1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, kg hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mình lại đi vào con đường đo........để rồi lại thấy cảnh mình kg nên thấy thế nhỉ......lòng đã dặn lòng kg được mà sao lại cứ như thế.......LH ơi, đừng như thế nữa.......
    Run wá, chua ơi một ngày mới lại đến mà sao càng lúc càng hồi hộp thế kia chứ....
    Nếu có kết wả sớm và dĩ nhiên là tin dzui mình hứa với nhóc T sẽ đưa nó về nhà và đi loanh wanh CT ăn vặt với nó.....Nghĩ lại cũng thấy thương nó ghê, uhm.......
    Chúa ơi.......
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, kg hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mình lại đi vào con đường đo........để rồi lại thấy cảnh mình kg nên thấy thế nhỉ......lòng đã dặn lòng kg được mà sao lại cứ như thế.......LH ơi, đừng như thế nữa.......
    Run wá, chua ơi một ngày mới lại đến mà sao càng lúc càng hồi hộp thế kia chứ....
    Nếu có kết wả sớm và dĩ nhiên là tin dzui mình hứa với nhóc T sẽ đưa nó về nhà và đi loanh wanh CT ăn vặt với nó.....Nghĩ lại cũng thấy thương nó ghê, uhm.......
    Chúa ơi.......
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ngủ gì mà ngủ hoài, từ 2hAM-7hAM, về nhà lại ngủ từ 10hAM đến 5hPM, ăn uống no nê chạy ra ngoài mua cái card nuôi dt tiếp roài chit chat với bờ rờ tí , dzìa lại bùn ngủ, thui thì chui vào giường ngủ tiếp từ 8hPM tới 3hAM, nghe sms rung bần bật mới tỉnh dậy mà reply, hic hic ... đôi khi ngủ mà không mở nổi mắt để read nói chi mà reply... chỉ tại bệnh hoài, hở ra là có chuyện ... mà thuốc tốt nhất để chữa bệnh của mèo Cara chỉ có ngủ thôi, thà ngủ chứ hông thèm ăn nữa, cả ngày nay chỉ ăn có 1 lần duy nhất vậy mà vẫn sống nổi mới tài ghia. Thôi , làm tiếp đi nào, chỉ còn 1 phương thuốc chữa bệnh cho em iu thui là format HDD của mày ráo trọi lun, nguyên ngày nay mày hành tao hoài chẳng làm jì dc hu hu... may mà còn đứa em út mới leo lên leo xuống ttvn đc mà trút giận!
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ngủ gì mà ngủ hoài, từ 2hAM-7hAM, về nhà lại ngủ từ 10hAM đến 5hPM, ăn uống no nê chạy ra ngoài mua cái card nuôi dt tiếp roài chit chat với bờ rờ tí , dzìa lại bùn ngủ, thui thì chui vào giường ngủ tiếp từ 8hPM tới 3hAM, nghe sms rung bần bật mới tỉnh dậy mà reply, hic hic ... đôi khi ngủ mà không mở nổi mắt để read nói chi mà reply... chỉ tại bệnh hoài, hở ra là có chuyện ... mà thuốc tốt nhất để chữa bệnh của mèo Cara chỉ có ngủ thôi, thà ngủ chứ hông thèm ăn nữa, cả ngày nay chỉ ăn có 1 lần duy nhất vậy mà vẫn sống nổi mới tài ghia. Thôi , làm tiếp đi nào, chỉ còn 1 phương thuốc chữa bệnh cho em iu thui là format HDD của mày ráo trọi lun, nguyên ngày nay mày hành tao hoài chẳng làm jì dc hu hu... may mà còn đứa em út mới leo lên leo xuống ttvn đc mà trút giận!
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cây ram chếch tiệt, vì nó hông ra jì mà cả mấy ngày nay cứ lao đao mãi... hư hông hư quách cho rồi, cà giựt cà giựt... tội nghiệp thằng HDD hứng cực hình thấy pà kố... xin lỗi cục cưng của chị Hai, chị Hai nghi oan cho em nữa rồi, cũng tại chị mày xớn xác hông test kỹ càng, mà đi format với fdisk te tua lun ... ngồi dòm lại thấy mình đúng là ngố nặng lắm rồi.
