1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay kg thèm nghe đt.....cảm giác hồi hộp mỗi sáng chờ một lời chúc kg còn.......cảm giác thân wen dường như đang trôi vào wên lãng.........Vất đt vào tủ, khóa lại.....11h khuya lấy ra xem msg......hì......missed call kệ luôn.......
    Tíc.....tắc......sao mà có thể dễ dàng nói những lời sáo rỗng thế nhỉ....nói để rồi wên luôn........uhm, mình ghét nhưng ai nói những lời nói ngọt ngào.......ghét những ai kg giữ lời hứa........kg thể chịu được những người như thế......uhm........
    Hôm nay, free ở nhà.........lại lôi cái list ra xem xét.......minh hồi hộp wá.......đã bỏ lỡ 1 lần rồi.....thêm lần nữa chắc khùng wá......Chúa ơi, đừng thử thách con thế chư Người......hay giúp con chiên tội nghiệp này của Người đi Người ơi.....Người ơi, Người nói se luôn ở bên nhưng ai cần Người mà.....lúc này con đang cần Người đây.......hix.......
    Mai mở mắt ra fải call hỏi liền......call riết cũng ngại wá đi thôi....
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay kg thèm nghe đt.....cảm giác hồi hộp mỗi sáng chờ một lời chúc kg còn.......cảm giác thân wen dường như đang trôi vào wên lãng.........Vất đt vào tủ, khóa lại.....11h khuya lấy ra xem msg......hì......missed call kệ luôn.......
    Tíc.....tắc......sao mà có thể dễ dàng nói những lời sáo rỗng thế nhỉ....nói để rồi wên luôn........uhm, mình ghét nhưng ai nói những lời nói ngọt ngào.......ghét những ai kg giữ lời hứa........kg thể chịu được những người như thế......uhm........
    Hôm nay, free ở nhà.........lại lôi cái list ra xem xét.......minh hồi hộp wá.......đã bỏ lỡ 1 lần rồi.....thêm lần nữa chắc khùng wá......Chúa ơi, đừng thử thách con thế chư Người......hay giúp con chiên tội nghiệp này của Người đi Người ơi.....Người ơi, Người nói se luôn ở bên nhưng ai cần Người mà.....lúc này con đang cần Người đây.......hix.......
    Mai mở mắt ra fải call hỏi liền......call riết cũng ngại wá đi thôi....
  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay kg thèm nghe đt.....cảm giác hồi hộp mỗi sáng chờ một lời chúc kg còn.......cảm giác thân wen dường như đang trôi vào wên lãng.........Vất đt vào tủ, khóa lại.....11h khuya lấy ra xem msg......hì......missed call kệ luôn.......
    Ôi cuộc đời đầy gian dối
    Còn chi nữa để ta đam mê người ơi
    Tình yêu đã chết theo thời gian
    Tíc.....tắc......sao mà có thể dễ dàng nói những lời sáo rỗng thế nhỉ....nói để rồi wên luôn........uhm, mình ghét nhưng ai nói những lời nói ngọt ngào.......ghét những ai kg giữ lời hứa........kg thể chịu được những người như thế......uhm........
    Hôm nay, free ở nhà.........lại lôi cái list ra xem xét.......minh hồi hộp wá.......đã bỏ lỡ 1 lần rồi.....thêm lần nữa chắc khùng wá......Chúa ơi, đừng thử thách con thế chư Người......hay giúp con chiên tội nghiệp này của Người đi Người ơi.....Người ơi, Người nói se luôn ở bên nhưng ai cần Người mà.....lúc này con đang cần Người đây.......hix.......
    Mai mở mắt ra fải call hỏi liền......call riết cũng ngại wá đi thôi....
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay kg thèm nghe đt.....cảm giác hồi hộp mỗi sáng chờ một lời chúc kg còn.......cảm giác thân wen dường như đang trôi vào wên lãng.........Vất đt vào tủ, khóa lại.....11h khuya lấy ra xem msg......hì......missed call kệ luôn.......
