1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Choài ui,chỉ có 2 bài mở đầu và kết thúc chương trình, quãng thời gian ở giữa làm chuyện lăng tăng ghia. Thằng bé Hoàng Triều hát bài Người Việt Nam hay quá chòi, cả đám IT ăn mặc toàn màu cam ùa ra quơ tay ủng hộ thấy thương ... ha ha, kết thúc chương trình chỉ xin trân trọng gầm lên 1 tiếng "quá bể", hic, ông "bầu sô" phạt cả đám xuống xe quơ quơ lại mấy chỗ bể ngay trước hội trường rùa mắc cỡ thiệt. Mà thôi, bể là chuyện thường, show nào mà hông bể, chỉ có bể kỳ này ghia quá, hông bít bị ma ám hay seo, nhưng mà ai cũng khen chớ đâu có chê (hic, tệ mà chưa bít nhục kìa!) Chòi, mình khùng khùng ở trong TV chưa đủ, chui vào cái đám này còn khùng hơn nữa chớ, mấy hôm nay cười sắp tét miệng tới nơi rùi hu hu... dzô quán lẩu mà còn giở trò lượn sóng, múa may,hét hò, diễn kịch ra được thì hết bít.
    Rớt rùi! Ít ra đây cũng không fải là thất bại thực sự của mình. Còn một ít thời gian để phục hận, lúc đó mà làm ăn bết bát thì chưa bít nhục là mặt mày dày wá mức đấy!Cara.
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Choài ui,chỉ có 2 bài mở đầu và kết thúc chương trình, quãng thời gian ở giữa làm chuyện lăng tăng ghia. Thằng bé Hoàng Triều hát bài Người Việt Nam hay quá chòi, cả đám IT ăn mặc toàn màu cam ùa ra quơ tay ủng hộ thấy thương ... ha ha, kết thúc chương trình chỉ xin trân trọng gầm lên 1 tiếng "quá bể", hic, ông "bầu sô" phạt cả đám xuống xe quơ quơ lại mấy chỗ bể ngay trước hội trường rùa mắc cỡ thiệt. Mà thôi, bể là chuyện thường, show nào mà hông bể, chỉ có bể kỳ này ghia quá, hông bít bị ma ám hay seo, nhưng mà ai cũng khen chớ đâu có chê (hic, tệ mà chưa bít nhục kìa!) Chòi, mình khùng khùng ở trong TV chưa đủ, chui vào cái đám này còn khùng hơn nữa chớ, mấy hôm nay cười sắp tét miệng tới nơi rùi hu hu... dzô quán lẩu mà còn giở trò lượn sóng, múa may,hét hò, diễn kịch ra được thì hết bít.
    Rớt rùi! Ít ra đây cũng không fải là thất bại thực sự của mình. Còn một ít thời gian để phục hận, lúc đó mà làm ăn bết bát thì chưa bít nhục là mặt mày dày wá mức đấy!Cara.
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Không có gì chán hơn lần cắm trại này. Chỉ có 2 khoa SP và IT,lèo tèo mấy ... chục cái lều, trong đó chắc cái lều chăn vịt của lớp mình là xấu nhứt roài!
    Có 3 bài màh 1 bài cắt do ... dĩa hư, 1 bài thì cắt do ...thiếu củi của nhóm hát .... hừ hừ... wá giận gòi ... bộ đồ thấy ớn như cái bang nên cái bài còn lại chả mún làm nữa hic hic.
    Chán như con gián, dzìa nhà ngủ lun. Dzậy là mình dzìa sớm hơn con bé em mình cả tiếng rưỡi, nó ham chơi kỳ kèo tới 12h khuya, chạy từ nhà lên LTT đón nó xa mún chếch. Dt cho nó mà nó còn trả giá tới 1h chịu nổi hông?
    Bịnh lun roài, choài ui là choài. Buồn như con chuồn chuồn. Mệt như con nhện, bèo nhèo như con mèo. Đúng là Cara sến như con hến hic!
    Thôi, hết bịnh là bắt đầu công cuộc phục thù rửa hận....
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Không có gì chán hơn lần cắm trại này. Chỉ có 2 khoa SP và IT,lèo tèo mấy ... chục cái lều, trong đó chắc cái lều chăn vịt của lớp mình là xấu nhứt roài!
