1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    online kiếm mail 2p rùi chùn xuống bíp kím mì gói ăn thui, hum ni ngủ nhìu nên đói bụng mau wá, dzậy cũng tranh thủ vào đây chót chét, kinh mình ghia!
    Ths sis Mai, chiện này em nên tự xử thui, dù gì cũng ngày mai là lấy dc, chỉ không call cho chị như đã hứa( sợ chị chờ)... hì hì... chúc chị ngủ ngon ạ!
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    online kiếm mail 2p rùi chùn xuống bíp kím mì gói ăn thui, hum ni ngủ nhìu nên đói bụng mau wá, dzậy cũng tranh thủ vào đây chót chét, kinh mình ghia!
    Ths sis Mai, chiện này em nên tự xử thui, dù gì cũng ngày mai là lấy dc, chỉ không call cho chị như đã hứa( sợ chị chờ)... hì hì... chúc chị ngủ ngon ạ!
  3. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Tức quá trời ạ, bao nhiên lời vàng ngọc nãy giờ viết cho Cara và Tuongtukhach, tự nhiên gửi đi bị báo lỗi và mất hết
    Chúc Cara hết xui xẻo, mau vui vẻ trở lại, và Tuongtukhach về thăm nhà bình an nhé. Chị sẽ gặp Cara at school, ngày mai em rảnh 3 tiết cuối buổi sáng or 2 tiết đầu buổi chiều ?
    Tuongtukhach ơi, viết cho em nhiều lắm vì chị có thể gặp Cara, nhưng còn em thì không gặp, cell phone chị bị hư màn hình lâu nay rồi nên không đọc tin nhắn em được, Cara cũng biết. Nên Tuongtukhach đừng gửi tin tốn tiền, chừng nào chị sửa được sẽ hello em liền. Về quê có gì vui lên diễn đàn viết kể cho mọi người nhé
  4. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Tức quá trời ạ, bao nhiên lời vàng ngọc nãy giờ viết cho Cara và Tuongtukhach, tự nhiên gửi đi bị báo lỗi và mất hết
    Chúc Cara hết xui xẻo, mau vui vẻ trở lại, và Tuongtukhach về thăm nhà bình an nhé. Chị sẽ gặp Cara at school, ngày mai em rảnh 3 tiết cuối buổi sáng or 2 tiết đầu buổi chiều ?
    Tuongtukhach ơi, viết cho em nhiều lắm vì chị có thể gặp Cara, nhưng còn em thì không gặp, cell phone chị bị hư màn hình lâu nay rồi nên không đọc tin nhắn em được, Cara cũng biết. Nên Tuongtukhach đừng gửi tin tốn tiền, chừng nào chị sửa được sẽ hello em liền. Về quê có gì vui lên diễn đàn viết kể cho mọi người nhé
  5. MrHuyn

    MrHuyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hum nay là ngày áp cuối năm học, buổi có 5 tiết nghỉ hết 4, giùi ui, bà con trong lớp thất nghiệp bò ra mà nói chiện, thiệt tình, tui đây nè, bị bắt viết chừng tám chục cuốn lưu bút, cảm xúc dâng trào, viết được 2 hàng, ngó tới ngó lui, hết cảm hứng. Tụi nó chụp hình nhìu lém, có mấy đứa khóc nữa, làm người như tui cũng có cảm giác lạ lạ, hay thật Đến tháng 7 là thi gùi, mặc dù đã có dự định hết, nhưng nhìu khi nghĩ lại cũng cảm thấy sao sợ ngày mai đến, liệu có như mình mong ko nữa, sợ cảm giác thấy mình vô dụng, hà Chiều đi học, tối học tiếp, mệt thì có mệt nhưng khi nghĩ đến cái mà mình đang cố gắng vì nó, thấy thoải mái lém. Tối nữa xem phim Như Ý-Cát Tường, ai chưa xem thì nên tham khảo vài tập đi, phim dễ thương lắm đó, chiếu trên VTV3. Tối hơn tối nữa, lên đây viết nhăng nhít, chat linh tinh với mấy đứa bạn trên net, cảm thấy nói chuyện với người mình ko quen mà có thể tin tưởng được thì hay hơn nhìu so với bạn bè hay nói dối 1 a.m, tui cứ như cú mèo, ngày ngủ mút mùa, tối đến lại thức suốt. Lần đầu viết nhật ký trên đây, có gì mong góp ý giùm
  6. MrHuyn

    MrHuyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hum nay là ngày áp cuối năm học, buổi có 5 tiết nghỉ hết 4, giùi ui, bà con trong lớp thất nghiệp bò ra mà nói chiện, thiệt tình, tui đây nè, bị bắt viết chừng tám chục cuốn lưu bút, cảm xúc dâng trào, viết được 2 hàng, ngó tới ngó lui, hết cảm hứng. Tụi nó chụp hình nhìu lém, có mấy đứa khóc nữa, làm người như tui cũng có cảm giác lạ lạ, hay thật Đến tháng 7 là thi gùi, mặc dù đã có dự định hết, nhưng nhìu khi nghĩ lại cũng cảm thấy sao sợ ngày mai đến, liệu có như mình mong ko nữa, sợ cảm giác thấy mình vô dụng, hà Chiều đi học, tối học tiếp, mệt thì có mệt nhưng khi nghĩ đến cái mà mình đang cố gắng vì nó, thấy thoải mái lém. Tối nữa xem phim Như Ý-Cát Tường, ai chưa xem thì nên tham khảo vài tập đi, phim dễ thương lắm đó, chiếu trên VTV3. Tối hơn tối nữa, lên đây viết nhăng nhít, chat linh tinh với mấy đứa bạn trên net, cảm thấy nói chuyện với người mình ko quen mà có thể tin tưởng được thì hay hơn nhìu so với bạn bè hay nói dối 1 a.m, tui cứ như cú mèo, ngày ngủ mút mùa, tối đến lại thức suốt. Lần đầu viết nhật ký trên đây, có gì mong góp ý giùm
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h mình thức sớm mà lại mò lên net sớm như hôm nay, chắc tại hôm qua ngủ wá nhìu he he... dù sao cũng đáng để ăn mừng...
