1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mình đúng là siêu cấp, đặt tiền cọc rùi mà còn lấy lại được, tụi nó khen qué trời he he Nhưng mà chẳng biết sao cái chỗ của mình nó vắng như chùa bà đanh, vừa dọn buỏi trưa thì buổi chiều buồn thúi ruột rùi, không hứng thú học hành gì cả Đi kiếm thằng Công chơi, ai dè gặp công tử Bạc Liêu và nữ quái xứ Bạc Liêu, he he Hic hic, làm mình tưởng bạn của nó mà đi ăn chung để kiếm thêm bạn mới, một hòi biết được thì tréo ngoe, hic hic sao mình dzô diên thế nhỉ, giống ăn chực ghê đi Tối lại kiếm nó kêu đi coi phòng mình thì nữ quái lại kêu đi ăn nữa rùi, thằng bạn nó nói chờ mình đi, nếu không thì nó cũng chẳng đi làm gì, mình cũng quan trọng dữ ta Hic hic, say mồi, ăn quá chừng mà chẳng tốn tiền, công tử bạc liêu bao ăn để trả công thằng bạn thi hộ, học sao mà sướng thế chẳng biết Làm mình ăn muốn chết, uống chỉ có một chai bia nhưng lại say, mà say mồi mới đã con chuột nướng bự tổ bố, một con gà nấu cháo, say mồi quắc cần câu luôn Biết được thông tin nữ quái đúng là dữ dằn, đừng nên đụng vào, nó nhậu ve kêu luôn, hạ gục hết cả lớp xây dựng rùi Hic hic, 10 h ôm hai cái mền của nó về phòng mình ngủ hai đứa để khai trương Nó đem tập theo để làm bài còn mình ngủ qué trời luôn Sáng ra lại chở nó đi nộp bài, xong về chở thằng nhóc ở nhà về trông trẻ giúp để bả làm báo cáo. Hic hic, mấy đứa bạn lại làm bài, nó khen thằng nhóc dễ thương đẹp trai quá trời, chẳng giống mình chút nàoLàm trưa làm chiều rùi ăn lẩu, he he Kéo quân ăn tân gia thuiĂn xong quậy cho đã đến 11 h ra ngoài đánh bi da Ha ha, mang danh chủ bàn mà đánh dỡ quá trời rùi, nhưng mà hôm nay hơi xỉn xỉn thế mà lại đánh ăn, hic hic đã quá Đánh xong đi ăn mì gõ, chẳng biết mình có khoá phòng trước khi đi hay chưa nữa Thằng bạn nó lại chở mình về phòng, nó lau chùi dọn dẹp sơ sơ, rùi chở mình qua chỗ nó ngủ, sướng quá đi
    Thằng quỷ Tùng nhậu xong đi về, đợi ông bà già nó ngủ xong lại ra ngoài lên net, hic hic chưa đã hay sao mà 11h nó còn gọi điện cho con ghệ ở trong ký túc xá ra ngoài chơi, hai đứa quỷ xứ tình tứ ghê quá đi Đi ăn chơi cho đã đến độ bể bánh xe trước nhà nó, lại gọi điện cho mình, hic hic gần 1h rùi, lấy xe chạy qua nhà nó chở dùm con ghệ của nó vào ký túc xá Cái xe đạp thì nó giữ để sửa còn người thì lại bắt mình đưa đến tận phòng còn phải gọi điên cho biết nữa chứ, đúng là thằng ******** mà, cứ cười hì hì hoài Chẳng biết số mình may mắn hay sao, hễ mình đi ra ngoài là cổng trường nó mở, chở con ghệ nó vô tới phòng luôn cho chắc ăn, mình muốn ngủ ở đâu cũng được cả mà, trong ký túc xá còn cái giường của mình nữa mà Xong xuôi chạy ra ngoài đỉ ngủ nhà thằng bạn, hic hic nó cho mình cả cái chìa khoá phòng trọ luôn rùi Còn phòng mình bỏ hoang rùi, gọi điện cho thằng quỷ kia để thông báo, xong đanh một giấc tới trưa rùi lên net luôn Chẳng biết nó có cảm ơn mình mà làm quân sư để cua gái không đây, thằng nào cũng miệng lưỡi còn mình sao chẳng được thế, kì quá xá ta Thănmgf nào cũng toàn kêu mình nói xạo, đừng có nói thật, chẳng ai tin cũng chẳng ai thương, ngược đời quá đi, làm sao mà làm được bây giờ