    Có 3 bài màh 1 bài cắt do ... dĩa hư, 1 bài thì cắt do ...thiếu củi của nhóm hát .... hừ hừ... wá giận gòi ... bộ đồ thấy ớn như cái bang nên cái bài còn lại chả mún làm nữa hic hic.
    Chán như con gián, dzìa nhà ngủ lun. Dzậy là mình dzìa sớm hơn con bé em mình cả tiếng rưỡi, nó ham chơi kỳ kèo tới 12h khuya, chạy từ nhà lên LTT đón nó xa mún chếch. Dt cho nó mà nó còn trả giá tới 1h chịu nổi hông?
    Bịnh lun roài, choài ui là choài. Buồn như con chuồn chuồn. Mệt như con nhện, bèo nhèo như con mèo. Đúng là Cara sến như con hến hic!
    Thôi, hết bịnh là bắt đầu công cuộc phục thù rửa hận....
  5. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Nghe bé Cara than thấy tội nghiệp quá
  6. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Nghe bé Cara than thấy tội nghiệp quá
  7. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tiêu rồi, lại trật đường ray.. hix hix. Chẳng thể nào hiểu nổi, những cái môn ác liệt như thế này cũng xét vào làm luận văn sao trời. Hi vọng tan biết, biết vậy chẳng thèm cày làm chi cho mệt, ngủ cho khoẻ cái thân chẳng để đến nổi bây giờ..sì trét..Thui rùi, đầu óc trống rỗng. He he, được ông thầy giám thị quan tâm, làm ngay một câu cho bõ tức, suy nghĩ hoài hỗng nhớ hết được thì ..giấy trắng phải giữa cho sạch, ít ra cũng được gọi là vỡ sạch chữ đẹp. Đời tôi sao khổ với những tên quái quỉ này thế, 4 tên thì hết 3 tên đá hai mùa giải rồi, vừa thoát được một thằng là...nộp mạng một thằng.. tôi căm ghét. Ngó lại TKB, học kì này còn một tên nữa...trời ơi làm sao chấm dứt sự đau khổ dày vò tôi mỗi học kì nè.
  8. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tiêu rồi, lại trật đường ray.. hix hix. Chẳng thể nào hiểu nổi, những cái môn ác liệt như thế này cũng xét vào làm luận văn sao trời. Hi vọng tan biết, biết vậy chẳng thèm cày làm chi cho mệt, ngủ cho khoẻ cái thân chẳng để đến nổi bây giờ..sì trét..Thui rùi, đầu óc trống rỗng. He he, được ông thầy giám thị quan tâm, làm ngay một câu cho bõ tức, suy nghĩ hoài hỗng nhớ hết được thì ..giấy trắng phải giữa cho sạch, ít ra cũng được gọi là vỡ sạch chữ đẹp. Đời tôi sao khổ với những tên quái quỉ này thế, 4 tên thì hết 3 tên đá hai mùa giải rồi, vừa thoát được một thằng là...nộp mạng một thằng.. tôi căm ghét. Ngó lại TKB, học kì này còn một tên nữa...trời ơi làm sao chấm dứt sự đau khổ dày vò tôi mỗi học kì nè.
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tuần thứ 7 của học kỳ roài đóa, liệu màh dòm lại bản thân.
    -30/4 nộp bài tập TBD.
    -Tuần này nhận đề tài niên luận 3, chắc cuối tháng 5 nộp.
    -Cuối tháng 4 thi thực hành 2 môn NNLT và HQTCSDL.
    -Bài tập XLA nộp trước tháng 6.
    Híc, chưa kể bao nhiu môn lý thuyết khó gặm khác hu hu...
    ===> co cẳng lên nếu hông mún ở lại học nữa!
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tuần thứ 7 của học kỳ roài đóa, liệu màh dòm lại bản thân.
    -30/4 nộp bài tập TBD.
    -Tuần này nhận đề tài niên luận 3, chắc cuối tháng 5 nộp.
    -Cuối tháng 4 thi thực hành 2 môn NNLT và HQTCSDL.
    -Bài tập XLA nộp trước tháng 6.
    Híc, chưa kể bao nhiu môn lý thuyết khó gặm khác hu hu...
    ===> co cẳng lên nếu hông mún ở lại học nữa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này