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h mình thức sớm mà lại mò lên net sớm như hôm nay, chắc tại hôm qua ngủ wá nhìu he he... dù sao cũng đáng để ăn mừng...
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà hay hoặc dở bé MrHuyn, NK là suy nghĩ tự bản thân mỗi người, người viết có thể không cần người đọc nhưng nếu có người hiểu và chia sẻ với mình thì có lẽ tâm trạng sẽ nhẹ nhàng hơn nhìêu lắm.
    Khùng lun cho rùi, cái bảng điểm chít dấm,mấy vị lão gia trong PGV cũng là...(bịt miệng lại, mình nói bậy mất thôi),cbn, hành hạ SV vừa vừa thôi chứ,chiện như con kiến mà hông ai thay thế đc lão bà bà đó à, chỉ mụ ta mới có đủ công lực làm cái chiện in ra đó à, mụ ta đi học thì các vị ngồi rung đùi uống trà đàm đạo với mấy cái game trong máy chứ chẳng ai thèm làm giúp một lát à ??
    Mình chán đến điên mất thôi, không lẽ vì những chuyện cỏn con như thế này mà đâm ra thù ghét cái trường xin xắn này ??? Nhớ mấy năm trước đi đóng tiền học hè (lúc còn thu tại trường), bị một con mụ thu ngân chửi xa xả vào mặt " Hè đáng lẽ để trả nợ, cho bọn này học vượt làm chi mắc công trả tiền giáo viên nhiều" rồi quay sang nói chuyện dt ngọt xớt, làm mình đứng chếch trân tại chỗ, pgv cho phép mình dk môn học thì mắc chi bả chửi mình, mà vác tiền tới dâng vào mặt của bả chứ bộ vác cái mặt mốc tới xin xỏ gì à... nội cái chuyện đóng tiền để học cũng có thể ngồi kể tới ngày mai chưa hết, nói chi còn nhiều chuyện xin xỏ học bổng, học hành...này nọ khác... khổ sở biết bao nhiêu.
    Vì vậy mình ghét nhất là xin bất cứ cái quái gì của ngôi trường này, cực chẳng đã là xin(có đóng tiền)một mớ kiến thức mà thôi, nay chỉ đi xin thêm cái bảng điểm mà cả tuần rồi ăn không ngon ngủ không yên ..., mình giận cái mặt ngu của mình quá, biết thế hồi đó đừng nghe lời mẹ mà học ở đây ... (giận quá mất khôn rồi!).May mà biết thân biết phận, đánh nhanh chuồn sớm,cố lên con mèo méo mặt này... ở đời mày biết mày là ai nhưng có nhiều người mặt dày không coi mày là ai hết, sẵn sàng cho mày chết không cần quan tâm gì đâu.
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà hay hoặc dở bé MrHuyn, NK là suy nghĩ tự bản thân mỗi người, người viết có thể không cần người đọc nhưng nếu có người hiểu và chia sẻ với mình thì có lẽ tâm trạng sẽ nhẹ nhàng hơn nhìêu lắm.
    Khùng lun cho rùi, cái bảng điểm chít dấm,mấy vị lão gia trong PGV cũng là...(bịt miệng lại, mình nói bậy mất thôi),cbn, hành hạ SV vừa vừa thôi chứ,chiện như con kiến mà hông ai thay thế đc lão bà bà đó à, chỉ mụ ta mới có đủ công lực làm cái chiện in ra đó à, mụ ta đi học thì các vị ngồi rung đùi uống trà đàm đạo với mấy cái game trong máy chứ chẳng ai thèm làm giúp một lát à ??
    Mình chán đến điên mất thôi, không lẽ vì những chuyện cỏn con như thế này mà đâm ra thù ghét cái trường xin xắn này ??? Nhớ mấy năm trước đi đóng tiền học hè (lúc còn thu tại trường), bị một con mụ thu ngân chửi xa xả vào mặt " Hè đáng lẽ để trả nợ, cho bọn này học vượt làm chi mắc công trả tiền giáo viên nhiều" rồi quay sang nói chuyện dt ngọt xớt, làm mình đứng chếch trân tại chỗ, pgv cho phép mình dk môn học thì mắc chi bả chửi mình, mà vác tiền tới dâng vào mặt của bả chứ bộ vác cái mặt mốc tới xin xỏ gì à... nội cái chuyện đóng tiền để học cũng có thể ngồi kể tới ngày mai chưa hết, nói chi còn nhiều chuyện xin xỏ học bổng, học hành...này nọ khác... khổ sở biết bao nhiêu.
    Vì vậy mình ghét nhất là xin bất cứ cái quái gì của ngôi trường này, cực chẳng đã là xin(có đóng tiền)một mớ kiến thức mà thôi, nay chỉ đi xin thêm cái bảng điểm mà cả tuần rồi ăn không ngon ngủ không yên ..., mình giận cái mặt ngu của mình quá, biết thế hồi đó đừng nghe lời mẹ mà học ở đây ... (giận quá mất khôn rồi!).May mà biết thân biết phận, đánh nhanh chuồn sớm,cố lên con mèo méo mặt này... ở đời mày biết mày là ai nhưng có nhiều người mặt dày không coi mày là ai hết, sẵn sàng cho mày chết không cần quan tâm gì đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này