1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang23

    thang23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng hoàn thành hội thi, cuối cùng thì ta vẫn nể phục ta ... không phải ở vấn đề thi đậu hay rớt mà là....nhậu nhiều hay ít. Thiệt đau lòng quá đi khi tất cả mọi tài sản đều bị hội ăn nhậu sung vào công quỹ. Ừ nhậu thì nhậu, đã vậy ta uống cho mấy người chít lun. Cả bốn trận kéo dài từ 10h00 sáng đến 11h00 tối, hậu quả: tuy không chết nhưng cũng bị thương, ta cảm thấy đất trời như đảo lộn.
    Có ai biết bài "Tình đất đỏ miền đông" không nè: "Con cá chiên thì mình cho vô tí mỡ, con cá đỏ vì mình bỏ vô tí màu, cá nấu canh chua thì cho thêm xả ớt, rượu cứ vơi đầy, nếu hết cũng vừa say. Khi hết chai thì ta đây cũng quá xỉn, khi đã xỉn thì trời đất cứ quay cuồng, rượu cứ châm thêm làm sao ta uống hết. Nhưng vì nghĩa tình, huynh đệ cứ làm luôn. Rượu đế ơi! Tao sợ mày quá xá, từ trận ói hôm qua, tao say lại dài dài, từ trận ói hôm qua, tao say lại đến ngày mai...".
    Lại một buổi sáng, lại một ngày mới, ta chào ngày mới bằng cái gì bây giờ khi cái đầu nhức như chưa từng được nhức, cũng may mắn khi hôm nay không phải lên trường. Nghe nói đâu, ông Quý dzìa ói cả đêm, ban đầu còn đi được ra ngoài, sau đi hết nổi nằm ói tại chỗ, thiệt vui lòng quá đi. Đừng thấy tớ ốm ốm gầy gầy mà bắt nạt nhá .
    28/4 này xuống Long Mỹ cắm trại, lại gặp chiến hữu nữa chứ đâu, chủ quan mà nói, con gái Long Mỹ xinh nhất Hậu Giang, có ai về Long Mỹ để ý xem thử coi, biết đâu sẽ giống như tớ, mọc rể luôn ở đó, nhất định là thế, về Long Mỹ, về với thương hiệu miệt vườn, cá thác lác làm chả, ngồi rỉ ră không từ sáng tới sáng không lấy tiền...bo.
    2/5, dẫn học sinh đi tham quan đồi Tức Dụp, Ba Chúc.
    20/6, đi Nha Trang.
    Ước gì...ta có thể biến lá vàng rơi thành lá vàng 9 số 4. Lại đóng hụi chết nữa chứ đâu!!!!
  2. thang23

    thang23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng hoàn thành hội thi, cuối cùng thì ta vẫn nể phục ta ... không phải ở vấn đề thi đậu hay rớt mà là....nhậu nhiều hay ít. Thiệt đau lòng quá đi khi tất cả mọi tài sản đều bị hội ăn nhậu sung vào công quỹ. Ừ nhậu thì nhậu, đã vậy ta uống cho mấy người chít lun. Cả bốn trận kéo dài từ 10h00 sáng đến 11h00 tối, hậu quả: tuy không chết nhưng cũng bị thương, ta cảm thấy đất trời như đảo lộn.
    Có ai biết bài "Tình đất đỏ miền đông" không nè: "Con cá chiên thì mình cho vô tí mỡ, con cá đỏ vì mình bỏ vô tí màu, cá nấu canh chua thì cho thêm xả ớt, rượu cứ vơi đầy, nếu hết cũng vừa say. Khi hết chai thì ta đây cũng quá xỉn, khi đã xỉn thì trời đất cứ quay cuồng, rượu cứ châm thêm làm sao ta uống hết. Nhưng vì nghĩa tình, huynh đệ cứ làm luôn. Rượu đế ơi! Tao sợ mày quá xá, từ trận ói hôm qua, tao say lại dài dài, từ trận ói hôm qua, tao say lại đến ngày mai...".
    Lại một buổi sáng, lại một ngày mới, ta chào ngày mới bằng cái gì bây giờ khi cái đầu nhức như chưa từng được nhức, cũng may mắn khi hôm nay không phải lên trường. Nghe nói đâu, ông Quý dzìa ói cả đêm, ban đầu còn đi được ra ngoài, sau đi hết nổi nằm ói tại chỗ, thiệt vui lòng quá đi. Đừng thấy tớ ốm ốm gầy gầy mà bắt nạt nhá .
    28/4 này xuống Long Mỹ cắm trại, lại gặp chiến hữu nữa chứ đâu, chủ quan mà nói, con gái Long Mỹ xinh nhất Hậu Giang, có ai về Long Mỹ để ý xem thử coi, biết đâu sẽ giống như tớ, mọc rể luôn ở đó, nhất định là thế, về Long Mỹ, về với thương hiệu miệt vườn, cá thác lác làm chả, ngồi rỉ ră không từ sáng tới sáng không lấy tiền...bo.
    2/5, dẫn học sinh đi tham quan đồi Tức Dụp, Ba Chúc.
