1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Phục hồi công lực rùi thì đi ngủ được rùi nghe mậy, ngày mai còn phải làm cả đống cái com+ service nữa kìa, sắp chết rùi chẳng lo đâu, thức hoài đi, chẳng biết bao giừo mày mới tập thể dục buổi sáng được đây, càng ngày càng tệ quá đi, tạm tha cho mày hết tuần này, tuần sau là phải bắt đầu cải thiện đồng hồ sinh học đó, để còn đi làm nữa nghe cha nội Đi ngủ thui, gần sáng rùi chúc những ai chưa ngủ, ngủ ngon thật ngon, còn ai ngủ rùi mau thức dậy sớm, ai ngủ trễ thức trễ nghe
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Phục hồi công lực rùi thì đi ngủ được rùi nghe mậy, ngày mai còn phải làm cả đống cái com+ service nữa kìa, sắp chết rùi chẳng lo đâu, thức hoài đi, chẳng biết bao giừo mày mới tập thể dục buổi sáng được đây, càng ngày càng tệ quá đi, tạm tha cho mày hết tuần này, tuần sau là phải bắt đầu cải thiện đồng hồ sinh học đó, để còn đi làm nữa nghe cha nội Đi ngủ thui, gần sáng rùi chúc những ai chưa ngủ, ngủ ngon thật ngon, còn ai ngủ rùi mau thức dậy sớm, ai ngủ trễ thức trễ nghe
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mỏi chân ghia gớm, đứng vài h liên tục là thấm, mà mình thành con chồn hôi mất rồi trong nguyên ngày hôm nay lê lếch từ 7h sáng tới 9h30 tối.
    Tội nghiệp chị hai của bờ rờ, lo care bé Mùi mà bị bọn ác giữ giùm cái X430 mới mua hồi nào hông hay, mình đưa cell cho chị ấy call xin chuộc, thương lượng 1 hồi cũng không được, chị ấy mắt ươn ướt mà vẫn làm ra vẻ tỉnh queo xách con bé về luôn, làm nó khóc mù trời vì chưa kịp test IQ hay chơi gì hết. Tự nhiên cũng cảm thấy mình dính dáng lỗi trong đó, tại mình đưa ticket mời nên chị ấy mới đi, hông đi thì chắc hông bị mất như vậy,buồn buồn kiêm buồn ngủ :(. Tối về hỏi thăm bờ rờ, may mà papa her không bít chuyện ,hông là la tắt bếp.
    Nghe bác TTK call để lải nhải than thở cái tình trạng xỉn hông xỉn mà tỉnh hông tỉnh, cả đám đòi ra sân banh ngủ... kinh thía cơ, bác đừng làm liều quá dzậy Cara này nể bác lun đoá. Có chuyện gì cũng phải biết quý trọng bản thân mình một chút nha. Cuộc đời mình là do mình quyết định, đừng giao cho ai hết, bác mà đi đêm hoài có ngày gặp mấy con ma... tuý đói khát là đời bác mờ thiệt tình !
    Cả ngày nay cái miệng mình lia lịa lia lịa... hết dụ khách hàng thì call, rồi bị call... choài, có 1 ngày mà muốn hết pin trong khi cục pin bình thường tới hơn 4 ngày. Hic, nhắc tới em iu mới nhớ, dụ tui change nữa à, trời ơi là trời , cờ rờ đã từng nói với bờ rờ là hông có tìn đổi đâu, ráng xài chừng nào nó hư thì mới có động lực cày mà mua cái mới, ai ngờ em vk được có 4 tháng thì bi bi, đến em lg này chưa nóng tem cũng sắp đi... hức hức, mình thành kẻ leo lẻo nói dối trơn như mỡ rùi !còn nhãn hiệu nào made in Korea thì ngắm tiếp đi cho thành bộ sưu tập "xì -tin Korea".
    Cái cổ họng mèo Cara đua với dàn âm thanh chếch bầm hồi tối nay mà vẫn còn nói dc, mình tài ghia,giỏi hơn godfather của mình.Hiz,he chỉ cần gào thét trong 1 buổi TĐ là tắt tiếng.Tổ chức ở NTĐ Bãi Cát, nhớ ngày xưa quá ... ngày đó ... ngày đó ... NTĐ nào cũng có nét giống nhau cho dù là ở SG, ĐT, BTr,BTh, ST, VT, PT ...mình hết thời lâu rùi, sau này chỉ làm CĐV dc mà thui hu hu...... khóc nhe..........
    Chỉ cảm thấy mình sắp rụng chưn, mai kiếm đôi dép lào nào lệch bệch chơi(xin lỗi bác ghost vì cọp pi xì tin của bác), thêm cái quần ngố nữa là thành mèo ngố chính hiệu con mèo vàng lun gòi!
    Hôm nay nhiều sự kiện, nhiều suy nghĩ thoáng qua khi ngắm lại cảnh cũ mà không có người xưa... rồi liên tưởng ... lải nhải tào lao thiệt !
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mỏi chân ghia gớm, đứng vài h liên tục là thấm, mà mình thành con chồn hôi mất rồi trong nguyên ngày hôm nay lê lếch từ 7h sáng tới 9h30 tối.
    Tội nghiệp chị hai của bờ rờ, lo care bé Mùi mà bị bọn ác giữ giùm cái X430 mới mua hồi nào hông hay, mình đưa cell cho chị ấy call xin chuộc, thương lượng 1 hồi cũng không được, chị ấy mắt ươn ướt mà vẫn làm ra vẻ tỉnh queo xách con bé về luôn, làm nó khóc mù trời vì chưa kịp test IQ hay chơi gì hết. Tự nhiên cũng cảm thấy mình dính dáng lỗi trong đó, tại mình đưa ticket mời nên chị ấy mới đi, hông đi thì chắc hông bị mất như vậy,buồn buồn kiêm buồn ngủ :(. Tối về hỏi thăm bờ rờ, may mà papa her không bít chuyện ,hông là la tắt bếp.
    Nghe bác TTK call để lải nhải than thở cái tình trạng xỉn hông xỉn mà tỉnh hông tỉnh, cả đám đòi ra sân banh ngủ... kinh thía cơ, bác đừng làm liều quá dzậy Cara này nể bác lun đoá. Có chuyện gì cũng phải biết quý trọng bản thân mình một chút nha. Cuộc đời mình là do mình quyết định, đừng giao cho ai hết, bác mà đi đêm hoài có ngày gặp mấy con ma... tuý đói khát là đời bác mờ thiệt tình !
