1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
    Cho ta ngày mới để yêu thương
    Mỗi ngày đi qua là một nỗi lo ... không biết lo cái gì thì các bạn có thể làm quen thành vien phatminh ở đây để coi bói, bác ấy bảo đảm không đúng không lấy tiền
  2. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
    Cho ta ngày mới để yêu thương
    Mỗi ngày đi qua là một nỗi lo ... không biết lo cái gì thì các bạn có thể làm quen thành vien phatminh ở đây để coi bói, bác ấy bảo đảm không đúng không lấy tiền
  3. phatminh

    phatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Mai thức dậy mỗi sáng ... cám ơn đời
    Để yêu thương ... từng ngày mới theo ta !​
    Bói toán dựa trên ngày giờ tháng năm sinh của một người để cho ta biết vận mệnh, tài lộc, phu thê, tật ách ... của người đó.
    Ông cha ta từ xưa đã dùng những kinh nghiệm, tư duy logic cổ để giải mã con người lấy mốc từ khi lọt lòng mẹ và dựa trên sự tương tác động của các quy luật Âm Dương - Ngũ Hành được thể hiện qua các Sao tượng trưng trong một lá số Tử Vi - Nó cũng giống như một Bản đồ GEN bao gồm 64 Mật Mã Di Truyền được Thiên Nhiên Mã Hóa trong chuỗi xoắn kép ADN vậy mà khoa học ngày nay đang tìm hiểu .
    Nói khác đi, Bản Gen Di Truyền ( Định mệnh - Tiên Thiên ) của người đó đã được thiết lập và tách rời khởi sự tác động của người khác (Mẹ ).
    Khi ta lớn lên, chịu sự tương tác của môi trường ( gia đình - Xã hội - Tự Nhiên ) đó là lúc ta đang phản ánh, bộc lộ dần các mật mã Di Truyền ẩn náu trong mỗi con người. Và khi ta tìm và hiểu được chính mình ( Vận Mệnh - Hậu Thiên ) thì khi đó ta cũng hiểu được lý do và mục đích cho cuộc sống của ta trên cõi đời này .Mục đích này không ngừng được xây dựng và hoàn thành theo thời gian cho đến khi chúng ta già và chết đi ...Số mệnh đã An Bài !
    Song cũng có nhiều người nói rằng : Nhân Định Thắng Thiên !
    Điều này kể ra cũng dễ hiểu , tức là ta đã tự hiểu được Định Mệnh Tạo Hóa đã cho ta trong khi ta và để rồi chiến thắng nó.
    Để chiến thắng chính mình thì trước hết ta phải hiểu chính bản thân mình cái đã - là lẽ đương nhiên.
    Mình nói chổ nào mà chưa đúng thì ... đảm bảo hoacomay chưa dám lấy tiền !​
  4. phatminh

    phatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Mai thức dậy mỗi sáng ... cám ơn đời
    Để yêu thương ... từng ngày mới theo ta !​
    Bói toán dựa trên ngày giờ tháng năm sinh của một người để cho ta biết vận mệnh, tài lộc, phu thê, tật ách ... của người đó.
    Ông cha ta từ xưa đã dùng những kinh nghiệm, tư duy logic cổ để giải mã con người lấy mốc từ khi lọt lòng mẹ và dựa trên sự tương tác động của các quy luật Âm Dương - Ngũ Hành được thể hiện qua các Sao tượng trưng trong một lá số Tử Vi - Nó cũng giống như một Bản đồ GEN bao gồm 64 Mật Mã Di Truyền được Thiên Nhiên Mã Hóa trong chuỗi xoắn kép ADN vậy mà khoa học ngày nay đang tìm hiểu .
    Nói khác đi, Bản Gen Di Truyền ( Định mệnh - Tiên Thiên ) của người đó đã được thiết lập và tách rời khởi sự tác động của người khác (Mẹ ).
    Khi ta lớn lên, chịu sự tương tác của môi trường ( gia đình - Xã hội - Tự Nhiên ) đó là lúc ta đang phản ánh, bộc lộ dần các mật mã Di Truyền ẩn náu trong mỗi con người. Và khi ta tìm và hiểu được chính mình ( Vận Mệnh - Hậu Thiên ) thì khi đó ta cũng hiểu được lý do và mục đích cho cuộc sống của ta trên cõi đời này .Mục đích này không ngừng được xây dựng và hoàn thành theo thời gian cho đến khi chúng ta già và chết đi ...Số mệnh đã An Bài !
    Song cũng có nhiều người nói rằng : Nhân Định Thắng Thiên !
