1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì cũng xong, cho hắn biết thế nào là lễ độ, hỏi xem từ nay còn dám bắt bẻ những con người đáng yêu và dể thương đang còn lóc cóc tới trường này không..
    Love là cái gì nhỉ? chắc suốt đời tôi cũng chẳng thể nào hiểu được bọn khác phái nghĩ gì. lúc nào trong đầu cũng là một dấu hỏi rất to tướng, và lúc nào cũng ...ngu ra mặt. hix, mệt muốn đứt hơi...còn phải kéo dài tình trạng này đến bao giờ nữa. Thui thì chỉ còn 10 ngày nữa là đến hồi kết thúc rồi...bây giờ nghĩ xem đến lúc đó làm cái gì cho bõ những ngày khổ nhọc đã qua...chắc là vừa rồi.
    Chiều nay...tự tin lên..và nhìn về ngày mai nữa...hix hix thê thảm rồi...không biết kì này sống sót trở về gặp bà con không nữa..
  2. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì cũng xong, cho hắn biết thế nào là lễ độ, hỏi xem từ nay còn dám bắt bẻ những con người đáng yêu và dể thương đang còn lóc cóc tới trường này không..
    Love là cái gì nhỉ? chắc suốt đời tôi cũng chẳng thể nào hiểu được bọn khác phái nghĩ gì. lúc nào trong đầu cũng là một dấu hỏi rất to tướng, và lúc nào cũng ...ngu ra mặt. hix, mệt muốn đứt hơi...còn phải kéo dài tình trạng này đến bao giờ nữa. Thui thì chỉ còn 10 ngày nữa là đến hồi kết thúc rồi...bây giờ nghĩ xem đến lúc đó làm cái gì cho bõ những ngày khổ nhọc đã qua...chắc là vừa rồi.
    Chiều nay...tự tin lên..và nhìn về ngày mai nữa...hix hix thê thảm rồi...không biết kì này sống sót trở về gặp bà con không nữa..
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cái mặt mình ngày càng dày. Ngồi trong thư viện cả ngày mà hết gác giò lại gác cẳng lên ghế, luyện Lộc Đỉnh Ký cười hả hả.... Xong rồi còn ngủ gục trên bàn nữa.Chưa bị đá đít ra khỏi cửa TV may thiệt.
    Cái quai hàm mình chắc sắp rụng ra rồi, đọc có nửa chương sách mà ngáp được 30 cái.
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cái mặt mình ngày càng dày. Ngồi trong thư viện cả ngày mà hết gác giò lại gác cẳng lên ghế, luyện Lộc Đỉnh Ký cười hả hả.... Xong rồi còn ngủ gục trên bàn nữa.Chưa bị đá đít ra khỏi cửa TV may thiệt.
    Cái quai hàm mình chắc sắp rụng ra rồi, đọc có nửa chương sách mà ngáp được 30 cái.
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    17h30: tạm biệt 108 anh hùng Lương Sơn Bạc nhé. Lạnh quá fải không ?
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    17h30: tạm biệt 108 anh hùng Lương Sơn Bạc nhé. Lạnh quá fải không ?
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc được 200km rồi, xa rời cái lạnh buốt giá. Em mừng cho anh.
    Start counter: 4.
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc được 200km rồi, xa rời cái lạnh buốt giá. Em mừng cho anh.
    Start counter: 4.
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm bài mệt quá, chẳng ăn uống gì lại thức khuya nửa rồi, chẳng biết đến khi nào mình mới thực hiện được cái kế hoạch tập thể dục đây
    Vào diễn đàn tính làm vài bài thơ nhưng sao không có hứng thú, đành chép thơ của người khác post lên để ghanh đua với bé Sun thôi
    Vào xem bài viết của cara, đọc những dòng chữ nhỏ sao có cảm giác như thế nào đấy, tự nhiên mình muốn nói chuyện với cara. Chát xong với cara nghỉ lại sao mà chat với ai mình cũng nói nhiều hơn người ta hết vậy kìa, cứ làm như là mình chưa từng được nói, mà đúng là chưa từng được noi thiệt. Chẳng hiểu sao ngoài đời lại làm biếng nói chuyện thế không biết.
    Định vào xem nhật ký của cara để xem viết những gì nhưng muốn coi từ đầu, hôm nay mệt quá chỉ coi được 10 trang, chẳng biết thành viên cũ đi đâu mất tiêu hết cả rồi, nhiều người trong họ hay quá, rất muốn gặp mặt nhưng chẳng biết bao giờ mới gặp được đây, nếu bõ mình tập hợp được đông đủ chắc vui lắm.
    Chưa viết ra cảm xúc mà đã đầy rùi, đúng là nói nhiều thiệt, mình phải đi ngủ thôi, để mơi còn đi dựng trại và chuẩn bị học thi lại lịch sử đảng nữa rùi, sao mà mệt thế
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm bài mệt quá, chẳng ăn uống gì lại thức khuya nửa rồi, chẳng biết đến khi nào mình mới thực hiện được cái kế hoạch tập thể dục đây
    Vào diễn đàn tính làm vài bài thơ nhưng sao không có hứng thú, đành chép thơ của người khác post lên để ghanh đua với bé Sun thôi
    Vào xem bài viết của cara, đọc những dòng chữ nhỏ sao có cảm giác như thế nào đấy, tự nhiên mình muốn nói chuyện với cara. Chát xong với cara nghỉ lại sao mà chat với ai mình cũng nói nhiều hơn người ta hết vậy kìa, cứ làm như là mình chưa từng được nói, mà đúng là chưa từng được noi thiệt. Chẳng hiểu sao ngoài đời lại làm biếng nói chuyện thế không biết.
    Định vào xem nhật ký của cara để xem viết những gì nhưng muốn coi từ đầu, hôm nay mệt quá chỉ coi được 10 trang, chẳng biết thành viên cũ đi đâu mất tiêu hết cả rồi, nhiều người trong họ hay quá, rất muốn gặp mặt nhưng chẳng biết bao giờ mới gặp được đây, nếu bõ mình tập hợp được đông đủ chắc vui lắm.
    Chưa viết ra cảm xúc mà đã đầy rùi, đúng là nói nhiều thiệt, mình phải đi ngủ thôi, để mơi còn đi dựng trại và chuẩn bị học thi lại lịch sử đảng nữa rùi, sao mà mệt thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này