1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aslongasyouloveme

    aslongasyouloveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Các bác bình tỉnh, làm vài ly cho bớt stress đi nào .
    Cara dạo này chuẩn bị thi nên thấy ít xuất hiện trên giang hồ quá vậy, hôm nào đi uống cafe nhé.
  2. aslongasyouloveme

    aslongasyouloveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Các bác bình tỉnh, làm vài ly cho bớt stress đi nào .
    Cara dạo này chuẩn bị thi nên thấy ít xuất hiện trên giang hồ quá vậy, hôm nào đi uống cafe nhé.
  3. thang23

    thang23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lâu thật lâu mới thấy bác Tuấn post bài (dạo này con người ta vui vẻ có khác). Dường như cậu nói với tớ là dạo này bận lắm mà, thế mà vẫn còn thời gian rủ cara cà phê cà pháo nữa, ghê thật!
    Mà dường như box mình liếc qua ngó lại chỉ còn mỗi topic này hoạt động 24/24 thui (nội tuongtukhach không là cả đêm về sáng).
    Mod always be 1 đâu rùi? Chắc bận thi. Cố gắng thi nhé, mod này có nước cho thi luôn đại học chứ lớp 9 thì nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ.
    Mà các bạn sao đấy? Tranh luận chi cho áy náy luôn cả người đọc, mỗi người dằn thêm một chút bột ngọt nhé.
    Chỉ mong box ta luôn vui vẻ. Con trai thì khoẻ, con gái thì trẻ. Đừng để tình cảm bị sứt mẻ.
    Chào đoàn kết!
  4. thang23

    thang23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lâu thật lâu mới thấy bác Tuấn post bài (dạo này con người ta vui vẻ có khác). Dường như cậu nói với tớ là dạo này bận lắm mà, thế mà vẫn còn thời gian rủ cara cà phê cà pháo nữa, ghê thật!
    Mà dường như box mình liếc qua ngó lại chỉ còn mỗi topic này hoạt động 24/24 thui (nội tuongtukhach không là cả đêm về sáng).
    Mod always be 1 đâu rùi? Chắc bận thi. Cố gắng thi nhé, mod này có nước cho thi luôn đại học chứ lớp 9 thì nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ.
    Mà các bạn sao đấy? Tranh luận chi cho áy náy luôn cả người đọc, mỗi người dằn thêm một chút bột ngọt nhé.
    Chỉ mong box ta luôn vui vẻ. Con trai thì khoẻ, con gái thì trẻ. Đừng để tình cảm bị sứt mẻ.
    Chào đoàn kết!
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa hai lần, buổi trưa chỉ ướt một chút, nên chỉ mát lạnh một chút và trời cũng còn nóng nhiều, buổi chiều mưa lại nhiều hơn, hình như mưa cả thành phố rồi, trời chiều, bầu trời u ám, cũng có cảm giác lạnh, lạnh hơn buổi trưa rất nhiều, nhưng sau chưa cảm thấy lạnh đến run người, dường như có gì còn lạnh hơn, buổi chiều cũng buồn hơn rồi. Chẳng biết mưa về đêm như thế nào nhỉ, chắc lạnh lắm, và buồn nữa, những con người sống về đêm sẽ như thế nào, nếu bất chợt một cơn mưa ập đến, lạnh đến buốt lòng....Hôm nay gần bị bệnh rồi, cũng chẳng còn sức thức suốt đêm, nhưng cũng chẳng biết sẽ đến giờ nào...Nếu tối nay trời lại mưa, làm hai bộ phim ma rồi, thêm một bộ vào lúc 12h đêm chẳng biết sẽ như thế nào đây, có lẽ cũng sợ thật, lấy cái sợ lấn áp cái tĩnh lặng, trống vắng về đêm....Chẳng biết cầm cự đến đâu, có lúc lại muốn mình bị bệnh, để được quan tâm, chăm sóc nhưng mà chẳng được rồi, cho dù có nằm đây, ngủ một giấc ba ngày ba đêm, có sống hay chết cũng chẳng có ai hay, cái cảm giác ngày xưa chẳng có thể tìm lại được, người đã ra đi mãi mãi rồi....nếu bị bệnh chỉ thì chỉ có thể nằm một chỗ, cũng chẳng có ai mua thuốc, không người cạo gió...cũng chẳng có cháo mà ăn rồi, nên chẳng thể bị bệnh được...chẳng biết ngày xưa, khi con không có ở nhà, ba bị bệnh sẽ có ai chăm sóc nhỉ, một ông già hơn 70 tuổi, bạn bè chung quanh đã mất hết rồi, chắc ba cô độc lắm, chẳng biết ai cạo gió, đấm bóp cho ba đây, hay ba lại ra bến xe để đấm bóp dạo...Ngày xưa con vô tâm quá, để ba ở nhà mà đi xây dựng cái ước mơ, nhưng rồi khi chưa thành thì ba đã mất rồi, mãi mãi ước mơ cũng chẳng thành...Cái cảm giác của ba ngày xưa, bây giờ con đã cảm nhận được, ba đã không đầu hàng, con cũng sẽ không, chẳng biết ngày mai ra sao, nhưng vẫn phải bước tiếp, dù sao đi nữa, cũng phải đi hết con đường này, ba đã nói, đó là số phận, nhưng con không chấp hạn số phận này, một ngày nào đó, con sẽ nổi loạn, sẽ phá tan tất cả, con chẳng thể chịu được như thế này mãi đâu...