    Cả ngày nay cái miệng mình lia lịa lia lịa... hết dụ khách hàng thì call, rồi bị call... choài, có 1 ngày mà muốn hết pin trong khi cục pin bình thường tới hơn 4 ngày. Hic, nhắc tới em iu mới nhớ, dụ tui change nữa à, trời ơi là trời , cờ rờ đã từng nói với bờ rờ là hông có tìn đổi đâu, ráng xài chừng nào nó hư thì mới có động lực cày mà mua cái mới, ai ngờ em vk được có 4 tháng thì bi bi, đến em lg này chưa nóng tem cũng sắp đi... hức hức, mình thành kẻ leo lẻo nói dối trơn như mỡ rùi !còn nhãn hiệu nào made in Korea thì ngắm tiếp đi cho thành bộ sưu tập "xì -tin Korea".
    Cái cổ họng mèo Cara đua với dàn âm thanh chếch bầm hồi tối nay mà vẫn còn nói dc, mình tài ghia,giỏi hơn godfather của mình.Hiz,he chỉ cần gào thét trong 1 buổi TĐ là tắt tiếng.Tổ chức ở NTĐ Bãi Cát, nhớ ngày xưa quá ... ngày đó ... ngày đó ... NTĐ nào cũng có nét giống nhau cho dù là ở SG, ĐT, BTr,BTh, ST, VT, PT ...mình hết thời lâu rùi, sau này chỉ làm CĐV dc mà thui hu hu...... khóc nhe..........
    Chỉ cảm thấy mình sắp rụng chưn, mai kiếm đôi dép lào nào lệch bệch chơi(xin lỗi bác ghost vì cọp pi xì tin của bác), thêm cái quần ngố nữa là thành mèo ngố chính hiệu con mèo vàng lun gòi!
    Hôm nay nhiều sự kiện, nhiều suy nghĩ thoáng qua khi ngắm lại cảnh cũ mà không có người xưa... rồi liên tưởng ... lải nhải tào lao thiệt !
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tối nay quậy quá trời, phải post bài kể lại hành trình đi đêm làm kỉ niệm chơi, bây giờ là 4h45, vô net được gần 45 phút rùi mà chưa viết được gì, chỉ lo sms với thằng bạn mới thức dậy học bài còn mình chưa ngủ giấc nào, he he. Bắt đầu hành trình:
    7h tối, gọi điện hỏi mấy thằng bạn mấy giờ nhậu, đúng là đồ ********, hai thằng nó đang tắm chung trong ktx, lại kêu mình đến trong vòng 5 phút, xách xe ra đi luôn, bà chị hỏi đi đâu, nói là đi chơi, rùi sửa lại một chút, nói đi nhậu luôn, ha ha, bả bắt đầu cào nhào "ới bây lớn bày đặt nhậu nhẹt, rùi ai đi rước con Trang về", liền trả lời "thì 9 h em đi rước nó", bả nói: "xỉn rùi chạy xe được không đó nghe", trả lời " được mà", bả kêu đứa cháu " Linh ơi ra đóng cửa cho cậu mày đi nhậu nè", he he, bả giận lẩy rùi xách xe dông thẳng vào ktx.
    Đến nơi, luôn mình mới có ba thằng, thiếu tay rùi. Gọi điện cho thằng bạn của thằng bạn: "Thoáng à, vô ktx nhanh lên, đi nhậu mày", nó trả lời "Tao đang học vi tính, mày kêu thằng Dương đi rước thằng Tiên đi, tao không đi được". Ba thằng, hai chiếc xe, đi rước thằng Tiên, nhưng mà nó đi chơi từ sớm rùi, thế là vẫn thiếu một tay. Thằng Dương nói " kêu thằng Thoáng nghỉ học đi, kêu luôn thằng Cường, kêu nó nghỉ là nó nghỉ à, tuần trước hết một lần rùi", đưa điện thoại cho thằng Dương, gọi cho thằng Thoáng, nó OK cái rụp, uy tín quá trời luôn. Còn dư một chỗ, "để tao vô rước thằng cháu tao, gà độ, cho nó đấu với thằng Cường, tao chơi hông nổi nó". Cho hai thằng chờ ở cầu rạch ngỗng, chạy về ktx rước thằng cháu ruột (kêu bằng chú, nó nhỏ hơn có 2 tuổi à ) nhưng nó xách xe đạp đi chơi mát tiêu rùi. Quay lại cầu rạch ngỗng, chờ một chút thằng Thoáng đến, thằng Cường chẳng đi học, bốn thằng ba xe, lên vành đai phi truờng. Vào quán nhậu, chẳng biết tên gì, hic hic, quán nhậu gì mà chỉ còn lẩu mà chẳng có rao, lấy gì ăn, thế là đành dông luôn. Thằng Thoáng vừa cười vừa nói " hay là đi uống cafe đi tụi mày", liền trả lời " mày muốn chết hả, nếu tụi mày hông uống một chút tao về tao mua một kết bia uống một mình à nghe". Vậy là thằng Dương nói đi 3T2 ở 30/4, bốn thằng đi luôn, đến quán thì đã 8h15 rùi.
