1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Wow, bé Hạnh có cái đầu kiểu mới rồi hả ? Sao ko mời chị và Aqua cái kem nữa ? Lần sau là phải ăn 2 cây kem bù nhe, 1 cây ăn tóc mới và 1 cây để khỏi bị tổ trác
  2. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Wow, bé Hạnh có cái đầu kiểu mới rồi hả ? Sao ko mời chị và Aqua cái kem nữa ? Lần sau là phải ăn 2 cây kem bù nhe, 1 cây ăn tóc mới và 1 cây để khỏi bị tổ trác
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chuyện em có bị tổ trác hay hông fải do vGhost trả lời chị ạ, he hứa bảo hành cái HDD 80G cho em trong ... 10 năm nên em đang dzun trong bụng nè hì hì... 10 năm nữa chị nhắc em khao chị cây kem nhá, em sẽ hông xù đâu he he...
    Có đề tài NL rùi, 3/6 nộp. 8 tuần lèm bèm dc cái j hông hỉu... chọn j đây ?? mình đâu có cày lựng dzăn đâu mà chọn theo cô L nghin kíu mấy cái EJB ... hử? hừ! xé giấy bốc thăm wá hic hic. Mến cô T ghia nhưng mừ cô cho chơi game em theo hông nổi, alg của cô khó chếch ...hứz... thằng cha Bg còn đòi sao hông cho mấy cái hệ chuyên gia với noron gì gì ... sung wá, chếch hông kịp trăn trối đó nghen... chùi ui, chỉ còn cô D cho làm web service thui... thương cô wá đi mất ... kỳ này em hông tha cho cô đâu... lôi RR ra mò UML lại ... gỡ gạc cái bài hồi hè làm ba chớp ba nháng ... he cô? em iu cô lém, cô đáng iu wá đi !!
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chuyện em có bị tổ trác hay hông fải do vGhost trả lời chị ạ, he hứa bảo hành cái HDD 80G cho em trong ... 10 năm nên em đang dzun trong bụng nè hì hì... 10 năm nữa chị nhắc em khao chị cây kem nhá, em sẽ hông xù đâu he he...
    Có đề tài NL rùi, 3/6 nộp. 8 tuần lèm bèm dc cái j hông hỉu... chọn j đây ?? mình đâu có cày lựng dzăn đâu mà chọn theo cô L nghin kíu mấy cái EJB ... hử? hừ! xé giấy bốc thăm wá hic hic. Mến cô T ghia nhưng mừ cô cho chơi game em theo hông nổi, alg của cô khó chếch ...hứz... thằng cha Bg còn đòi sao hông cho mấy cái hệ chuyên gia với noron gì gì ... sung wá, chếch hông kịp trăn trối đó nghen... chùi ui, chỉ còn cô D cho làm web service thui... thương cô wá đi mất ... kỳ này em hông tha cho cô đâu... lôi RR ra mò UML lại ... gỡ gạc cái bài hồi hè làm ba chớp ba nháng ... he cô? em iu cô lém, cô đáng iu wá đi !!
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe lời chị Tee đi uống nước ăn kem xơi chè... wá xá màh hông ai khen hít trơn hít trụi hức hức ... hôm thứ 4 trúng ngày j màh sáng uống cafe sữa,trưa uống sữa cafe, chiều uống cafe sữa, tối thì 4 đứa làm 4 ly sinh tố nên coi như mình được ăn 4 ly lun ... hôm nay cũng tiu diệt có 2 suất cafe sữa to cồ cộ dzới 1 ly sinh tố dâu thui. Lúc này mình làm giàu cho mấy pà chủ wán nước ghia, chậc, Cara này có tấm lòng nhân hậu thương ngừơi dã man màh!
    Hừh, ngày mai test hay hông test ??? Chán kinh dị, lại C++ là cái món mình ghét cay ghét đắng... mún xù wá ... nhưng tiếc .... đúng là Cara này wá ngố!
    Mới sắm đồ chơi mới ... mb dzìa đi, cho chơi ké ... còn sắm cho bé case iu wí 1 con bé giúp việc mới nữa chớ, bé này khoẻ gấp đôi bé trước ... nhưng ... chán wá... hông coi kỹ ... bị đưa con chip hàn rùi. .. hông rành vụ này.... hông bít có ảnh hưởng gì hông ...hư`,dòm nó trừng trừng màh hông hỉu gì hết trọi! Seo mình ngu nhìu cái wá hic hic!
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe lời chị Tee đi uống nước ăn kem xơi chè... wá xá màh hông ai khen hít trơn hít trụi hức hức ... hôm thứ 4 trúng ngày j màh sáng uống cafe sữa,trưa uống sữa cafe, chiều uống cafe sữa, tối thì 4 đứa làm 4 ly sinh tố nên coi như mình được ăn 4 ly lun ... hôm nay cũng tiu diệt có 2 suất cafe sữa to cồ cộ dzới 1 ly sinh tố dâu thui. Lúc này mình làm giàu cho mấy pà chủ wán nước ghia, chậc, Cara này có tấm lòng nhân hậu thương ngừơi dã man màh!
