1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại làm chuyện điên khùng rùi, nhưng sao chẳng kềm chế được, cứ thấy trong lòng nhớ nhớ, đi học về lại chạy xe vòng vòng, đợi gần 11h lại vào hẻm rùi Nhìn thấy đèn còn sáng lại quay xe trở ra lên net, một chút lại trở vào nữa, chẳng biết làm thế có ích gì nhưng sao vẫn cứ làm Đã ba hôm rồi, toàn là giờ linh, 12h mới vào, chẳng biết có khi nào bị đập vì tưởng là ăn trộm không nữa Đã cố gắng lắm rồi, nhưng sao chẳng thoát ra được, có lẻ mình chẳng muốn thoát, bài làm còn cả đống, xin cái bảng điểm để làm hồ sơ chẳng biết khi nào mới được đây, nếu như cara chắc chết quá, hết hạn nộp hồ sơ còn đâu Vậy mà vẫn cứ vô hẻm, nếu không vô thì chẳng học bài được, khó chịu làm sao, mà vô chỉ thấy cái nhà tối thui, có thấy gì đâu, chắc mình nhớ cái nhà hay nhớ hơi đây, mà có gần được cái nào đâu mà nhớ Hic hic, ráng lấy xong hết mấy cái bằng, đi làm rùi tiếp tục chiến lược thui, mình cũng cảm thấy chưa làm hết mình, nếu như thế mà bỏ cuộc thì nó vô duyên quá, còn vướng một lời thề, nếu ngày nào chưa có chồng thì còn cơ hội, nếu đau thì đau cho chết luôn mới được
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 06/06/2005
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại làm chuyện điên khùng rùi, nhưng sao chẳng kềm chế được, cứ thấy trong lòng nhớ nhớ, đi học về lại chạy xe vòng vòng, đợi gần 11h lại vào hẻm rùi Nhìn thấy đèn còn sáng lại quay xe trở ra lên net, một chút lại trở vào nữa, chẳng biết làm thế có ích gì nhưng sao vẫn cứ làm Đã ba hôm rồi, toàn là giờ linh, 12h mới vào, chẳng biết có khi nào bị đập vì tưởng là ăn trộm không nữa Đã cố gắng lắm rồi, nhưng sao chẳng thoát ra được, có lẻ mình chẳng muốn thoát, bài làm còn cả đống, xin cái bảng điểm để làm hồ sơ chẳng biết khi nào mới được đây, nếu như cara chắc chết quá, hết hạn nộp hồ sơ còn đâu Vậy mà vẫn cứ vô hẻm, nếu không vô thì chẳng học bài được, khó chịu làm sao, mà vô chỉ thấy cái nhà tối thui, có thấy gì đâu, chắc mình nhớ cái nhà hay nhớ hơi đây, mà có gần được cái nào đâu mà nhớ Hic hic, ráng lấy xong hết mấy cái bằng, đi làm rùi tiếp tục chiến lược thui, mình cũng cảm thấy chưa làm hết mình, nếu như thế mà bỏ cuộc thì nó vô duyên quá, còn vướng một lời thề, nếu ngày nào chưa có chồng thì còn cơ hội, nếu đau thì đau cho chết luôn mới được
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 06/06/2005
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ... chắc không sống nổi tới thứ 6 ... chẳng mún kể gì hết ... chuyện gì mà xui thì cứ dồn dập ... ở trong phòng thì 4 cái case với 1 monitor thêm cái desktop ... mà chẳng làm gì với bọn chúng dc ... chết đi ... chết đi ... chết cho xong chuyện... không thể tưởng nổi mình là ai nữa sau 2 ngày nữa ...
    okie okie, cứ quyết tử mà đi, ngoài con đường đó ra chẳng còn đường nào khác... trong Thiên Long Bát Bộ thì ván cờ thiên hạ không địch thủ lại có lối thoát ngay cửa tử ... mình còn chờ gì nữa chứ ... tại sao không thức nổi nữa hả ? Trong 2 ngày nữa thì 8 tín chỉ của hk này cần phải cố mà gặm cho đừng mắc nghẹn ... sáng nay mình thành tàu lá chuối roài .... 2 ngày nữa mình sẽ thành nguyên 1 cây chuối chát luôn ... rồi chết giữa cơn lũ ....
