1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    ở lun trong trường thì cằn nhằn, mà ở nhà thì cứ léo nhéo dựng đầu dậy ăn cơm hoài..., nhu cầu ngủ đôi khi cao hơn nhu cầu ăn thì bít lèm seo h, mèo thích ngủ hơn thích ăn mà, hèn gì con mèo nào cũng ốm ốm lanh lẹ, chỉ trừ con mèo Cara thì lờ khờ mà thui. Rút cuộc thì Cara cũng ăn cơm trưa lúc 4hPM he he, đâu có nhịn đói dc đâu mừ lo hão
    hức ,số sướng hông bít hưởng, mai kia bị quăng ra đường thèm 1 buổi cơm trưa quây quần cũng không ai nấu cho mà ăn, chỉ có bờ rờ có thương tình thì xách giỏ đi siu thị làm cho 1 tô, vừa ôm tô ăn vừa ôm máy ... nghĩ mà kinh!
    choài ui là choài, có cái chiện nhỏ nhặt này mà mấy dzị cứ làm như đi lấy chồng rùi hông bít, mới 6h45 sáng mà dựng đầu dậy than thở, gửi gắm trách móc... diễn đủ trò. Làm như mình to như cái đình í, lo cho em nè, lo cho bạn nè... ha ha, cái thân mình còn lo chưa xong, đừng có ai lăng xê mình nhìu thía, sau nì hối hận đó, hừ hừ ... nhưng may mà bị dựng dậy nên mới đi học đựơc đúng h, khiếp cho con mèo ham ngủ này... grừ grừ ...
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    ở lun trong trường thì cằn nhằn, mà ở nhà thì cứ léo nhéo dựng đầu dậy ăn cơm hoài..., nhu cầu ngủ đôi khi cao hơn nhu cầu ăn thì bít lèm seo h, mèo thích ngủ hơn thích ăn mà, hèn gì con mèo nào cũng ốm ốm lanh lẹ, chỉ trừ con mèo Cara thì lờ khờ mà thui. Rút cuộc thì Cara cũng ăn cơm trưa lúc 4hPM he he, đâu có nhịn đói dc đâu mừ lo hão
    hức ,số sướng hông bít hưởng, mai kia bị quăng ra đường thèm 1 buổi cơm trưa quây quần cũng không ai nấu cho mà ăn, chỉ có bờ rờ có thương tình thì xách giỏ đi siu thị làm cho 1 tô, vừa ôm tô ăn vừa ôm máy ... nghĩ mà kinh!
    choài ui là choài, có cái chiện nhỏ nhặt này mà mấy dzị cứ làm như đi lấy chồng rùi hông bít, mới 6h45 sáng mà dựng đầu dậy than thở, gửi gắm trách móc... diễn đủ trò. Làm như mình to như cái đình í, lo cho em nè, lo cho bạn nè... ha ha, cái thân mình còn lo chưa xong, đừng có ai lăng xê mình nhìu thía, sau nì hối hận đó, hừ hừ ... nhưng may mà bị dựng dậy nên mới đi học đựơc đúng h, khiếp cho con mèo ham ngủ này... grừ grừ ...
