìm được, không biết đó có phải là may mắn không nhỉ, trong hoạ được phước, cảm ơn chúa. Những ngày tiếp theo...ôi ...
  2. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, làm sao cho hết ngày hôm nay dùm cái, 8-3 cô đơn, đã đen tình rồi còn đen tiền nữa. Thế là đi toi trợ tá rồi, đã vậy còn lãnh thêm một hột vịt...hic hic. Tôi ghét cay đắng cái ngày này. Hic hic, nhưng thui, đã chết nay lại sống dậy, suýt chết vào giờ chót. Đã mất nay tìm được, không biết đó có phải là may mắn không nhỉ, trong hoạ được phước, cảm ơn chúa. Những ngày tiếp theo...ôi ...
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật đê:
    Sáng nay Cá ngố Aqu rất ngoan, đến đúng giờ hẹn 8h20 ngồi thu lu trước cổng C2, còn chị Mai chắc xong tiết sớm nên cũng ra sớm hối thúc Cara, rủi thay, lúc đó nhỏ bạn Cara chưa làm xong phần của Cara trongV... nên Cara phải "người đâu của đó" mà khư khư. Hic, tính cho cá ngố leo cây chơi mà ...chị này làm bể mánh em hết trơn hu hu. Chòi ui, vừa phóng xe ngoài đường vừa nghe bà chị réo, chỉ kịp la lên "em tới ngay" rồi cúp cái cụp vì... sắp qua đường (liều wá chòi).
    Gặp nhau chào hỏi xong là 3 chị em thẳng tiến hưu trían bò bít tết . Rủi (hay may) thay, trên đường đi gặp bác Sinh là bạn nối khố của hoacomay, thế là kéo theo luon.Phần ăn đã tường thuật nhìu lần, nhàm chán lắm rồi, xin bỏ wa.
    Ăn xong Cara giành trả với bác Sinh mà hông được, chẹp, sao bác í liều thế... Cara dự định mời sis Mai mừ, bác này làm hỏng lòng tốt của Cara mất tiu.
    Ăn xong kéo ngay sang 3F bên cạnh để uống, 2 ly cafe sữa, 1 ly cafe đen và 1 lipton, vậy mà cũng đủ 8 tới 10h. Lại 1 cuộc chiến tranh (giành trả )xảy ra , lần này Cara vẫn là người thua cuộc, hức hức... bùn wá đi.Bùn wá, hết chiện rùi, không thèm tường thuật nữa hu hu...
    Hôm nay mình hên sao sao ấy, lên mạng chat gặp mấy cái nick mới, toàn dân tám lâu năm trong ttvn, nói chiện wá chòi lun, gặp lại bạn cũ nhiều lắm, nào là MD, nào là PK, nào là CT...rồi còn được thêm 2 cái mail nữa của HO và bé Nemo đáng iu.
    Hic , tối nghe chị Mai tường thuật gần cả tiếng qua voice trước ...í wên... suyt... cười gần chếch!
    Cám ơn những sms chúc mừng, rồi bọn con trai lớp mình vô tư thế mà cũng nhớ đến con nhỏ hay trốn học này, cắt cử hẳn 1 chuyên viên giao quà tận nhà, hic, mình có vô lớp đâu, mấy môn đó học rồi vô ngủ gục chếch.
    Đọc 1 bản sớ ghi báo cáo tội trạng các ngày 8/3 của meo béo, seo mà nhớ dai quá, em chả nhớ gì cả là seo? Nhưng được rồi, tốt rồi, cứ thế mà tiếp nhá. Ha ha, béo nhắc em phạt tội béo, chân thành ghia, thương wá .
    Ôi trời ơi, vui quá ... vui quá... bạn bè mình... cả vGhost nữa... tôi rất mừng khi chí choé được với mọi người.
    Một ngày 8/3 không có hoa nhưng rất cảm động.
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật đê:
    Sáng nay Cá ngố Aqu rất ngoan, đến đúng giờ hẹn 8h20 ngồi thu lu trước cổng C2, còn chị Mai chắc xong tiết sớm nên cũng ra sớm hối thúc Cara, rủi thay, lúc đó nhỏ bạn Cara chưa làm xong phần của Cara trongV... nên Cara phải "người đâu của đó" mà khư khư. Hic, tính cho cá ngố leo cây chơi mà ...chị này làm bể mánh em hết trơn hu hu. Chòi ui, vừa phóng xe ngoài đường vừa nghe bà chị réo, chỉ kịp la lên "em tới ngay" rồi cúp cái cụp vì... sắp qua đường (liều wá chòi).
    Gặp nhau chào hỏi xong là 3 chị em thẳng tiến hưu trían bò bít tết . Rủi (hay may) thay, trên đường đi gặp bác Sinh là bạn nối khố của hoacomay, thế là kéo theo luon.Phần ăn đã tường thuật nhìu lần, nhàm chán lắm rồi, xin bỏ wa.
    Ăn xong Cara giành trả với bác Sinh mà hông được, chẹp, sao bác í liều thế... Cara dự định mời sis Mai mừ, bác này làm hỏng lòng tốt của Cara mất tiu.
    Ăn xong kéo ngay sang 3F bên cạnh để uống, 2 ly cafe sữa, 1 ly cafe đen và 1 lipton, vậy mà cũng đủ 8 tới 10h. Lại 1 cuộc chiến tranh (giành trả )xảy ra , lần này Cara vẫn là người thua cuộc, hức hức... bùn wá đi.Bùn wá, hết chiện rùi, không thèm tường thuật nữa hu hu...
