1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mình giận người thì ít mà trách bản thân mình thì nhiều.......Tháng 5 wa đi, tháng 6 căng thẳng lại đến......mong là mọi chuyện êm xuôi.....Chúa ơi, con xin người đừng để con ở trong cảm giác này lần nữa......trái tim thỏ của con sẽ kg chịu đựng được lần thử thách này nữa đâu người ơi......Con xin người hãy đừng thử thách con như thế.....
    Quay đầu đi thì kg được hối hận.....đã làm thì fải biết đối diện bản thân mình.....kg được trách ai cả......hãy cố lên này ta ơi.......đừng tạo cho mình cái cảm giác hy vọng wá nhiều rồi lại thất vọng.....sắp được rồi....cố lên...
    GMAT.....thi......kg.......thi........kg.......uhm...... <== sao giống hồi mình bói hoa chỉ để biết chắc quyết định của mình.Mình đã xin của papa và bác hàng xóm mấy cái bông rồi chạy đi bói xem như thế nào......lỡ chọn cái bông wá nhiều cánh......thế nên đếm lộn lung tung....nhưng cuối cùng mình đã làm theo lời trái tim mách bảo.......VÂNG...
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mình giận người thì ít mà trách bản thân mình thì nhiều.......Tháng 5 wa đi, tháng 6 căng thẳng lại đến......mong là mọi chuyện êm xuôi.....Chúa ơi, con xin người đừng để con ở trong cảm giác này lần nữa......trái tim thỏ của con sẽ kg chịu đựng được lần thử thách này nữa đâu người ơi......Con xin người hãy đừng thử thách con như thế.....
    Quay đầu đi thì kg được hối hận.....đã làm thì fải biết đối diện bản thân mình.....kg được trách ai cả......hãy cố lên này ta ơi.......đừng tạo cho mình cái cảm giác hy vọng wá nhiều rồi lại thất vọng.....sắp được rồi....cố lên...
    GMAT.....thi......kg.......thi........kg.......uhm...... <== sao giống hồi mình bói hoa chỉ để biết chắc quyết định của mình.Mình đã xin của papa và bác hàng xóm mấy cái bông rồi chạy đi bói xem như thế nào......lỡ chọn cái bông wá nhiều cánh......thế nên đếm lộn lung tung....nhưng cuối cùng mình đã làm theo lời trái tim mách bảo.......VÂNG...
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn lại có thêm nhiều con cú mèo nữa rồi, đếm sơ sơ đã có ba con, một con đực, hai con cái
    Cái cảm giác này đúng là khó chịu, chẳng biết có chịu nổi tiếp hay không, cố gắng lên, có đau khổ mới có được hạnh phúc, nếu đau khổ càng nhiều thì hạnh phúc sẽ càng lớn, cứ tin như thế đi Chỉ còn ba tháng nữa thôi, thoát khỏi cái cảm giác này rồi, "địa ngục", mới một tuần mà đã chết cảm xúc rồi, lúc trước xem Như Ý-Cát Tường còn hứng thú, vui một chút, bây giờ thì cũng chẳng còn cảm xúc, sắp hết được lên net về khuya rùi, chẳng muốn phiền lòng ai, rồi đêm về, chẳng biết sẽ ra sau đây, đừng trách nhe, đừng trách tôi và tôi cũng chẳng trách chi ai, cứ thế mà tiến...Bây giờ chỉ muốn nói ích thôi, chẳng nói huỵch tẹt ra nữa, dù rất muốn, nhưng tất cả để trong lòng thì tốt hơn, bởi chuyện của mình mà mình chẳng giải quyết được thì ai có thể giải quyết đây "đèn nhà ai nấy sáng" mà, cứ úp úp mở mở cho ai đọc cũng không hiểu gì chơi... Bây giờ đã rút ra một điều nữa về bản thân mình rồi, nói dễ nghe một chút thì là người dứt khoát, quyết đoán nói khó nghe một chút thì là người cố chấp, đại cố chấp, tự mình làm khổ mình chứ chẳng ai cả, cho mày chết chưa con
