1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Không thể tả được cái tâm trạng phẫn nộ của mình lúc này, vừa bực bội, vừa cảm thấy nhục nhã, như có ai tát bốp bốp vào mặt liên hồi ... chỉ vì cái bảng điểm mà lên xuống xin xỏ không biết bao nhiêu lần kể từ tuần rồi, nhục như con chó ... chán ghét và căm hận... đã từng đứng khóc hu hu khi đăng ký môn học 1 lần ... giờ này khóc không nổi nữa... mình có cần hạ thấp bản thân mình như vậy không? Chỉ vì mình cần chứ người ta đâu có cần ,bọn họ lãnh lương hàng tháng để làm cái trò hành hạ người khác đấy à? bọn họ ngồi kênh kênh ra đấy mặc xác người khác ... nhưng còn nước thì còn phải tát, tát không nỗi nữa hãy bỏ cuộc.
    Ngày mai mình cần làm 4 chuyện rất gấp,rất quan trọng và ảnh hưởng đến chuyện học sau này cũng như 4 năm vừa qua rất lớn, không lẽ chỉ vì cái bảng điểm mà không làm được gì hết ư ? Bây giờ mình mà quỳ xuống lạy năn nỉ từng người trong cái phòng đó được thì mình cũng làm luôn, đã chịu nhục bao lần rồi, lần này cứ coi như mình là con bò chẳng còn suy nghĩ gì nữa cũng được! Sắp khùng lên rồi, sắp điên lên rồi, sắp vào trại tâm thần luôn rồi ... Hu hu, mẹ ơi, con mệt mỏi lắm rồi đó... chiều nay nộp bài bc XLA, ông thầy mà nhăn nhó 1 hồi chắc mình cho bọn kia lên thớt luôn, tức wá hông bít trút giận đi đâu bây h nữa ...
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Không thể tả được cái tâm trạng phẫn nộ của mình lúc này, vừa bực bội, vừa cảm thấy nhục nhã, như có ai tát bốp bốp vào mặt liên hồi ... chỉ vì cái bảng điểm mà lên xuống xin xỏ không biết bao nhiêu lần kể từ tuần rồi, nhục như con chó ... chán ghét và căm hận... đã từng đứng khóc hu hu khi đăng ký môn học 1 lần ... giờ này khóc không nổi nữa... mình có cần hạ thấp bản thân mình như vậy không? Chỉ vì mình cần chứ người ta đâu có cần ,bọn họ lãnh lương hàng tháng để làm cái trò hành hạ người khác đấy à? bọn họ ngồi kênh kênh ra đấy mặc xác người khác ... nhưng còn nước thì còn phải tát, tát không nỗi nữa hãy bỏ cuộc.
    Ngày mai mình cần làm 4 chuyện rất gấp,rất quan trọng và ảnh hưởng đến chuyện học sau này cũng như 4 năm vừa qua rất lớn, không lẽ chỉ vì cái bảng điểm mà không làm được gì hết ư ? Bây giờ mình mà quỳ xuống lạy năn nỉ từng người trong cái phòng đó được thì mình cũng làm luôn, đã chịu nhục bao lần rồi, lần này cứ coi như mình là con bò chẳng còn suy nghĩ gì nữa cũng được! Sắp khùng lên rồi, sắp điên lên rồi, sắp vào trại tâm thần luôn rồi ... Hu hu, mẹ ơi, con mệt mỏi lắm rồi đó... chiều nay nộp bài bc XLA, ông thầy mà nhăn nhó 1 hồi chắc mình cho bọn kia lên thớt luôn, tức wá hông bít trút giận đi đâu bây h nữa ...
  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    sáng mai lại đâm đầu thi rồi thế mà bây giờ kg hình dung được cái đề nó là ntn, Một thời gian dài kg thèm đụng đến.....wên sạch sẽ.....à, còn nhớ tính delta muh.....hix.. Sao mà khổ thế kg biết nữa......1h làm bài chăc thủ theo 10 cây viết ngồi cắn wá à........
    Trời ơi, cầm cái đt gọi cả buổi mà cứ bận hòai, kg thì nghe giọng trả lời tự động kg thôi.....bực mình wá......lúc nào mình vội là cũng có vấn đề kg thôi à........
