1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao mình làm bài hoài mà không xong vậy nè trời, mắc chứng gi fmà lúc này ngủ quá trời, khổ quá, sắp nộp bài rùi, không biết kịp không đây, *********
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao mình làm bài hoài mà không xong vậy nè trời, mắc chứng gi fmà lúc này ngủ quá trời, khổ quá, sắp nộp bài rùi, không biết kịp không đây, *********
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Khi muốn say thì chẳng đủ để say, thần tài ơi, sao rượu của ông ngon quá, tui uống rồi mà cũng như không....độc ẩm cũng hay đó chớ, bà chị thì chửi là khùng, uống một mình có gì vui...nếu vui thì ai mà uống một mình, bà có biết không vậy..... Uống một mình mà chung quanh cũng nhiều người ghê nhỉ, nhưng chẳng ai uống, ai cũng cười cũng nói, một người thì lo chửi, vậy ai nói, ai chửi thì cứ việc, mình vẫn cười, tập cho quen dần rồi, bây giờ chỉ thích cười chớ chẳng thích khóc, ha ha....bây giờ thì muốn thức cả đêm, muốn thư tình, một lá thư tuyệt tình, chẳng biết có nên viết không... Người ta xưng tôi, người ta đã giận, đã ghét, một là vẫn tiếp tục vờn trước mặt cho giận luôn, cho ghét luôn, làm cho tới bến, một là viết một lá thư tuyệt tình thử xem, chẳng thèm đến nữa, để vài năm tính tiếp, chẳng biết bây giờ mình nên làm cái nào đây, viết bằng tiếng Anh hay Việt, chẳng biết có nên nhờ người gửi hay tự mình, thử ngầu một lần xem, nhưng mà viết làm sao cho hay đây,thức đêm nay để nghĩ xem sao, ha ha.
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Khi muốn say thì chẳng đủ để say, thần tài ơi, sao rượu của ông ngon quá, tui uống rồi mà cũng như không....độc ẩm cũng hay đó chớ, bà chị thì chửi là khùng, uống một mình có gì vui...nếu vui thì ai mà uống một mình, bà có biết không vậy..... Uống một mình mà chung quanh cũng nhiều người ghê nhỉ, nhưng chẳng ai uống, ai cũng cười cũng nói, một người thì lo chửi, vậy ai nói, ai chửi thì cứ việc, mình vẫn cười, tập cho quen dần rồi, bây giờ chỉ thích cười chớ chẳng thích khóc, ha ha....bây giờ thì muốn thức cả đêm, muốn thư tình, một lá thư tuyệt tình, chẳng biết có nên viết không... Người ta xưng tôi, người ta đã giận, đã ghét, một là vẫn tiếp tục vờn trước mặt cho giận luôn, cho ghét luôn, làm cho tới bến, một là viết một lá thư tuyệt tình thử xem, chẳng thèm đến nữa, để vài năm tính tiếp, chẳng biết bây giờ mình nên làm cái nào đây, viết bằng tiếng Anh hay Việt, chẳng biết có nên nhờ người gửi hay tự mình, thử ngầu một lần xem, nhưng mà viết làm sao cho hay đây,thức đêm nay để nghĩ xem sao, ha ha.
  5. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chị đang muốn đọc thư tình mà đâu có ai viết Con bé đó chảnh quá vậy !!! Em viết không có ai đọc thì có thể gửi cho ... chị
  6. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chị đang muốn đọc thư tình mà đâu có ai viết Con bé đó chảnh quá vậy !!! Em viết không có ai đọc thì có thể gửi cho ... chị
  7. vGhost

    vGhost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    gửi tui 1 lá với nhen
  8. vGhost

    vGhost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    gửi tui 1 lá với nhen
  9. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cách để Tuongtukhach xoá tan nỗi buồn :
    1. Viết những gì muốn nói cùng bé đó vô tờ giấy thiệt nhỏ, vo lại để vô bong bóng bay... thổi lên rồi thả lên trời... Biết đâu, vào 1 đêm trăng sáng, bong bóng rơi xuống ngay nhà em ấy, em ấy lấy ra đọc sẽ hiểu nỗi lòng em. Không thì rơi xuống nhà chị,hoặc nhà Vghost
    2. Viết nỗi lòng đó vô tờ giấy thiệt lớn, bỏ vô cái chai, đem ra sông Hậu thả, bé nào đi dạo ở ven sông nhặt được , sẽ cảm được nỗi lòng của tuongtukhach.
    À, mà với 2 cách trên, nhớ ghi rõ địa chỉ nha, để có người biết còn liên lạc. Chúc em vui
  10. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cách để Tuongtukhach xoá tan nỗi buồn :
    1. Viết những gì muốn nói cùng bé đó vô tờ giấy thiệt nhỏ, vo lại để vô bong bóng bay... thổi lên rồi thả lên trời... Biết đâu, vào 1 đêm trăng sáng, bong bóng rơi xuống ngay nhà em ấy, em ấy lấy ra đọc sẽ hiểu nỗi lòng em. Không thì rơi xuống nhà chị,hoặc nhà Vghost
    2. Viết nỗi lòng đó vô tờ giấy thiệt lớn, bỏ vô cái chai, đem ra sông Hậu thả, bé nào đi dạo ở ven sông nhặt được , sẽ cảm được nỗi lòng của tuongtukhach.
    À, mà với 2 cách trên, nhớ ghi rõ địa chỉ nha, để có người biết còn liên lạc. Chúc em vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này