1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    ha ha, sau cơn mưa trời lại sáng mà... rút cuộc cả 4 chuyện cũng coi như tạm ổn hết. Không nhắc nữa, cho nó ra khỏi bộ nhớ của mình.
    Hai hôm qua ngủ ơi là ngủ, gần như là clear hoàn toàn những gì trước đó mất hết .... bỏ hết .... bước vào kỳ thi rồi ... chẳng còn jì wan trọng hơn là ra trường hết...
    Bây giờ fải ráng ăn no, ngủ mọi khi có thể để cày như trâu, thức đêm như cú mèo ha ha ! Cara ráng lên, mèo ráng lên!
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    ha ha, sau cơn mưa trời lại sáng mà... rút cuộc cả 4 chuyện cũng coi như tạm ổn hết. Không nhắc nữa, cho nó ra khỏi bộ nhớ của mình.
    Hai hôm qua ngủ ơi là ngủ, gần như là clear hoàn toàn những gì trước đó mất hết .... bỏ hết .... bước vào kỳ thi rồi ... chẳng còn jì wan trọng hơn là ra trường hết...
    Bây giờ fải ráng ăn no, ngủ mọi khi có thể để cày như trâu, thức đêm như cú mèo ha ha ! Cara ráng lên, mèo ráng lên!
  3. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái này mới thấy ai là người không có đủ kiến thức, ít nhất là trong phản ứng với mọi việc xung quanh. Đáng thương hơn là đáng giận!
    Nhưng mà cũng xin lỗi Vghost nghe, không biết "God" là nhân vật "vĩ đại" nào vậy??? Để đến nỗi mọi người "nghĩ" rằng họ là "God"??? =>Không quen ai tên "God" hết.
    Ừ, mà có lẽ mình chưa đủ kiến thức thật, chắc "God" phải là một nhân vật nổi tiếng lắm, mà hình như đây là một từ tiếng Anh, phải về tra lại từ điển.
    Mà có ai biết "God" là ai thì chỉ giúp nhé, cảm ơn lắm lắm!!!
  4. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái này mới thấy ai là người không có đủ kiến thức, ít nhất là trong phản ứng với mọi việc xung quanh. Đáng thương hơn là đáng giận!
    Nhưng mà cũng xin lỗi Vghost nghe, không biết "God" là nhân vật "vĩ đại" nào vậy??? Để đến nỗi mọi người "nghĩ" rằng họ là "God"??? =>Không quen ai tên "God" hết.
    Ừ, mà có lẽ mình chưa đủ kiến thức thật, chắc "God" phải là một nhân vật nổi tiếng lắm, mà hình như đây là một từ tiếng Anh, phải về tra lại từ điển.
    Mà có ai biết "God" là ai thì chỉ giúp nhé, cảm ơn lắm lắm!!!
  5. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái này mới thấy ai là người không có đủ kiến thức, ít nhất là trong phản ứng với mọi việc xung quanh. Đáng thương hơn là đáng giận!
    Nhưng mà cũng xin lỗi Vghost nghe, không biết "God" là nhân vật "vĩ đại" nào vậy??? Để đến nỗi mọi người "nghĩ" rằng họ là "God"??? =>Không quen ai tên "God" hết.
    Ừ, mà có lẽ mình chưa đủ kiến thức thật, chắc "God" phải là một nhân vật nổi tiếng lắm, mà hình như đây là một từ tiếng Anh, phải về tra lại từ điển.
    Mà có ai biết "God" là ai thì chỉ giúp nhé, cảm ơn lắm lắm!!!
    I need someone who really sees me!
  6. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái này mới thấy ai là người không có đủ kiến thức, ít nhất là trong phản ứng với mọi việc xung quanh. Đáng thương hơn là đáng giận!
    Nhưng mà cũng xin lỗi Vghost nghe, không biết "God" là nhân vật "vĩ đại" nào vậy??? Để đến nỗi mọi người "nghĩ" rằng họ là "God"??? =>Không quen ai tên "God" hết.