    Được fbk sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 23/05/2005
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    sáng mai lại đâm đầu thi rồi thế mà bây giờ kg hình dung được cái đề nó là ntn, Một thời gian dài kg thèm đụng đến.....wên sạch sẽ.....à, còn nhớ tính delta muh.....hix.. Sao mà khổ thế kg biết nữa......1h làm bài chăc thủ theo 10 cây viết ngồi cắn wá à........
    Trời ơi, cầm cái đt gọi cả buổi mà cứ bận hòai, kg thì nghe giọng trả lời tự động kg thôi.....bực mình wá......lúc nào mình vội là cũng có vấn đề kg thôi à........
    Được fbk sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 23/05/2005
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thi xong càng làm mình căng thẳng hơn.3tuần đợi kết wả mà fát mệt wá đi thôi....way về trg xưa xin có mỡi miếng CNSV mà cũng lâu nữa......làm mình càng chán.....
    Sao mà vừa run vừa sợ thế kg biết.....Lạy chúa......
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thi xong càng làm mình căng thẳng hơn.3tuần đợi kết wả mà fát mệt wá đi thôi....way về trg xưa xin có mỡi miếng CNSV mà cũng lâu nữa......làm mình càng chán.....
    Sao mà vừa run vừa sợ thế kg biết.....Lạy chúa......
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cái bảng điểm xong, rút cuộc cũng có người ra tay. Công nhận cái miệng mình la làng la xóm cũng to đấy chứ nhỉ. Chúa ơi ... đừng liệt kê mình vào đám thành phần bất hảo nhe choài!Chắc khó sống mà ra trường nổi wá hu hu
    mệt mệt mệt mệt.... mệt ơi là mệt. Một ngày không ngừng nghỉ từ 5h sáng tới 7h tối.
    Bịnh lun rùi, bịnh đủ trò mới đau khổ chứ hu hu....
    Xong được 3/4 vấn đề rồi đó, không hoàn hảo, nhưng trên trung bình ... kệ cha nó, mình đã cố hết sức rồi mà ... tới đâu thì tới ....
    Tối hôm qua mệt mà cũng thức khuya , gần 1h mới ngủ đc. Tối nay nên ngủ sớm. Ha ha, bù trừ thiệt đó, hôm qua ăn nhìu ngủ ít thì hôm nay ăn rất ít nhưng chắc đc ngủ cũng kha khá! He he ...
    Hông bít còn sức mà type nổi cái mail nào hông trời, viết tào lao trên đây thì dễ, mail phải suy nghĩ mệt óc ghia ...
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cái bảng điểm xong, rút cuộc cũng có người ra tay. Công nhận cái miệng mình la làng la xóm cũng to đấy chứ nhỉ. Chúa ơi ... đừng liệt kê mình vào đám thành phần bất hảo nhe choài!Chắc khó sống mà ra trường nổi wá hu hu
    mệt mệt mệt mệt.... mệt ơi là mệt. Một ngày không ngừng nghỉ từ 5h sáng tới 7h tối.
    Bịnh lun rùi, bịnh đủ trò mới đau khổ chứ hu hu....
    Xong được 3/4 vấn đề rồi đó, không hoàn hảo, nhưng trên trung bình ... kệ cha nó, mình đã cố hết sức rồi mà ... tới đâu thì tới ....
    Tối hôm qua mệt mà cũng thức khuya , gần 1h mới ngủ đc. Tối nay nên ngủ sớm. Ha ha, bù trừ thiệt đó, hôm qua ăn nhìu ngủ ít thì hôm nay ăn rất ít nhưng chắc đc ngủ cũng kha khá! He he ...
    Hông bít còn sức mà type nổi cái mail nào hông trời, viết tào lao trên đây thì dễ, mail phải suy nghĩ mệt óc ghia ...