    Điều này kể ra cũng dễ hiểu , tức là ta đã tự hiểu được Định Mệnh Tạo Hóa đã cho ta trong khi ta và để rồi chiến thắng nó.
    Để chiến thắng chính mình thì trước hết ta phải hiểu chính bản thân mình cái đã - là lẽ đương nhiên.
    Mình nói chổ nào mà chưa đúng thì ... đảm bảo hoacomay chưa dám lấy tiền !​
  5. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Khi mất niềm tin, người ta đi coi bói
  6. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Khi mất niềm tin, người ta đi coi bói
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Khùng quá ha...... quan trọng hoá vấn đề quá ha....... chuyện bình thường vậy có gì đâu mà mình coi bự như cái đình vậy..... ha ha....... thì ra mình hông quan trọng bằng cái line điện thoại nữa ..... ngồi Hợp Phố độc ẩm mà muốn khóc 1 trận,nếu không bấm lia lịa thì mình khóc thiệt, vậy mà về tới nhà coi phim Chuyện tình Paris thấy con nhỏ Tae Young khóc lóc từ đầu tới cuối tập phim mà mình hông nhỏ được nửa giọt nước mắt, trong khi hôm qua mình khóc giùm nó như mưa..... hôm qua còn ngồi chửi cái bọn ĐD HQ giỏi lấy nước mắt người ta, hôm nay mới hỉu ra tâm trạng nhẹ nhàng thì dễ đồng cảm với người khác hơn....... tôi đang ghen tị... nhưng thực ra thì tôi tủi thân mới đúng..... thôi dc rồi. nửa đêm đi ủi đồ...... đi thanh toán cái đống compiler mắc dịch......đi convert music cho người khác nghe......còn thời gian nữa thì ngồi chép bài lại... mấy ngày qua bê tha quá.... vác cái balô như cái nhà đi học mà một quyển tập cũng hông có... đi xin xỏ người này người kia tờ giấy nháp để chép bài...... Thôi đừng khùng nữa, nhìn lên mà sống đi, còn lết tới trường để cho bạn bè thấy mặt là hay lắm rồi đó, chưa chếch đâu mà sợ. À, mai nhớ nhe răng ra cười nhe trời... nhà hông có con mèo nào chếch đâu mà đưa đám linh đình thắm thiết vậy à...
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Khùng quá ha...... quan trọng hoá vấn đề quá ha....... chuyện bình thường vậy có gì đâu mà mình coi bự như cái đình vậy..... ha ha....... thì ra mình hông quan trọng bằng cái line điện thoại nữa ..... ngồi Hợp Phố độc ẩm mà muốn khóc 1 trận,nếu không bấm lia lịa thì mình khóc thiệt, vậy mà về tới nhà coi phim Chuyện tình Paris thấy con nhỏ Tae Young khóc lóc từ đầu tới cuối tập phim mà mình hông nhỏ được nửa giọt nước mắt, trong khi hôm qua mình khóc giùm nó như mưa..... hôm qua còn ngồi chửi cái bọn ĐD HQ giỏi lấy nước mắt người ta, hôm nay mới hỉu ra tâm trạng nhẹ nhàng thì dễ đồng cảm với người khác hơn....... tôi đang ghen tị... nhưng thực ra thì tôi tủi thân mới đúng..... thôi dc rồi. nửa đêm đi ủi đồ...... đi thanh toán cái đống compiler mắc dịch......đi convert music cho người khác nghe......còn thời gian nữa thì ngồi chép bài lại... mấy ngày qua bê tha quá.... vác cái balô như cái nhà đi học mà một quyển tập cũng hông có... đi xin xỏ người này người kia tờ giấy nháp để chép bài...... Thôi đừng khùng nữa, nhìn lên mà sống đi, còn lết tới trường để cho bạn bè thấy mặt là hay lắm rồi đó, chưa chếch đâu mà sợ. À, mai nhớ nhe răng ra cười nhe trời... nhà hông có con mèo nào chếch đâu mà đưa đám linh đình thắm thiết vậy à...
  9. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bé Hạnh khóc cho Tae Young ? Chị coi không sót tập nào, mấy diễn viên nhập vai quá hé
    Có nhiều người tủi thân, ghen tỵ nhưng có nhiều người lại phải mừng vì mình may mắn không rơi vào cảnh đó.
    Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy ...
  10. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bé Hạnh khóc cho Tae Young ? Chị coi không sót tập nào, mấy diễn viên nhập vai quá hé
    Có nhiều người tủi thân, ghen tỵ nhưng có nhiều người lại phải mừng vì mình may mắn không rơi vào cảnh đó.
    Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này