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn lại có thêm nhiều con cú mèo nữa rồi, đếm sơ sơ đã có ba con, một con đực, hai con cái
    Cái cảm giác này đúng là khó chịu, chẳng biết có chịu nổi tiếp hay không, cố gắng lên, có đau khổ mới có được hạnh phúc, nếu đau khổ càng nhiều thì hạnh phúc sẽ càng lớn, cứ tin như thế đi Chỉ còn ba tháng nữa thôi, thoát khỏi cái cảm giác này rồi, "địa ngục", mới một tuần mà đã chết cảm xúc rồi, lúc trước xem Như Ý-Cát Tường còn hứng thú, vui một chút, bây giờ thì cũng chẳng còn cảm xúc, sắp hết được lên net về khuya rùi, chẳng muốn phiền lòng ai, rồi đêm về, chẳng biết sẽ ra sau đây, đừng trách nhe, đừng trách tôi và tôi cũng chẳng trách chi ai, cứ thế mà tiến...Bây giờ chỉ muốn nói ích thôi, chẳng nói huỵch tẹt ra nữa, dù rất muốn, nhưng tất cả để trong lòng thì tốt hơn, bởi chuyện của mình mà mình chẳng giải quyết được thì ai có thể giải quyết đây "đèn nhà ai nấy sáng" mà, cứ úp úp mở mở cho ai đọc cũng không hiểu gì chơi... Bây giờ đã rút ra một điều nữa về bản thân mình rồi, nói dễ nghe một chút thì là người dứt khoát, quyết đoán nói khó nghe một chút thì là người cố chấp, đại cố chấp, tự mình làm khổ mình chứ chẳng ai cả, cho mày chết chưa con
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    choài ui, bỏ qua hết tất cả những phiền phức sang một bên, Cara này vào bếp nấu ăn đãi bọn bạn khoái ăn nhậu, he he... hông ngờ tay nghề mình cũng khá wá nhỉ... khơ khớ... chiên được xôi chiên phồng nè, hoàn tất món cánh gà chiên nước mắm giòn rụm nè, nấu đựơc 1 nồi lẩu hải sản nè, còn đủ thời gian nấu rau câu nữa... tính đãi bọn nó món xirô dâu tươi nữa nhưng hôm nay Coopmark nó chơi xỏ mình, nguyên cả kệ bán dâu của nó ai khuân sạch sành sanh, hu hu... đi kím mún rụng giò ... đành cho bọn nó uống mirinda cam vậy, pha lipton cho cũng hông thèm uống,tụi nó lúi cúi pha cafe xỏ mình tiếp nữa ... he hé ... may mà mình hông có thời gian nên chỉ kịp chạy đi mua súp cua cho bọn nó ăn thôi, Cara mà ra tay nấu súp chắc bọn nó bưng lun cái nồi của mình đi wá (chắc vì ăn hông vô, bưng đi...)!
    Hông nhớ rõ lắm, nhưng hình như đây là lần đầu tiên bọn bạn tặng hoa cho mình, ngồi ngắm hoa đẹp ghia, chắc ngắm cho chán đi rùi ngày mai đem treo cổ ngược nó lên cho nó thành bó hoa khô chơi xem sao nè....
    ... ngày mai không biết có vui như hôm nay không... ngày mốt mong là mình sẽ vui vẻ ... những chuyện phiền phức hãy làm ơn quên đi, nhưng mà cấm quay lại nhe trời ... chỉ cho phép may mắn quay đầu với Cara thui... phải lạc quan lên hơn nữa ... chưa đủ để sống vui vẻ, chưa đủ ... chưa đủ ...
