1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Riết chắc bao tử của mèo không đau vì đói mà đau vì no wá hu hu... lại 1 buổi chiều no tắt thở, mà lúc này nó ì ì ra lun roài, ăn 1 chút cũng cảm thấy rất no, đừng nói mà ăn nhìu nhìu như ngày xưa iu vấu.
    Người mà mình nhớ không phải là người đó, mà là mình nhớ cái cảm giác nao nao ngày xưa... chẳng còn tìm thấy dc cảm giác vui sướng ngày nào nữa. ..dù đã thử mọi cách... chỉ cảm thấy bình thản và hoang vắng ... cảm giác yêu thương đã đi đâu hết rồi? Hay là nó đã chết theo thời gian? Mình đang cố làm một điều mà tự trong đáy lòng mình hiểu là không có kết quả. Nhưng bề mặt của nó thì có vẻ sẽ làm ai đó vui sướng... mình làm như thế chẳng hề đem lại kết quả tốt cho chính bản thân mình... đúng là như vậy, chỉ vì bản tính của mình không thích chiến tranh. Chỉ thích mọi chuyện kết thúc trong hoà bình, mình đang chờ đợi người ấy hiểu ra mọi chuyện, đừng cư xử như con nít, đừng có tham vọng làm hittle mún người khác làm theo ý mình, thà mình là người thua cuộc, thà mình rút lui ... chỉ mong sao đừng như thế này nữa.
    Không vì một ai khác, không có hình bóng nào khác, không bị một áp lực nào khác ...ngoại trừ bản thân của mình. Con đường mình định đi cách đây 3 năm, nay mún trở lại, chỉ có thế thôi.
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Riết chắc bao tử của mèo không đau vì đói mà đau vì no wá hu hu... lại 1 buổi chiều no tắt thở, mà lúc này nó ì ì ra lun roài, ăn 1 chút cũng cảm thấy rất no, đừng nói mà ăn nhìu nhìu như ngày xưa iu vấu.
    Người mà mình nhớ không phải là người đó, mà là mình nhớ cái cảm giác nao nao ngày xưa... chẳng còn tìm thấy dc cảm giác vui sướng ngày nào nữa. ..dù đã thử mọi cách... chỉ cảm thấy bình thản và hoang vắng ... cảm giác yêu thương đã đi đâu hết rồi? Hay là nó đã chết theo thời gian? Mình đang cố làm một điều mà tự trong đáy lòng mình hiểu là không có kết quả. Nhưng bề mặt của nó thì có vẻ sẽ làm ai đó vui sướng... mình làm như thế chẳng hề đem lại kết quả tốt cho chính bản thân mình... đúng là như vậy, chỉ vì bản tính của mình không thích chiến tranh. Chỉ thích mọi chuyện kết thúc trong hoà bình, mình đang chờ đợi người ấy hiểu ra mọi chuyện, đừng cư xử như con nít, đừng có tham vọng làm hittle mún người khác làm theo ý mình, thà mình là người thua cuộc, thà mình rút lui ... chỉ mong sao đừng như thế này nữa.
    Không vì một ai khác, không có hình bóng nào khác, không bị một áp lực nào khác ...ngoại trừ bản thân của mình. Con đường mình định đi cách đây 3 năm, nay mún trở lại, chỉ có thế thôi.
  3. aslongasyouloveme

    aslongasyouloveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    " Người ta nói: mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi. Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng ! Người ta càng thấy mặt trời cười thì thật ra lúc đó mặt trời càng khóc. Mặt trời đã đem những giọt nước mắt của mình sưởi ấm cho nhân gian. Cuộc sống đôi khi lại thật không đơn giản như người ta nghĩ. Nỗi buồn của người này đôi khi lại đem đến hạnh phúc cho người khác !! Bạn đừng buồn mỗi khi thấy lòng mình buồn chán vì nỗi cô đơn trong trái tim. Nồng ấm nhất là tình yêu của người mẹ, ngắn ngủi nhất là tình yêu của người khác, ngọt ngào nhất là tình yêu của người yêu, nhưng bền vững nhất là tình yêu của những người bạn..."
  4. aslongasyouloveme

    aslongasyouloveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    " Người ta nói: mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi. Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng ! Người ta càng thấy mặt trời cười thì thật ra lúc đó mặt trời càng khóc. Mặt trời đã đem những giọt nước mắt của mình sưởi ấm cho nhân gian. Cuộc sống đôi khi lại thật không đơn giản như người ta nghĩ. Nỗi buồn của người này đôi khi lại đem đến hạnh phúc cho người khác !! Bạn đừng buồn mỗi khi thấy lòng mình buồn chán vì nỗi cô đơn trong trái tim. Nồng ấm nhất là tình yêu của người mẹ, ngắn ngủi nhất là tình yêu của người khác, ngọt ngào nhất là tình yêu của người yêu, nhưng bền vững nhất là tình yêu của những người bạn..."