    Hic hic, chờ 15 phút nó mới dọn ra, làm một cái lẩu uống tốc hành, hết một chai, đến 9 h điện thoại reo, cài đặt nhắc nhở rước cháu xuất hiện, xin phép anh em 15 phút quay lại, tụi nó sợ đi chẳng trở lại, liền rủ đi quậy nguyên đêm nay, không đi ngủ, 3 thằng đều OK, kêu thêm một chai nữa, một dĩa chả cá và một dĩa khóm lạnh, làm nhanh cấp kì, trong vòng 5 phút hết 3/4 chai mới rùi, xin phép anh em đi rước cháu, rùi trở lại Vừa đứng lên, điện thoại lại reo, bà chị gọi "nhớ đi rước cháu nghe mậy", trả lời "rồi, đi liền đây", lấy xe chạy tốc hành rước nó về xong rùi dặn nó: "nói với mẹ đóng cửa đi, cậu đi chơi với bạn, ngủ trong ký túc xá", xong dong về quán. Đến nơi, tàn tiệc rùi, thằng nào cũng hết xí quách, ai cũng đầu hàng, thui đi quậy. Thằng Thoáng nói đi trước đi, cho nó đi thăm "em giá Bến Tre" của nó, rồi quay lại liền. Bị thằng Dương chọt: "Đừng có nói quay lại liền, làm được mới nói nghe mậy", nó liền sửa lại "thì tụi mày đi trước đi, có gì tao gọi điện, nếu không có thằng nào bắt máy là tao đi ngủ luôn đó nghe". Mình nghe mà tủi thân ghê
    Thằng Thoáng đi rùi, còn ba thằng hai chiếc xe, thằng Dương còn đỡ, thằng Ngọc sau lưng mình, cứ gục đầu như con gà ngủ gậc, chán chết, thế mà nói thức suốt đêm đi quậy Chạy qua cầu Quan Trung, đi qua khu đô thị mới, he he, đi ba thằng chẳng sợ bị chặng đường cướp giật rùi Xong quay về, định đi Why Not uống trà, ai ngờ thằng Ngọc ngồi sau lưng bắt đầu cho chó ăn chè, phải tấp vào hẻm cho nó ra hết. Hic hic, thằng Dương chạy trước, mất dấu luôn, chạy một vòng lên xuống không thấy, vậy là khỏi đi Why Not uống trà, thằng Ngọc Kêu chở vào ktx để đi ngủ, mệt quá rùi. Vào ktx, thằng Dương ở trong phòng, thằng Ngọc thì lên giường chẳng biết trời trăng gì nữa. Gọi điện cho thằng Thoáng hoài mà nó chẳng chịu bắt máy, tức quá rủ thằng Dương đi phá đám, đến ktx bến tre chỉ thấy chiếc xe của nó, người thì biệt tăm. Thì ra "em gái bến tre" chẳng chịu tiếp nó, vừa giận vừa mệt nó vô phòng thằng bạn ngủ rùi, kêu thằng Dương đem xe nó cất dùm. Thế là đi toi thêm một thằng, chỉ còn hai thằng, chê hai thằng này tệ quá, bắt đầu thấy tiếc, nếu hồi nãy về lúc 10g, chăn ấm nệm êm rùi, lại có thể lên net, còn bỏ bộ phim "Như Ý-Cát Tường" nữa, uổng ghê đi, bây giờ làm sao cho hết đêm nay đây. Rủ thằng Dương đi Why Not lần nữa, hay vào Cadao, hình như nó mở suốt đêm thì phải, có gì ngủ máy lạnh luôn, lí tưởng ghê Thằng cháu đang học bài, liền hỏi nó có đi ra ngoài quậy suốt đêm không, nó liền OK., vậy là được ba thằng. lúc này là 10h50.
    Chạy qua Cadao, đóng cửa. Chạy qua Why Not cũng đóng luôn, hic hic. Tự nhiên cái quán kế bên nó kêu quá trời "Uống cà phê hả, lại đây uống nè mấy em, lại đây đi, giá bình dân thôi" má ơi, lại còn cả mấy cô lượn qua lượn lại, hở tùm lum chỗ, cười một cái, đụng ổ rồi, chạy thui
    Chẳng biết làm gì, chạy khắp Cần Thơ, đi lên cả bãi cát, sân vận động, sau công viên nước, lòng vòng khoảng gần 12h, liền đi uống cà phê ngay cua quẹo từ Trần Văn Cầy qua ĐCHT. Gọi điện thoại vào phòng xem có thằng nào chịu ra nữa không, tỉnh mất tiêu rùi còn đâu, phải làm thêm chập hai thui. Thằng Dương đã bắt đầu gục rùi, chỉ còn hai chú cháu, đi mua hai ổ bánh mì, hai chú cháu vừa ăn, vừ gọi điện nhưng chẳng thằng nào chịu bắt. Uống hết ly cà phê, thằng Ngọc gọi điện: "Đang ở đâu, tao leo rào ra ngay", trả lời " Cái quán trước khoa sư phạm, đèn đỏ Trần Văn Cầy, nhớ kêu thêm thằng Thanh và thằng Phụng nữa nghe". Một lúc thằng Ngọc chạy ra, chẳng thấy thằng nào nữa, hỏi thì nó nói " Thằng Thanh đang học, chẳng dám kêu, còn thằng Phụng chưa về". Thằng Dương thì hết mở mắt nổi rồi, đòi về. Kêu thằng Ngọc chở mình ra mậu thân, leo tường vào ktx, hàng rào sắt đâm vào tay rùi Đi về phòng thấy tối thui, thằng Thanh đang ngủ, kêu nó đi luôn, nó nói " Bị bệnh, ho mấy ngày hông hết, sáng sớm 4h30 đi Vĩnh Long thực tập, ngủ hông được, đi uống cho nó hết bệnh luôn". Hỏi thằng Phụng, thì bác Thanh nói nó đi về quê rùi, chưa lên. Hai thằng chui tường qua Mậu Thân, thằng Ngọc chờ sẵn, tống ba về quán cà phê, nếu có thằng Phụng thì nó bị kẹt tường rùi, vì mập quá, chui qua không có được
    Thằng Ngọc chở bác Dương đi về ktx xong quay trở lại, kêu nhậu nữa thì nó chẳng dám, chỉ muốn chạy xe vòng vòng hoài thôi. Bốn thằng chạy vòng vòng cả TP Cần Thơ, từ lộ 20 cho đến chợ Tầm Vu rùi qua Trần Hoàng Na,.Hic hic, hôm nay đúng là mình được mở rộng tầm mắt, biết được thêm nhiều đường ghê, nhiều quán bán khuya nữa cái kiểu này chẳng sợ bả nữa rùi, đi đâu mà quá 10g là bà chị nhốt ở ngoài hoài, đã nhốt hết một lần phải vào ktx ngủ nhờ nhưng chật quá, ngủ chẳng được, làm thức cả đêm, từ nay về sau nếu có nhốt thì tui đi bụi luôn rùi, hết sợ gì rui, he he
    Chạy một hồi cỡ khoảng 1h30, liền rủ đi nhậu tiếp. Đến Trần Văn Cầy, còn một quán mở cửa, ba đứa vô ngồi còn thằng Ngọc chạy đi lòng vòng một mình. Hic hic, cái quán chết tiệt, nó dọn bàn ghế xong, mình ngồi xuống rùi thì xin lỗi, hết đồ ăn, rõ ràng là chẳng muốn bán mà, thế là tống ba đi kiếm quán nhậu tiếp rùi. Đi một hồi thì gặp lại thằng Ngọc, hỏi quán nhậu thì nó nói ở Hùng Vương, xuống đến nơi thì là quán cơm, chán chết.