    Ôi cuộc đời đầy gian dối
    Còn chi nữa để ta đam mê người ơi
    Tình yêu đã chết theo thời gian
    Tíc.....tắc......sao mà có thể dễ dàng nói những lời sáo rỗng thế nhỉ....nói để rồi wên luôn........uhm, mình ghét nhưng ai nói những lời nói ngọt ngào.......ghét những ai kg giữ lời hứa........kg thể chịu được những người như thế......uhm........
    Hôm nay, free ở nhà.........lại lôi cái list ra xem xét.......minh hồi hộp wá.......đã bỏ lỡ 1 lần rồi.....thêm lần nữa chắc khùng wá......Chúa ơi, đừng thử thách con thế chư Người......hay giúp con chiên tội nghiệp này của Người đi Người ơi.....Người ơi, Người nói se luôn ở bên nhưng ai cần Người mà.....lúc này con đang cần Người đây.......hix.......
    Mai mở mắt ra fải call hỏi liền......call riết cũng ngại wá đi thôi....
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nữ quái lại rủ đi nhậu, mà nó chỉ biết ăn để chờ mình trả tiền thui, chẳng ngu mà đút đầu cho nó ăn, ít nhất mình chẳng phải là thằng dại gái sao mình thấy ghét cái dạng con gái mà bắt trước con trai, bắt chước cái gì hay còn tốt cái này toàn thói hưu tật xấu, anh nào vớ phải những cô như vậy, chỉ được cái mã mà chẳng biết làm gì chắc tiêu wé thật sai lầm khi cho nó biết số điện thoại Nhờ từ chối đi nhậu với nó, vậy mà mình đi nhậu với mấy thằng con trai, hic hic, chỉ 30 mà đủ lâng lâng để nói đủ thứ chuyện hic hic, mà công nhận thằng Công kiến thức rộng thiệt, nó luôn có vẻ bề ngoài giễu cợt và không thật lòng, thuộc dạng giấu kín trong lòng, chỉ vuốt đuôi theo, nhưng mình cảm nhận được cái giả tạo của nó khi chơi với người khác có lẻ đối với mình nó thật lòng nhất, vì nhà kế bên và chơi từ hồi cấp hai rùi wé.
    Hic hic, rủ nó đi Hợp Phố đẻ xem kiến trúc nó như thế nào, nó cứ nói là đẹp nhất Cần Thơ, mình cũng chú ý nghe nó nói, vậy mà có thêm nhiều hiểu biết về kiến trúc và xây dựng, đnó nói một cách say mê, làm như mình dân chuyên ngành không bằng, cũng may mình chẳng đến nổi ngu, nên vẫn có thể hiểu được, chẳng biết điều gì thì hỏi nó, quả thật mỗi một ngành có cái lý thú của nó trước giờ mình có biết cây bằng lăng là cây thao lao bao giờ đâu, bây giừo nghe nó nói mới biết, biết thêm nhiều điều thú vị khác nữa, đúng là học thày không tày hoc bạn, đi một ngày đàng một sàng không, cũng có ích ấy chứ Uống cafê xong, chở nó vào phòng mình kêu thêm hai thằng đi lai rai, trời hơi lạnh rùi Hic hic, đêm nay chắc thức suốt đêm, chẳng biết lâng lâng như thế này mình đề ra cái kế hoạch sản xuất và chiêu thị ntn đây, còn làm 4 cái bảng cân đối cho ngày mai con Kiều làm cái bảng Luân chuyển tiền mặt, cái bẳng tinh chẳng biết có làm kịp cho thăng Thanh hay không nữa, hổm rày toàn đụng vào số chứ chẳng đụng code, đêm rùi thì đi ngủ sớm nhưng chẳng ngủ được nên thức cả đêm, đêm nay chắc thức cả đêm để làm bài cho xong wé,... cố gắng lên, làm cái hồ sơ để đi xin việc làm nữa, ngày mai chẳng biết có kịp đăng ký LSĐ không nữa đây.. cố gắng lên con, không được bỏ cuộc
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nữ quái lại rủ đi nhậu, mà nó chỉ biết ăn để chờ mình trả tiền thui, chẳng ngu mà đút đầu cho nó ăn, ít nhất mình chẳng phải là thằng dại gái sao mình thấy ghét cái dạng con gái mà bắt trước con trai, bắt chước cái gì hay còn tốt cái này toàn thói hưu tật xấu, anh nào vớ phải những cô như vậy, chỉ được cái mã mà chẳng biết làm gì chắc tiêu wé thật sai lầm khi cho nó biết số điện thoại Nhờ từ chối đi nhậu với nó, vậy mà mình đi nhậu với mấy thằng con trai, hic hic, chỉ 30 mà đủ lâng lâng để nói đủ thứ chuyện hic hic, mà công nhận thằng Công kiến thức rộng thiệt, nó luôn có vẻ bề ngoài giễu cợt và không thật lòng, thuộc dạng giấu kín trong lòng, chỉ vuốt đuôi theo, nhưng mình cảm nhận được cái giả tạo của nó khi chơi với người khác có lẻ đối với mình nó thật lòng nhất, vì nhà kế bên và chơi từ hồi cấp hai rùi wé.
