1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Dạo này box cantho buồn quá nhỉ! Các thành viên đi đâu hết rùi, sao chẳng thấy ai quét dọn lau chùi nhà cửa chi hết....
    Mọi người hãy trở về nhà và chuẩn bị... làm cái gì đi chứ!

     


    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...
  2. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    dạo này bận học wá nên ai cũng ít post bài nhỉ. Thế cũng tốt, BOX mình thật hay, vừa học lại vừa chơi. Hẹn khi nào rảnh như dịp hè vừa rồi thì BOX lại liên tục offline tiếp nhé. À, Tiền hôm Trung Thu còn đấy, hôm nào lên kế hoạch tổ chứ 1 buổi tương tự như vừa rồi đi nhé
    Good, to forgive
    Best, to forget
  3. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    dạo này bận học wá nên ai cũng ít post bài nhỉ. Thế cũng tốt, BOX mình thật hay, vừa học lại vừa chơi. Hẹn khi nào rảnh như dịp hè vừa rồi thì BOX lại liên tục offline tiếp nhé. À, Tiền hôm Trung Thu còn đấy, hôm nào lên kế hoạch tổ chứ 1 buổi tương tự như vừa rồi đi nhé
    Good, to forgive
    Best, to forget
  4. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vô đây góp ý tí...
    http://www.taydo.org
    Được natalia sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 14/10/2003
  5. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vô đây góp ý tí...
    http://www.taydo.org
    Được natalia sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 14/10/2003
  6. ColdCreature

    ColdCreature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    vậy là còn vài ngày nữa là mình phải nói lên điều đó, có nên hay không nhỉ, nếu không nói thì thấy có lỗi quá, còn nếu nói ra thì sao nhỉ, chết chắc.
    Hãy cố sống để thấy mình được sống
    Và hãy cười ngăn bớt giọt lệ rơi.
    .
     
  7. ColdCreature

    ColdCreature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    vậy là còn vài ngày nữa là mình phải nói lên điều đó, có nên hay không nhỉ, nếu không nói thì thấy có lỗi quá, còn nếu nói ra thì sao nhỉ, chết chắc.
    Hãy cố sống để thấy mình được sống
    Và hãy cười ngăn bớt giọt lệ rơi.
    .
     
  8. hbaohan

    hbaohan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao đây chời ? Mình đâu có muốn nói dối hay phỉnh phờ người ta đâu à . Tự nhiên cái lâm vào tình cảnh này , khó chịu quá đi thôi . Ai hiểu giùm cho tôi đây hở chời ? hix hix hix .................. khó xử và khổ tâm quá . Mình đâu hoàn toàn có lỗi trong chuyện này đâu à . Làm sao , phải làm sao đây ? ????????
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Cưới nhau rồi tắt thở càng mau
  9. hbaohan

    hbaohan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao đây chời ? Mình đâu có muốn nói dối hay phỉnh phờ người ta đâu à . Tự nhiên cái lâm vào tình cảnh này , khó chịu quá đi thôi . Ai hiểu giùm cho tôi đây hở chời ? hix hix hix .................. khó xử và khổ tâm quá . Mình đâu hoàn toàn có lỗi trong chuyện này đâu à . Làm sao , phải làm sao đây ? ????????
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Cưới nhau rồi tắt thở càng mau
  10. ColdCreature

    ColdCreature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sinh nhật năm nay là 1 sinh nhật đáng chán nhất từ trước đến nay của mình, vào đúng ngày sinh của mình, mình chỉ cần những người bạn thân nhất của mình gởi lời chúc mừng thui, vậy mà ... Đứa bạn thân ở CT thì khi mình rủ đi uống nước lại nói là vì trời mưa nên làm biếng đi quá nên ở nhà ngủ, còn những đứa bạn ở xa thì khi mình gởi tin nhắn thì chỉ hỏi thăm vài câu rồi thôi, có vẻ như không ai nhớ chính xác ngày sinh nhật của mình là ngày nào vậy. Còn người đó thì lại "nó đi đâu từ chiều rồi, đến giờ vẫn chưa về", chán thật. Một năm chỉ có đúng 1 ngày, vậy mà ...
    Hãy cố sống để thấy mình được sống
    Và hãy cười ngăn bớt giọt lệ rơi.
    .
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này