    Xe hết xăng, chạy xuống bến phà đổ xăng, bàn lên bàn xuống một hồi chẳng hiểu sao mấy cái thằng này lại rủ đi vĩnh long kiếm gái, ngồi uống cà phê ôm, vừa đẹp lại vừa rẻ. Má ơi, tụi nó sắp tưng tửng hết rùi, mình nói lên vĩnh long là chẳng về luôn đâu, qua nhà thằng Trung chơi một ngày luôn, chảng chở ai về, muốn về thì đi xe một mình, chẳng uống cà phê, uống trà đường thôi, không ôm chỉ nhìn người khác ôm thôi , nhưng mà không biết chỗ làm sao mà đi, tối rồi nó đóng cửa hết à. Thế là thằng Ngọc nói "đừng có nghe nó, nó là cái thằng pêđê đó" vậy là cải nhau một chập, khuyên giải một hồi mấy thằng ******** này nó mới không đi, một phần vì cũng vì thằng nào cũng còn ít tiền, mình có nhiều hơn nên quyết định đi nhậu thôi.
    Hic hic, chạy kiếm quán nhậu một hồi chẳng biết sao lại gặp nữa rùi Đến cái quán nhậu bình dân, thấy mấy con mắm lượn lờ, thế là tụi nó đòi vô. Thì vô chứ có gì, bà chủ quán liền hỏi mình "uống ở ngoài hay trong phòng", chết cha rùi, lại vô nhằm ổ yêu nhền nhện rùi, mà chẳng lẻ vừa vô lại ra ngay, muốn bị chúng đánh chắc Mình liền nói "ở ngoài này", rùi kêu đem thực đơn ra, nó nói hết đồ ăn rồi, chỉ còn đồ khô thôi, mấy cái bịch đầu phọng, hột vịt bách thảo...nghe xong mừng quá trời, có cớ rồi đây Mình liền cào nhào "không có mồi làm sao nhậu, đi quán khác thôi tụi bây", hic hic, còn sổ biết mấy câu tiếng miêng, hù hoạ tụi nó, mấy quán này mắc lắm, vô là tiền bo không là chết rùi, đi ra nhanh đi, vậy mà tụi nó còn chẳng chịu đi, cứ ngồi đó, nhìn lên ngó xuống hoài Mình liền đi ra ngoài, thằng cháu đang hút thuốc, định bước vô, mình liền hăm doạ nó "quán bia ôm đó, ở ngoài này cho tao, kêu tụi nó ra, đi chỗ khác" may mà nó nghe lời mình, nếu không thì ba thằng nó hợp lại dập mình thì cũng tiêu luôn rùi. Bây giờ thằng Ngọc còn làm bộ hỏi "ở trong phòng với ở ngoài khác nhau làm sao vậy dì ", bả liền nói "nhậu trong phòng đi, kêu 4 em ngồi uống chung, ăn đồ khô, giá bình dân thôi". Bia ôm mà bình dân cái nổi gì, vô đó mấy con mắm nó chỉ ăn đậu phọng, xigum và khui bia thôi là đủ chết rùi, chứ ở đó mà bình dân. Thấy nguy hiểm quá, liền leo lên xe, nổ máy và kêu lớn "Đi nhanh lên tụi bây", mấy thằng quỷ này mới chịu đi, còn lịch sự chào tạm biệt nữa chứ Đi ra ngoài rồi mà còn bàn tán xôn xao về mấy con mắm trong đó nữa, mình liền nói "vô trong đó là cho tụi mày chết luôn, không biết còn cái quần tà lỏn mà đi ra không nữa" Nghe vậy tụi nó lại còn nói mình dở, chẳng biết trả giá, còn khen mấy con mắm đó đẹp nữa chứ, Mình liền nói "Đúng là mấy thằng quỷ sử mà, thằng nào cũng có bạn gái rồi, thằng nào cũng nếm mùi đàn bà rồi, bộ chưa đã hay sao mà còn kiếm gái nữa mấy cha" Tụi nó liền nói " con trai mà mậy, mỗi đứa mỗi khác, ai như mầy, sợ con gái như sợ giặc, chẳng biết phải đàn ông không nữa" Đúng là chẳng hiểu nổi mà, mình mà không phải đàn ông thì tất cả đàn ông đều là thái giám, thử cho mình lấy được người mình yêu xem, sẽ biết liền thôihe he
    (còn tiếp)
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tối nay quậy quá trời, phải post bài kể lại hành trình đi đêm làm kỉ niệm chơi, bây giờ là 4h45, vô net được gần 45 phút rùi mà chưa viết được gì, chỉ lo sms với thằng bạn mới thức dậy học bài còn mình chưa ngủ giấc nào, he he. Bắt đầu hành trình:
    7h tối, gọi điện hỏi mấy thằng bạn mấy giờ nhậu, đúng là đồ ********, hai thằng nó đang tắm chung trong ktx, lại kêu mình đến trong vòng 5 phút, xách xe ra đi luôn, bà chị hỏi đi đâu, nói là đi chơi, rùi sửa lại một chút, nói đi nhậu luôn, ha ha, bả bắt đầu cào nhào "ới bây lớn bày đặt nhậu nhẹt, rùi ai đi rước con Trang về", liền trả lời "thì 9 h em đi rước nó", bả nói: "xỉn rùi chạy xe được không đó nghe", trả lời " được mà", bả kêu đứa cháu " Linh ơi ra đóng cửa cho cậu mày đi nhậu nè", he he, bả giận lẩy rùi xách xe dông thẳng vào ktx.