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 15/05/2005
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa hai lần, buổi trưa chỉ ướt một chút, nên chỉ mát lạnh một chút và trời cũng còn nóng nhiều, buổi chiều mưa lại nhiều hơn, hình như mưa cả thành phố rồi, trời chiều, bầu trời u ám, cũng có cảm giác lạnh, lạnh hơn buổi trưa rất nhiều, nhưng sau chưa cảm thấy lạnh đến run người, dường như có gì còn lạnh hơn, buổi chiều cũng buồn hơn rồi. Chẳng biết mưa về đêm như thế nào nhỉ, chắc lạnh lắm, và buồn nữa, những con người sống về đêm sẽ như thế nào, nếu bất chợt một cơn mưa ập đến, lạnh đến buốt lòng....Hôm nay gần bị bệnh rồi, cũng chẳng còn sức thức suốt đêm, nhưng cũng chẳng biết sẽ đến giờ nào...Nếu tối nay trời lại mưa, làm hai bộ phim ma rồi, thêm một bộ vào lúc 12h đêm chẳng biết sẽ như thế nào đây, có lẽ cũng sợ thật, lấy cái sợ lấn áp cái tĩnh lặng, trống vắng về đêm....Chẳng biết cầm cự đến đâu, có lúc lại muốn mình bị bệnh, để được quan tâm, chăm sóc nhưng mà chẳng được rồi, cho dù có nằm đây, ngủ một giấc ba ngày ba đêm, có sống hay chết cũng chẳng có ai hay, cái cảm giác ngày xưa chẳng có thể tìm lại được, người đã ra đi mãi mãi rồi....nếu bị bệnh chỉ thì chỉ có thể nằm một chỗ, cũng chẳng có ai mua thuốc, không người cạo gió...cũng chẳng có cháo mà ăn rồi, nên chẳng thể bị bệnh được...chẳng biết ngày xưa, khi con không có ở nhà, ba bị bệnh sẽ có ai chăm sóc nhỉ, một ông già hơn 70 tuổi, bạn bè chung quanh đã mất hết rồi, chắc ba cô độc lắm, chẳng biết ai cạo gió, đấm bóp cho ba đây, hay ba lại ra bến xe để đấm bóp dạo...Ngày xưa con vô tâm quá, để ba ở nhà mà đi xây dựng cái ước mơ, nhưng rồi khi chưa thành thì ba đã mất rồi, mãi mãi ước mơ cũng chẳng thành...Cái cảm giác của ba ngày xưa, bây giờ con đã cảm nhận được, ba đã không đầu hàng, con cũng sẽ không, chẳng biết ngày mai ra sao, nhưng vẫn phải bước tiếp, dù sao đi nữa, cũng phải đi hết con đường này, ba đã nói, đó là số phận, nhưng con không chấp hạn số phận này, một ngày nào đó, con sẽ nổi loạn, sẽ phá tan tất cả, con chẳng thể chịu được như thế này mãi đâu...
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 15/05/2005
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Cara''s here... choài, 3 lời mời coffee liền, hạnh phúc ghia! Nhưng lúc này quay như chong chóng, không bít seo đây ??? Chắc hẹn một dịp nào đó Cara đứng yên rùi sẽ la um sùm lên đòi uống ngay mà hi hi...
    Nguyên ngày thứ 7 và chủ nhật có chuyện bận không online, không ngờ box mình nhộn nhịp ghia. Mới nhờ 2 tên bạn thân là aslongasyouloveme và ghost quậy lên cho không khí box mình náo nhiệt một chút, thế là có "không khí" liền he he... nhưng mừ không khí này hơi choáng nhe, thôi ... xí xoá đi mà !!! ...Cara đồng ý với bác TTK "Ai nói gì nói, mình viết cứ viết, gặp nhau được mấy lần, hiểu nhau được bao nhiêu, chẳng có gì phải sợ .Chính bản thân người viết có khi viết chỉ để viết thôi, xả tress mà, hiểu thì tốt không hiểu cũng tốt luôn".
    Bình ơi, lúc này em có chuyện gì buồn sao mà có vẻ ít lên tiếng so với ngày trước quá, khi nào hết buồn thì chị em mình chí choé như ngày xưa he .
    Ghost à, Cara hỉu ông giận vì lẽ gì và chắc cũng do ảnh hưởng của những chuyện khác nữa phải không ? Hôm nay chắc hết giận rồi,làm ơn giúp tôi một tay cho box CT mình mạnh mẽ hơn nhé!
    TTK ùi, bác với Cara đúng là 1 giuộc nhìu chiện khó bỏ he he, rút cuộc thì cũng có người giống mình, ít ra cũng cảm thấy không lập dị... hè hè,chúng ta vẫn giữ truyền thống "tào lao tích cực" này nhá, để Cara suy nghĩ xem nên khôi phục cái dzụ tặng "seo xẹt" cho thành dziên tích cực seo cho
    xứng đáng nì, hì hì...
