1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Suýt ngủ gục trong lớp... buồn ngủ quá đi ...
    Mod làm gì, mình có làm gì được đâu....... Cara tự bít mình chỉ là con mèo nhỏ bé ,khó ưa ... nhiều chuyện là giỏi, ngoài ra thì dở đều!
    Ngủ sớm!
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Suýt ngủ gục trong lớp... buồn ngủ quá đi ...
    Mod làm gì, mình có làm gì được đâu....... Cara tự bít mình chỉ là con mèo nhỏ bé ,khó ưa ... nhiều chuyện là giỏi, ngoài ra thì dở đều!
    Ngủ sớm!
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự nhiên mình nằm mơ thấy người ta, trước khi đi ngủ đã nghĩ về người ta rùi tối còn mơ, thiệt là quá đáng mà Tự nhiên thấy đi theo đến nhà, rồi lấp ló ngoài cửa, người ta muốn đi học thấy mình thì lại đi vô nhà, buồn quá đi về nhà sợ người ta đi học trễ
    Sáng hôm sau nhớ đến quằn quại luôn, đau tim thấy bà cố, cái cảm giác này đúng là khó chịu, chẳng biết những người yêu nhau có bị thế không nữa, nhưng sao mà mình trước giờ chẳng hề bị đau như vậy, xém chút nữa kiềm chế hết nổi rồi, nên đi gạp mặt hay là không đây, rầu quá xá.
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự nhiên mình nằm mơ thấy người ta, trước khi đi ngủ đã nghĩ về người ta rùi tối còn mơ, thiệt là quá đáng mà Tự nhiên thấy đi theo đến nhà, rồi lấp ló ngoài cửa, người ta muốn đi học thấy mình thì lại đi vô nhà, buồn quá đi về nhà sợ người ta đi học trễ
    Sáng hôm sau nhớ đến quằn quại luôn, đau tim thấy bà cố, cái cảm giác này đúng là khó chịu, chẳng biết những người yêu nhau có bị thế không nữa, nhưng sao mà mình trước giờ chẳng hề bị đau như vậy, xém chút nữa kiềm chế hết nổi rồi, nên đi gạp mặt hay là không đây, rầu quá xá.
  5. ocean_avenue

    ocean_avenue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đi loanh quoanh một hô?i lại đi lạc vô đây, vô đây lại nhớ chuyện nga?y xưa ... môfi lâ?n đọc cái gi? vê? CT la? tự nhiên lại nhớ, nhớ va? hận....
  6. ocean_avenue

    ocean_avenue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đi loanh quoanh một hô?i lại đi lạc vô đây, vô đây lại nhớ chuyện nga?y xưa ... môfi lâ?n đọc cái gi? vê? CT la? tự nhiên lại nhớ, nhớ va? hận....
  7. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chú bị bồ đá ở Ct hả???
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chú bị bồ đá ở Ct hả???
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Sao vào giờ này mình lại cảm thấy mệt mỏi, thấp thỏm làm sao ấy, sáng hôm qua cũng có cảm giác này, như linh cảm, lo lắng một điều gì đó. Trước giờ chẳng tin ma quỷ, trời đất, thần phật, nay con xin ông trời đừng có chuyện gì xảy ra nhe, đã đủ lắm rùi, nếu có gì cứ trút vào con, xin chịu hết, một người chịu đủ rùi, cả chết cũng được, đừng làm con sợ nữa, van xin ông thật đấy ông trời ạ, đừng làm quá tui quạu lên là phá tan tất cả đấy, tui van ông
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Sao vào giờ này mình lại cảm thấy mệt mỏi, thấp thỏm làm sao ấy, sáng hôm qua cũng có cảm giác này, như linh cảm, lo lắng một điều gì đó. Trước giờ chẳng tin ma quỷ, trời đất, thần phật, nay con xin ông trời đừng có chuyện gì xảy ra nhe, đã đủ lắm rùi, nếu có gì cứ trút vào con, xin chịu hết, một người chịu đủ rùi, cả chết cũng được, đừng làm con sợ nữa, van xin ông thật đấy ông trời ạ, đừng làm quá tui quạu lên là phá tan tất cả đấy, tui van ông
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này