    Lần này chẳng biết đến khi nào mới post bài nữa đây, chẳng được lên net ở nhà đúng là mất hết hứng thú, vào dịch vụ thì chỉ khoái đọc, về đêm mới có cảm hứng post bài mới chết chứ Cố gắng lên, gần xong một cái rùi, bây giờ bỏ KT chuyển qua IT làm cho xong cái project để ông thầy hướng dẫn kiếm hoài mệt wéNhức đầu wé ta, đi ngủ một chút để chiều làm bài thui Đi mua thuốc uống luôn cho chắc ăn, để chiều mà nằm một chỗ là chẳng có ai biết luôn
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mình đúng là siêu cấp, đặt tiền cọc rùi mà còn lấy lại được, tụi nó khen qué trời he he Nhưng mà chẳng biết sao cái chỗ của mình nó vắng như chùa bà đanh, vừa dọn buỏi trưa thì buổi chiều buồn thúi ruột rùi, không hứng thú học hành gì cả Đi kiếm thằng Công chơi, ai dè gặp công tử Bạc Liêu và nữ quái xứ Bạc Liêu, he he Hic hic, làm mình tưởng bạn của nó mà đi ăn chung để kiếm thêm bạn mới, một hòi biết được thì tréo ngoe, hic hic sao mình dzô diên thế nhỉ, giống ăn chực ghê đi Tối lại kiếm nó kêu đi coi phòng mình thì nữ quái lại kêu đi ăn nữa rùi, thằng bạn nó nói chờ mình đi, nếu không thì nó cũng chẳng đi làm gì, mình cũng quan trọng dữ ta Hic hic, say mồi, ăn quá chừng mà chẳng tốn tiền, công tử bạc liêu bao ăn để trả công thằng bạn thi hộ, học sao mà sướng thế chẳng biết Làm mình ăn muốn chết, uống chỉ có một chai bia nhưng lại say, mà say mồi mới đã con chuột nướng bự tổ bố, một con gà nấu cháo, say mồi quắc cần câu luôn Biết được thông tin nữ quái đúng là dữ dằn, đừng nên đụng vào, nó nhậu ve kêu luôn, hạ gục hết cả lớp xây dựng rùi Hic hic, 10 h ôm hai cái mền của nó về phòng mình ngủ hai đứa để khai trương Nó đem tập theo để làm bài còn mình ngủ qué trời luôn Sáng ra lại chở nó đi nộp bài, xong về chở thằng nhóc ở nhà về trông trẻ giúp để bả làm báo cáo. Hic hic, mấy đứa bạn lại làm bài, nó khen thằng nhóc dễ thương đẹp trai quá trời, chẳng giống mình chút nàoLàm trưa làm chiều rùi ăn lẩu, he he Kéo quân ăn tân gia thuiĂn xong quậy cho đã đến 11 h ra ngoài đánh bi da Ha ha, mang danh chủ bàn mà đánh dỡ quá trời rùi, nhưng mà hôm nay hơi xỉn xỉn thế mà lại đánh ăn, hic hic đã quá Đánh xong đi ăn mì gõ, chẳng biết mình có khoá phòng trước khi đi hay chưa nữa Thằng bạn nó lại chở mình về phòng, nó lau chùi dọn dẹp sơ sơ, rùi chở mình qua chỗ nó ngủ, sướng quá đi
