1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    hic, mong là bác Thắng just joking, cái vụ này nên PM dzới nhau thui nhe 2 bác, Cara sợ ảnh hưởng đến đầu óc của bọn girl nhà mình à!
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    hic, mong là bác Thắng just joking, cái vụ này nên PM dzới nhau thui nhe 2 bác, Cara sợ ảnh hưởng đến đầu óc của bọn girl nhà mình à!
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cho tui xin đi ông già, bị một lần rùi chán thấy mồ, chẳng ham hố gì đâu, mất hết cảm giác rùi Bây giờ tui đang tu tại gia nè, rủ đi uống trà còn khoái, bữa trước đi về là có hai lần mà bị tụng kinh mệt muốn chết. Có gì để off đi nhậu thì được còn cái kia chẳng chơi đâu
    Hic hic, dạo này nóng tính quá...sao chẳng bình tĩnh được, qua tất cả rồi, bây giờ lo làm cái M2O và UOT kìa, biết đâu đem đi thi đậu rùi sao, tiền đồ sáng lạng đó nghe mậy. Tập trung vào đi, bỏ hết tất cả...
    Hic hic, mà chẳng biết mầy có bị khùng không đây, sao chung quanh ai cũng nói mầy khùng hết, gặp 10 người thì đã hết 8 người rồi, bây giờ thì tao cũng chẳng dám khẳng định mày không bị khùng nữa rồi. Hic hic, cứ chạy ra ngoài đường phơi nắng hoài, nón thì chẳng bao giờ đội, ổng còn sống chửi hoài đến bây giờ ổng chết rùi cũng vẫn còn như vậy, nếu bệnh thì ai lo cho mày đây, tóc thì cháy rùi, người thì một khúc đen thui một khúc đen vừa vừa, chán mày quá. Bây giờ thì mùa mưa rùi, lại nổi cái hứng dầm mưa nũa đó à, mà mày cũng lạ thật, chuyên áp dụng "dĩ độc trị độc" không thôi vậy, nhức đầu thì chạy ra dầm mưa, lâu lâu tưng tưng cái cũng chạy ra ngoài dầm mưa, vậy mà hết nhức đầu, cũng sợ mày luôn rồi. Cái nón với cái áo mưa chẳng biết đến chừng nào mày mới chịu mặt, ở đó mà chò ghệ mua cho, chẳng có con nào them thương cái mặt mốc của mày đaua, lo học đi thôi...
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 11/05/2005
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cho tui xin đi ông già, bị một lần rùi chán thấy mồ, chẳng ham hố gì đâu, mất hết cảm giác rùi Bây giờ tui đang tu tại gia nè, rủ đi uống trà còn khoái, bữa trước đi về là có hai lần mà bị tụng kinh mệt muốn chết. Có gì để off đi nhậu thì được còn cái kia chẳng chơi đâu
    Hic hic, dạo này nóng tính quá...sao chẳng bình tĩnh được, qua tất cả rồi, bây giờ lo làm cái M2O và UOT kìa, biết đâu đem đi thi đậu rùi sao, tiền đồ sáng lạng đó nghe mậy. Tập trung vào đi, bỏ hết tất cả...
    Hic hic, mà chẳng biết mầy có bị khùng không đây, sao chung quanh ai cũng nói mầy khùng hết, gặp 10 người thì đã hết 8 người rồi, bây giờ thì tao cũng chẳng dám khẳng định mày không bị khùng nữa rồi. Hic hic, cứ chạy ra ngoài đường phơi nắng hoài, nón thì chẳng bao giờ đội, ổng còn sống chửi hoài đến bây giờ ổng chết rùi cũng vẫn còn như vậy, nếu bệnh thì ai lo cho mày đây, tóc thì cháy rùi, người thì một khúc đen thui một khúc đen vừa vừa, chán mày quá. Bây giờ thì mùa mưa rùi, lại nổi cái hứng dầm mưa nũa đó à, mà mày cũng lạ thật, chuyên áp dụng "dĩ độc trị độc" không thôi vậy, nhức đầu thì chạy ra dầm mưa, lâu lâu tưng tưng cái cũng chạy ra ngoài dầm mưa, vậy mà hết nhức đầu, cũng sợ mày luôn rồi. Cái nón với cái áo mưa chẳng biết đến chừng nào mày mới chịu mặt, ở đó mà chò ghệ mua cho, chẳng có con nào them thương cái mặt mốc của mày đaua, lo học đi thôi...
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 11/05/2005
  5. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa trước "Trời không mưa con cũng lạy trời mưa ". Hôm nay mưa rồi mới thấy hối hận " con van trời, trời ơi ngừng mưa dùm con ", vài bữa nữa sẽ là "cây rơi trên đầu và nước dưới chân con"
    http://www.htwm.de/~tvu/promises.swf
  6. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa trước "Trời không mưa con cũng lạy trời mưa ". Hôm nay mưa rồi mới thấy hối hận " con van trời, trời ơi ngừng mưa dùm con ", vài bữa nữa sẽ là "cây rơi trên đầu và nước dưới chân con"
    http://www.htwm.de/~tvu/promises.swf
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chị Mai quá Còn em thích trời mưa hoài luôn, cho chị bị "cây rơi trên đầu và nước dưới chân con" chơi Chị có đi Off thì post bài kể nghe chơi đi chị, bài hát hay lắm, em down về máy luôn
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chị Mai quá Còn em thích trời mưa hoài luôn, cho chị bị "cây rơi trên đầu và nước dưới chân con" chơi Chị có đi Off thì post bài kể nghe chơi đi chị, bài hát hay lắm, em down về máy luôn
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    2 ngày rồi, cứ đến nửa đêm là bị call... làm bà bờ rờ cứ ngồi mủm mỉm cười hoài, mún đập 1 cái cho chít đi, khỏi cười ngươì khác.. .cận thiệt rùi chòi, rồi cũng tới lượt mình, còn có hơn tháng nữa là học xong mà cũng không thoát hic!
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    2 ngày rồi, cứ đến nửa đêm là bị call... làm bà bờ rờ cứ ngồi mủm mỉm cười hoài, mún đập 1 cái cho chít đi, khỏi cười ngươì khác.. .cận thiệt rùi chòi, rồi cũng tới lượt mình, còn có hơn tháng nữa là học xong mà cũng không thoát hic!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này