    Hôm nay mình hên sao sao ấy, lên mạng chat gặp mấy cái nick mới, toàn dân tám lâu năm trong ttvn, nói chiện wá chòi lun, gặp lại bạn cũ nhiều lắm, nào là MD, nào là PK, nào là CT...rồi còn được thêm 2 cái mail nữa của HO và bé Nemo đáng iu.
    Hic , tối nghe chị Mai tường thuật gần cả tiếng qua voice trước ...í wên... suyt... cười gần chếch!
    Cám ơn những sms chúc mừng, rồi bọn con trai lớp mình vô tư thế mà cũng nhớ đến con nhỏ hay trốn học này, cắt cử hẳn 1 chuyên viên giao quà tận nhà, hic, mình có vô lớp đâu, mấy môn đó học rồi vô ngủ gục chếch.
    Đọc 1 bản sớ ghi báo cáo tội trạng các ngày 8/3 của meo béo, seo mà nhớ dai quá, em chả nhớ gì cả là seo? Nhưng được rồi, tốt rồi, cứ thế mà tiếp nhá. Ha ha, béo nhắc em phạt tội béo, chân thành ghia, thương wá .
    Ôi trời ơi, vui quá ... vui quá... bạn bè mình... cả vGhost nữa... tôi rất mừng khi chí choé được với mọi người.
    Một ngày 8/3 không có hoa nhưng rất cảm động.
  5. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>ngày 8 tháng 3 có hoa nhưng thật thê thảm, cũng tại vì nó mà hôm nay ko nói được, ko hát hò gì được, đau thế cơ chứ
    Lúc nào ko sưng (cổ họng), chọn đúng lúc quan trọng nhất thì viêm (họng), đau thế cơ chứ, hichichic, huhuhuhuhu
  6. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>ngày 8 tháng 3 có hoa nhưng thật thê thảm, cũng tại vì nó mà hôm nay ko nói được, ko hát hò gì được, đau thế cơ chứ
    Lúc nào ko sưng (cổ họng), chọn đúng lúc quan trọng nhất thì viêm (họng), đau thế cơ chứ, hichichic, huhuhuhuhu
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Không tin nổi, Little Rain chuồn đi Đà Lạt mà không nói trước tiếng nào hết vậy chòi, bài bc lập trình truyền thông nhóm bả bên lớp 3 không bít còn mấy người , kiu mình ngồi coi rồi lên bc chung mấy người trong nhóm, nói dễ lắm... chòi ui, 2 lớp học cùng buổi khác thầy... không lẽ cut cls bên này để sang bên kia làm nhà hùng biện hẻ ?Chắc bị đánh sưng mỏ, choáng!
    Sáng thức chat xong, ngồi dòm mấy con số tới 5h, tính thức lun đi ăn sáng sớm vì học tiết đầu nhưng k hỉu sao lại đi ngủ. Nếu không vì mấy cái bài photo hôm nay học tới, mình phải lấy giùm nếu không muốn hôm sau bị xử đẹp thì yên trí là thành con mèo nướng chín khét mất rồi... hu hu... vậy mà tới lớp tỉnh như sáo, chiều nay còn một núi đồ để ủi... nhặt nhạnh cầm cự tới hôm nay thì cũng phải ủi thôi. Hu hu, mắt cay xè xè, tối nay còn vào TV thảo luận nhóm bc LTTT nữa chớ.... hu hu...mình dỏi ghia đoá.
    Cara ,đừng làm biếng, đi ủi đồ kìa...
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Không tin nổi, Little Rain chuồn đi Đà Lạt mà không nói trước tiếng nào hết vậy chòi, bài bc lập trình truyền thông nhóm bả bên lớp 3 không bít còn mấy người , kiu mình ngồi coi rồi lên bc chung mấy người trong nhóm, nói dễ lắm... chòi ui, 2 lớp học cùng buổi khác thầy... không lẽ cut cls bên này để sang bên kia làm nhà hùng biện hẻ ?Chắc bị đánh sưng mỏ, choáng!
    Sáng thức chat xong, ngồi dòm mấy con số tới 5h, tính thức lun đi ăn sáng sớm vì học tiết đầu nhưng k hỉu sao lại đi ngủ. Nếu không vì mấy cái bài photo hôm nay học tới, mình phải lấy giùm nếu không muốn hôm sau bị xử đẹp thì yên trí là thành con mèo nướng chín khét mất rồi... hu hu... vậy mà tới lớp tỉnh như sáo, chiều nay còn một núi đồ để ủi... nhặt nhạnh cầm cự tới hôm nay thì cũng phải ủi thôi. Hu hu, mắt cay xè xè, tối nay còn vào TV thảo luận nhóm bc LTTT nữa chớ.... hu hu...mình dỏi ghia đoá.
    Cara ,đừng làm biếng, đi ủi đồ kìa...
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Có thể đây là bài post cuối cùng của mình ? Thật sự là sốc với trò đùa quá trớn này.
    Bị lây bệnh cúm rồi, ắt xì và chảy mũi không dứt. Cho chếch lun cho rồi. Mệt.
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Có thể đây là bài post cuối cùng của mình ? Thật sự là sốc với trò đùa quá trớn này.
    Bị lây bệnh cúm rồi, ắt xì và chảy mũi không dứt. Cho chếch lun cho rồi. Mệt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này