1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ra đi.... không chốn dung thân, không nơi nương tựa, không một mái nhà... không một bờ vai ... chỉ nghĩ đến cũng đủ rùng mình ... nhưng phải quyết tâm ... trở thành con người mới.... Nhất định!
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ra đi.... không chốn dung thân, không nơi nương tựa, không một mái nhà... không một bờ vai ... chỉ nghĩ đến cũng đủ rùng mình ... nhưng phải quyết tâm ... trở thành con người mới.... Nhất định!
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Từ nay đến chết tôi xin chừa, chẳng dám yêu ai nữa đâu...sợ sợ lắm rồi cái cảm giác này, sau tôi lại đau đến thế, như một thằng khùng, thức suốt đêm, nó đau lắm, tưởng hôm sau sẽ hết nhưng còn tệ hơn, chẳng còn chút sức lực, ăn cơm chẳng được, người thì cứ run run, có cảm giác tim đạp rất nhanh, rất mạnh vừa nhói, vừa đau...Nằm cả buổi trưa nhưng tim cứ đau, cứ sợ, mơ hồ, mình bắt đầu sợ con gái thật sự rồi, xin chừa chẳng dám nữa đâu...ở nhà chẳng chịu được, chạy xe thật nhanh cứ như muốn đua xe vậy, chẳng chút sức lực, sao tim cứ đau thế, chạy tất cả con đường nhưng chẳng dám đến con đường đau thương đó...Cứ tưởng đã thông suốt nhưng sao vẫn còn đau mãi, ngày mai sẽ ra sao...chẳng biết, chỉ biết rằng hình như mình muốn bỏ đi thật rồi, bỏ tất cả để đi về một nơi nào đó, chẳng biết buồn, chẳng biết vui... Bị ba nhát dao rồi, con tim nhỏ bé của tôi, nhưng vết thương tâm hồn chẳng bao giờ lành...2 người phụ nữ, một người là mẹ mình, một người là mình yêu, cùng một tên, cùng một con giáp, cứ như muốn giết mình, hết người này đến người kia cứ rút dao ra đâm vào tim tôi mãi thế...tôi đã sợ lắm rồi, đã gần nữa đời người tôi chẳng có gì gọi là hạnh phúc rồi,đến cả nữa đời sau cũng vậy sao, tại sao lại thế, tôi sẽ sống vì cái gì đây, tôi chỉ muốn có được một bữa cơm gia đình ấm cúng thôi mà, tôi chỉ muốn có một chốn bình yên thuộc về mình thôi, đơn giản vậy sao tôi chẳng có được, tại sao thế, tại sao hai mươi mấy năm tròi rồi tôi vẫn chưa có được, tôi chỉ có chút hy vọng vào tương lai thôi, vậy mà người nỡ đạp đổ ước mơ đó hay sao, rồi sẽ ra sao đây khi tôi luôn nghi ngờ, lo sợ, tôi sẽ sống như thế nào đây, đã đấu tranh từ lúc mới sinh ra rồi, bây giờ tôi mệt mỏi lắm, tôi chỉ xin một gia đình thật sự thôi, tại sao tôi chẳng có, tại sao....