    Ừ, mà có lẽ mình chưa đủ kiến thức thật, chắc "God" phải là một nhân vật nổi tiếng lắm, mà hình như đây là một từ tiếng Anh, phải về tra lại từ điển.
    Mà có ai biết "God" là ai thì chỉ giúp nhé, cảm ơn lắm lắm!!!
    I need someone who really sees me!
  7. vGhost

    vGhost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    no comment, nói với u phí time của tui quá. Tui hope 1 ngày tui đc đọc những bài post quý giá từ u, thay vì phải đọc junk, mà post của u từ trước cho tới nay chắc cũng k0 có cái gì k0 phải là junk, nhưng tui khác u ở chỗ có lẽ tui đọc những gì của u cảm thấy k0 hứng thú thì vất đi, chứ k0 để tâm mà chê trách u. Tui cũng hy vọng tới 1 ngày nào đó u grow up và hiểu rằng internet thì nhiều rác rưởi lắm, cái 1 người nên làm, là refine skill và knowledge của mình, chứ k0 phải là ngồi đó chê trách người khác. Chê trách thì có mà chê trách cả ngày. 1 việc nữa tui remind u, trong post cũ đã có viết nhưng có lẽ u k0 hiểu đc, đó là cara và ttk, ít gì họ cũng học IT, họ có post tâm sự, suy nghĩ của mình lên net, đó là 1 phần trong cuộc sống trên mạng của họ, có lẽ u quan tâm tới IT, thì nên học hỏi ở họ những gì u k0 biết, hơn là chê trách họ khi họ làm những gì u cảm thấy là "rác rưởi", bởi vì chính u cũng đang làm 1 chuyện rác rưỏi là phí time của mình để comment việc làm của người khác, và bản thân của tui cũng đang làm chính chuyện rác rưởi đó với u, nên đây là lần cuối cúng tui post về u.
    chuyện ngôn ngữ tui dùng, tui cảm thấy xin lỗi cho u vì u k0 hiểu đc nó, hoặc chỉ lôi nó ra để confuse tui. nhưng với trình độ của u đủ để set 1 cái signature bằng AV ngầu như vậy, có lẽ u tự đào hố chôn mình nếu u phủ nhận việc sử dụng tiếng Anh. Bản thân tui, nếu 1 ngày nào đó có 1 thứ tiếng tiện lợi hơn tiếng Anh trong 1 số hoàn cảnh, tui cũng sẽ học nó, tui muốn bỏ time của mình học mọi thứ có ích và tiện lợi cho tui, hơn là bỏ time làm chuyện vô ích là chỉ trích người khác.
    EOF.
  8. vGhost

    vGhost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    no comment, nói với u phí time của tui quá. Tui hope 1 ngày tui đc đọc những bài post quý giá từ u, thay vì phải đọc junk, mà post của u từ trước cho tới nay chắc cũng k0 có cái gì k0 phải là junk, nhưng tui khác u ở chỗ có lẽ tui đọc những gì của u cảm thấy k0 hứng thú thì vất đi, chứ k0 để tâm mà chê trách u. Tui cũng hy vọng tới 1 ngày nào đó u grow up và hiểu rằng internet thì nhiều rác rưởi lắm, cái 1 người nên làm, là refine skill và knowledge của mình, chứ k0 phải là ngồi đó chê trách người khác. Chê trách thì có mà chê trách cả ngày. 1 việc nữa tui remind u, trong post cũ đã có viết nhưng có lẽ u k0 hiểu đc, đó là cara và ttk, ít gì họ cũng học IT, họ có post tâm sự, suy nghĩ của mình lên net, đó là 1 phần trong cuộc sống trên mạng của họ, có lẽ u quan tâm tới IT, thì nên học hỏi ở họ những gì u k0 biết, hơn là chê trách họ khi họ làm những gì u cảm thấy là "rác rưởi", bởi vì chính u cũng đang làm 1 chuyện rác rưỏi là phí time của mình để comment việc làm của người khác, và bản thân của tui cũng đang làm chính chuyện rác rưởi đó với u, nên đây là lần cuối cúng tui post về u.
