1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong, hết 12 buổi thực tập chán tận cùng là chán....... hu hu.... nhưng còn phát sinh thêm 4 buổi LTTT nữa cơ......mấy năm trước thì thực tập môn này là tự do, vậy mà năm nay bắt buộc tất tần tật. Chán phèo! Vô đó ôm keyboard ngủ nữa seo chòai?
    Thông báo mới thấy mà kinh. Thực tập thực tế sẽ đến sớm, ngày 2/8 sẽ bắt đầu, 10/9 kết thúc. Giờ này mới ra thông báo, còn chưa bít co cẳng lên đi kím chỗ trú ẩn .... coi chừng không kịp gòi...... may mà không để dành vài môn để học hè.... hông là chếch hông kịp ngáp lun...... lại loay hoay..... cbn , chẳng cái jì ra cái jì.......
    Hôm nay bùn ngủ ghia, mấy thằng nhóc lại om sòm...... mình ngồi ngáp thấy thương, nhưng dắt xe ra khỏi cửa nghe mama của nó năn nỉ lại càng thấy thương hơn.... thôi mà, đừng có mềm lòng, thương nó thương bả thì ai thương mình bi h, còn cục nợ XLA và NL2 kìa, rùi 6 môn LT và 2 môn TH kìa...... ai thương mình cho mình bi bi cái khu 3 chếch tiệt này ngoài mình hử?Hức hức, vì mềm lòng nên câu kéo từ năm ngoái đến năm nay chán thấy pà kố nội lun rùi, diễn cái màn này thêm vài tháng nữa chắc mồm mình to như con hà mã vì la lối là chính.......Mừng wé, ngày mai bọn nó thi xong, hôm nay là bữa cuối rùi,quân tử một đi không quay đầu trở lại !
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong, hết 12 buổi thực tập chán tận cùng là chán....... hu hu.... nhưng còn phát sinh thêm 4 buổi LTTT nữa cơ......mấy năm trước thì thực tập môn này là tự do, vậy mà năm nay bắt buộc tất tần tật. Chán phèo! Vô đó ôm keyboard ngủ nữa seo chòai?
    Thông báo mới thấy mà kinh. Thực tập thực tế sẽ đến sớm, ngày 2/8 sẽ bắt đầu, 10/9 kết thúc. Giờ này mới ra thông báo, còn chưa bít co cẳng lên đi kím chỗ trú ẩn .... coi chừng không kịp gòi...... may mà không để dành vài môn để học hè.... hông là chếch hông kịp ngáp lun...... lại loay hoay..... cbn , chẳng cái jì ra cái jì.......
    Hôm nay bùn ngủ ghia, mấy thằng nhóc lại om sòm...... mình ngồi ngáp thấy thương, nhưng dắt xe ra khỏi cửa nghe mama của nó năn nỉ lại càng thấy thương hơn.... thôi mà, đừng có mềm lòng, thương nó thương bả thì ai thương mình bi h, còn cục nợ XLA và NL2 kìa, rùi 6 môn LT và 2 môn TH kìa...... ai thương mình cho mình bi bi cái khu 3 chếch tiệt này ngoài mình hử?Hức hức, vì mềm lòng nên câu kéo từ năm ngoái đến năm nay chán thấy pà kố nội lun rùi, diễn cái màn này thêm vài tháng nữa chắc mồm mình to như con hà mã vì la lối là chính.......Mừng wé, ngày mai bọn nó thi xong, hôm nay là bữa cuối rùi,quân tử một đi không quay đầu trở lại !
  3. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chuyen tinh Paris da hanh xac cam xuc , vui buon, uoc mo va co gang song vi nhan vat Tae Young. U, thaty minh dang gia di ve moi mat, khong biet lam gi, vi cai gi ma doi khi ngoanh lai, thay xung quanh minh that co don, khong dung tu co doc moi dung, giua bien nguoi, nhung khong co lay mot nguoi chia se.