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Từ nay đến chết tôi xin chừa, chẳng dám yêu ai nữa đâu...sợ sợ lắm rồi cái cảm giác này, sau tôi lại đau đến thế, như một thằng khùng, thức suốt đêm, nó đau lắm, tưởng hôm sau sẽ hết nhưng còn tệ hơn, chẳng còn chút sức lực, ăn cơm chẳng được, người thì cứ run run, có cảm giác tim đạp rất nhanh, rất mạnh vừa nhói, vừa đau...Nằm cả buổi trưa nhưng tim cứ đau, cứ sợ, mơ hồ, mình bắt đầu sợ con gái thật sự rồi, xin chừa chẳng dám nữa đâu...ở nhà chẳng chịu được, chạy xe thật nhanh cứ như muốn đua xe vậy, chẳng chút sức lực, sao tim cứ đau thế, chạy tất cả con đường nhưng chẳng dám đến con đường đau thương đó...Cứ tưởng đã thông suốt nhưng sao vẫn còn đau mãi, ngày mai sẽ ra sao...chẳng biết, chỉ biết rằng hình như mình muốn bỏ đi thật rồi, bỏ tất cả để đi về một nơi nào đó, chẳng biết buồn, chẳng biết vui... Bị ba nhát dao rồi, con tim nhỏ bé của tôi, nhưng vết thương tâm hồn chẳng bao giờ lành...2 người phụ nữ, một người là mẹ mình, một người là mình yêu, cùng một tên, cùng một con giáp, cứ như muốn giết mình, hết người này đến người kia cứ rút dao ra đâm vào tim tôi mãi thế...tôi đã sợ lắm rồi, đã gần nữa đời người tôi chẳng có gì gọi là hạnh phúc rồi,đến cả nữa đời sau cũng vậy sao, tại sao lại thế, tôi sẽ sống vì cái gì đây, tôi chỉ muốn có được một bữa cơm gia đình ấm cúng thôi mà, tôi chỉ muốn có một chốn bình yên thuộc về mình thôi, đơn giản vậy sao tôi chẳng có được, tại sao thế, tại sao hai mươi mấy năm tròi rồi tôi vẫn chưa có được, tôi chỉ có chút hy vọng vào tương lai thôi, vậy mà người nỡ đạp đổ ước mơ đó hay sao, rồi sẽ ra sao đây khi tôi luôn nghi ngờ, lo sợ, tôi sẽ sống như thế nào đây, đã đấu tranh từ lúc mới sinh ra rồi, bây giờ tôi mệt mỏi lắm, tôi chỉ xin một gia đình thật sự thôi, tại sao tôi chẳng có, tại sao....
  5. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Một ngày quá mệt mỏi, ở ngoài đường suốt, chẳng có cuối tuần gì hết nhưng cuối cùng cảm thấy vui vì hoàn thành mọi thứ trước ngày mới... ngày mình được sinh ra đời ... cảm giác như hết hơi, trống rỗng đầu nhưng không sao ngủ được... một ngày khác quá ... Người duy nhất nhắc nhở cho nhớ và chúc mừng là tin nhắn từ em gái ... thật sự thì ngày mai cũng sẽ bình thường và đi cày bình thường
    Log in yahoo messenger, thấy ThanhEDM và Tuongtukhach online... lại chat chit... đòi 1 lời chúc Ngồi đây đọc mấy dòng mới post của bé Cara và Tuongtukhach, chẳng biết tại sao 2 em lại buồn như vậy ... Dán mắt vào cửa sổ yahoo messenger đọc những dòng tâm sự của Tuongtukhach đang gõ, thấy buồn vì chẳng khuyên em được gì cả, thấy thương cho 1 đứa em đã từng như mình, sống che đậy... khi trải qua những cảm giác về 1 gia đình tương tự như vậy, bất lực, hoang mang... Tuongtukhach ạ, ngẫm chuyện gì cũng qua và sớm muộn cũng sẽ qua thì sẽ nhẹ lòng hơn. Không ai có cuộc sống màu hồng cả nhưng qua được những cảm giác thật bất bình thường đó mới thấy đời màu hồng rực rỡ và thấy mình mạnh mẽ lắm ! Có khi còn mỉm cười với những gì đã qua vì có những sự phức tạp đó, mình mới trưởng thành hơn chứ ! Ai cũng có 1 mảnh đời riêng cả, ai đau khổ hay vui sướng hơn ai thì không thể so sánh và biết được đâu vì có những người cái gì cũng bộc bạch, có những kẻ chỉ âm thầm chịu đựng 1 mình, đi qua tất cả 1 mình.