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ... chắc không sống nổi tới thứ 6 ... chẳng mún kể gì hết ... chuyện gì mà xui thì cứ dồn dập ... ở trong phòng thì 4 cái case với 1 monitor thêm cái desktop ... mà chẳng làm gì với bọn chúng dc ... chết đi ... chết đi ... chết cho xong chuyện... không thể tưởng nổi mình là ai nữa sau 2 ngày nữa ...
    okie okie, cứ quyết tử mà đi, ngoài con đường đó ra chẳng còn đường nào khác... trong Thiên Long Bát Bộ thì ván cờ thiên hạ không địch thủ lại có lối thoát ngay cửa tử ... mình còn chờ gì nữa chứ ... tại sao không thức nổi nữa hả ? Trong 2 ngày nữa thì 8 tín chỉ của hk này cần phải cố mà gặm cho đừng mắc nghẹn ... sáng nay mình thành tàu lá chuối roài .... 2 ngày nữa mình sẽ thành nguyên 1 cây chuối chát luôn ... rồi chết giữa cơn lũ ....
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi........tíc......tắc.......tíc ......tắc......
    Nguyên chiều ngồi vặn vẹo bạn làm sao nốc cafe, thức khuya mà kg xuất hiện kim cương......bạn nói mấy hôm nữa sẽ hùn với mình buôn kim cương theo kg......accac....
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi........tíc......tắc.......tíc ......tắc......
    Nguyên chiều ngồi vặn vẹo bạn làm sao nốc cafe, thức khuya mà kg xuất hiện kim cương......bạn nói mấy hôm nữa sẽ hùn với mình buôn kim cương theo kg......accac....
  7. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc xuống Cần Thơ đến giờ, bản thân luôn thoải mái và vui vẻ... nhưng hôm nay... 1 chuyện... chỉ một chuyện duy nhất làm mình ko vui... hic... ảnh hưởng tâm trạng của mình từ trưa đến giờ... hy vọng buổi tối... 1 buổi tối cuối cùng ở Cần Thơ... sẽ lấy lại niềm vui và là niềm phấn khởi khi mình khởi hành xuống Bạc Liêu...
    Rất vui khi đã đến nơi đây... năm sau nhất định sẽ quay trở lại Và cám ơn @Cara77 đã đón tiếp @24h, dù tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng đã để lại một ấn tượng khó quên ở người bạn mới này...
    Lát nữa đi ăn xong... mình sẽ tới quán CaDao ngồi nhâm nhi 1 xíu... lang thang... rùi... dzìa (ở ngoài trời hiện tại mưa lớn quá... hong biết có như dự kiến hong... hay là nằm dài ở nhà đọc Đôrêmon )
  8. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc xuống Cần Thơ đến giờ, bản thân luôn thoải mái và vui vẻ... nhưng hôm nay... 1 chuyện... chỉ một chuyện duy nhất làm mình ko vui... hic... ảnh hưởng tâm trạng của mình từ trưa đến giờ... hy vọng buổi tối... 1 buổi tối cuối cùng ở Cần Thơ... sẽ lấy lại niềm vui và là niềm phấn khởi khi mình khởi hành xuống Bạc Liêu...
    Rất vui khi đã đến nơi đây... năm sau nhất định sẽ quay trở lại Và cám ơn @Cara77 đã đón tiếp @24h, dù tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng đã để lại một ấn tượng khó quên ở người bạn mới này...