    chuyện ngôn ngữ tui dùng, tui cảm thấy xin lỗi cho u vì u k0 hiểu đc nó, hoặc chỉ lôi nó ra để confuse tui. nhưng với trình độ của u đủ để set 1 cái signature bằng AV ngầu như vậy, có lẽ u tự đào hố chôn mình nếu u phủ nhận việc sử dụng tiếng Anh. Bản thân tui, nếu 1 ngày nào đó có 1 thứ tiếng tiện lợi hơn tiếng Anh trong 1 số hoàn cảnh, tui cũng sẽ học nó, tui muốn bỏ time của mình học mọi thứ có ích và tiện lợi cho tui, hơn là bỏ time làm chuyện vô ích là chỉ trích người khác.
    EOF.
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi mình không nói ra nhưng sự quan tâm của mình tới người nào đó nhiều hơn những gì người đó tưởng... những gì mình cầu chúc cho người đó chỉ bình thường, giản dị mà thôi nhưng không hiểu sao mình vẫn cảm thấy là chưa đủ ... không có gì quá sâu xa, chỉ là tình cảm bạn bè chân thành với nhau, mong cho bạn mình gặp được những điều tốt đẹp, hoàn thành được những mục đích của cuộc đời ... chỉ đơn giản là thế! Tôi cũng không biết tại sao tôi dành cho bạn những sự quan tâm như vậy, dù rằng chưa bao h tôi có ý nghĩ vượt quá tình bè bạn, dù rằng tôi và bạn chưa hiểu nhau đến mức có thể đi guốc trong bụng nhau ... nhưng bạn là người bạn mà tôi xếp vào số 1 trong danh sách những người bạn thật sự của tôi, chỉ sau con số "đặc biệt" mà thôi. Bạn ơi, bạn lận đận, bạn thừa sức làm được những gì nhiều người làm, nhưng bạn dám đi 1 con đường riêng, tôi ủng hộ bạn lắm lắm... khi nào không còn ai để trút giận, để giải toả suy nghĩ ... thì vẫn còn tôi đấy nhé.
    Ha ha , noi chuyen linh tinh voi bờ rờ, phát hiện ra xung quanh ta có 4 con cá.Cá mắt lé của bờ rờ, cá đầu bự, cá ngố và cá bảy màu. Hic, chưa dám nói cho bả biết mình cũng bị đặt tên là cá thòi lòi đó, hic, chỉ tại cặp kiếng mà thui hu hu....
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi mình không nói ra nhưng sự quan tâm của mình tới người nào đó nhiều hơn những gì người đó tưởng... những gì mình cầu chúc cho người đó chỉ bình thường, giản dị mà thôi nhưng không hiểu sao mình vẫn cảm thấy là chưa đủ ... không có gì quá sâu xa, chỉ là tình cảm bạn bè chân thành với nhau, mong cho bạn mình gặp được những điều tốt đẹp, hoàn thành được những mục đích của cuộc đời ... chỉ đơn giản là thế! Tôi cũng không biết tại sao tôi dành cho bạn những sự quan tâm như vậy, dù rằng chưa bao h tôi có ý nghĩ vượt quá tình bè bạn, dù rằng tôi và bạn chưa hiểu nhau đến mức có thể đi guốc trong bụng nhau ... nhưng bạn là người bạn mà tôi xếp vào số 1 trong danh sách những người bạn thật sự của tôi, chỉ sau con số "đặc biệt" mà thôi. Bạn ơi, bạn lận đận, bạn thừa sức làm được những gì nhiều người làm, nhưng bạn dám đi 1 con đường riêng, tôi ủng hộ bạn lắm lắm... khi nào không còn ai để trút giận, để giải toả suy nghĩ ... thì vẫn còn tôi đấy nhé.
    Ha ha , noi chuyen linh tinh voi bờ rờ, phát hiện ra xung quanh ta có 4 con cá.Cá mắt lé của bờ rờ, cá đầu bự, cá ngố và cá bảy màu. Hic, chưa dám nói cho bả biết mình cũng bị đặt tên là cá thòi lòi đó, hic, chỉ tại cặp kiếng mà thui hu hu....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này