    Đến nơi, luôn mình mới có ba thằng, thiếu tay rùi. Gọi điện cho thằng bạn của thằng bạn: "Thoáng à, vô ktx nhanh lên, đi nhậu mày", nó trả lời "Tao đang học vi tính, mày kêu thằng Dương đi rước thằng Tiên đi, tao không đi được". Ba thằng, hai chiếc xe, đi rước thằng Tiên, nhưng mà nó đi chơi từ sớm rùi, thế là vẫn thiếu một tay. Thằng Dương nói " kêu thằng Thoáng nghỉ học đi, kêu luôn thằng Cường, kêu nó nghỉ là nó nghỉ à, tuần trước hết một lần rùi", đưa điện thoại cho thằng Dương, gọi cho thằng Thoáng, nó OK cái rụp, uy tín quá trời luôn. Còn dư một chỗ, "để tao vô rước thằng cháu tao, gà độ, cho nó đấu với thằng Cường, tao chơi hông nổi nó". Cho hai thằng chờ ở cầu rạch ngỗng, chạy về ktx rước thằng cháu ruột (kêu bằng chú, nó nhỏ hơn có 2 tuổi à ) nhưng nó xách xe đạp đi chơi mát tiêu rùi. Quay lại cầu rạch ngỗng, chờ một chút thằng Thoáng đến, thằng Cường chẳng đi học, bốn thằng ba xe, lên vành đai phi truờng. Vào quán nhậu, chẳng biết tên gì, hic hic, quán nhậu gì mà chỉ còn lẩu mà chẳng có rao, lấy gì ăn, thế là đành dông luôn. Thằng Thoáng vừa cười vừa nói " hay là đi uống cafe đi tụi mày", liền trả lời " mày muốn chết hả, nếu tụi mày hông uống một chút tao về tao mua một kết bia uống một mình à nghe". Vậy là thằng Dương nói đi 3T2 ở 30/4, bốn thằng đi luôn, đến quán thì đã 8h15 rùi.
    Hic hic, chờ 15 phút nó mới dọn ra, làm một cái lẩu uống tốc hành, hết một chai, đến 9 h điện thoại reo, cài đặt nhắc nhở rước cháu xuất hiện, xin phép anh em 15 phút quay lại, tụi nó sợ đi chẳng trở lại, liền rủ đi quậy nguyên đêm nay, không đi ngủ, 3 thằng đều OK, kêu thêm một chai nữa, một dĩa chả cá và một dĩa khóm lạnh, làm nhanh cấp kì, trong vòng 5 phút hết 3/4 chai mới rùi, xin phép anh em đi rước cháu, rùi trở lại Vừa đứng lên, điện thoại lại reo, bà chị gọi "nhớ đi rước cháu nghe mậy", trả lời "rồi, đi liền đây", lấy xe chạy tốc hành rước nó về xong rùi dặn nó: "nói với mẹ đóng cửa đi, cậu đi chơi với bạn, ngủ trong ký túc xá", xong dong về quán. Đến nơi, tàn tiệc rùi, thằng nào cũng hết xí quách, ai cũng đầu hàng, thui đi quậy. Thằng Thoáng nói đi trước đi, cho nó đi thăm "em giá Bến Tre" của nó, rồi quay lại liền. Bị thằng Dương chọt: "Đừng có nói quay lại liền, làm được mới nói nghe mậy", nó liền sửa lại "thì tụi mày đi trước đi, có gì tao gọi điện, nếu không có thằng nào bắt máy là tao đi ngủ luôn đó nghe". Mình nghe mà tủi thân ghê
    Thằng Thoáng đi rùi, còn ba thằng hai chiếc xe, thằng Dương còn đỡ, thằng Ngọc sau lưng mình, cứ gục đầu như con gà ngủ gậc, chán chết, thế mà nói thức suốt đêm đi quậy Chạy qua cầu Quan Trung, đi qua khu đô thị mới, he he, đi ba thằng chẳng sợ bị chặng đường cướp giật rùi Xong quay về, định đi Why Not uống trà, ai ngờ thằng Ngọc ngồi sau lưng bắt đầu cho chó ăn chè, phải tấp vào hẻm cho nó ra hết. Hic hic, thằng Dương chạy trước, mất dấu luôn, chạy một vòng lên xuống không thấy, vậy là khỏi đi Why Not uống trà, thằng Ngọc Kêu chở vào ktx để đi ngủ, mệt quá rùi. Vào ktx, thằng Dương ở trong phòng, thằng Ngọc thì lên giường chẳng biết trời trăng gì nữa. Gọi điện cho thằng Thoáng hoài mà nó chẳng chịu bắt máy, tức quá rủ thằng Dương đi phá đám, đến ktx bến tre chỉ thấy chiếc xe của nó, người thì biệt tăm. Thì ra "em gái bến tre" chẳng chịu tiếp nó, vừa giận vừa mệt nó vô phòng thằng bạn ngủ rùi, kêu thằng Dương đem xe nó cất dùm. Thế là đi toi thêm một thằng, chỉ còn hai thằng, chê hai thằng này tệ quá, bắt đầu thấy tiếc, nếu hồi nãy về lúc 10g, chăn ấm nệm êm rùi, lại có thể lên net, còn bỏ bộ phim "Như Ý-Cát Tường" nữa, uổng ghê đi, bây giờ làm sao cho hết đêm nay đây. Rủ thằng Dương đi Why Not lần nữa, hay vào Cadao, hình như nó mở suốt đêm thì phải, có gì ngủ máy lạnh luôn, lí tưởng ghê Thằng cháu đang học bài, liền hỏi nó có đi ra ngoài quậy suốt đêm không, nó liền OK., vậy là được ba thằng. lúc này là 10h50.