    ...gru gru ... không nhắc thì thôi, nhắc rồi nhớ tới cái dt chếch tiệt này mún đập đầu chếch cho rùi ... lúc này thì chỉ có nghe... sis Mai ơi, em đang "hoàn cảnh" y chang như chị vậy đó !
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    choài ui, bỏ qua hết tất cả những phiền phức sang một bên, Cara này vào bếp nấu ăn đãi bọn bạn khoái ăn nhậu, he he... hông ngờ tay nghề mình cũng khá wá nhỉ... khơ khớ... chiên được xôi chiên phồng nè, hoàn tất món cánh gà chiên nước mắm giòn rụm nè, nấu đựơc 1 nồi lẩu hải sản nè, còn đủ thời gian nấu rau câu nữa... tính đãi bọn nó món xirô dâu tươi nữa nhưng hôm nay Coopmark nó chơi xỏ mình, nguyên cả kệ bán dâu của nó ai khuân sạch sành sanh, hu hu... đi kím mún rụng giò ... đành cho bọn nó uống mirinda cam vậy, pha lipton cho cũng hông thèm uống,tụi nó lúi cúi pha cafe xỏ mình tiếp nữa ... he hé ... may mà mình hông có thời gian nên chỉ kịp chạy đi mua súp cua cho bọn nó ăn thôi, Cara mà ra tay nấu súp chắc bọn nó bưng lun cái nồi của mình đi wá (chắc vì ăn hông vô, bưng đi...)!
    Hông nhớ rõ lắm, nhưng hình như đây là lần đầu tiên bọn bạn tặng hoa cho mình, ngồi ngắm hoa đẹp ghia, chắc ngắm cho chán đi rùi ngày mai đem treo cổ ngược nó lên cho nó thành bó hoa khô chơi xem sao nè....
    ... ngày mai không biết có vui như hôm nay không... ngày mốt mong là mình sẽ vui vẻ ... những chuyện phiền phức hãy làm ơn quên đi, nhưng mà cấm quay lại nhe trời ... chỉ cho phép may mắn quay đầu với Cara thui... phải lạc quan lên hơn nữa ... chưa đủ để sống vui vẻ, chưa đủ ... chưa đủ ...
    ...gru gru ... không nhắc thì thôi, nhắc rồi nhớ tới cái dt chếch tiệt này mún đập đầu chếch cho rùi ... lúc này thì chỉ có nghe... sis Mai ơi, em đang "hoàn cảnh" y chang như chị vậy đó !
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hiếm có một buổi sáng CN nào mình ngồi ở nhà rảnh rỗi như hôm nay, muốn ghi lại vài chữ sau này còn nhắc nhở mình ít ra cũng có những lúc rảnh rang như thế này!!!
    Ba đi BH, mẹ đi ngoại, chút nữa nhỏ em cũng đi học, chỉ mình ta là mèo đại ca trong nhà rùi he he... thôi, lo làm cho xong rồi còn đi in nữa kìa, tối nay bận gòi hông có học tí nào đc đâu!
    Tối mai chắc mèo dọn ổ sang lãnh địa của ủn ỉn bờ rờ tiếp....
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hiếm có một buổi sáng CN nào mình ngồi ở nhà rảnh rỗi như hôm nay, muốn ghi lại vài chữ sau này còn nhắc nhở mình ít ra cũng có những lúc rảnh rang như thế này!!!
    Ba đi BH, mẹ đi ngoại, chút nữa nhỏ em cũng đi học, chỉ mình ta là mèo đại ca trong nhà rùi he he... thôi, lo làm cho xong rồi còn đi in nữa kìa, tối nay bận gòi hông có học tí nào đc đâu!
    Tối mai chắc mèo dọn ổ sang lãnh địa của ủn ỉn bờ rờ tiếp....
