1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Quyết định rồi, chẳng viết chuyện buồn nữa, chỉ viết chuyện dzui thôi, để trong lòng cho nó phẻ Chắc để chừng nào ra đi rồi nói luôn cho chắc ăn, nói trước không linh, từ nay phải câm miệng, âm thầm lặng lẻ...
    Hic hic, 2 ngày chưa có hột cơm nào trong bụng, chẳng biết sao mình còn sống nhăn nè trời Hic hic, một ngày làm một tô chè, cả ngày hôm qua chẳng ăn gì, làm một tô, đến chiều hôm nay lại làm một tô nữa, nhưng mà nó bị thiu rùi, chua chua, cung chơi luôn Đúng là ăn cho đỡ tức, giảm stress mà Hic hic, hôm qua coi phim ma đến 1h khuya, má ơi, xuống uống nước, cứ thấy ngoài sau tối um, hơi sợ sợ Bật đèn lên nhìn cho rõ mới được, tức quá, không có gì phải sợ Má ơi vừa bật lên muốn bật ngửa, giống như có thằng nào đen thui nhìn lại, hết hồn Coi lại thì ra là mình, hic hic, bị cái của kiếng nó phản chiếu nhìn hết hồn Coi lại mình thấy mình giống ma thiệt Đi đóng phim ma coi bộ được à nghe
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Quyết định rồi, chẳng viết chuyện buồn nữa, chỉ viết chuyện dzui thôi, để trong lòng cho nó phẻ Chắc để chừng nào ra đi rồi nói luôn cho chắc ăn, nói trước không linh, từ nay phải câm miệng, âm thầm lặng lẻ...
    Hic hic, 2 ngày chưa có hột cơm nào trong bụng, chẳng biết sao mình còn sống nhăn nè trời Hic hic, một ngày làm một tô chè, cả ngày hôm qua chẳng ăn gì, làm một tô, đến chiều hôm nay lại làm một tô nữa, nhưng mà nó bị thiu rùi, chua chua, cung chơi luôn Đúng là ăn cho đỡ tức, giảm stress mà Hic hic, hôm qua coi phim ma đến 1h khuya, má ơi, xuống uống nước, cứ thấy ngoài sau tối um, hơi sợ sợ Bật đèn lên nhìn cho rõ mới được, tức quá, không có gì phải sợ Má ơi vừa bật lên muốn bật ngửa, giống như có thằng nào đen thui nhìn lại, hết hồn Coi lại thì ra là mình, hic hic, bị cái của kiếng nó phản chiếu nhìn hết hồn Coi lại mình thấy mình giống ma thiệt Đi đóng phim ma coi bộ được à nghe
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    HU HU... MỆT!
    Lại bị cái bảng điểm hành, ngày mai mà hông xin dc thì ngồi lỳ trong pgv mà khóc ăn vạ!
    Tuần này mình có bị sao nhân mã chiếu mạng hông mà chạy có cờ, xách lương thực theo hông kịp lun, ven đường lại ít wán xá ăn cho vô... đói meo đói mốc.... mệt ui là mệt ....
    2 con mắt bắt đầu chuyển sang màu xám, ban đầu là dưới mí ...tiến dần vào trong... he he... chừng nào tiến tới nguyên con mắt thì chắc bị mù lun vì ngủ wá ít!
    Một ngày vui vẻ nhé mọi người!
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    HU HU... MỆT!
    Lại bị cái bảng điểm hành, ngày mai mà hông xin dc thì ngồi lỳ trong pgv mà khóc ăn vạ!
    Tuần này mình có bị sao nhân mã chiếu mạng hông mà chạy có cờ, xách lương thực theo hông kịp lun, ven đường lại ít wán xá ăn cho vô... đói meo đói mốc.... mệt ui là mệt ....
    2 con mắt bắt đầu chuyển sang màu xám, ban đầu là dưới mí ...tiến dần vào trong... he he... chừng nào tiến tới nguyên con mắt thì chắc bị mù lun vì ngủ wá ít!