    Chạy qua Cadao, đóng cửa. Chạy qua Why Not cũng đóng luôn, hic hic. Tự nhiên cái quán kế bên nó kêu quá trời "Uống cà phê hả, lại đây uống nè mấy em, lại đây đi, giá bình dân thôi" má ơi, lại còn cả mấy cô lượn qua lượn lại, hở tùm lum chỗ, cười một cái, đụng ổ rồi, chạy thui
    Chẳng biết làm gì, chạy khắp Cần Thơ, đi lên cả bãi cát, sân vận động, sau công viên nước, lòng vòng khoảng gần 12h, liền đi uống cà phê ngay cua quẹo từ Trần Văn Cầy qua ĐCHT. Gọi điện thoại vào phòng xem có thằng nào chịu ra nữa không, tỉnh mất tiêu rùi còn đâu, phải làm thêm chập hai thui. Thằng Dương đã bắt đầu gục rùi, chỉ còn hai chú cháu, đi mua hai ổ bánh mì, hai chú cháu vừa ăn, vừ gọi điện nhưng chẳng thằng nào chịu bắt. Uống hết ly cà phê, thằng Ngọc gọi điện: "Đang ở đâu, tao leo rào ra ngay", trả lời " Cái quán trước khoa sư phạm, đèn đỏ Trần Văn Cầy, nhớ kêu thêm thằng Thanh và thằng Phụng nữa nghe". Một lúc thằng Ngọc chạy ra, chẳng thấy thằng nào nữa, hỏi thì nó nói " Thằng Thanh đang học, chẳng dám kêu, còn thằng Phụng chưa về". Thằng Dương thì hết mở mắt nổi rồi, đòi về. Kêu thằng Ngọc chở mình ra mậu thân, leo tường vào ktx, hàng rào sắt đâm vào tay rùi Đi về phòng thấy tối thui, thằng Thanh đang ngủ, kêu nó đi luôn, nó nói " Bị bệnh, ho mấy ngày hông hết, sáng sớm 4h30 đi Vĩnh Long thực tập, ngủ hông được, đi uống cho nó hết bệnh luôn". Hỏi thằng Phụng, thì bác Thanh nói nó đi về quê rùi, chưa lên. Hai thằng chui tường qua Mậu Thân, thằng Ngọc chờ sẵn, tống ba về quán cà phê, nếu có thằng Phụng thì nó bị kẹt tường rùi, vì mập quá, chui qua không có được
    Thằng Ngọc chở bác Dương đi về ktx xong quay trở lại, kêu nhậu nữa thì nó chẳng dám, chỉ muốn chạy xe vòng vòng hoài thôi. Bốn thằng chạy vòng vòng cả TP Cần Thơ, từ lộ 20 cho đến chợ Tầm Vu rùi qua Trần Hoàng Na,.Hic hic, hôm nay đúng là mình được mở rộng tầm mắt, biết được thêm nhiều đường ghê, nhiều quán bán khuya nữa cái kiểu này chẳng sợ bả nữa rùi, đi đâu mà quá 10g là bà chị nhốt ở ngoài hoài, đã nhốt hết một lần phải vào ktx ngủ nhờ nhưng chật quá, ngủ chẳng được, làm thức cả đêm, từ nay về sau nếu có nhốt thì tui đi bụi luôn rùi, hết sợ gì rui, he he
    Chạy một hồi cỡ khoảng 1h30, liền rủ đi nhậu tiếp. Đến Trần Văn Cầy, còn một quán mở cửa, ba đứa vô ngồi còn thằng Ngọc chạy đi lòng vòng một mình. Hic hic, cái quán chết tiệt, nó dọn bàn ghế xong, mình ngồi xuống rùi thì xin lỗi, hết đồ ăn, rõ ràng là chẳng muốn bán mà, thế là tống ba đi kiếm quán nhậu tiếp rùi. Đi một hồi thì gặp lại thằng Ngọc, hỏi quán nhậu thì nó nói ở Hùng Vương, xuống đến nơi thì là quán cơm, chán chết.
    Xe hết xăng, chạy xuống bến phà đổ xăng, bàn lên bàn xuống một hồi chẳng hiểu sao mấy cái thằng này lại rủ đi vĩnh long kiếm gái, ngồi uống cà phê ôm, vừa đẹp lại vừa rẻ. Má ơi, tụi nó sắp tưng tửng hết rùi, mình nói lên vĩnh long là chẳng về luôn đâu, qua nhà thằng Trung chơi một ngày luôn, chảng chở ai về, muốn về thì đi xe một mình, chẳng uống cà phê, uống trà đường thôi, không ôm chỉ nhìn người khác ôm thôi , nhưng mà không biết chỗ làm sao mà đi, tối rồi nó đóng cửa hết à. Thế là thằng Ngọc nói "đừng có nghe nó, nó là cái thằng pêđê đó" vậy là cải nhau một chập, khuyên giải một hồi mấy thằng ******** này nó mới không đi, một phần vì cũng vì thằng nào cũng còn ít tiền, mình có nhiều hơn nên quyết định đi nhậu thôi.
    Hic hic, chạy kiếm quán nhậu một hồi chẳng biết sao lại gặp nữa rùi Đến cái quán nhậu bình dân, thấy mấy con mắm lượn lờ, thế là tụi nó đòi vô. Thì vô chứ có gì, bà chủ quán liền hỏi mình "uống ở ngoài hay trong phòng", chết cha rùi, lại vô nhằm ổ yêu nhền nhện rùi, mà chẳng lẻ vừa vô lại ra ngay, muốn bị chúng đánh chắc Mình liền nói "ở ngoài này", rùi kêu đem thực đơn ra, nó nói hết đồ ăn rồi, chỉ còn đồ khô thôi, mấy cái bịch đầu phọng, hột vịt bách thảo...nghe xong mừng quá trời, có cớ rồi đây Mình liền cào nhào "không có mồi làm sao nhậu, đi quán khác thôi tụi bây", hic hic, còn sổ biết mấy câu tiếng miêng, hù hoạ tụi nó, mấy quán này mắc lắm, vô là tiền bo không là chết rùi, đi ra nhanh đi, vậy mà tụi nó còn chẳng chịu đi, cứ ngồi đó, nhìn lên ngó xuống hoài Mình liền đi ra ngoài, thằng cháu đang hút thuốc, định bước vô, mình liền hăm doạ nó "quán bia ôm đó, ở ngoài này cho tao, kêu tụi nó ra, đi chỗ khác" may mà nó nghe lời mình, nếu không thì ba thằng nó hợp lại dập mình thì cũng tiêu luôn rùi. Bây giờ thằng Ngọc còn làm bộ hỏi "ở trong phòng với ở ngoài khác nhau làm sao