    Het tron 1 ngay thi bay gio duoc huong mot khoanh khac thanh
    than, thanh thoi hiem hoi, giong nhu duoc bien khoi CT trong 24h mot cach dot xuat vay,
    Hom nao chuan bi tien xu di ra bon binh cho Dai lo hoa Binh, quang xuong de ma uoc nguyen, nhu la Tae Young ay... cung ko lam đuoc . Minh dao nay, trong nhu cai con gi ay, nguoi khong ra nguoi, ngom cung chang phai, cu buon te, nhan nhat, va thieu suc song kinh khung, van biet la can phai thay doi, nhung biet bat dau tu dau, nhung dua tham lam bat dac di nhu minh hien gio da bi rang buoc boi qua nhieu moi quan he lang nhang, lan lon cua cong viec
  4. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chuyen tinh Paris da hanh xac cam xuc , vui buon, uoc mo va co gang song vi nhan vat Tae Young. U, thaty minh dang gia di ve moi mat, khong biet lam gi, vi cai gi ma doi khi ngoanh lai, thay xung quanh minh that co don, khong dung tu co doc moi dung, giua bien nguoi, nhung khong co lay mot nguoi chia se.
    Het tron 1 ngay thi bay gio duoc huong mot khoanh khac thanh
    than, thanh thoi hiem hoi, giong nhu duoc bien khoi CT trong 24h mot cach dot xuat vay,
    Hom nao chuan bi tien xu di ra bon binh cho Dai lo hoa Binh, quang xuong de ma uoc nguyen, nhu la Tae Young ay... cung ko lam đuoc . Minh dao nay, trong nhu cai con gi ay, nguoi khong ra nguoi, ngom cung chang phai, cu buon te, nhan nhat, va thieu suc song kinh khung, van biet la can phai thay doi, nhung biet bat dau tu dau, nhung dua tham lam bat dac di nhu minh hien gio da bi rang buoc boi qua nhieu moi quan he lang nhang, lan lon cua cong viec
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này đụng vào comp là turn on WMP lên, ngồi nghe miệt mài... mà chỉ nghe có 1 bài duy nhất thôi.... nghe đi nghe lại như nhai kẹo chewing-gum mà lại không nhớ được hết lyric của nó, trí nhớ mình tồi hay do mình không tập trung để nghe? nghe chỉ để mà nghe, nghe để cảm nhận rằng xung quanh mình còn có âm thanh, có tíêng động..... đi ra đi vô nhà, ngồi ăn cơm với ba mẹ vẫn cười nói huyên thuyên mà sao chẳng nhớ gì cả sau đó hết. Cái đống bòng bong này không được tồn tại trong đầu của mình, thế mà sao mình vẫn bị nó ám ảnh, phải kill nó... nói mà làm không được, mình có hay ho jì ,chỉ giỏi nói thôi......Boorin cũng thế, mình cũng thế... vậy mà cả 2 đứa không ai nói cho ai nghe được, bọn mình chơi thân kỉu gì ..... cái jì cũng dám nói mà chuyện tình cảm thì kín mít... mình cứng đầu lắm rồi, mún tự mình xử..... xử nó khong được thì coi như nó xử mình đẹp...... trời ơi là trời.
