1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đóan không sai?. Lại RMI, còn thêm TCP và UDP song kiếm hợp bích lun ?svr-client lọan xị lên hết, làm mún chóng mặt ? hông nhớ chính xác nữa ròai ? thi xong chạy đôn chạy đáo cả buổi mệt phờ râu ? mama cũng hết dám la mình lun ? tối nay học xong 2 đứa khao nhau 1 chầu ốc nướng tiêu thơm phưng phức? măm măm? ngon ơi là ngon đi ? ròai còn đi chụp hình Hàn Quốc nữa chớ? nhìn cái mặt mình cũng ngố ghia ? lựa mấy cái frame tòan là mèo, nào là mèo Kitty, mèo Mewtwo, mèo đốm, mèo mướp? hự, có cả 2 tấm sư tử con nữa chớ.Hết nói! Đi đâu cũng chỉ có mèo mèo mèo. Tối này mèo Cara ngủ sớm 12h đi, nguyên ngày mai chiến đấu không nghỉ mệt tại chiến trường tv đó, nghe chưa Cara???
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đóan không sai?. Lại RMI, còn thêm TCP và UDP song kiếm hợp bích lun ?svr-client lọan xị lên hết, làm mún chóng mặt ? hông nhớ chính xác nữa ròai ? thi xong chạy đôn chạy đáo cả buổi mệt phờ râu ? mama cũng hết dám la mình lun ? tối nay học xong 2 đứa khao nhau 1 chầu ốc nướng tiêu thơm phưng phức? măm măm? ngon ơi là ngon đi ? ròai còn đi chụp hình Hàn Quốc nữa chớ? nhìn cái mặt mình cũng ngố ghia ? lựa mấy cái frame tòan là mèo, nào là mèo Kitty, mèo Mewtwo, mèo đốm, mèo mướp? hự, có cả 2 tấm sư tử con nữa chớ.Hết nói! Đi đâu cũng chỉ có mèo mèo mèo. Tối này mèo Cara ngủ sớm 12h đi, nguyên ngày mai chiến đấu không nghỉ mệt tại chiến trường tv đó, nghe chưa Cara???
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0

    Đến hôm nay mới mò vào đc hộp thư mt... đọc lại mấy cái thư cũ hai ba ngày trước, cái pass khùng, khi vào đc khi không .... cbn.... còn hộp thư gmail thì mất quách lun roài hu hu... thư của bạn bè tui Oanh của tui, Thảo của tui ....đâu fải tại mình chớ ....
    Đọc thư xong mới biết ngày 13 vừa roài là đám giỗ ... không bít nói sao nữa ... lúc này liên lạc thất thường wá ... Không bít mình bận hay rảnh giờ nào phút nào, chỉ bít hứng lên thì bật máy type chí tử, còn không thì ngắc ngư chả bít líu lo jì .... ôi, con người bình thường đã khó hỉu, huống hồ chi con người mình lúc này không được bình thường nữa chứ ....
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0

    Đến hôm nay mới mò vào đc hộp thư mt... đọc lại mấy cái thư cũ hai ba ngày trước, cái pass khùng, khi vào đc khi không .... cbn.... còn hộp thư gmail thì mất quách lun roài hu hu... thư của bạn bè tui Oanh của tui, Thảo của tui ....đâu fải tại mình chớ ....
    Đọc thư xong mới biết ngày 13 vừa roài là đám giỗ ... không bít nói sao nữa ... lúc này liên lạc thất thường wá ... Không bít mình bận hay rảnh giờ nào phút nào, chỉ bít hứng lên thì bật máy type chí tử, còn không thì ngắc ngư chả bít líu lo jì .... ôi, con người bình thường đã khó hỉu, huống hồ chi con người mình lúc này không được bình thường nữa chứ ....
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, wăng cục gạch zô tủ khóa lại.....hôm nay sực nhớ ra....fát hiện cái chìa khóa tủ chạy đi đằng nào rồi kg biết nữa trời ơi.........gruuuu, lẩm cẩm wá đi thôi......
    Tự nhiên nói như thề làm mình tức điên lên luôn mà kg thể làm j được......hãy đợi đấy nha cưng, sis đây sẽ cho cưng thêm xinh tươi bội fần luôn....hì....
    Chạy lên chạy xuống mà sao thấy fê wá đi mất....mà tuần này mình cũng muốn đi nhưng fải chấm dứt sự mê muội ở đây thôi.....take it éay là được mà......nào H ui......
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, wăng cục gạch zô tủ khóa lại.....hôm nay sực nhớ ra....fát hiện cái chìa khóa tủ chạy đi đằng nào rồi kg biết nữa trời ơi.........gruuuu, lẩm cẩm wá đi thôi......
    Tự nhiên nói như thề làm mình tức điên lên luôn mà kg thể làm j được......hãy đợi đấy nha cưng, sis đây sẽ cho cưng thêm xinh tươi bội fần luôn....hì....
    Chạy lên chạy xuống mà sao thấy fê wá đi mất....mà tuần này mình cũng muốn đi nhưng fải chấm dứt sự mê muội ở đây thôi.....take it éay là được mà......nào H ui......
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Giải từ mày từ nay nhé cái nhật ký ơi, từ nay về sau chỉ vào đọc thôi...Nếu có thật nhiều cảm xúc thì tao mới viết lại mày, mà những lúc thật buồn kìa, bởi vì tao sẽ tưởng tượng viết như thế nào, nhưng lúc vào đến đây thì mất tiêu cả rùi, nếu tưởng tượng xong còn nhiều cảm xúc nữa, tao sẽ viết lại để luwu lại những cảm xúc này, tạm biệt nhe.
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Giải từ mày từ nay nhé cái nhật ký ơi, từ nay về sau chỉ vào đọc thôi...Nếu có thật nhiều cảm xúc thì tao mới viết lại mày, mà những lúc thật buồn kìa, bởi vì tao sẽ tưởng tượng viết như thế nào, nhưng lúc vào đến đây thì mất tiêu cả rùi, nếu tưởng tượng xong còn nhiều cảm xúc nữa, tao sẽ viết lại để luwu lại những cảm xúc này, tạm biệt nhe.
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ngủ từ 2h sáng đến 2h chiều. Phản tác dụng lun ... vô thư viện ngồi vạ vật như con ma thiếu ngủ, i sì như hôm mình chưa được ngủ. Wái ghia, ngủ nhìu cũng ngáp mà hông ngủ cũng ngáp. Chán đời.
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ngủ từ 2h sáng đến 2h chiều. Phản tác dụng lun ... vô thư viện ngồi vạ vật như con ma thiếu ngủ, i sì như hôm mình chưa được ngủ. Wái ghia, ngủ nhìu cũng ngáp mà hông ngủ cũng ngáp. Chán đời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này