    20/6, đi Nha Trang.
    Ước gì...ta có thể biến lá vàng rơi thành lá vàng 9 số 4. Lại đóng hụi chết nữa chứ đâu!!!!
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, sau bao ngày chờ mong mỏi cổ, mỏi tay vì click cái link thì ttvn cũng chịu return. dòm lại cái bài than thở bệnh tật của mình từ hôm nảo hôm nào hoá ra mình vẫn chưa hết bệnh, cbn , sáng nay nói hông ra tiếng lun, đâu có dám call cho ai đâu, moi hết chanh cam cóc ổi dâu... j đó trong tủ lạnh mà nhồi vào họng, rốt cuộc thì tới tối cũng lào khào được mà chí choé. Cái mũi mình, ra gió thì nấu chè, nằm ngủ thì nghẹt, chếch đi cho rồi!
    Hôm nay mèo Cara được ăn no quá, 6h tối ăn 1 tô bánh hỏi thịt nướng của papa, tới 8h mama nhồi cho 1 dĩa nuôi xào, sau đó 9h30 bác ghost tọng thêm 1 tô phở vào cái bụng đang lóp ngóp thở dốc của mèo này, he he...... giá ngày nào cũng được vỗ béo thía này thì chả mấy chốc Cara sẽ béo như cái lu, lăn lông lốc tới trường, tương lai kinh wé! Hè hè,có nên đổi nghề làm chủ wán tiểu hổ như đại ca ca Quach_Gia khuyên hông ta!!!
    Có buồn có vui j thì vẫn phải tôn trọng bản thân mình, phải biết sống sao cho ba mẹ đừng lo lắng về mình... lớn rồi, còn bao nhiêu ngày tháng để ăn bám nữa đâu, vài bữa nữa bị quăng ra đường cho bít cảnh khổ với thiên hạ... mau lắm, chớp mắt tới cái vèo !
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, sau bao ngày chờ mong mỏi cổ, mỏi tay vì click cái link thì ttvn cũng chịu return. dòm lại cái bài than thở bệnh tật của mình từ hôm nảo hôm nào hoá ra mình vẫn chưa hết bệnh, cbn , sáng nay nói hông ra tiếng lun, đâu có dám call cho ai đâu, moi hết chanh cam cóc ổi dâu... j đó trong tủ lạnh mà nhồi vào họng, rốt cuộc thì tới tối cũng lào khào được mà chí choé. Cái mũi mình, ra gió thì nấu chè, nằm ngủ thì nghẹt, chếch đi cho rồi!
    Hôm nay mèo Cara được ăn no quá, 6h tối ăn 1 tô bánh hỏi thịt nướng của papa, tới 8h mama nhồi cho 1 dĩa nuôi xào, sau đó 9h30 bác ghost tọng thêm 1 tô phở vào cái bụng đang lóp ngóp thở dốc của mèo này, he he...... giá ngày nào cũng được vỗ béo thía này thì chả mấy chốc Cara sẽ béo như cái lu, lăn lông lốc tới trường, tương lai kinh wé! Hè hè,có nên đổi nghề làm chủ wán tiểu hổ như đại ca ca Quach_Gia khuyên hông ta!!!
    Có buồn có vui j thì vẫn phải tôn trọng bản thân mình, phải biết sống sao cho ba mẹ đừng lo lắng về mình... lớn rồi, còn bao nhiêu ngày tháng để ăn bám nữa đâu, vài bữa nữa bị quăng ra đường cho bít cảnh khổ với thiên hạ... mau lắm, chớp mắt tới cái vèo !
  5. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Vậy là TTVNOL lại mở cửa, mừng quá
    Bé Hạnh như vậy là hôm qua có lộc ăn đó
  6. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Vậy là TTVNOL lại mở cửa, mừng quá
    Bé Hạnh như vậy là hôm qua có lộc ăn đó
  7. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chưa dẹp nữa sao trùi??? Tưởng nghỉ hưu non luôn rùi chứ!!!
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chưa dẹp nữa sao trùi??? Tưởng nghỉ hưu non luôn rùi chứ!!!
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ ơi, kíu con với, tại sao cho thi rớt cái môn này hoài vậy trời, học hết nổi rồi bác ơi, nó không có nhớ được gì nữa hết, vô phòng là bay mất tiêu cả rồi Được có 3 điểm, trời ơi, hu hu, lần đầu tiên được cái này, sao mà nó nhỏ thế, chẳng lẻ bị giam cái bằng lại một năm chỉ vì thế này sao, tức quá là tức chẳng biết sao bây giờ đây
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ ơi, kíu con với, tại sao cho thi rớt cái môn này hoài vậy trời, học hết nổi rồi bác ơi, nó không có nhớ được gì nữa hết, vô phòng là bay mất tiêu cả rồi Được có 3 điểm, trời ơi, hu hu, lần đầu tiên được cái này, sao mà nó nhỏ thế, chẳng lẻ bị giam cái bằng lại một năm chỉ vì thế này sao, tức quá là tức chẳng biết sao bây giờ đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này