    Lát nữa đi ăn xong... mình sẽ tới quán CaDao ngồi nhâm nhi 1 xíu... lang thang... rùi... dzìa (ở ngoài trời hiện tại mưa lớn quá... hong biết có như dự kiến hong... hay là nằm dài ở nhà đọc Đôrêmon )
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay mưa tầm tã... tính chạy lên nhà bác ghost khiêng em iu của tui dzìa mừ bác í hông chịu, bác í tha nó xuống giùm tận nhà... hu hu ... cái công này mà bắt mình làm bà mai bà mối chắc mình trả còng lưng ra lun í ... lo wá lowazzz ...
    Cài OS XP SP2 ... fải chạy đi mua cái CD mới config IIS đc, đi mấy tiệm ròng rã mới có ... mà cái con bé bán ở cái shop Như người bạn trên 30/4 mới mắc cười, hết đĩa thì nói hết roài im đi, nói thêm nói bớt làm cười đau cả bụng. Nó hỏi mình có nối mạng hông, mình tưởng nó cho mình bít cái jì hay ho nên dỏng tai nghe, ai ngờ nó nói bản SP2 bị nhiều lỗ hổng, dễ bị tấn công hơn bản SP1 ... hé hé ... suýt té cái đùng giữa tiệm, làm bác ghost không nhịn đc chưa ra tới xe phải buộc miệng than nó nói cái jì vậy ...!!!", còn trong bụng Cara này thì cười bò ra mà suy nghĩ ".. con pé đoá không bít nó đang nói chuyện trước mặt ai đâu ..." ,mà ai ở đây thì hổng fải Cara đâu hức hức ...
    Tối nay không ngủ.. .từ chìu tới h mới tọng vào họng có 3 gói Nescafe thui ... còn 8h nữa là thi... còn 1/2 lượng bài nữa ... cố lên mèo nhé!
    Hôm nào rảnh rảnh mới post bài kể chiện offline 2 người với thiên kim đại tiểu thư 24h... bây h bận wá hu hu .... mà cô nàng vừa dễ xương vừa lanh wá chừng lun.... lanh còn hơn Cara ...
    .... hì hì ....
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay mưa tầm tã... tính chạy lên nhà bác ghost khiêng em iu của tui dzìa mừ bác í hông chịu, bác í tha nó xuống giùm tận nhà... hu hu ... cái công này mà bắt mình làm bà mai bà mối chắc mình trả còng lưng ra lun í ... lo wá lowazzz ...
    Cài OS XP SP2 ... fải chạy đi mua cái CD mới config IIS đc, đi mấy tiệm ròng rã mới có ... mà cái con bé bán ở cái shop Như người bạn trên 30/4 mới mắc cười, hết đĩa thì nói hết roài im đi, nói thêm nói bớt làm cười đau cả bụng. Nó hỏi mình có nối mạng hông, mình tưởng nó cho mình bít cái jì hay ho nên dỏng tai nghe, ai ngờ nó nói bản SP2 bị nhiều lỗ hổng, dễ bị tấn công hơn bản SP1 ... hé hé ... suýt té cái đùng giữa tiệm, làm bác ghost không nhịn đc chưa ra tới xe phải buộc miệng than nó nói cái jì vậy ...!!!", còn trong bụng Cara này thì cười bò ra mà suy nghĩ ".. con pé đoá không bít nó đang nói chuyện trước mặt ai đâu ..." ,mà ai ở đây thì hổng fải Cara đâu hức hức ...
    Tối nay không ngủ.. .từ chìu tới h mới tọng vào họng có 3 gói Nescafe thui ... còn 8h nữa là thi... còn 1/2 lượng bài nữa ... cố lên mèo nhé!
    Hôm nào rảnh rảnh mới post bài kể chiện offline 2 người với thiên kim đại tiểu thư 24h... bây h bận wá hu hu .... mà cô nàng vừa dễ xương vừa lanh wá chừng lun.... lanh còn hơn Cara ...
    .... hì hì ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này