    Còn vài ngày nữa nộp nl, chưa làm dc bi nhiu, chỉ giỏi ngủ ... mà ngủ rất là ngon chứ... vả lại không ngủ thì chẳng bít làm gì khi cái gì cũng có chuyện bực mình hết. Bây h làm jì cũng ráng hết sức mà làm chứ chẳng thấy hứng thú jì để làm như ngày xưa. Ngày xưa lúc mới vào trường nghe mấy anh chị thầy cô nói đúng:SV năm nhứt nhìn mặt bít liền- hớn ha hớn hở, dần dần nó xụ xuống từ từ, tới năm 4 thì như cái mền lun. Mình cũng vậy đó, bây h áp lực kinh khủng, bèo nhèo như con mèo, lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài nghĩ tới cái của khỉ jì đó phải nhét hết vào đầu chỉ chờ tới giờ thi tuôn ra mà mún bệnh, mà từ tuần rồi tới h bệnh hết mấy chập rùi... khổ thân con mèo còm, bệnh thì bệnh nhưng ăn uống cứ đều đều... có phải mình mún ăn đâu, mà đi ăn chung với 2 đứa kia nên tụi nó ăn gì mình ăn nấy, nhìu lúc ngán mún ói cũng cười cười mà ăn ... ăn xong ngồi dòm monitor thở dốc thấy pà kố , ăn như thế chả thấy mùi vị jì hết nhưng mà dc cái không xuống cân ... he he... thui, than với thở, chắc sau này ra Quảng Ninh mà sống với mấy cái mỏ than bự đoá.
    Làm gì thì làm, nhứt quyết phải thoát ra ngay sau tháng 6, chần chừ là chếch không kịp ngáp lun. Sống chếch gì cũng phải giành giựt cho đc cái bằng rồi có chếch dập chếch vùi ở nơi mô cũng mặc.Liều lắm roài ! thà chếch chứ không chịu hi sinh mừ!
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cây ram chếch tiệt, vì nó hông ra jì mà cả mấy ngày nay cứ lao đao mãi... hư hông hư quách cho rồi, cà giựt cà giựt... tội nghiệp thằng HDD hứng cực hình thấy pà kố... xin lỗi cục cưng của chị Hai, chị Hai nghi oan cho em nữa rồi, cũng tại chị mày xớn xác hông test kỹ càng, mà đi format với fdisk te tua lun ... ngồi dòm lại thấy mình đúng là ngố nặng lắm rồi.
    Còn vài ngày nữa nộp nl, chưa làm dc bi nhiu, chỉ giỏi ngủ ... mà ngủ rất là ngon chứ... vả lại không ngủ thì chẳng bít làm gì khi cái gì cũng có chuyện bực mình hết. Bây h làm jì cũng ráng hết sức mà làm chứ chẳng thấy hứng thú jì để làm như ngày xưa. Ngày xưa lúc mới vào trường nghe mấy anh chị thầy cô nói đúng:SV năm nhứt nhìn mặt bít liền- hớn ha hớn hở, dần dần nó xụ xuống từ từ, tới năm 4 thì như cái mền lun. Mình cũng vậy đó, bây h áp lực kinh khủng, bèo nhèo như con mèo, lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài nghĩ tới cái của khỉ jì đó phải nhét hết vào đầu chỉ chờ tới giờ thi tuôn ra mà mún bệnh, mà từ tuần rồi tới h bệnh hết mấy chập rùi... khổ thân con mèo còm, bệnh thì bệnh nhưng ăn uống cứ đều đều... có phải mình mún ăn đâu, mà đi ăn chung với 2 đứa kia nên tụi nó ăn gì mình ăn nấy, nhìu lúc ngán mún ói cũng cười cười mà ăn ... ăn xong ngồi dòm monitor thở dốc thấy pà kố , ăn như thế chả thấy mùi vị jì hết nhưng mà dc cái không xuống cân ... he he... thui, than với thở, chắc sau này ra Quảng Ninh mà sống với mấy cái mỏ than bự đoá.