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    He he, đúng là điên cái đầu luôn, cái .net này nó khùng khùng sao đấy, khi mình redirect trong catch thì nó cứ Thead was being aborted hoài, debug gần chết mới tìm ra, mệt bà cố luôn rùi Làm cả buổi trưa điên đầu, cứ đi tới đi lui nghĩ mãi sao không ra, cặp giò đi hoài muốn xi cà que luôn rùi Hic hic, tối vô một chút nữa nó ra ào ào, khỏe rùi Hic hic, bây giừo lại đến cái DateTime, hic hic, tìm trong MSDN thử qua thử lại gần cả tiếng đồng hồ mới ra được cái như ý He he, bây giờ có thể remote cả cái dataset nữa, khỏi cần dùng datareader rùi, công nhận mình giỏi thiệt... Chỉ còn tệ cái giao diện xấu quá rùi Hic hic, ngày mơi phải kiếm chỗ đi làm, lấy cái bài đi nộp, làm cái kế hoạch kinh doanh, rùi còn tiếp tục nghiên cứu làm sao mà update cái dataset qua remote nữa đây, còn bắt cái event cho button nằm trong cái Repeater như thế nào, chắc phải mò nữa rùi, buổi trưa lên gác riết mình muốn bốc khói, cái máy nó cũng khùng theo luôn rùi Mỏi lưng, nhức chân quá trời rùi, bây giwò là 5h sáng, 7h30 đi họp làm cái KHKD, chắc chết wé
    Tình hình chiến sự bớt căng thảng rùi, sắp có bên thứ ba đứng ra hoà giả rùi Xem thử xem như thế nào, nhưng chắc cũng không tới 3 tháng là tái diễn nữa rùi, tui với bà ai cũng sắp khùng hết mà Nếu chẳng giúp được gì thì có lẻ ra đi sẽ tốt hơn... Sắp được tự do rùi, có thể tung hoành ngang dọc chẳng ngán cái con khỉ gì, chẳng phải sợ đách gì nữa rùi, cố gắng lên
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    He he, đúng là điên cái đầu luôn, cái .net này nó khùng khùng sao đấy, khi mình redirect trong catch thì nó cứ Thead was being aborted hoài, debug gần chết mới tìm ra, mệt bà cố luôn rùi Làm cả buổi trưa điên đầu, cứ đi tới đi lui nghĩ mãi sao không ra, cặp giò đi hoài muốn xi cà que luôn rùi Hic hic, tối vô một chút nữa nó ra ào ào, khỏe rùi Hic hic, bây giừo lại đến cái DateTime, hic hic, tìm trong MSDN thử qua thử lại gần cả tiếng đồng hồ mới ra được cái như ý He he, bây giờ có thể remote cả cái dataset nữa, khỏi cần dùng datareader rùi, công nhận mình giỏi thiệt... Chỉ còn tệ cái giao diện xấu quá rùi Hic hic, ngày mơi phải kiếm chỗ đi làm, lấy cái bài đi nộp, làm cái kế hoạch kinh doanh, rùi còn tiếp tục nghiên cứu làm sao mà update cái dataset qua remote nữa đây, còn bắt cái event cho button nằm trong cái Repeater như thế nào, chắc phải mò nữa rùi, buổi trưa lên gác riết mình muốn bốc khói, cái máy nó cũng khùng theo luôn rùi Mỏi lưng, nhức chân quá trời rùi, bây giwò là 5h sáng, 7h30 đi họp làm cái KHKD, chắc chết wé
    Tình hình chiến sự bớt căng thảng rùi, sắp có bên thứ ba đứng ra hoà giả rùi Xem thử xem như thế nào, nhưng chắc cũng không tới 3 tháng là tái diễn nữa rùi, tui với bà ai cũng sắp khùng hết mà Nếu chẳng giúp được gì thì có lẻ ra đi sẽ tốt hơn... Sắp được tự do rùi, có thể tung hoành ngang dọc chẳng ngán cái con khỉ gì, chẳng phải sợ đách gì nữa rùi, cố gắng lên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này