    Chuyện jì đến sẽ đến, chuyện jì đi sẽ đi........Oanh đã nhắc mình như thế! Hãy để cho mọi việc diễn ra. Nhưng mà sao có người có mún mọi chuyện phải theo ý họ, không mún mình đi ra khỏi cái quỹ đạo mà họ vạch sẵn. Con đường ấy kéo dài vô tận thì mình cứ mỏi mòn đi cho đến suốt cuộc đời hay sao ? Mình đã trả giá bằng những tháng năm đã qua, đã cắm cuối bước đi.... chỉ biết bước đi mà không nghĩ gì tới tương lai...... còn bây h, nhìn lại chặng đường đã qua mới giật mình tỉnh giấc . Nhìn lại những người thân, nhìn về bản thân mình.... để cảm nhận một sai lầm cay đắng. Và quyết tâm sửa đổi chính mình ! Đương nhiên là sẽ vấp phải những chống đối quyết liệt, nhưng mình cần cắn răng bước đi. Ngã rẽ cuộc đời đang ở trước mắt, năm ngoái mình đã rẽ đi được một đoạn, vậy mà lại lầm lẫn quay về hướng cũ. Năm nay có đủ ý chí để cất bước sang con đường mới hay không ? Mình không cố ý làm tổn thương một người, vì trong lòng mình cũng đau xót tận cùng. Để tránh cho nhiều người đau khổ vì những sai lầm của mình, mình phải biết chấp nhận. Không thể dùng 1 sai lầm để che đậy 1 sai lầm. Tại sao người không hỉêu cho những gì tôi đã nói? Tại sao người cứ khăng khăng cho rằng người la đúng ?Tại sao người không cảm nhận được những gì tôi cảm nhận?....... bởi vì...người yêu bản thân mình hơn là yêu tôi. Người muốn tôi phải đem lại hạnh phúc cho người mà không nghĩ rằng tôi sẽ lấy đi những hạnh phúc của những người thân của tôi. Nếu tôi chết để giải quyết hết những nợ nần này tôi cũng dám làm.Nhưng cái chết không giải quyết việc gì, huống hồ tôi không bao giờ suy nghĩ tiêu cực như vậy. Xin đừng biến tôi thành một kẻ suốt đời chạy trốn. Tôi chưa muốn chạy trốn vì tôi đang thử thách bản lĩnh của mình, có dám đối mặt với thử thách này và vượt qua hay là sẽ thua cuộc ?Đến lúc thua cuộc thì tôi đành phải chọn con đường chạy trốn. Cầu Chúa cho con đừng bao giờ đi đến kết cục như vậy.
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này đụng vào comp là turn on WMP lên, ngồi nghe miệt mài... mà chỉ nghe có 1 bài duy nhất thôi.... nghe đi nghe lại như nhai kẹo chewing-gum mà lại không nhớ được hết lyric của nó, trí nhớ mình tồi hay do mình không tập trung để nghe? nghe chỉ để mà nghe, nghe để cảm nhận rằng xung quanh mình còn có âm thanh, có tíêng động..... đi ra đi vô nhà, ngồi ăn cơm với ba mẹ vẫn cười nói huyên thuyên mà sao chẳng nhớ gì cả sau đó hết. Cái đống bòng bong này không được tồn tại trong đầu của mình, thế mà sao mình vẫn bị nó ám ảnh, phải kill nó... nói mà làm không được, mình có hay ho jì ,chỉ giỏi nói thôi......Boorin cũng thế, mình cũng thế... vậy mà cả 2 đứa không ai nói cho ai nghe được, bọn mình chơi thân kỉu gì ..... cái jì cũng dám nói mà chuyện tình cảm thì kín mít... mình cứng đầu lắm rồi, mún tự mình xử..... xử nó khong được thì coi như nó xử mình đẹp...... trời ơi là trời.