    Làm gì thì làm, nhứt quyết phải thoát ra ngay sau tháng 6, chần chừ là chếch không kịp ngáp lun. Sống chếch gì cũng phải giành giựt cho đc cái bằng rồi có chếch dập chếch vùi ở nơi mô cũng mặc.Liều lắm roài ! thà chếch chứ không chịu hi sinh mừ!
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mệt qué, làm bài cả buổi sáng, đã hoàn thành 1/2 rùi, nếu không tính cái giao diện, sao nhìn nó giống mình ghê Cái tiêng Việt này mệt thật, phải nhúng bộ gõ, hiển thị thì cứ toàn là mã không, phải lên mấy cái diễn đàn để hỏi rùi Còn cái upload, phân trang bằng repeater nữa, làm điên cả đầu Hic hic, buổi chiều xả hơi chút mới chịu nổi, đúng là có chết cũng không quên truyện tranh tranh thủ buổi trưa đi coi cỡ 1h rùi ăn cơm, ngày thứ ba rùi mới ăn buổi trưa, hai ngày trước ăn buổi chiều, đổi bữa chút xíu Đi vô kí túc xá, lấy đồ để kêu thằng cháu về ở với mình, nó ở nhờ mà quậy ở trong đó chắc mình chết wé Bác Dương đi theo về phòng cho biết, nó lại rùi thấy phê wé, nói sẽ ra ở với mình. Thui kệ, nó ở được vài tháng cũng tốt, chừng nữa tính sau, nếu dọn đi chỗ khác cũng uổng, ở đây quá lý tưởng rùi còn gì, có trăng, có sao hết xảy luôn rùi Hic hic, đưa nó về hết, ghé đọc truyện chập hai, chẳng hiểu sao nó tập trung ra chỉ thứ hai, làm mấy ngày khác "đói" luôn Chiều rùi, định đi ăn nhưng chưa đói,mà cũng muốn nhịn đói, một ngày ăn một buổi đủ rùi, đi về phòng, còn 208 cái slice commerce server chờ ở nhà. Ngang qua bà Bích, tự nhiên thấy đói, thôi vô ủng hô bả cái dzậy, 10 trứng cúc, 1hột gà, 1hột vịt lộn, hic hic mắc còn hơn ăn cơm nữa Về nhà học bài, tắm cái đã, mới làm bài được, lúc này ở sạch ghê, tắm lần thứ ba rùi, cuối tháng trả tiền nước đã luôn... Làm một hơi 208 slice, sao chẳng có cái nào khó vậy nè, đến 7h30 rùi, phải đi học thui Học xong 9h30 rùi, lên net một chút mới được, check mail và lên mấy cái diễn đàn hỏi bài cái mới được, bí rùi Hic hic, tức quá là tức, viết muốn chết rùi cứ bám lộn nút, ctr c mà bấm vào cái nút Fn C hoài, bàn phím chết tiệt làm hại viết lại hoài, đến lần thứ ba tưởng không xong là dẹp luôn rùi chứ, vậy mà cái thằng đth ******** chẳng post được, làm uổng công không à Qua bên manguon, aspvn làm mỗi đứa một cái Xong rùi lục tung mấy cái diễn đàn lên, cũng có bài mà tùm lum qué, vừa download code vừa chep bài, tiếng Anh tiếng Việt loạn xà ngầu, hic hic 30 trng word coi xong cũng tẩu hoả luôn rùi quá còn cả đống cái code nữa chẳng biết có được cái nào tham khảo không đâyĐói bụng quá rùi, về phòng thui quá, ăn gói mì rùi đi ngủ, ngày mai bọn ác còn qua mình làm cái KHKD nữa Trời hình như mưa lâm râm, nếu mưa lớn chút thì đi phơi mưa cho biết mưa về đêm, khỏi về luôn Hai giờ sáng rùi, tiền net trả chắc cung phê, mà vè phòng giờ này mà nó trấn lột thì mình cho hết luôn qué, đói bụng quá có la cũng không nổi, đầu thì hơi nhức nhức rùi, lại còn bị ho nữa Phải xem ông trời mưa lơn hay nhỏ thôi, biết đâu dầm mưa hết bệnh, "dĩ độc công độc" mà Cố gắng lên, đi dzìa thui