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mình đúng là tội thật, tại sao lại vướng vào cái chuyện rối lung tung ben này thế chẳng biết Bây giờ chẳng phải hai bên mà ba bên rồi, mệt thật Ngay thời điểm quan trọng, người ta thì có thoải mái lo học, còn mình lại bị cả đống thứ chuyện hành hạ, ngược đời quáHic hic, đi học chứ chẳng phải đi chơi mà cũng bị chửi, giờ thi cử mà cứ lại bị giận, làm mình cũng muốn khùng luôn rồi Ngày mai phải dọn đi rồi, nhà nào cũng ở qua một lần cho biết, bây giờ là nhà trọ, hy vọng sau này mình sẽ được ở nhà mìnhHy vọng sẽ cầm cự qua hai tháng, khi thi xong có thể đi làm là có thể yên tâm rùiMấy ngày qua cứ buổi tối học, sáng ngủ, trưa nóng quá chẳng ở được thì lấy xe đi lòng vòng cả buổi, kiếm nhà trọ muốn điên mà chẳng có cái nào, mệt quá tối về lại coi phim, đi ngủ, sáng học, trưa quậyNgày mai dọn đi, hy vọng nó sẽ không nóng quá, có thể làm việc được cả ngày rồi Nhưng mà lại chẳng thể lên net, ở đấy nếu có trời mưa chắc thúi ruột luôn quá Suốt ngày chỉ có cái máy tính, chẳng coding thì net, mà net bị cắt rùi, giữa đêm khuya, trời mưa, nghe tiếng ểnh ương kêu chắc là não ruộtChắc phải chuẩn bị nhiều bộ phim ma rùi, lấy sợ trị buồn cũng đỡ, coi ở đấy chắc là hết xảy luôn, thêm một đĩa mp3 truyện ma của nguyễn ngọc ngạn nữa, hết sợ gì luônChỉ được cái tự do, thanh thản, chẳng sợ gì, chỉ sợ "cơm áo gạo tiền" thui, chắc cầm cụ hai tháng sẽ đủ mà, cố gắng lên, ngày mai ở trước, tương lai còn dài, ngày mai phải đẩy nhanh tiến độ mới kịpBa bộ quần áo, một cái máy tính, vài ba cuốn sách để coding, một cái mền, vậy là xong Từ nay về sau, mình là "giang hồ lãng tử" thiệt rùi, có chết trong đó cũng chẳng ai hay đâu, phải cố gắng chăm sóc bản thân, cải thiện đồng hồ sinh học mới được Hôm nay đi ngủ sớm thôi, mơi làm bài thật tốt
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mình đúng là tội thật, tại sao lại vướng vào cái chuyện rối lung tung ben này thế chẳng biết Bây giờ chẳng phải hai bên mà ba bên rồi, mệt thật Ngay thời điểm quan trọng, người ta thì có thoải mái lo học, còn mình lại bị cả đống thứ chuyện hành hạ, ngược đời quáHic hic, đi học chứ chẳng phải đi chơi mà cũng bị chửi, giờ thi cử mà cứ lại bị giận, làm mình cũng muốn khùng luôn rồi Ngày mai phải dọn đi rồi, nhà nào cũng ở qua một lần cho biết, bây giờ là nhà trọ, hy vọng sau này mình sẽ được ở nhà mìnhHy vọng sẽ cầm cự qua hai tháng, khi thi xong có thể đi làm là có thể yên tâm rùiMấy ngày qua cứ buổi tối học, sáng ngủ, trưa nóng quá chẳng ở được thì lấy xe đi lòng vòng cả buổi, kiếm nhà trọ muốn điên mà chẳng có cái nào, mệt quá tối về lại coi phim, đi ngủ, sáng học, trưa quậyNgày mai dọn đi, hy vọng nó sẽ không nóng quá, có thể làm việc được cả ngày rồi Nhưng mà lại chẳng thể lên net, ở đấy nếu có trời mưa chắc thúi ruột luôn quá Suốt ngày chỉ có cái máy tính, chẳng coding thì net, mà net bị cắt rùi, giữa đêm khuya, trời mưa, nghe tiếng ểnh ương kêu chắc là não ruộtChắc phải chuẩn bị nhiều bộ phim ma rùi, lấy sợ trị buồn cũng đỡ, coi ở đấy chắc là hết xảy luôn, thêm một đĩa mp3 truyện ma của nguyễn ngọc ngạn nữa, hết sợ gì luônChỉ được cái tự do, thanh thản, chẳng sợ gì, chỉ sợ "cơm áo gạo tiền" thui, chắc cầm cụ hai tháng sẽ đủ mà, cố gắng lên, ngày mai ở trước, tương lai còn dài, ngày mai phải đẩy nhanh tiến độ mới kịpBa bộ quần áo, một cái máy tính, vài ba cuốn sách để coding, một cái mền, vậy là xong Từ nay về sau, mình là "giang hồ lãng tử" thiệt rùi, có chết trong đó cũng chẳng ai hay đâu, phải cố gắng chăm sóc bản thân, cải thiện đồng hồ sinh học mới được Hôm nay đi ngủ sớm thôi, mơi làm bài thật tốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này