    Hic hic, rủ nó đi Hợp Phố đẻ xem kiến trúc nó như thế nào, nó cứ nói là đẹp nhất Cần Thơ, mình cũng chú ý nghe nó nói, vậy mà có thêm nhiều hiểu biết về kiến trúc và xây dựng, đnó nói một cách say mê, làm như mình dân chuyên ngành không bằng, cũng may mình chẳng đến nổi ngu, nên vẫn có thể hiểu được, chẳng biết điều gì thì hỏi nó, quả thật mỗi một ngành có cái lý thú của nó trước giờ mình có biết cây bằng lăng là cây thao lao bao giờ đâu, bây giừo nghe nó nói mới biết, biết thêm nhiều điều thú vị khác nữa, đúng là học thày không tày hoc bạn, đi một ngày đàng một sàng không, cũng có ích ấy chứ Uống cafê xong, chở nó vào phòng mình kêu thêm hai thằng đi lai rai, trời hơi lạnh rùi Hic hic, đêm nay chắc thức suốt đêm, chẳng biết lâng lâng như thế này mình đề ra cái kế hoạch sản xuất và chiêu thị ntn đây, còn làm 4 cái bảng cân đối cho ngày mai con Kiều làm cái bảng Luân chuyển tiền mặt, cái bẳng tinh chẳng biết có làm kịp cho thăng Thanh hay không nữa, hổm rày toàn đụng vào số chứ chẳng đụng code, đêm rùi thì đi ngủ sớm nhưng chẳng ngủ được nên thức cả đêm, đêm nay chắc thức cả đêm để làm bài cho xong wé,... cố gắng lên, làm cái hồ sơ để đi xin việc làm nữa, ngày mai chẳng biết có kịp đăng ký LSĐ không nữa đây.. cố gắng lên con, không được bỏ cuộc
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Con khi cai may dich vu nay khong type tieng viet dc, chan pa ko.
    Trong 2 ngay khong len net sao ma buon va nho den the, nhung da tu hua voi long minh roi, khong duoc vi pham.
    Nho vay ma cam cuoi code nhu bi ma duoi... hic... tu cho so rot bay h co the tu tin la diem cung kha kha.
    Nhung mat thoi gian ghe gom qua, thu 5 thi toi noi roi, ma chua nop thi khong the hoc bai dc. Kho than qua.
    Chieu nay buon buon, nhuc dau, troi mat me nen xach xe chay vong vong ... chan com nha... di an com chay ... xong chay ra dich vu ngoi ... chut nua ve la chech voi cai nl nua.
    Co len meo oi, co len meo oi .... lan cuoi cung roi do ... co len ... co len ....
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Con khi cai may dich vu nay khong type tieng viet dc, chan pa ko.
    Trong 2 ngay khong len net sao ma buon va nho den the, nhung da tu hua voi long minh roi, khong duoc vi pham.
    Nho vay ma cam cuoi code nhu bi ma duoi... hic... tu cho so rot bay h co the tu tin la diem cung kha kha.
