1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Xong! Không còn jì để mất .
    Không đúng, mình chả được cái jì mới phải, chứ có jì đâu để mất hử ?
    Sock lần 2, thê thảm vô cùng.
    Những ngày này năm ngoái ... .... trong cả tháng trời mà chỉ cảm thấy mệt mỏi bên ngoài, lúc đó đầu óc mình trống rỗng ... không phải suy nghĩ gì ngoài bài vở.
    Còn bây h ... vừa lo lắng ... vừa áp lực .... vừa mệt mỏi ... vừa khủng hoảng .... vừa bùn chán ... vừa thất vọng về bản thân ... vừa ... thiếu ngủ trầm trọng...nhất là vừa xui xẻo nữa ... rút cuộc chẳng có gì thành hết. Chỉ là một mớ hỗn loạn và méo mó kinh người.
    Chỉ có ngồi coi xe cho 2 đứa bạn đi vào khoa nộp nl 5p mà xe của người bạn bị gỡ con IC hồi nào hông hay... số mình còn có thể đen hơn đc nữa hay không?
    Mấy ngày qua chắc cái mặt mình xám xịt lun rùi ... hết tháng này thì đen như bao công là cái chắc.
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Xong! Không còn jì để mất .
    Không đúng, mình chả được cái jì mới phải, chứ có jì đâu để mất hử ?
    Sock lần 2, thê thảm vô cùng.
    Những ngày này năm ngoái ... .... trong cả tháng trời mà chỉ cảm thấy mệt mỏi bên ngoài, lúc đó đầu óc mình trống rỗng ... không phải suy nghĩ gì ngoài bài vở.
    Còn bây h ... vừa lo lắng ... vừa áp lực .... vừa mệt mỏi ... vừa khủng hoảng .... vừa bùn chán ... vừa thất vọng về bản thân ... vừa ... thiếu ngủ trầm trọng...nhất là vừa xui xẻo nữa ... rút cuộc chẳng có gì thành hết. Chỉ là một mớ hỗn loạn và méo mó kinh người.
    Chỉ có ngồi coi xe cho 2 đứa bạn đi vào khoa nộp nl 5p mà xe của người bạn bị gỡ con IC hồi nào hông hay... số mình còn có thể đen hơn đc nữa hay không?
    Mấy ngày qua chắc cái mặt mình xám xịt lun rùi ... hết tháng này thì đen như bao công là cái chắc.
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hông bít còn xui gì nữa ... đen quá là đen roài ... đen còn hơn kinh Nhiêu Lộc lúc chưa cải tạo nữa!
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hông bít còn xui gì nữa ... đen quá là đen roài ... đen còn hơn kinh Nhiêu Lộc lúc chưa cải tạo nữa!
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bi h mới hiểu nỗi khổ của người đi tìm fòng thuê....uhm, muốn tiết kiệm mà cũng kg được nữa trời ......Kiểu này đành fải trông chờ vào may mắn thôi.
    Pass rồi, mừng ghê.Tạ ơn Chúa,....còn bao nhiêu vấn đề fải lo chỉ trg 2t thôi.....cầu cho mọi chuyện suôn sẻ.......
    Phi một fát lên cv fần mêm QTrung, về nhà đầu nhức wá......nhưng lỡ hẹn với mama đi xem film rồi.Mình đâu còn ở với mama bao lâu nữa đâu, thôi thì còn được đi với mama lúc nào hay lúc í vậy.Lần này mình sẽ kg để vuột như lần trước nữa .....Chỉ còn 2 cái wêkend nữa mình sẽ kg còn được ăn cơm mama nấu, kg còn được đi chợ với mama vào mỗi cn, kg còn có cái cảnh sáng cn mama kiu dậy đi lễ.....kg còn cảnh mama nhắc con gái fải thế này, con gái fải thế kia......
    Mình đã lựa chọn nên fải chấp nhận thôi.....nhưng làm sao tránh được sự hồi hộp, lo âu, bở ngỡ.......
    Kg biết bao giờ lại mới được tung tăng cafe nữa đây......Nhưng rất vui vì mong ước đã hòan thành......
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bi h mới hiểu nỗi khổ của người đi tìm fòng thuê....uhm, muốn tiết kiệm mà cũng kg được nữa trời ......Kiểu này đành fải trông chờ vào may mắn thôi.
    Pass rồi, mừng ghê.Tạ ơn Chúa,....còn bao nhiêu vấn đề fải lo chỉ trg 2t thôi.....cầu cho mọi chuyện suôn sẻ.......
    Phi một fát lên cv fần mêm QTrung, về nhà đầu nhức wá......nhưng lỡ hẹn với mama đi xem film rồi.Mình đâu còn ở với mama bao lâu nữa đâu, thôi thì còn được đi với mama lúc nào hay lúc í vậy.Lần này mình sẽ kg để vuột như lần trước nữa .....Chỉ còn 2 cái wêkend nữa mình sẽ kg còn được ăn cơm mama nấu, kg còn được đi chợ với mama vào mỗi cn, kg còn có cái cảnh sáng cn mama kiu dậy đi lễ.....kg còn cảnh mama nhắc con gái fải thế này, con gái fải thế kia......