    Chuyện jì đến sẽ đến, chuyện jì đi sẽ đi........Oanh đã nhắc mình như thế! Hãy để cho mọi việc diễn ra. Nhưng mà sao có người có mún mọi chuyện phải theo ý họ, không mún mình đi ra khỏi cái quỹ đạo mà họ vạch sẵn. Con đường ấy kéo dài vô tận thì mình cứ mỏi mòn đi cho đến suốt cuộc đời hay sao ? Mình đã trả giá bằng những tháng năm đã qua, đã cắm cuối bước đi.... chỉ biết bước đi mà không nghĩ gì tới tương lai...... còn bây h, nhìn lại chặng đường đã qua mới giật mình tỉnh giấc . Nhìn lại những người thân, nhìn về bản thân mình.... để cảm nhận một sai lầm cay đắng. Và quyết tâm sửa đổi chính mình ! Đương nhiên là sẽ vấp phải những chống đối quyết liệt, nhưng mình cần cắn răng bước đi. Ngã rẽ cuộc đời đang ở trước mắt, năm ngoái mình đã rẽ đi được một đoạn, vậy mà lại lầm lẫn quay về hướng cũ. Năm nay có đủ ý chí để cất bước sang con đường mới hay không ? Mình không cố ý làm tổn thương một người, vì trong lòng mình cũng đau xót tận cùng. Để tránh cho nhiều người đau khổ vì những sai lầm của mình, mình phải biết chấp nhận. Không thể dùng 1 sai lầm để che đậy 1 sai lầm. Tại sao người không hỉêu cho những gì tôi đã nói? Tại sao người cứ khăng khăng cho rằng người la đúng ?Tại sao người không cảm nhận được những gì tôi cảm nhận?....... bởi vì...người yêu bản thân mình hơn là yêu tôi. Người muốn tôi phải đem lại hạnh phúc cho người mà không nghĩ rằng tôi sẽ lấy đi những hạnh phúc của những người thân của tôi. Nếu tôi chết để giải quyết hết những nợ nần này tôi cũng dám làm.Nhưng cái chết không giải quyết việc gì, huống hồ tôi không bao giờ suy nghĩ tiêu cực như vậy. Xin đừng biến tôi thành một kẻ suốt đời chạy trốn. Tôi chưa muốn chạy trốn vì tôi đang thử thách bản lĩnh của mình, có dám đối mặt với thử thách này và vượt qua hay là sẽ thua cuộc ?Đến lúc thua cuộc thì tôi đành phải chọn con đường chạy trốn. Cầu Chúa cho con đừng bao giờ đi đến kết cục như vậy.
  7. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết một ngày nữa rùi, nhìn lại mới làm được tí việc!!!
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết một ngày nữa rùi, nhìn lại mới làm được tí việc!!!
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chòai, 2 cái comp turn on 20/24 đặt quay mặt dzới nhau he he... nhạc bùm bùm ... nhìn LR khe khẽ nhích cho con chuột của mình chạy mà thấy thương, bả vừa sợ điện giật vừa không làm cho cái mouse pad theo ý dc nên tay chưn lóng ngóng thấy mà ghét he he..... hông lẽ cầm tay bả mà nhít nhít.... coi chừng bị chọc là les nữa chán chít.
    Người mẫu ơi, ngủ sớm đi, hôm nay có vui hay không hay vẫn còn bùn hẻ ? Tôi thì xả được chút xíu qua trận cười sái quai hàm hồi nãy,hichic, nghe thảm thương ghia, hồi nãy ngồi nấu mì gói với LR mà 2 đứa còn tưởng tương tới cái cảnh: nếu mai mốt đói bụng mà hết trơn mì gói, lại hết tìn thì bít kiu ai hic? CHắc 2 đứa ngồi đổ thừa cho nhau ỏm tỏi rùi lục cơm nguội mà ăn wá... hu hu...
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chòai, 2 cái comp turn on 20/24 đặt quay mặt dzới nhau he he... nhạc bùm bùm ... nhìn LR khe khẽ nhích cho con chuột của mình chạy mà thấy thương, bả vừa sợ điện giật vừa không làm cho cái mouse pad theo ý dc nên tay chưn lóng ngóng thấy mà ghét he he..... hông lẽ cầm tay bả mà nhít nhít.... coi chừng bị chọc là les nữa chán chít.
    Người mẫu ơi, ngủ sớm đi, hôm nay có vui hay không hay vẫn còn bùn hẻ ? Tôi thì xả được chút xíu qua trận cười sái quai hàm hồi nãy,hichic, nghe thảm thương ghia, hồi nãy ngồi nấu mì gói với LR mà 2 đứa còn tưởng tương tới cái cảnh: nếu mai mốt đói bụng mà hết trơn mì gói, lại hết tìn thì bít kiu ai hic? CHắc 2 đứa ngồi đổ thừa cho nhau ỏm tỏi rùi lục cơm nguội mà ăn wá... hu hu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này