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mệt qué, làm bài cả buổi sáng, đã hoàn thành 1/2 rùi, nếu không tính cái giao diện, sao nhìn nó giống mình ghê Cái tiêng Việt này mệt thật, phải nhúng bộ gõ, hiển thị thì cứ toàn là mã không, phải lên mấy cái diễn đàn để hỏi rùi Còn cái upload, phân trang bằng repeater nữa, làm điên cả đầu Hic hic, buổi chiều xả hơi chút mới chịu nổi, đúng là có chết cũng không quên truyện tranh tranh thủ buổi trưa đi coi cỡ 1h rùi ăn cơm, ngày thứ ba rùi mới ăn buổi trưa, hai ngày trước ăn buổi chiều, đổi bữa chút xíu Đi vô kí túc xá, lấy đồ để kêu thằng cháu về ở với mình, nó ở nhờ mà quậy ở trong đó chắc mình chết wé Bác Dương đi theo về phòng cho biết, nó lại rùi thấy phê wé, nói sẽ ra ở với mình. Thui kệ, nó ở được vài tháng cũng tốt, chừng nữa tính sau, nếu dọn đi chỗ khác cũng uổng, ở đây quá lý tưởng rùi còn gì, có trăng, có sao hết xảy luôn rùi Hic hic, đưa nó về hết, ghé đọc truyện chập hai, chẳng hiểu sao nó tập trung ra chỉ thứ hai, làm mấy ngày khác "đói" luôn Chiều rùi, định đi ăn nhưng chưa đói,mà cũng muốn nhịn đói, một ngày ăn một buổi đủ rùi, đi về phòng, còn 208 cái slice commerce server chờ ở nhà. Ngang qua bà Bích, tự nhiên thấy đói, thôi vô ủng hô bả cái dzậy, 10 trứng cúc, 1hột gà, 1hột vịt lộn, hic hic mắc còn hơn ăn cơm nữa Về nhà học bài, tắm cái đã, mới làm bài được, lúc này ở sạch ghê, tắm lần thứ ba rùi, cuối tháng trả tiền nước đã luôn... Làm một hơi 208 slice, sao chẳng có cái nào khó vậy nè, đến 7h30 rùi, phải đi học thui Học xong 9h30 rùi, lên net một chút mới được, check mail và lên mấy cái diễn đàn hỏi bài cái mới được, bí rùi Hic hic, tức quá là tức, viết muốn chết rùi cứ bám lộn nút, ctr c mà bấm vào cái nút Fn C hoài, bàn phím chết tiệt làm hại viết lại hoài, đến lần thứ ba tưởng không xong là dẹp luôn rùi chứ, vậy mà cái thằng đth ******** chẳng post được, làm uổng công không à Qua bên manguon, aspvn làm mỗi đứa một cái Xong rùi lục tung mấy cái diễn đàn lên, cũng có bài mà tùm lum qué, vừa download code vừa chep bài, tiếng Anh tiếng Việt loạn xà ngầu, hic hic 30 trng word coi xong cũng tẩu hoả luôn rùi quá còn cả đống cái code nữa chẳng biết có được cái nào tham khảo không đâyĐói bụng quá rùi, về phòng thui quá, ăn gói mì rùi đi ngủ, ngày mai bọn ác còn qua mình làm cái KHKD nữa Trời hình như mưa lâm râm, nếu mưa lớn chút thì đi phơi mưa cho biết mưa về đêm, khỏi về luôn Hai giờ sáng rùi, tiền net trả chắc cung phê, mà vè phòng giờ này mà nó trấn lột thì mình cho hết luôn qué, đói bụng quá có la cũng không nổi, đầu thì hơi nhức nhức rùi, lại còn bị ho nữa Phải xem ông trời mưa lơn hay nhỏ thôi, biết đâu dầm mưa hết bệnh, "dĩ độc công độc" mà Cố gắng lên, đi dzìa thui
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến. Nói 1h hãy ăn, ai dè mới 12h đã lục đục chạy xuống bếp nấu mì gói roài. Choài, nghe mèo còm Cara than thở đêm nào cũng ăn mì gói chắc pà kon thấy tội nghiệp lém nhỉ? Ai ngờ mì gói gì mà toàn xúc xích với chả lụa,tôm khô tá lả... hồi chiều bùn bùn dzô siu thị định mua cải Đà Lạt nấu mì thôi, thấy mấy cái chả hấp dẫn thôi bưng mỗi thứ 1 chút dzìa ăn cho hết... hu hu... ăn xong no trợn mắt lun, khó chịu ghia, nhưng hông dám kiu than jì dzới bờ rờ hít trơn hu hu... khổ cái thân mình chưa... hic, bụng nó biểu tình đau đau nữa kìa .... không lẽ đi ngủ để chữa đau bụng..... thôi đành đeo cái phone vào nghe nhạc thiệt lớn cho wên đau, dzậy mà cũng type đc chục trang bc và nghin kíu đc mớ code... bay h hoa mắt lên roài... chờ tới 6h sáng đi chiên xôi phồng và chả giò ăn sáng cho nó hết mớ đồ ăn 2 đứa lụi hụi mua hồi chiều. Rõ chán, ai kiu mình vác thân đi mua rồi lại hì hục ngồi chiên xào nấu nướng, rồi lại mắc công ăn mún chít dzậy choài???