    Một ngày vui vẻ nhé mọi người!
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mò mẫm mãi mới lếch dzô tới lớp, buổi học cuối của cô D iu vấu nên dốc hết sức tàn mà đi ,bị bọn nó hỏi liền "Sao con mắt mày lạ wá..." ừ thì lạ, mà lạ thì đã seo ?? Chừng nào hết thấy đường thì mới có sao chứ jì!
    mk, đi công chuyện... ai đời đường quốc lộ mà hạn chế tốc độ dưới 35km cho rùa nó bò à... thế là mèo Cara bị bắn tốc độ lun, món quà đầu tiên của mình đó,1 tờ giấy hẹn đi đóng phạt , có 400k hà, ặc ặc... dzui ghia! Bọn khốn khiếp nó còn mượn tạm bằng và gdk nữa...đi được 1 lát thì bị níu áo tiếp, 2 thằng đồng nghiệp của bọn khốn đó hỏi giấy tờ tiếp, nóng hơ ... đưa lun tờ giấy phạt nóng hổi cho nó xem rồi nó xử seo thì xử,cóc cần đời nữa rồi... he he, hết tóc rồi thì làm seo mà nắm kẻ trọc đầu, nó cho mình wa lun.
    Hôm qua và hôm nay mình bị ai ếm xì bùa trù ẻo hay seo, làm cái jì hư cái đó,nói chuyện thì gây gổ dzới bạn, đi đường bị phạt, làm hồ sơ bị hư, xin bảng điểm bị hẹn tới cuối tuần, hẹn bạn thì bị lùi 3h đồng hồ đợi mỏi cả cổ, chưa kể bị thủng bánh xe 2 lỗ, vá xong thủng tiếp thay lun ruột mới, cái kính thì rớt mất một con ốc do cứ làm rớt bụp bụp hoài, và xui tận mạng là cái dt cũng có chiện nốt.Đang sùng bái fpt lắm lắm mà sao hàng cty kỳ cục dzậy choài???. Từ đây tới ngày 24 tháng này đừng ai call và sms cho Cara nữa nhe, không có thời gian mà đem nó đi xử kia kìa hu hu ... mệt lắm rùi... xa lắm ...
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mò mẫm mãi mới lếch dzô tới lớp, buổi học cuối của cô D iu vấu nên dốc hết sức tàn mà đi ,bị bọn nó hỏi liền "Sao con mắt mày lạ wá..." ừ thì lạ, mà lạ thì đã seo ?? Chừng nào hết thấy đường thì mới có sao chứ jì!
    mk, đi công chuyện... ai đời đường quốc lộ mà hạn chế tốc độ dưới 35km cho rùa nó bò à... thế là mèo Cara bị bắn tốc độ lun, món quà đầu tiên của mình đó,1 tờ giấy hẹn đi đóng phạt , có 400k hà, ặc ặc... dzui ghia! Bọn khốn khiếp nó còn mượn tạm bằng và gdk nữa...đi được 1 lát thì bị níu áo tiếp, 2 thằng đồng nghiệp của bọn khốn đó hỏi giấy tờ tiếp, nóng hơ ... đưa lun tờ giấy phạt nóng hổi cho nó xem rồi nó xử seo thì xử,cóc cần đời nữa rồi... he he, hết tóc rồi thì làm seo mà nắm kẻ trọc đầu, nó cho mình wa lun.
    Hôm qua và hôm nay mình bị ai ếm xì bùa trù ẻo hay seo, làm cái jì hư cái đó,nói chuyện thì gây gổ dzới bạn, đi đường bị phạt, làm hồ sơ bị hư, xin bảng điểm bị hẹn tới cuối tuần, hẹn bạn thì bị lùi 3h đồng hồ đợi mỏi cả cổ, chưa kể bị thủng bánh xe 2 lỗ, vá xong thủng tiếp thay lun ruột mới, cái kính thì rớt mất một con ốc do cứ làm rớt bụp bụp hoài, và xui tận mạng là cái dt cũng có chiện nốt.Đang sùng bái fpt lắm lắm mà sao hàng cty kỳ cục dzậy choài???. Từ đây tới ngày 24 tháng này đừng ai call và sms cho Cara nữa nhe, không có thời gian mà đem nó đi xử kia kìa hu hu ... mệt lắm rùi... xa lắm ...