    Hừh, ngày mai test hay hông test ??? Chán kinh dị, lại C++ là cái món mình ghét cay ghét đắng... mún xù wá ... nhưng tiếc .... đúng là Cara này wá ngố!
    Mới sắm đồ chơi mới ... mb dzìa đi, cho chơi ké ... còn sắm cho bé case iu wí 1 con bé giúp việc mới nữa chớ, bé này khoẻ gấp đôi bé trước ... nhưng ... chán wá... hông coi kỹ ... bị đưa con chip hàn rùi. .. hông rành vụ này.... hông bít có ảnh hưởng gì hông ...hư`,dòm nó trừng trừng màh hông hỉu gì hết trọi! Seo mình ngu nhìu cái wá hic hic!
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chòi đất ui, hum ni là ngày giề màh tự nhiên mb gọi cho em hiển thị đúng póc cái số em mò mấy hum nay hông ra, hà hà .... tối ngủ sẽ bị em gái tui hành dựng dậy cho coi... tui thức đương nhin là giỏi hơn nhà ngươi rùi ... la la... chị em mình hợp tác cho hắn chếch nơi đất khách wê người nhá ... đời còn dài lắm nhá .... hi` hi`, cái thẻ Snetphone còn nhoi nhoi là h ...
    Àh, wên nữa. Bà chị Mai iu vấu, chị thi hành kế sách "kẻ vác rượu kẻ tha mồi,ngư ông đắc lợi" ra cho em và lão TTK chếch hả. Sms cho hắn thì nói em trúng số, sms cho em thì nói hắn trúng số rủ đi rửa.... em nghi lắm nên đâu có reply cho chị đâu, chị hông bít chứ em chờ đợi cái ngày cá tháng tư này để câu cá lâu rùi ... em mới câu được con cá very big big... nặng tới gần 60kg... hì hì ...giận chị gòi... hông kể cho chị nghe đâu. Bởi dzậy em đâu để cho mình thành cá cho chị câu hì hì.... em gái của chị lâu lâu cũng ra khỏi trạng thái khờ thường xuyên mừh...
    Bác TTK này, bác nhận sms trong ngày 1/4 màh hông nghi gì seo? Coi như hông có cái hẹn coffee tối thứ 7 đâu màh háo hức wá thía, hic! Tỉnh lại thôi nào!!
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chòi đất ui, hum ni là ngày giề màh tự nhiên mb gọi cho em hiển thị đúng póc cái số em mò mấy hum nay hông ra, hà hà .... tối ngủ sẽ bị em gái tui hành dựng dậy cho coi... tui thức đương nhin là giỏi hơn nhà ngươi rùi ... la la... chị em mình hợp tác cho hắn chếch nơi đất khách wê người nhá ... đời còn dài lắm nhá .... hi` hi`, cái thẻ Snetphone còn nhoi nhoi là h ...
    Àh, wên nữa. Bà chị Mai iu vấu, chị thi hành kế sách "kẻ vác rượu kẻ tha mồi,ngư ông đắc lợi" ra cho em và lão TTK chếch hả. Sms cho hắn thì nói em trúng số, sms cho em thì nói hắn trúng số rủ đi rửa.... em nghi lắm nên đâu có reply cho chị đâu, chị hông bít chứ em chờ đợi cái ngày cá tháng tư này để câu cá lâu rùi ... em mới câu được con cá very big big... nặng tới gần 60kg... hì hì ...giận chị gòi... hông kể cho chị nghe đâu. Bởi dzậy em đâu để cho mình thành cá cho chị câu hì hì.... em gái của chị lâu lâu cũng ra khỏi trạng thái khờ thường xuyên mừh...
    Bác TTK này, bác nhận sms trong ngày 1/4 màh hông nghi gì seo? Coi như hông có cái hẹn coffee tối thứ 7 đâu màh háo hức wá thía, hic! Tỉnh lại thôi nào!!
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Má ơi sao mình khờ thế, tưởng được khao ăn, ai ngờ bị một vố đao điếng, cá tháng tư ơi là cá tháng tư, quên mất tiêu cái ngày này. Làm tốn mấy cái sms cho chị Mai, cho Cara rồi còn chờ nhắn lại muốn gảy cổ mà chẳng có ai nhắn lại, lên đây mới biết thế này, đau quá Ngày này năm sau ta sẽ trả thù, mấy người nhớ đấy
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Má ơi sao mình khờ thế, tưởng được khao ăn, ai ngờ bị một vố đao điếng, cá tháng tư ơi là cá tháng tư, quên mất tiêu cái ngày này. Làm tốn mấy cái sms cho chị Mai, cho Cara rồi còn chờ nhắn lại muốn gảy cổ mà chẳng có ai nhắn lại, lên đây mới biết thế này, đau quá Ngày này năm sau ta sẽ trả thù, mấy người nhớ đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này