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn an ủi. Tôi chẳng sao đâu. :((
    Mấy hôm nay tự nhiên bực bội quá, càng ngày càng cảm thấy bực dần dần... :(
    Chiều nay trời mưa thật to, định ráng ngồi code nhưng mưa to quá, không ngủ thì phí nên lăn quay ra khò khò tới 5h chiều. Khiếp cho cái thân của mình, ăn với ngủ là giỏi nhất.
    Còn 48h nữa nộp NL, ngồi đây count down chán chít.
    Hết thẻ 1260. Dial 1269 ma cái line dt khùng.... ra dv ngoi chan ghia, tu nhien type tieng viet khong dc ne troi.
    Chac meo Cara nen im mom luon di, so troi khong cho may noi nhiu nua ma... cai line dt khon khiep, tao ma gian len thi mi bit tay meo nay
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn an ủi. Tôi chẳng sao đâu. :((
    Mấy hôm nay tự nhiên bực bội quá, càng ngày càng cảm thấy bực dần dần... :(
    Chiều nay trời mưa thật to, định ráng ngồi code nhưng mưa to quá, không ngủ thì phí nên lăn quay ra khò khò tới 5h chiều. Khiếp cho cái thân của mình, ăn với ngủ là giỏi nhất.
    Còn 48h nữa nộp NL, ngồi đây count down chán chít.
    Hết thẻ 1260. Dial 1269 ma cái line dt khùng.... ra dv ngoi chan ghia, tu nhien type tieng viet khong dc ne troi.
    Chac meo Cara nen im mom luon di, so troi khong cho may noi nhiu nua ma... cai line dt khon khiep, tao ma gian len thi mi bit tay meo nay
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên trong lòng cảm giác bất an. Hình như cả ngày hôm nay mình sống trong tâm trạng không vừa ý 1 cái gì đó nhưng không thể nói ra... có lẽ phải kết thúc sớm tình trạng này.
    Thứ 6 nộp bài đồng nghĩa với dọn đồ, cho dù nộp kịp hay là không. Có thể cô thương tình gia hạn thêm vài ngày thì sao?? Cái PS 7 chếch tiệt, mấy cái menu bị limit hoài, mới thấy bị tình trạng này, về nhà moi bản 8 ra run lun, chưa wen sd lắm nhưng bít làm interface bằng cai jì bây h ... đã khó chịu nay còn bực bội nữa... không lẽ lại đi ngủ... vừa thôi nhá mèo! Chưa chếch chưa sợ à?
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên trong lòng cảm giác bất an. Hình như cả ngày hôm nay mình sống trong tâm trạng không vừa ý 1 cái gì đó nhưng không thể nói ra... có lẽ phải kết thúc sớm tình trạng này.
    Thứ 6 nộp bài đồng nghĩa với dọn đồ, cho dù nộp kịp hay là không. Có thể cô thương tình gia hạn thêm vài ngày thì sao?? Cái PS 7 chếch tiệt, mấy cái menu bị limit hoài, mới thấy bị tình trạng này, về nhà moi bản 8 ra run lun, chưa wen sd lắm nhưng bít làm interface bằng cai jì bây h ... đã khó chịu nay còn bực bội nữa... không lẽ lại đi ngủ... vừa thôi nhá mèo! Chưa chếch chưa sợ à?
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    ... godfather call trong lúc đang ngủ ... mèo này có số nghe dt lúc ngủ ... giọng run run ... đang hoảng hốt và xúc động cực kỳ ..." ...tụi nó quá lắm rồi... " ... tội nghiệp gf của Cara quá đi hu hu.... làm sao mà giúp gì đc gf đây ngoài cách an ủi ... hu hu... bao nhiêu năm rồi mà ,có chuyện gf gì cũng báo tin cho mình ... mình cũng vậy .... em biết khổ lắm, có nhiều chuyện nội bộ bên trong lắm.... trách nhiệm nặng nề, còn bị phá nữa ... cái DT đó có hay ho gì đâu, thối nát, đạo đức giả... bỏ không đc mà về AG lúc này thì cũng chưa ổn ... cố lên cố lên cố lên gf của mèo Cara, ngày xưa cũng thế, ngày nay cũng vậy... số phận lận đận long đong... hình như trong lúc này những người xung quanh mình ai cũng có chuyện hết hu hu
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    ... godfather call trong lúc đang ngủ ... mèo này có số nghe dt lúc ngủ ... giọng run run ... đang hoảng hốt và xúc động cực kỳ ..." ...tụi nó quá lắm rồi... " ... tội nghiệp gf của Cara quá đi hu hu.... làm sao mà giúp gì đc gf đây ngoài cách an ủi ... hu hu... bao nhiêu năm rồi mà ,có chuyện gf gì cũng báo tin cho mình ... mình cũng vậy .... em biết khổ lắm, có nhiều chuyện nội bộ bên trong lắm.... trách nhiệm nặng nề, còn bị phá nữa ... cái DT đó có hay ho gì đâu, thối nát, đạo đức giả... bỏ không đc mà về AG lúc này thì cũng chưa ổn ... cố lên cố lên cố lên gf của mèo Cara, ngày xưa cũng thế, ngày nay cũng vậy... số phận lận đận long đong... hình như trong lúc này những người xung quanh mình ai cũng có chuyện hết hu hu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này