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng cara nhe Bắn tốc độ mà chưa bị giam xe là còn may mắn lắm rồi Tui thì bị gặp hai lần rồi, một lần là chiếc xe đạp đi ngược chiều, phạt 20.000. Một lần là chiếc honda mới mua, lại bị bắt đèn đỏ ngay lúc tết hết 200.000 lại bị giam 15 ngày nữa Làm tết năm đó chẳng được đi đâu chơi Mỗi chiếc tui muốn bị phạt một lần thôi, chừng nữa mua chiếc du lịch, nếu mà bị phạt là mua chiếc trực thăng chạy cho nó hết phạt luôn Hic hic, ngày mai đi về ST phải cẩn thận thôi, nó mà "bắn" là mình bị dính liền, 80km/h không dính mới sợ
    Hình như cái box này bị mình và cara chiếm làm của riêng rùi ta Chẳng có ai vào cả thế, chán chết, đọc tới đọc lui toàn thấy bài mình viết, chẳng có của người khác để đọc, tui đã đọc hết cái box này rùi bà con cô bác ơi... Hãy vào viết tiếp đi bà con, làm ơn mà..
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 18/05/2005
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng cara nhe Bắn tốc độ mà chưa bị giam xe là còn may mắn lắm rồi Tui thì bị gặp hai lần rồi, một lần là chiếc xe đạp đi ngược chiều, phạt 20.000. Một lần là chiếc honda mới mua, lại bị bắt đèn đỏ ngay lúc tết hết 200.000 lại bị giam 15 ngày nữa Làm tết năm đó chẳng được đi đâu chơi Mỗi chiếc tui muốn bị phạt một lần thôi, chừng nữa mua chiếc du lịch, nếu mà bị phạt là mua chiếc trực thăng chạy cho nó hết phạt luôn Hic hic, ngày mai đi về ST phải cẩn thận thôi, nó mà "bắn" là mình bị dính liền, 80km/h không dính mới sợ
    Hình như cái box này bị mình và cara chiếm làm của riêng rùi ta Chẳng có ai vào cả thế, chán chết, đọc tới đọc lui toàn thấy bài mình viết, chẳng có của người khác để đọc, tui đã đọc hết cái box này rùi bà con cô bác ơi... Hãy vào viết tiếp đi bà con, làm ơn mà..
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 18/05/2005
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Oái, một ngày chỉ có ngủ, cuộc đời thật yên bình, ít ra thì cũng bình yên trong cái ổ mèo của mình he he, hông dt ---> hông bị quấy rầy, cái line dt nhà duy nhất để kiếm mình cũng đem gắn vào comp để đó ----> không cách chi kéo mèo Cara ra khỏi ổ trừ khi mò tới tận nhà dựng đầu dậy.
    Nhưng ngày nào mà cũng như vậy thì đảm bảo hk này chếch queo lun !
    Ngồi dậy, sống cho có trách nhiệm chút coi nào ...
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Oái, một ngày chỉ có ngủ, cuộc đời thật yên bình, ít ra thì cũng bình yên trong cái ổ mèo của mình he he, hông dt ---> hông bị quấy rầy, cái line dt nhà duy nhất để kiếm mình cũng đem gắn vào comp để đó ----> không cách chi kéo mèo Cara ra khỏi ổ trừ khi mò tới tận nhà dựng đầu dậy.
    Nhưng ngày nào mà cũng như vậy thì đảm bảo hk này chếch queo lun !
    Ngồi dậy, sống cho có trách nhiệm chút coi nào ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này