vậy dì ", bả liền nói "nhậu trong phòng đi, kêu 4 em ngồi uống chung, ăn đồ khô, giá bình dân thôi". Bia ôm mà bình dân cái nổi gì, vô đó mấy con mắm nó chỉ ăn đậu phọng, xigum và khui bia thôi là đủ chết rùi, chứ ở đó mà bình dân. Thấy nguy hiểm quá, liền leo lên xe, nổ máy và kêu lớn "Đi nhanh lên tụi bây", mấy thằng quỷ này mới chịu đi, còn lịch sự chào tạm biệt nữa chứ Đi ra ngoài rồi mà còn bàn tán xôn xao về mấy con mắm trong đó nữa, mình liền nói "vô trong đó là cho tụi mày chết luôn, không biết còn cái quần tà lỏn mà đi ra không nữa" Nghe vậy tụi nó lại còn nói mình dở, chẳng biết trả giá, còn khen mấy con mắm đó đẹp nữa chứ, Mình liền nói "Đúng là mấy thằng quỷ sử mà, thằng nào cũng có bạn gái rồi, thằng nào cũng nếm mùi đàn bà rồi, bộ chưa đã hay sao mà còn kiếm gái nữa mấy cha" Tụi nó liền nói " con trai mà mậy, mỗi đứa mỗi khác, ai như mầy, sợ con gái như sợ giặc, chẳng biết phải đàn ông không nữa" Đúng là chẳng hiểu nổi mà, mình mà không phải đàn ông thì tất cả đàn ông đều là thái giám, thử cho mình lấy được người mình yêu xem, sẽ biết liền thôihe he
    (còn tiếp)
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Mà nhiều lúc mình cũng thấy kì kì, về Sóc Trăng đi nhậu vơi mấy thằng bạn đến khuya, cứ đòi đi cà phê ôm hoài mà tụi nó chẳng chịu dẫn đi, nó cứ nói "Mày đi chỉ uổng tiền, vô đó cung chẳng dám làm gì, không biết thì cho không biết luôn", mình không tin mình không biết làm gì, cũng là đàn ông con trai đàng hoàng kia mà, làm "chuyện ấy" với mấy con mắm này thì chẳng bao giờ rùi, mình muốn giữ tấm thân "trong trắng" cho đến đêm động phòng kìa, còn vào đó chắc cũng tái máy chân tay cho biết cái gì là cái gì mà, rùi còn cho biết cái không khí cà phê ôm là như thế nào, cái gì cũng tò mò. Vậy mà kêu tụi nó đến ba năm, đến tết năm nay mới dám dẫn mình đi. Thất vọng tràn trề, chỉ biết nhai xigum, con mắm ngồi kế bên mà chẳng dám đụng đến cộng lông chân, chỉ lo đập muỗi, uống nước và bật quạt, rồi nhìn lên trời, nhìn xuống đất, hỏi con mắm được có một câu "em tên gì" rồi câm luôn nó cầm khăn lạnh định lao mặt mình thì không cho, lấy lao mình ên Chỉ nhìn mấy thằng bạn "làm lung tung", lúc đầu mới bước vào còn hồi hộp, tim đập thình thịch, hứng thú một chút, ai dè sau đó lại chỉ nghỉ đến người khác, thấy không quen biết, chẳng có tình cảm nên chẳng làm được gì, còn cảm giác thấy mấy con mắm này hơi bị "dơ dơ", ghê ghê làm sao. Tới bây giờ đi rồi chẳng tiếtc tiền, học được một kinh nghiệm sống nhưng sao chỉ tiếc đã kêu một tiếng "em", trước giờ chẳng dám kêu ai như thế nhưng lỡ bước chân vào chốn phong lưu nên đành vậy, chẳng lẻ kêu bằng "chị" Từ đó sợ mấy cái ôm luôn rùiLang man quá, kể tiếp hành trình đây
    Sau một hồi bàn tán về mấy con mắm xong lại quyết định chạy đi Bình Thuỷ dạo mát chơi, chạy lên đó rùi quay trở về đến ngã ba đèn đỏ, chỗ Trường Lỹ Tự Trọng, có quán nhậu, vậy là đi vào nhậu gỏi vịt luôn, làm một chai với hai tô cháo vịt nữa chứ, chẳng biết có bị H5N1 không đây uống xong đã 3h45 rùi, chạy về cần thơ, vòng qua lộ 20, chạy ngược lên lộ 91, xem "tình hình" mấy quán ca cổ, đóng cửa hết rồi, xong mới chạy về quán bà Bé trước khoa Sư Phạm uống cà phê, lúc này là bốn giờ, mình chẳng uống đi lòng vòng kiếm đường lên net chơi, kiếm được một chỗ chơi suốt đêm mừng quá, uống một ly cam vắt luôn Post bài này từ 4h45 đến bây giờ là 7h30 rùi, mình lập kỉ lục post ra bài dài nhất ở box Cần Thơ, chẳng biết có phải là của cả TTVN không nữa đây
    Kinh nghiệm rút ra từ cuộc đi đêm hôm nay
    Biết được mấy cái nhà trọ ngủ một đêm tốn 50 ngàn, để dành khi bị nhốt, sa cơ lỡ vận hay khi mẹ lên đây thăm thì cho ngủ ở đây.
    Biết được 2 ổ yêu nhền nhện để ai có hỏi ở Cần Thơ "biết gì không" thì còn biết đường trả lời Khi nào mình thành tỷ phú mà chưa có người yêu sẽ đi một lần bia ôm coi nó có khác cà phê ôm không, cho nó biết không khí như thế nào
    Biết được một chỗ lên net cả đêm, có thể làm chỗ trú thân khi bị nhốt
    Biết được mình có thể đi lang thang một mình vào ban đêm vì cũng có nhiều người thức giống mình.
    Mình nghỉ lại chẳng hiểu vì sao bây giờ chẳng có chỗ nào có những ca kỷ bán nghệ không bán thân nhỉ, người thì đẹp còn hơn hoa hậu, biết ngâm thơ, vẽ tranh, múa ,đàn, hát. sao mình thèm một cô như thế quá Vừa uống trà vừa nghe đàn hay thổi sáo, nhất là đàn tranh, lại có thể ngắm tăng, đánh cờ nữa thì tuyệt vời Đi về ngủ thôi, 7h45 rồi, chiều chảng biết gọi chị Mai hỏi chỗ đi...được không nữa đây.