    Còn có nhiều lẽ sống khác bình dị khác, hy vọng Tuongtukhach sẽ tìm thấy từ những chuyện nhỏ nhất nhưng vui và có ý nghĩa nhất xung quanh mình... Lúc này đây, ngày tốt đẹp nhất của mình, úm ba lah có 3 điều ước ... sẽ rút ra 1 điều tặng riêng cho mong ước của Tuongtukhach thành sự thật.. Chị tin là từ ngày mai Tuongtukhach sẽ không còn buồn nữa, vì lối đi ngay dưới chân mình mà, em nhớ nhé
    Được hoacomay sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 18/04/2005
  6. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Một ngày quá mệt mỏi, ở ngoài đường suốt, chẳng có cuối tuần gì hết nhưng cuối cùng cảm thấy vui vì hoàn thành mọi thứ trước ngày mới... ngày mình được sinh ra đời ... cảm giác như hết hơi, trống rỗng đầu nhưng không sao ngủ được... một ngày khác quá ... Người duy nhất nhắc nhở cho nhớ và chúc mừng là tin nhắn từ em gái ... thật sự thì ngày mai cũng sẽ bình thường và đi cày bình thường
    Log in yahoo messenger, thấy ThanhEDM và Tuongtukhach online... lại chat chit... đòi 1 lời chúc Ngồi đây đọc mấy dòng mới post của bé Cara và Tuongtukhach, chẳng biết tại sao 2 em lại buồn như vậy ... Dán mắt vào cửa sổ yahoo messenger đọc những dòng tâm sự của Tuongtukhach đang gõ, thấy buồn vì chẳng khuyên em được gì cả, thấy thương cho 1 đứa em đã từng như mình, sống che đậy... khi trải qua những cảm giác về 1 gia đình tương tự như vậy, bất lực, hoang mang... Tuongtukhach ạ, ngẫm chuyện gì cũng qua và sớm muộn cũng sẽ qua thì sẽ nhẹ lòng hơn. Không ai có cuộc sống màu hồng cả nhưng qua được những cảm giác thật bất bình thường đó mới thấy đời màu hồng rực rỡ và thấy mình mạnh mẽ lắm ! Có khi còn mỉm cười với những gì đã qua vì có những sự phức tạp đó, mình mới trưởng thành hơn chứ ! Ai cũng có 1 mảnh đời riêng cả, ai đau khổ hay vui sướng hơn ai thì không thể so sánh và biết được đâu vì có những người cái gì cũng bộc bạch, có những kẻ chỉ âm thầm chịu đựng 1 mình, đi qua tất cả 1 mình.
    Còn có nhiều lẽ sống khác bình dị khác, hy vọng Tuongtukhach sẽ tìm thấy từ những chuyện nhỏ nhất nhưng vui và có ý nghĩa nhất xung quanh mình... Lúc này đây, ngày tốt đẹp nhất của mình, úm ba lah có 3 điều ước ... sẽ rút ra 1 điều tặng riêng cho mong ước của Tuongtukhach thành sự thật.. Chị tin là từ ngày mai Tuongtukhach sẽ không còn buồn nữa, vì lối đi ngay dưới chân mình mà, em nhớ nhé
    Được hoacomay sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 18/04/2005
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bà chị dễ thương, cuôc đời vãn màu hồng vì có những con người như chị, vẫn tiếp tục chiến đấu với đời thôi, có đau khổ thì mới cảm nhận đựợc hạnh phúc trọn vẹn, hy vọng sẽ có chị nhỉ, hạnh phúc, sao tôi yêu nó quá
    Em là người đầu tiên trong ngày chúc chị Happy birthday nghe, bây giờ mới 1h15 ai chúc được sớm hơn em đây, ha ha
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bà chị dễ thương, cuôc đời vãn màu hồng vì có những con người như chị, vẫn tiếp tục chiến đấu với đời thôi, có đau khổ thì mới cảm nhận đựợc hạnh phúc trọn vẹn, hy vọng sẽ có chị nhỉ, hạnh phúc, sao tôi yêu nó quá
    Em là người đầu tiên trong ngày chúc chị Happy birthday nghe, bây giờ mới 1h15 ai chúc được sớm hơn em đây, ha ha
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi..........buồn chán.... viêm họng sổ mũi ắt xì từ tối hôm qua, cả ngày hông thèm nói với ai câu nào....... gặp cái dt cà giựt nữa.........cũng lười bấm lun......... chán đời quá đi ................
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi..........buồn chán.... viêm họng sổ mũi ắt xì từ tối hôm qua, cả ngày hông thèm nói với ai câu nào....... gặp cái dt cà giựt nữa.........cũng lười bấm lun......... chán đời quá đi ................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này