    Làm mệt wá ,thức trắng ngủ ngày.Thiệt khổ cho cái thân mình đi! Nhưng mà cũng tại tật xấu của mình cứ phải sát bên mới chịu co giò làm ... hu hu... còn lần cuối này thôi, chúa hãy giúp con tai qua nạn khỏi... làm xong kịp thứ 6 nộp cô hu hu... con sẽ hông tái phạm tật này nữa đâu ạ.
    Tự nhiên bờ rờ hỏi mình ... sao mà buồn wá... tại sao lại bắt mình suy nghĩ về người đó trong lúc này ... người này nhất định phải biến mất... biến mất...
    Chúc pà kon Cần Thơ mình một ngày mới làm việc hết mình, vui vẻ thật nhiều!
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến. Nói 1h hãy ăn, ai dè mới 12h đã lục đục chạy xuống bếp nấu mì gói roài. Choài, nghe mèo còm Cara than thở đêm nào cũng ăn mì gói chắc pà kon thấy tội nghiệp lém nhỉ? Ai ngờ mì gói gì mà toàn xúc xích với chả lụa,tôm khô tá lả... hồi chiều bùn bùn dzô siu thị định mua cải Đà Lạt nấu mì thôi, thấy mấy cái chả hấp dẫn thôi bưng mỗi thứ 1 chút dzìa ăn cho hết... hu hu... ăn xong no trợn mắt lun, khó chịu ghia, nhưng hông dám kiu than jì dzới bờ rờ hít trơn hu hu... khổ cái thân mình chưa... hic, bụng nó biểu tình đau đau nữa kìa .... không lẽ đi ngủ để chữa đau bụng..... thôi đành đeo cái phone vào nghe nhạc thiệt lớn cho wên đau, dzậy mà cũng type đc chục trang bc và nghin kíu đc mớ code... bay h hoa mắt lên roài... chờ tới 6h sáng đi chiên xôi phồng và chả giò ăn sáng cho nó hết mớ đồ ăn 2 đứa lụi hụi mua hồi chiều. Rõ chán, ai kiu mình vác thân đi mua rồi lại hì hục ngồi chiên xào nấu nướng, rồi lại mắc công ăn mún chít dzậy choài???
    Làm mệt wá ,thức trắng ngủ ngày.Thiệt khổ cho cái thân mình đi! Nhưng mà cũng tại tật xấu của mình cứ phải sát bên mới chịu co giò làm ... hu hu... còn lần cuối này thôi, chúa hãy giúp con tai qua nạn khỏi... làm xong kịp thứ 6 nộp cô hu hu... con sẽ hông tái phạm tật này nữa đâu ạ.
    Tự nhiên bờ rờ hỏi mình ... sao mà buồn wá... tại sao lại bắt mình suy nghĩ về người đó trong lúc này ... người này nhất định phải biến mất... biến mất...
    Chúc pà kon Cần Thơ mình một ngày mới làm việc hết mình, vui vẻ thật nhiều!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này