1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Không đâu bình yên bằng nhà mình.
    Không gì êm ái hơn cái gối của mình.
    Không gì dễ thương hơn bé Ki của mình.
    Không ai thương mình hơn mẹ mình.
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Không đâu bình yên bằng nhà mình.
    Không gì êm ái hơn cái gối của mình.
    Không gì dễ thương hơn bé Ki của mình.
    Không ai thương mình hơn mẹ mình.
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ ghia. Mới thanh toán xong nguyên đống báo mà nửa đêm mất roài, đọc cật lực í ... way lại học thui, cả tuần nay mới dám mon men lại gần đống báo của mama ... chắc tuần sau mới đc đọc tiếp wá. Tui ghiền báo nặng mà cai đc 1 tuần thì phải nói là Cara giỏi lém roài.
    Nhận đc DVD của đại ca Quách Gia tặng, nói là mừng em sắp thoát đc CTU... hu hu ... .mún coi lém roài.... Gone with the Wind mà mèo thích nhứt ...mà h này đào đâu ra thời gian để coi đây ? Đa tạ sư huynh, nhưng tỉu mụi nì fải đem dấu cái DVD vào một nơi bí mật... hu hu ... để chình ình trước mắt thế nào cũng ngứa ngáy con mắt mà thức đêm để coi wá hu hu...
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ ghia. Mới thanh toán xong nguyên đống báo mà nửa đêm mất roài, đọc cật lực í ... way lại học thui, cả tuần nay mới dám mon men lại gần đống báo của mama ... chắc tuần sau mới đc đọc tiếp wá. Tui ghiền báo nặng mà cai đc 1 tuần thì phải nói là Cara giỏi lém roài.
    Nhận đc DVD của đại ca Quách Gia tặng, nói là mừng em sắp thoát đc CTU... hu hu ... .mún coi lém roài.... Gone with the Wind mà mèo thích nhứt ...mà h này đào đâu ra thời gian để coi đây ? Đa tạ sư huynh, nhưng tỉu mụi nì fải đem dấu cái DVD vào một nơi bí mật... hu hu ... để chình ình trước mắt thế nào cũng ngứa ngáy con mắt mà thức đêm để coi wá hu hu...
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Homeless tòan tập.......
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Homeless tòan tập.......
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hức hức ... tsb đồ quỷ RMI, một đống quy tắc dzới func chít bầm chít dập, chúa phù hộ cho con đừng wên khi dzô fòng thi, dzì nghe đồn ông thầy cho đề sùng bái RMI lém. Má ơi, tối nay con còn fải ngồi làm mấy cái mask lẫn biên jì tùm lum cho cái môn kinh khủng ngày mốt ... hụ hụ ... nãy h chạy xe ngoài đường mà ho hoài hừ ... chắc lại bịnh nữa hử mèo ngố ?
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hức hức ... tsb đồ quỷ RMI, một đống quy tắc dzới func chít bầm chít dập, chúa phù hộ cho con đừng wên khi dzô fòng thi, dzì nghe đồn ông thầy cho đề sùng bái RMI lém. Má ơi, tối nay con còn fải ngồi làm mấy cái mask lẫn biên jì tùm lum cho cái môn kinh khủng ngày mốt ... hụ hụ ... nãy h chạy xe ngoài đường mà ho hoài hừ ... chắc lại bịnh nữa hử mèo ngố ?