    Mình đã lựa chọn nên fải chấp nhận thôi.....nhưng làm sao tránh được sự hồi hộp, lo âu, bở ngỡ.......
    Kg biết bao giờ lại mới được tung tăng cafe nữa đây......Nhưng rất vui vì mong ước đã hòan thành......
  7. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ôi Chúa ơi....homeless rồi....huhu...cứu với pà con ơi....
  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ôi Chúa ơi....homeless rồi....huhu...cứu với pà con ơi....
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bài làm thì tới tấp mà chẳng biết sao cứ bình chân như vại, tới đâu thì hay tới đó, nhưng càng bình thản kiểu này thì có lẻ càng làm tốt hơn thôi....bây giờ mới phát hiện ra mình theo chủ nghĩa hoàn hảo, hic hic mình là ai chứ, có phải thiên tài đâu mà khoái ôm đồm trách nhiệm, tự bắt mình làm cái này, cái kia, cái nào cũng đòi tốt hết có lúc cũng phải biết từ bỏ cái gì chứ, bây giwò biết rùi phải sữa đi thôi
    Ngày mai dzậy sớm tiếp tục làm bài, để rùi sau này còn đi làm...Chẳng biết được nhận vào hay không, để xem vận mai của mình như thế nào đây, cả bộ hồ sơ may mắn Bảng điểm người ta ít nhất cung 3 ngày, mình thì chỉ một ngày Gần 5 g mà vẫn được 121 nó đóng dấu cái rụp cho cái phiếu khám sức khoẻ, 5h15 thì lại được cái bảng điểm tin học dù giám đốc đi vắng, vẫn in cho cái rụp 5h30 đi nộp hồ sơ thì bảo vệ ra chào còn lấy hồ sơ vào dùm mình, sướng ghê Thằng trung nói tỷ lệ lúc nó vào là 80 lấy 15, mình thấy nó vô được thì mình cũng vô được, nếu mình chẳng vào được chắc có lẻ là mình tệ lắm đây Phải xem xét lại bản thân thôi Còn bên kia chẳng biết được phỏng vấn không đây, nếu được thì phỏng vấn cho biết, tiếng Anh kém quá chắc không thể đậu rùi Từ đây đến cuối lĩnh bằng, nếu xin không được cái nào thì mình dông đại lên Sài gòn quá, sống chết mặc bay mới được, trong cái chết mới cố gắng tìm ra cái sống, nếu không thì sẽ chẳng bao giờ tiến triển đây Bỏ hết tất cả mọi vấn đề, cứ từ từ mà làm xem sao
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bài làm thì tới tấp mà chẳng biết sao cứ bình chân như vại, tới đâu thì hay tới đó, nhưng càng bình thản kiểu này thì có lẻ càng làm tốt hơn thôi....bây giờ mới phát hiện ra mình theo chủ nghĩa hoàn hảo, hic hic mình là ai chứ, có phải thiên tài đâu mà khoái ôm đồm trách nhiệm, tự bắt mình làm cái này, cái kia, cái nào cũng đòi tốt hết có lúc cũng phải biết từ bỏ cái gì chứ, bây giwò biết rùi phải sữa đi thôi
    Ngày mai dzậy sớm tiếp tục làm bài, để rùi sau này còn đi làm...Chẳng biết được nhận vào hay không, để xem vận mai của mình như thế nào đây, cả bộ hồ sơ may mắn Bảng điểm người ta ít nhất cung 3 ngày, mình thì chỉ một ngày Gần 5 g mà vẫn được 121 nó đóng dấu cái rụp cho cái phiếu khám sức khoẻ, 5h15 thì lại được cái bảng điểm tin học dù giám đốc đi vắng, vẫn in cho cái rụp 5h30 đi nộp hồ sơ thì bảo vệ ra chào còn lấy hồ sơ vào dùm mình, sướng ghê Thằng trung nói tỷ lệ lúc nó vào là 80 lấy 15, mình thấy nó vô được thì mình cũng vô được, nếu mình chẳng vào được chắc có lẻ là mình tệ lắm đây Phải xem xét lại bản thân thôi Còn bên kia chẳng biết được phỏng vấn không đây, nếu được thì phỏng vấn cho biết, tiếng Anh kém quá chắc không thể đậu rùi Từ đây đến cuối lĩnh bằng, nếu xin không được cái nào thì mình dông đại lên Sài gòn quá, sống chết mặc bay mới được, trong cái chết mới cố gắng tìm ra cái sống, nếu không thì sẽ chẳng bao giờ tiến triển đây Bỏ hết tất cả mọi vấn đề, cứ từ từ mà làm xem sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này