1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bác TTK mặc áo mới có gặp nàng hông ? Chắc nàng nhận hông ra ông nội đẹp chai... mặt ngày nào nữa? hì hì....
    Không hỉu nổi .... ban ngày bận tối tăm mặt mũi mà cơn bùn ngủ cứ lởn vởn không tha... chỉ thiếu nước ôm keyboard khò khò... dòm monitor như kẻ thù ... đập mouse như đập pồ ... hic, hông làm cái j ra hồn ... net send chat dzới bọn nó chí choé, may mà còn cái trò đó cho đừng gục ... nhờ vậy quẳng cáo dc cái HDD ... ha ha. hông ngờ thằng nhỏ mua lun... hic, kẹt phà lun... hứa với lão Bình trước ... nhưng thằng cha này còn thảm hơn, nó đang mượn HDD của bạn nó .... thôi, mai đi năn nỉ lão Bình tha mạng mới được.
    Bây h lại tỉnh queo, kỳ thiệt, mình thành cú mèo mất. Có ai chat nữa hông ?Chat sáng sớm thôi, từ 0h sáng... điên thiệt! Ngày càng khùng rùi, tới hết tháng 6 chắc được đuổi ra trường sớm quá!
    Cbn Are, tai seo lại test vào 10/4 cơ chứ? Lùi thêm 1 tuần chắc phá sản hả ? Mệt rùi, hẹn lần tới!
    Tuần thứ 8 rồi .... NL cũng chỉ làm trong 8 tùân ...nên nộp trước khi thi hk......ối, bao nhiu là việc... thôi, đi ngủ sớm cái đã...hức!Sáng mai học sớm 7h đó.
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bác TTK mặc áo mới có gặp nàng hông ? Chắc nàng nhận hông ra ông nội đẹp chai... mặt ngày nào nữa? hì hì....
    Không hỉu nổi .... ban ngày bận tối tăm mặt mũi mà cơn bùn ngủ cứ lởn vởn không tha... chỉ thiếu nước ôm keyboard khò khò... dòm monitor như kẻ thù ... đập mouse như đập pồ ... hic, hông làm cái j ra hồn ... net send chat dzới bọn nó chí choé, may mà còn cái trò đó cho đừng gục ... nhờ vậy quẳng cáo dc cái HDD ... ha ha. hông ngờ thằng nhỏ mua lun... hic, kẹt phà lun... hứa với lão Bình trước ... nhưng thằng cha này còn thảm hơn, nó đang mượn HDD của bạn nó .... thôi, mai đi năn nỉ lão Bình tha mạng mới được.
    Bây h lại tỉnh queo, kỳ thiệt, mình thành cú mèo mất. Có ai chat nữa hông ?Chat sáng sớm thôi, từ 0h sáng... điên thiệt! Ngày càng khùng rùi, tới hết tháng 6 chắc được đuổi ra trường sớm quá!
    Cbn Are, tai seo lại test vào 10/4 cơ chứ? Lùi thêm 1 tuần chắc phá sản hả ? Mệt rùi, hẹn lần tới!
    Tuần thứ 8 rồi .... NL cũng chỉ làm trong 8 tùân ...nên nộp trước khi thi hk......ối, bao nhiu là việc... thôi, đi ngủ sớm cái đã...hức!Sáng mai học sớm 7h đó.
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chắc có lẻ mình đồng bệnh tương lân với cara hay sao mà cũng chẳng ngủ được, gần sáng mới phê mà bị kêu dậy đưa cháu đi học, thiệt là khổ
    Bữa nay đã ăn kem rùi, còn đi uống nước chờ xem có đi học không, chờ muốn gãy cổ mà chả thấy gì, đến nỗi quên về nhà đưa đứa cháu đi học, bị chửi quá chừng rùi Tiến thoái lưỡng nan, chắc chết mất, nhưng tội nghiệp, cho bả chửi cho đã để bả đỡ bực bội còn hơn để bả chửi người khác mình càng khó chịu hơn, hic hic...sao mà bà khổ quá bà chị tui ơi, cũng nhờ trời tính bà cũng hơi vô tư nên chịu được, muốn chửi thì cho bà chửi đã, tui sẵn sàng nghe, nhưng tui sợ nhất là cái "gương mẫu", thế là tiêu đời trai tui rùi, còn gì đi sớm về khuya, ngày mai sinh nhật thằng Trung xin đi nữa thì bà hét, mà chẳng đi thì không được, còn phải tân trang cái đầu, đi thăm em, làm bài để nộp, điên đầu quá đi thui...A A A A A A A. Chắc cho bà chửi thêm một ngày quá, bất quá tui ngủ trong ký túc xá hoặc phơi sương một đêm luôn quá, nhưng như vậy thì mệt, ngày hôm sau làm bài sao được đây.........chán chết
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chắc có lẻ mình đồng bệnh tương lân với cara hay sao mà cũng chẳng ngủ được, gần sáng mới phê mà bị kêu dậy đưa cháu đi học, thiệt là khổ
    Bữa nay đã ăn kem rùi, còn đi uống nước chờ xem có đi học không, chờ muốn gãy cổ mà chả thấy gì, đến nỗi quên về nhà đưa đứa cháu đi học, bị chửi quá chừng rùi Tiến thoái lưỡng nan, chắc chết mất, nhưng tội nghiệp, cho bả chửi cho đã để bả đỡ bực bội còn hơn để bả chửi người khác mình càng khó chịu hơn, hic hic...sao mà bà khổ quá bà chị tui ơi, cũng nhờ trời tính bà cũng hơi vô tư nên chịu được, muốn chửi thì cho bà chửi đã, tui sẵn sàng nghe, nhưng tui sợ nhất là cái "gương mẫu", thế là tiêu đời trai tui rùi, còn gì đi sớm về khuya, ngày mai sinh nhật thằng Trung xin đi nữa thì bà hét, mà chẳng đi thì không được, còn phải tân trang cái đầu, đi thăm em, làm bài để nộp, điên đầu quá đi thui...A A A A A A A. Chắc cho bà chửi thêm một ngày quá, bất quá tui ngủ trong ký túc xá hoặc phơi sương một đêm luôn quá, nhưng như vậy thì mệt, ngày hôm sau làm bài sao được đây.........chán chết
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Số 3 ...số 3... số 3.... lạy trời ngày càng giảm mau lên!
