1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. The_weather

    The_weather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời mưa,hôm nay cũng thế,hiện tại mưa vẫn còn mưa!Mưa chi mà mưa lắm thế...trong lòng đang có bão nên chẳng thích mưa!
    .....trễ rồi,hic.... chắc là phải đội mưa về thôi....
    Được the_weather sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 30/09/2003
  2. nghinh_phong

    nghinh_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Uhm! Mưa hoài, ghét quá đi mất. Mưa nên ko mang giày cao gót được, giày da mà vô nước thì xem như ..vứt, thành ra phải mang giày xăngđan. Ứa gan, đã bé nay càng bé hơn bị bạn bè chọc sao mà...lùn thế!
  3. nghinh_phong

    nghinh_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Uhm! Mưa hoài, ghét quá đi mất. Mưa nên ko mang giày cao gót được, giày da mà vô nước thì xem như ..vứt, thành ra phải mang giày xăngđan. Ứa gan, đã bé nay càng bé hơn bị bạn bè chọc sao mà...lùn thế!
  4. cry_me_river

    cry_me_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người dám gọi từ Cần thơ sang đây kiếm mình, hihi ... vui quá, nhưng tiếc là mình không nghe điện thoại kịp, cái điện thoại đáng ghét, tại sao không rung chuông như bình thường, chỉ kêu cái bíp, làm tưởng lầm .... chơi trò mất tích này cũng vui chứ, tưởng mình quên rồi nên mới đi kiếm, cho đáng đời .. .hihihi ...hôm nay lạnh nhưng mà vui vui trong lòng nên không thấy lạnh lắm.
    À, mà không hiểu "chat chậm" là cái gì nhỉ????

    *****************************************​
     ​
    [​IMG]
    You told me you loved meWhy did you leave me, all aloneNow you tell me you need meWhen you call me, on the phone.... Cry me a river-erCry me a riverCry me a river-er, yea yea ....
    So, I guess I'll be ... leaving ...
     
  5. cry_me_river

    cry_me_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người dám gọi từ Cần thơ sang đây kiếm mình, hihi ... vui quá, nhưng tiếc là mình không nghe điện thoại kịp, cái điện thoại đáng ghét, tại sao không rung chuông như bình thường, chỉ kêu cái bíp, làm tưởng lầm .... chơi trò mất tích này cũng vui chứ, tưởng mình quên rồi nên mới đi kiếm, cho đáng đời .. .hihihi ...hôm nay lạnh nhưng mà vui vui trong lòng nên không thấy lạnh lắm.
    À, mà không hiểu "chat chậm" là cái gì nhỉ????

    *****************************************​
     ​
    [​IMG]
    You told me you loved meWhy did you leave me, all aloneNow you tell me you need meWhen you call me, on the phone.... Cry me a river-erCry me a riverCry me a river-er, yea yea ....
    So, I guess I'll be ... leaving ...
     
  6. SVct

    SVct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  7. SVct

    SVct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  8. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn dĩ như thế lúc thì thế này lúc thì thế nọ...lòng người cũng vốn dĩ như thế lúc thì thế nọ lúc thì thế kia..chẳng biết đâu mà lường được...cũng như là lúc thì người ta thích mưa lúc thì họ lại ghét nó..hay là lúc thì mình thích cái này nhưng sau đó lại đổi ý thích cái khác...có thể thời điểm này mình thích nhưng ngày hôm sau đã như khác hẳn rồi...đó có phải là không vững lập trường hay là lòng người thích đổi thay..vậy?? chả biết nữa thôi thì cứ để nó tự nhiên cho rùi !!!
    [​IMG]
  9. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn dĩ như thế lúc thì thế này lúc thì thế nọ...lòng người cũng vốn dĩ như thế lúc thì thế nọ lúc thì thế kia..chẳng biết đâu mà lường được...cũng như là lúc thì người ta thích mưa lúc thì họ lại ghét nó..hay là lúc thì mình thích cái này nhưng sau đó lại đổi ý thích cái khác...có thể thời điểm này mình thích nhưng ngày hôm sau đã như khác hẳn rồi...đó có phải là không vững lập trường hay là lòng người thích đổi thay..vậy?? chả biết nữa thôi thì cứ để nó tự nhiên cho rùi !!!
    [​IMG]
  10. cry_me_river

    cry_me_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu họ làm ăn ra sao mà để mình bị hiểu nhầm vậy nè ??? mình đã nói là làm mà, có lé gặp sự cố nên hơi chậm, mấy bạn đừng hiểu lầm mà tội nghiệp cho mình, hic hic hic ... mình đâu có nói chơi đâu

    *****************************************​
     ​
    [​IMG]
    You told me you loved meWhy did you leave me, all aloneNow you tell me you need meWhen you call me, on the phone.... Cry me a river-erCry me a riverCry me a river-er, yea yea ....
    So, I guess I'll be ... leaving ...
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này