    Nhung mat thoi gian ghe gom qua, thu 5 thi toi noi roi, ma chua nop thi khong the hoc bai dc. Kho than qua.
    Chieu nay buon buon, nhuc dau, troi mat me nen xach xe chay vong vong ... chan com nha... di an com chay ... xong chay ra dich vu ngoi ... chut nua ve la chech voi cai nl nua.
    Co len meo oi, co len meo oi .... lan cuoi cung roi do ... co len ... co len ....
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, mới thức trắng 3 đêm mà tiêu diệt hết 15 bịch cafe hoà tan G7, thêm khoảng chục túi lọc trà Lipton nữa chớ, hôm nay lạch bạch chạy ra tiệm tạp hoá mua thêm bịch G7 bự nhưng hết hàng, thôi mua đại hộp Nescafe"đậm đặc hơn" gì đó mới ra, đúng là đậm thiệt, pha có 2 bịch mà đắng nghét như cafe của Viets''top lun, chả bù hôm qua pha 1 hơi 4 bịch G7 thấy vẫn phình phường thôi he he ..... uống đi con ... con hết làm con ma lết roài thì thành con ma cafe lun... hức ... mama kiu mình bằng con ma lết kìa ...grừ grừ ... kịa mình chớ ...
    Hôm nay ôm em iu dzìa, hù doạ một hồi nó mới chịu boot bình thường ... roài còn dập cho nhỏ 1 chập đủ thứ ct lẳng nhẳng hết nhỏ mới trở thành nhỏ của ngày xưa ... tội nghịp em tui ghia,mở cái Programs của em lên thấy cỡ 3 cột nhức cả mắt, mà thiếu thì hông đc hu hu...nhưng bây h hết thương em bằng em út rùi, lúc này chị Hai toàn ôm em út thôi,tại ai kiu em trở chứng chi hoài mệt mún chếch , mà xong cái nl này roài thì em nào cũng quăng qua 1 bên hết,hức hức ... nhưng xong ngày 23 thì tóm lấy 1 đứa mà rị mọ Prolog nè, Lisp nè, Oracle với SQLPlus nè... một thằng thì thi 29, một thằng thi 1/7, hết ăn chơi gì dzới cái lịch thi thực hành khốn khiếp này hu hu ...
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, mới thức trắng 3 đêm mà tiêu diệt hết 15 bịch cafe hoà tan G7, thêm khoảng chục túi lọc trà Lipton nữa chớ, hôm nay lạch bạch chạy ra tiệm tạp hoá mua thêm bịch G7 bự nhưng hết hàng, thôi mua đại hộp Nescafe"đậm đặc hơn" gì đó mới ra, đúng là đậm thiệt, pha có 2 bịch mà đắng nghét như cafe của Viets''top lun, chả bù hôm qua pha 1 hơi 4 bịch G7 thấy vẫn phình phường thôi he he ..... uống đi con ... con hết làm con ma lết roài thì thành con ma cafe lun... hức ... mama kiu mình bằng con ma lết kìa ...grừ grừ ... kịa mình chớ ...
    Hôm nay ôm em iu dzìa, hù doạ một hồi nó mới chịu boot bình thường ... roài còn dập cho nhỏ 1 chập đủ thứ ct lẳng nhẳng hết nhỏ mới trở thành nhỏ của ngày xưa ... tội nghịp em tui ghia,mở cái Programs của em lên thấy cỡ 3 cột nhức cả mắt, mà thiếu thì hông đc hu hu...nhưng bây h hết thương em bằng em út rùi, lúc này chị Hai toàn ôm em út thôi,tại ai kiu em trở chứng chi hoài mệt mún chếch , mà xong cái nl này roài thì em nào cũng quăng qua 1 bên hết,hức hức ... nhưng xong ngày 23 thì tóm lấy 1 đứa mà rị mọ Prolog nè, Lisp nè, Oracle với SQLPlus nè... một thằng thì thi 29, một thằng thi 1/7, hết ăn chơi gì dzới cái lịch thi thực hành khốn khiếp này hu hu ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này