    Thằng quỷ Tùng nhậu xong đi về, đợi ông bà già nó ngủ xong lại ra ngoài lên net, hic hic chưa đã hay sao mà 11h nó còn gọi điện cho con ghệ ở trong ký túc xá ra ngoài chơi, hai đứa quỷ xứ tình tứ ghê quá đi Đi ăn chơi cho đã đến độ bể bánh xe trước nhà nó, lại gọi điện cho mình, hic hic gần 1h rùi, lấy xe chạy qua nhà nó chở dùm con ghệ của nó vào ký túc xá Cái xe đạp thì nó giữ để sửa còn người thì lại bắt mình đưa đến tận phòng còn phải gọi điên cho biết nữa chứ, đúng là thằng ******** mà, cứ cười hì hì hoài Chẳng biết số mình may mắn hay sao, hễ mình đi ra ngoài là cổng trường nó mở, chở con ghệ nó vô tới phòng luôn cho chắc ăn, mình muốn ngủ ở đâu cũng được cả mà, trong ký túc xá còn cái giường của mình nữa mà Xong xuôi chạy ra ngoài đỉ ngủ nhà thằng bạn, hic hic nó cho mình cả cái chìa khoá phòng trọ luôn rùi Còn phòng mình bỏ hoang rùi, gọi điện cho thằng quỷ kia để thông báo, xong đanh một giấc tới trưa rùi lên net luôn Chẳng biết nó có cảm ơn mình mà làm quân sư để cua gái không đây, thằng nào cũng miệng lưỡi còn mình sao chẳng được thế, kì quá xá ta Thănmgf nào cũng toàn kêu mình nói xạo, đừng có nói thật, chẳng ai tin cũng chẳng ai thương, ngược đời quá đi, làm sao mà làm được bây giờ
    Lần này chẳng biết đến khi nào mới post bài nữa đây, chẳng được lên net ở nhà đúng là mất hết hứng thú, vào dịch vụ thì chỉ khoái đọc, về đêm mới có cảm hứng post bài mới chết chứ Cố gắng lên, gần xong một cái rùi, bây giờ bỏ KT chuyển qua IT làm cho xong cái project để ông thầy hướng dẫn kiếm hoài mệt wéNhức đầu wé ta, đi ngủ một chút để chiều làm bài thui Đi mua thuốc uống luôn cho chắc ăn, để chiều mà nằm một chỗ là chẳng có ai biết luôn
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mèo ngố ơi là mèo ngố, mày làm jì màh hư hoài vậy nè ??
    8h tối đi pha 3 ly càfe sữa, chắc tối nay không thể ngủ sớm hơn hôm wa đâu he he...
    Cái chiện thực tập của mình cũng nhìu người lo lắng hỏi thăm ghia, ngại wá, biết ơn mọi người lắm lắm...
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mèo ngố ơi là mèo ngố, mày làm jì màh hư hoài vậy nè ??
    8h tối đi pha 3 ly càfe sữa, chắc tối nay không thể ngủ sớm hơn hôm wa đâu he he...
    Cái chiện thực tập của mình cũng nhìu người lo lắng hỏi thăm ghia, ngại wá, biết ơn mọi người lắm lắm...
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Trời ời, xấu hổ chết đi được......ngượng wá đi à.......
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Trời ời, xấu hổ chết đi được......ngượng wá đi à.......
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Nghe quảng cáo bài Vì Yêu mãi mà hôm nay mới nghe được, chả thấm thía jì hết hu hu.... chỉ fát hiện ra cái sign của bác aslong xuất fát từ đây. Hic!
    Hu hu... chỉ vì vài câu chọc phá mà tên bạn cấp 1 của mình doạ chia tay mình trên ttvn lun, bùn lém hu hu... Cara hông chịu hông chịu hu hu...... bác mau vào đây dỗ đi, hông là Cara khóc tới chít lun bây h nè... hức hức... hu hu...