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, 24 h chỉ ngủ được có 2 h, mấy đứa này nó muốn giết mình mà, làm như trâu bò hông bằng vdzậy đó Sáng sớm ddã phải ngồi lọc cọc, đưa nào cũng lại nhưng sao mà chỉ có mình làm, đứa ăn đứa ngủ, chán chết Ăn trưa cung chẳng dám, làm ở bánh mì rrồi làm tiếp tục, cũng còn may mà nó còn biết mua bánh mì cho mình ăn Hic hic đến chiều tối nó lại đi bẻ cóc ăn, dzui thấy sợ,còn mình ngồi chẳng dám rời ghế, đứa nào cũng kêu cố gắng làm, được có cái miệng cổ vũ không à Mà cũng được cái, đứa đòi đám lưng, đứa nói đi mua mì gói nấu cho ăn, đứa thì gọt khoai đút cho ăn, đúa thì gọt cóc đút cho ăn, cũng còn coi được à nghe Hic hci, đến 9h ttối nó mới Cân Đối, lúc này mới dám chạy ra ngoài ăn ở bánh mì, uống nước, giao cho thằng Tùng cái tỉ số tài chính, vậy mà nó tính rùi nhận xét gì sai tùm lum, hic hic có con ghẹ kế bên làm chung nữa chứ, nó sướng wé Hic hic, đi ra ngoài dạo, ăn tô cháo lòng, về phòng coi phim ma xả hơi chút Hic hic, 1h đến 8h phải ngồi lọc cọc, đến còng lưng mất luôn rùi, mỏi quá xá Hic hic, cuối cùng cũng xong cái báo cao, chẳng ăn uống gì nổi, nộp bài xong đi lang bang, đến 12 h rùi, làm một giấc tới 5h30 rùi đi ăn cơm. Hôm nay bỏ học nữa rùi, ai mà dzám vô chứ,còn cái thực tập ngày mơi nộp mà chưa xong gì cả, chẳng biết sao bây giwò, ngày mơi chác vô gặp ông thầy xem sao wé Hy vọng ổng cho thêm 1 tuần để mình hoàn thành, điên cái đầu Lúc này sao mà mất lửa nhiều quá, phải thổi lửa lên mới được, nếu không sẽ tẻ nhạt lắm, chịu chẳng nổi đâu
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, 24 h chỉ ngủ được có 2 h, mấy đứa này nó muốn giết mình mà, làm như trâu bò hông bằng vdzậy đó Sáng sớm ddã phải ngồi lọc cọc, đưa nào cũng lại nhưng sao mà chỉ có mình làm, đứa ăn đứa ngủ, chán chết Ăn trưa cung chẳng dám, làm ở bánh mì rrồi làm tiếp tục, cũng còn may mà nó còn biết mua bánh mì cho mình ăn Hic hic đến chiều tối nó lại đi bẻ cóc ăn, dzui thấy sợ,còn mình ngồi chẳng dám rời ghế, đứa nào cũng kêu cố gắng làm, được có cái miệng cổ vũ không à Mà cũng được cái, đứa đòi đám lưng, đứa nói đi mua mì gói nấu cho ăn, đứa thì gọt khoai đút cho ăn, đúa thì gọt cóc đút cho ăn, cũng còn coi được à nghe Hic hci, đến 9h ttối nó mới Cân Đối, lúc này mới dám chạy ra ngoài ăn ở bánh mì, uống nước, giao cho thằng Tùng cái tỉ số tài chính, vậy mà nó tính rùi nhận xét gì sai tùm lum, hic hic có con ghẹ kế bên làm chung nữa chứ, nó sướng wé Hic hic, đi ra ngoài dạo, ăn tô cháo lòng, về phòng coi phim ma xả hơi chút Hic hic, 1h đến 8h phải ngồi lọc cọc, đến còng lưng mất luôn rùi, mỏi quá xá Hic hic, cuối cùng cũng xong cái báo cao, chẳng ăn uống gì nổi, nộp bài xong đi lang bang, đến 12 h rùi, làm một giấc tới 5h30 rùi đi ăn cơm. Hôm nay bỏ học nữa rùi, ai mà dzám vô chứ,còn cái thực tập ngày mơi nộp mà chưa xong gì cả, chẳng biết sao bây giwò, ngày mơi chác vô gặp ông thầy xem sao wé Hy vọng ổng cho thêm 1 tuần để mình hoàn thành, điên cái đầu Lúc này sao mà mất lửa nhiều quá, phải thổi lửa lên mới được, nếu không sẽ tẻ nhạt lắm, chịu chẳng nổi đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này