    2 ngày qua thật là mệt mỏi quá nhiều, mình cố hết sức để làm điều này nhưng chưa thấy kết quả, vừa mệt vừa chóng mặt gần xỉu, không bít ngày mốt hay ngày kia lại phải làm tiếp chuyện còn dang dở này cho nó hoàn thành, bây giờ vào đây thấy tình cảnh khổ tâm quả thật không thể nào turn off comp and go to bed coolly... chỉ nói vài câu không bít có ai hỉu cho mình, mà quả thật mình cũng thua, quá mệt để học và để chuẩn bị... ... ... lại còn .... và ... nên.... do đó.... vì thế .... Hic, warning messege kìa:"Cara, your temperature''s too high, processors are overlocking and memory overflows, please shut down your computer and go to bed as soon as you can, if not, you will be broken your mind. We have no responsibility for this situation. Take care of yourself carefully. Bye bye!!"... he he... nó mà nhảy ra cái pop up giống dzậy chắc mình được 113 đặc cách hộ tống miễn phí tới "TTT" lun, chếch gòi... cũng sắp tới mức độ đó gòi ...
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Cara''s here... choài, 3 lời mời coffee liền, hạnh phúc ghia! Nhưng lúc này quay như chong chóng, không bít seo đây ??? Chắc hẹn một dịp nào đó Cara đứng yên rùi sẽ la um sùm lên đòi uống ngay mà hi hi...
    Nguyên ngày thứ 7 và chủ nhật có chuyện bận không online, không ngờ box mình nhộn nhịp ghia. Mới nhờ 2 tên bạn thân là aslongasyouloveme và ghost quậy lên cho không khí box mình náo nhiệt một chút, thế là có "không khí" liền he he... nhưng mừ không khí này hơi choáng nhe, thôi ... xí xoá đi mà !!! ...Cara đồng ý với bác TTK "Ai nói gì nói, mình viết cứ viết, gặp nhau được mấy lần, hiểu nhau được bao nhiêu, chẳng có gì phải sợ .Chính bản thân người viết có khi viết chỉ để viết thôi, xả tress mà, hiểu thì tốt không hiểu cũng tốt luôn".
    Bình ơi, lúc này em có chuyện gì buồn sao mà có vẻ ít lên tiếng so với ngày trước quá, khi nào hết buồn thì chị em mình chí choé như ngày xưa he .
    Ghost à, Cara hỉu ông giận vì lẽ gì và chắc cũng do ảnh hưởng của những chuyện khác nữa phải không ? Hôm nay chắc hết giận rồi,làm ơn giúp tôi một tay cho box CT mình mạnh mẽ hơn nhé!
    TTK ùi, bác với Cara đúng là 1 giuộc nhìu chiện khó bỏ he he, rút cuộc thì cũng có người giống mình, ít ra cũng cảm thấy không lập dị... hè hè,chúng ta vẫn giữ truyền thống "tào lao tích cực" này nhá, để Cara suy nghĩ xem nên khôi phục cái dzụ tặng "seo xẹt" cho thành dziên tích cực seo cho
    xứng đáng nì, hì hì...
    2 ngày qua thật là mệt mỏi quá nhiều, mình cố hết sức để làm điều này nhưng chưa thấy kết quả, vừa mệt vừa chóng mặt gần xỉu, không bít ngày mốt hay ngày kia lại phải làm tiếp chuyện còn dang dở này cho nó hoàn thành, bây giờ vào đây thấy tình cảnh khổ tâm quả thật không thể nào turn off comp and go to bed coolly... chỉ nói vài câu không bít có ai hỉu cho mình, mà quả thật mình cũng thua, quá mệt để học và để chuẩn bị... ... ... lại còn .... và ... nên.... do đó.... vì thế .... Hic, warning messege kìa:"Cara, your temperature''s too high, processors are overlocking and memory overflows, please shut down your computer and go to bed as soon as you can, if not, you will be broken your mind. We have no responsibility for this situation. Take care of yourself carefully. Bye bye!!"... he he... nó mà nhảy ra cái pop up giống dzậy chắc mình được 113 đặc cách hộ tống miễn phí tới "TTT" lun, chếch gòi... cũng sắp tới mức độ đó gòi ...
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cái bảng điểm chếch tiệt... mày làm tao vừa nghe chửi vừa chẳng nên cơm cháo gì... vào trang PGV tính lấy online để in thì cũng lúc nó đang repair... số xui như con gián... may nhờ thằng bạn take a photograph cái bảng điểm của nó rồi type lại cho giống... thua! Đâu phải mình mún cực, mà đời nó thế đấy!
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cái bảng điểm chếch tiệt... mày làm tao vừa nghe chửi vừa chẳng nên cơm cháo gì... vào trang PGV tính lấy online để in thì cũng lúc nó đang repair... số xui như con gián... may nhờ thằng bạn take a photograph cái bảng điểm của nó rồi type lại cho giống... thua! Đâu phải mình mún cực, mà đời nó thế đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này