    Hôm nay được 2000gold rồi !
    Thứ 6 cuối tuần chán ngắt, người ta đi chơi với pồ thì mình lủi thủi ngồi ôm 2 cục cưng ... cuộc đời đẹp ghia đi hu hu ...
    Ghost xong cái máy gần hết buổi chiều... mệt gòi ... còn chờ driver nữa mới dám trảm thằng Home e***ion chán ngắt này .... mau mau giùm Ghost ui ... hic, mình xấu tính nữa roài ... nhờ vả còn làm cha nữa hic hic ...
    Buồn ngủ ghia ... hôm nay Cara nên đi ngủ sớm .
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Số 3 ...số 3... số 3.... lạy trời ngày càng giảm mau lên!
    Hôm nay được 2000gold rồi !
    Thứ 6 cuối tuần chán ngắt, người ta đi chơi với pồ thì mình lủi thủi ngồi ôm 2 cục cưng ... cuộc đời đẹp ghia đi hu hu ...
    Ghost xong cái máy gần hết buổi chiều... mệt gòi ... còn chờ driver nữa mới dám trảm thằng Home e***ion chán ngắt này .... mau mau giùm Ghost ui ... hic, mình xấu tính nữa roài ... nhờ vả còn làm cha nữa hic hic ...
    Buồn ngủ ghia ... hôm nay Cara nên đi ngủ sớm .
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, Câu hỏi của chị Mai hay nhất trong tuần, em cung tính hỏi vậy đó, trúng ý em nên vote tặng chị 5 sao luôn , hic hic
    Bé Thơ ơi nhớ em quá, em dễ thương bà cố luôn, gặp rùi lại càng muốn gặp, hic hic
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bữa nay uống có hai chai bia, vậy mà sung máu, để bị nhỏ cháu dụ đi xem mắt mợ nó, vô hẻm một lần rùi lại quay đầu xe vô lần nữa, lần đầu còn dám xem mặt lần sau mình chẳng dám xem, chỉ kêu nhỏ cháu xem cho kĩ, sao bây giờ thấy tiếc quá trời luôn ... Vậy là đi liên tục 3 ngày rùi, lâu quá không gặp thì nhớ cồn cào, mà gặp rùi thì càng nhớ, kiềm chân nó chẳng muốn nổi, khổ quá . Bây giờ lại nghe cara nói có đồng tiền nữa, mê chết đi được, chẳng biết đến khi nào mình mới có cơ hội xem thấy đồng tiền đây, chắc ngày mai đi nữa quá, quyết định đi liên tục chừng nào thấy đồng tiền mới thôi. Cố gắng lên, không được bỏ cuộc, vì đồng tiền dễ thương, vì hạnh phúc tương lai, tối nay ngủ mơ một giấc mơ thật đẹp coi nào
    Ê này cô nhỏ khó khó ưa
    Hỏi rằng cô đã biết yêu chưa ?
    Hay là cô tập yêu thử
    Keo kiệt làm chi một tiếng "ừ"
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 09/04/2005
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bữa nay uống có hai chai bia, vậy mà sung máu, để bị nhỏ cháu dụ đi xem mắt mợ nó, vô hẻm một lần rùi lại quay đầu xe vô lần nữa, lần đầu còn dám xem mặt lần sau mình chẳng dám xem, chỉ kêu nhỏ cháu xem cho kĩ, sao bây giờ thấy tiếc quá trời luôn ... Vậy là đi liên tục 3 ngày rùi, lâu quá không gặp thì nhớ cồn cào, mà gặp rùi thì càng nhớ, kiềm chân nó chẳng muốn nổi, khổ quá . Bây giờ lại nghe cara nói có đồng tiền nữa, mê chết đi được, chẳng biết đến khi nào mình mới có cơ hội xem thấy đồng tiền đây, chắc ngày mai đi nữa quá, quyết định đi liên tục chừng nào thấy đồng tiền mới thôi. Cố gắng lên, không được bỏ cuộc, vì đồng tiền dễ thương, vì hạnh phúc tương lai, tối nay ngủ mơ một giấc mơ thật đẹp coi nào
    Ê này cô nhỏ khó khó ưa
    Hỏi rằng cô đã biết yêu chưa ?
    Hay là cô tập yêu thử
    Keo kiệt làm chi một tiếng "ừ"
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 09/04/2005
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Có cách này nè chị: lấy 1 thằng chồng dzợt kìu giàu sụ , nó lãnh qua đó cái một !
    Câu trả lời này hay hông bác TTK ?vote cho Cara nhá!Đa tạ hìhì.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này