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tối thì thức khuya, sáng chẳng dám ăn, đi học không muốn kịp, chỉ không chở được cho bao ximăng vậy cũng giận, đàn bà mệt quá ...bình thường đang làm bài, kêu gì cũng ráng chạy nhanh đi làm liền rùi, có bệnh chết cũng chẳng thèm cho hay có buồn chuyện gì cũng chẳng thèm nói, nói như không đầu nhức như búa bổtrời mưa rần rần, kêu gì cũng làm vậy còn chưa được hay sao, đâu phải siêu phân luồng đâu mà nhanh dữ vậy, cái gì kêu một cái cũng làm được liền , đang debug gần chết mới tìm ra, vậy mà cứ réo ăn cơm, xuống trễ chút xíu cũng chẳng được, bỏ giữa chừng chẳng lẻ làm lại à, phải bỏ ngang hông, ăn cơm cũng chẳng ngon, nghe giảng đạo nữa à...bỏ đi hay không, mất tích, biệt xứ, quên tất cả, trắng tay, làm lại từ đầu được không, bỏ đi như vậy đúng hay sai chẳng sợ cực khổ, chỉ sợ như vậy là sai, làm cho bà thêm buồn nhưng chẳng lẻ nửa cuộc đời lại chôn vùi như thế sao, biết có được nữa đời sau hay không, một ngày nào đó, nếu tất cả đã ổn định sẽ đi thực sự, biết được đứng ở đâu, có thể làm gì, một bước ngoặc, sống và chết do bản thân thôi
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tối thì thức khuya, sáng chẳng dám ăn, đi học không muốn kịp, chỉ không chở được cho bao ximăng vậy cũng giận, đàn bà mệt quá ...bình thường đang làm bài, kêu gì cũng ráng chạy nhanh đi làm liền rùi, có bệnh chết cũng chẳng thèm cho hay có buồn chuyện gì cũng chẳng thèm nói, nói như không đầu nhức như búa bổtrời mưa rần rần, kêu gì cũng làm vậy còn chưa được hay sao, đâu phải siêu phân luồng đâu mà nhanh dữ vậy, cái gì kêu một cái cũng làm được liền , đang debug gần chết mới tìm ra, vậy mà cứ réo ăn cơm, xuống trễ chút xíu cũng chẳng được, bỏ giữa chừng chẳng lẻ làm lại à, phải bỏ ngang hông, ăn cơm cũng chẳng ngon, nghe giảng đạo nữa à...bỏ đi hay không, mất tích, biệt xứ, quên tất cả, trắng tay, làm lại từ đầu được không, bỏ đi như vậy đúng hay sai chẳng sợ cực khổ, chỉ sợ như vậy là sai, làm cho bà thêm buồn nhưng chẳng lẻ nửa cuộc đời lại chôn vùi như thế sao, biết có được nữa đời sau hay không, một ngày nào đó, nếu tất cả đã ổn định sẽ đi thực sự, biết được đứng ở đâu, có thể làm gì, một bước ngoặc, sống và chết do bản thân thôi
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới đã đến , mèo Cara đi ăn đêm về no nê cái bụng rùi, đi ngủ thôi hì hì...
    ngủ nguyên buổi trưa, thức nguyên buổi tối, đói bụng 2 đứa lò dò mò ra đường lúc 4h30AM- gần sáng đi dạo mát mẻ ghia, tính lấy dt phá mọi người chơi nhưng thôi, mình đâu có làm chuyện ác đức như vậy hic.
    Đi vòng THĐ và MT mà chả có cái khỉ gì để ăn, mò xuống bến NK mới gặp 1 wán bán hủ tiếu mì sớm, ăn no ra ghế đá trước Gold ngồi tán gẫu, tới 5h30 về nhà, mình riết rồi hành xử y như mèo thứ thiệt, ngủ ngày thức đêm, éo ơi là thảm!
    Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ!
    Chúc Cara ngủ ngon, không bị ai call làm phiền! La la......., thứ 5 không phải đi học sung sướng ghia cái thân mèo lười!
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới đã đến , mèo Cara đi ăn đêm về no nê cái bụng rùi, đi ngủ thôi hì hì...
    ngủ nguyên buổi trưa, thức nguyên buổi tối, đói bụng 2 đứa lò dò mò ra đường lúc 4h30AM- gần sáng đi dạo mát mẻ ghia, tính lấy dt phá mọi người chơi nhưng thôi, mình đâu có làm chuyện ác đức như vậy hic.
    Đi vòng THĐ và MT mà chả có cái khỉ gì để ăn, mò xuống bến NK mới gặp 1 wán bán hủ tiếu mì sớm, ăn no ra ghế đá trước Gold ngồi tán gẫu, tới 5h30 về nhà, mình riết rồi hành xử y như mèo thứ thiệt, ngủ ngày thức đêm, éo ơi là thảm!
    Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ!
    Chúc Cara ngủ ngon, không bị ai call làm phiền! La la......., thứ 5 không phải đi học sung sướng ghia cái thân mèo lười!
  7. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được đi học trở lại như bé Hạnh, được làm mèo như vậy là hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người...
    Một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp. Nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ. Và đời cho em hết nỗi đau vô bờ... Ước mơ trong đời, có ai đâu ngờ. Đôi khi sao quá xa xôi. Vẫn mong một ngày nắng lên xanh ngời...
  8. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được đi học trở lại như bé Hạnh, được làm mèo như vậy là hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người...
    Một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp. Nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ. Và đời cho em hết nỗi đau vô bờ... Ước mơ trong đời, có ai đâu ngờ. Đôi khi sao quá xa xôi. Vẫn mong một ngày nắng lên xanh ngời...
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi trời, thay đổi xoành xoạch riết hết bít đường mà mò, đang type chí tử với 2 người, bị mẹ chạy vào cằn nhằn chuyện nhà chuyện ở, rồi nghe bờ rờ than thở về papa theo đuôi, quay lại hết bít mình đang nói chuyện gì, đang nói với ai nữa ... dẹp quách lun, Cara này dễ lắm , muốn để tự tui lo thì cứ quăng cho tui, không cần ai nhúng tay nhúng chân vào, còn ai mà đòi lo thì ráng mà lo đi, tui cóc thèm lo nữa. Lắm thầy nhiều ma, trách nhiệm mà là của chung thì coi như không ai có trách nhiệm hết.
    Làm mèo như em sướng seo chị Mai, em quay như chong chóng đây nè... hu hu.... mèo Cara đang vắt chưn lên cổ làm cho xong cái bài dịch Image Processing cho xong. Y như mình đoán, phân công công việc cho 4 thằng thì chỉ có 1 thằng nộp đúng hẹn, mà dịch sai từa lưa, còn 3 thằng kia đã tệ hơn rồi còn hẹn hẹn... mà còn chưa gặp mặt nữa. Mấy hôm nay cứ yên tâm chỉ mình mình làm tất,rồi chỉ đối chiếu phần tụi nó làm xem tụi nó ẩu tới cỡ nào... hic hic... ý là bít thân bít phận trước rùi đó, mà còn khổ thế này nè. Ở đời phải bít mình là ai... bít rùi cũng khổ hic.
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi trời, thay đổi xoành xoạch riết hết bít đường mà mò, đang type chí tử với 2 người, bị mẹ chạy vào cằn nhằn chuyện nhà chuyện ở, rồi nghe bờ rờ than thở về papa theo đuôi, quay lại hết bít mình đang nói chuyện gì, đang nói với ai nữa ... dẹp quách lun, Cara này dễ lắm , muốn để tự tui lo thì cứ quăng cho tui, không cần ai nhúng tay nhúng chân vào, còn ai mà đòi lo thì ráng mà lo đi, tui cóc thèm lo nữa. Lắm thầy nhiều ma, trách nhiệm mà là của chung thì coi như không ai có trách nhiệm hết.
    Làm mèo như em sướng seo chị Mai, em quay như chong chóng đây nè... hu hu.... mèo Cara đang vắt chưn lên cổ làm cho xong cái bài dịch Image Processing cho xong. Y như mình đoán, phân công công việc cho 4 thằng thì chỉ có 1 thằng nộp đúng hẹn, mà dịch sai từa lưa, còn 3 thằng kia đã tệ hơn rồi còn hẹn hẹn... mà còn chưa gặp mặt nữa. Mấy hôm nay cứ yên tâm chỉ mình mình làm tất,rồi chỉ đối chiếu phần tụi nó làm xem tụi nó ẩu tới cỡ nào... hic hic... ý là bít thân bít phận trước rùi đó, mà còn khổ thế này nè. Ở đời phải bít mình là ai... bít rùi cũng khổ hic.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này