    À mà khi mình nhậu chập một xong rùi gọi điện hỏi cara vài chuyện nhớ là đâu có nói ngủ ngoài sân bóng đâu ta, cara nghe lộn rùi đó nghe Bây giờ hết xỉn rồi, đi về thôi
    Hic hic, bài dài quá phải cắt làm hai bài rùi, có ai như tui hông nè trời Chẳng biết mấy ông trên diễn đnà có chủi không còn mấy thằng bạn mà đọc xong chắc chửi mình chết quá
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Mà nhiều lúc mình cũng thấy kì kì, về Sóc Trăng đi nhậu vơi mấy thằng bạn đến khuya, cứ đòi đi cà phê ôm hoài mà tụi nó chẳng chịu dẫn đi, nó cứ nói "Mày đi chỉ uổng tiền, vô đó cung chẳng dám làm gì, không biết thì cho không biết luôn", mình không tin mình không biết làm gì, cũng là đàn ông con trai đàng hoàng kia mà, làm "chuyện ấy" với mấy con mắm này thì chẳng bao giờ rùi, mình muốn giữ tấm thân "trong trắng" cho đến đêm động phòng kìa, còn vào đó chắc cũng tái máy chân tay cho biết cái gì là cái gì mà, rùi còn cho biết cái không khí cà phê ôm là như thế nào, cái gì cũng tò mò. Vậy mà kêu tụi nó đến ba năm, đến tết năm nay mới dám dẫn mình đi. Thất vọng tràn trề, chỉ biết nhai xigum, con mắm ngồi kế bên mà chẳng dám đụng đến cộng lông chân, chỉ lo đập muỗi, uống nước và bật quạt, rồi nhìn lên trời, nhìn xuống đất, hỏi con mắm được có một câu "em tên gì" rồi câm luôn nó cầm khăn lạnh định lao mặt mình thì không cho, lấy lao mình ên Chỉ nhìn mấy thằng bạn "làm lung tung", lúc đầu mới bước vào còn hồi hộp, tim đập thình thịch, hứng thú một chút, ai dè sau đó lại chỉ nghỉ đến người khác, thấy không quen biết, chẳng có tình cảm nên chẳng làm được gì, còn cảm giác thấy mấy con mắm này hơi bị "dơ dơ", ghê ghê làm sao. Tới bây giờ đi rồi chẳng tiếtc tiền, học được một kinh nghiệm sống nhưng sao chỉ tiếc đã kêu một tiếng "em", trước giờ chẳng dám kêu ai như thế nhưng lỡ bước chân vào chốn phong lưu nên đành vậy, chẳng lẻ kêu bằng "chị" Từ đó sợ mấy cái ôm luôn rùiLang man quá, kể tiếp hành trình đây
    Sau một hồi bàn tán về mấy con mắm xong lại quyết định chạy đi Bình Thuỷ dạo mát chơi, chạy lên đó rùi quay trở về đến ngã ba đèn đỏ, chỗ Trường Lỹ Tự Trọng, có quán nhậu, vậy là đi vào nhậu gỏi vịt luôn, làm một chai với hai tô cháo vịt nữa chứ, chẳng biết có bị H5N1 không đây uống xong đã 3h45 rùi, chạy về cần thơ, vòng qua lộ 20, chạy ngược lên lộ 91, xem "tình hình" mấy quán ca cổ, đóng cửa hết rồi, xong mới chạy về quán bà Bé trước khoa Sư Phạm uống cà phê, lúc này là bốn giờ, mình chẳng uống đi lòng vòng kiếm đường lên net chơi, kiếm được một chỗ chơi suốt đêm mừng quá, uống một ly cam vắt luôn Post bài này từ 4h45 đến bây giờ là 7h30 rùi, mình lập kỉ lục post ra bài dài nhất ở box Cần Thơ, chẳng biết có phải là của cả TTVN không nữa đây
    Kinh nghiệm rút ra từ cuộc đi đêm hôm nay
    Biết được mấy cái nhà trọ ngủ một đêm tốn 50 ngàn, để dành khi bị nhốt, sa cơ lỡ vận hay khi mẹ lên đây thăm thì cho ngủ ở đây.
    Biết được 2 ổ yêu nhền nhện để ai có hỏi ở Cần Thơ "biết gì không" thì còn biết đường trả lời Khi nào mình thành tỷ phú mà chưa có người yêu sẽ đi một lần bia ôm coi nó có khác cà phê ôm không, cho nó biết không khí như thế nào
    Biết được một chỗ lên net cả đêm, có thể làm chỗ trú thân khi bị nhốt
    Biết được mình có thể đi lang thang một mình vào ban đêm vì cũng có nhiều người thức giống mình.
    Mình nghỉ lại chẳng hiểu vì sao bây giờ chẳng có chỗ nào có những ca kỷ bán nghệ không bán thân nhỉ, người thì đẹp còn hơn hoa hậu, biết ngâm thơ, vẽ tranh, múa ,đàn, hát. sao mình thèm một cô như thế quá Vừa uống trà vừa nghe đàn hay thổi sáo, nhất là đàn tranh, lại có thể ngắm tăng, đánh cờ nữa thì tuyệt vời Đi về ngủ thôi, 7h45 rồi, chiều chảng biết gọi chị Mai hỏi chỗ đi...được không nữa đây.
    À mà khi mình nhậu chập một xong rùi gọi điện hỏi cara vài chuyện nhớ là đâu có nói ngủ ngoài sân bóng đâu ta, cara nghe lộn rùi đó nghe Bây giờ hết xỉn rồi, đi về thôi
    Hic hic, bài dài quá phải cắt làm hai bài rùi, có ai như tui hông nè trời Chẳng biết mấy ông trên diễn đnà có chủi không còn mấy thằng bạn mà đọc xong chắc chửi mình chết quá
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Choài, bác TTK đừng có chảnh, cái bài của bác chỉ bị cắt làm 2 chứ cái bài tường thuật offline kỳ rồi của Cara bị cắt làm 3 mới cho post đó.
    Má ơi, nghe hành trình của bác rùng rợn và nhức đầu, nhìu sự kiện wá chả nhớ nổi. Cara chỉ bít mừng khi bác đã hạ lộ bình an. Bắt đầu một tuần mới may mắn và êm xuôi nha!
    Xong 2 ngày cuối tuần nhừ tử, nhất định là lần cuối, không có lần sau cuối nữa đâu nhá mèo còm.
    Ủa, mà mình mới được khen là mập hơn trước mà ta, thằng nhóc Hùng "củn" tập chung ngày xưa nay là pồ của kon bé làm chung đội, he he... quanh đi quẩn lại toàn ngừ wen, dzui thiệt!
    Tuần 13, con số này cứ theo ám mình hoài, hông bít trong tùân này có chiện jì hay ho hông nữa hu hu....
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Choài, bác TTK đừng có chảnh, cái bài của bác chỉ bị cắt làm 2 chứ cái bài tường thuật offline kỳ rồi của Cara bị cắt làm 3 mới cho post đó.
    Má ơi, nghe hành trình của bác rùng rợn và nhức đầu, nhìu sự kiện wá chả nhớ nổi. Cara chỉ bít mừng khi bác đã hạ lộ bình an. Bắt đầu một tuần mới may mắn và êm xuôi nha!
    Xong 2 ngày cuối tuần nhừ tử, nhất định là lần cuối, không có lần sau cuối nữa đâu nhá mèo còm.
    Ủa, mà mình mới được khen là mập hơn trước mà ta, thằng nhóc Hùng "củn" tập chung ngày xưa nay là pồ của kon bé làm chung đội, he he... quanh đi quẩn lại toàn ngừ wen, dzui thiệt!
    Tuần 13, con số này cứ theo ám mình hoài, hông bít trong tùân này có chiện jì hay ho hông nữa hu hu....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này