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Nghe quảng cáo bài Vì Yêu mãi mà hôm nay mới nghe được, chả thấm thía jì hết hu hu.... chỉ fát hiện ra cái sign của bác aslong xuất fát từ đây. Hic!
    Hu hu... chỉ vì vài câu chọc phá mà tên bạn cấp 1 của mình doạ chia tay mình trên ttvn lun, bùn lém hu hu... Cara hông chịu hông chịu hu hu...... bác mau vào đây dỗ đi, hông là Cara khóc tới chít lun bây h nè... hức hức... hu hu...
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Nói thức dzậy lúc 4h hoài mà sao thức lên là tắt cái DT hà, ngủ tiếpHôm nay 8h thức rùi, tăm một cai cho mát rùi làm bài một hơi đến 1h. Đói bụng quá rùi, chẳng có cái gì ăn, nấu đỡ gói mì ăn đỡ rùi làm tiếp vậy Hic hic, nhìn đống chén mà phát ớn, chán nhất rửa chén Tối nay về xử hết mấy cái chén cho đỡ chướng mắt Làm bài đến 3h, hic hic, đói bụng nữa rùi, hơi chóng mặt rùi à nghe Hic hic, chỉ coppy nó vào đặt tên khác rùi xoá cái cũ mà sao cái manifest nằm ở đâu mà nó bảo cùng cái resource hoài nè trời, mờ mắt rùi Đi ra ngoài cái mới được Hôm trước mới nhậu có chút xíu, được mấy thằng cho chết lên dây cót, lại ngứa ngáy trong lòng nữa rùi, sao cứ ngu ngu mà muốn chui đầu vô hẻm hoài dzậy nè trời cố gắng lên, đưa đầu vô trỏng là bữa nào cũng phải đi đó, bỏ ra khó lắm Ráng nhịn thui, để xong hết tất cả rùi hả đưa đầu vô tiếp, đúng là không lối thoát mà Chỉ mới được 1/3, 16 này phải nộp rùi, không ngờ nó khó dzậy, còn 208 cái slice Commerce Sever của bác Bill nữa, thứ hai báo cáo rùi Về phòng tu luyện thui, riết rùi cái thế giwói bên ngoài này sao nó xa lạ thế chẳng biết
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Nói thức dzậy lúc 4h hoài mà sao thức lên là tắt cái DT hà, ngủ tiếpHôm nay 8h thức rùi, tăm một cai cho mát rùi làm bài một hơi đến 1h. Đói bụng quá rùi, chẳng có cái gì ăn, nấu đỡ gói mì ăn đỡ rùi làm tiếp vậy Hic hic, nhìn đống chén mà phát ớn, chán nhất rửa chén Tối nay về xử hết mấy cái chén cho đỡ chướng mắt Làm bài đến 3h, hic hic, đói bụng nữa rùi, hơi chóng mặt rùi à nghe Hic hic, chỉ coppy nó vào đặt tên khác rùi xoá cái cũ mà sao cái manifest nằm ở đâu mà nó bảo cùng cái resource hoài nè trời, mờ mắt rùi Đi ra ngoài cái mới được Hôm trước mới nhậu có chút xíu, được mấy thằng cho chết lên dây cót, lại ngứa ngáy trong lòng nữa rùi, sao cứ ngu ngu mà muốn chui đầu vô hẻm hoài dzậy nè trời cố gắng lên, đưa đầu vô trỏng là bữa nào cũng phải đi đó, bỏ ra khó lắm Ráng nhịn thui, để xong hết tất cả rùi hả đưa đầu vô tiếp, đúng là không lối thoát mà Chỉ mới được 1/3, 16 này phải nộp rùi, không ngờ nó khó dzậy, còn 208 cái slice Commerce Sever của bác Bill nữa, thứ hai báo cáo rùi Về phòng tu luyện thui, riết rùi cái thế giwói bên ngoài này sao nó xa lạ thế chẳng biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này