1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xara

    Xara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu bạn ... tự nhiên bạn bặt âm vô tín, không trả lời những tin nhắn của tôi, mà tôi còn mượn đồ của bạn thì đương nhiên tôi rất cần gặp để trả. Sao tôi khó chịu trong vụ này quá, bạn không cần lấy nhưng tôi cần trả, bạn có biết hay không ?Cho là bạn không muốn gặp tôi, cho là tôi phiền toái, cho là tôi làm phiền bạn ... nhưng tôi cần phải trả những gì tôi thiếu nợ chứ.
    Mấy hôm nay rất là khó chịu trong lòng, biết rằng khi mình cần nhờ vả 1 người nào đó thì mình đối xử tốt với người ta, nhưng mà mình đang bị cái cảm giác người ta hiểu quá xa những gì có thể gọi là bạn bè. Vì vậy những ngày qua mình không nói chuyện nhiều với người bạn ấy, mình có cảm giác bất an quá... đang ngồi học mà mình gạch bài bằng cái hộp đựng viết là bạn ấy chạy đi mua cây thước cho mình, rồi tối ngày ngồi than sao không ai hỏi bài hết vậy... thật sự nếu mình làm mặt lạnh nhạt thì sẽ kỳ cục lắm , vì mình sẽ giống như con người vắt chanh bỏ vỏ, hết nhờ vả thì làm lơ. Mình không muốn mình bị người khác hiểu theo cách đó, mà mình cũng không muốn bạn ấy quan tâm kiểu như vậy nữa. Đang khó xử vô cùng... khó xử vô cùng...
    Có nhiều người ... vì mình đối xử với người ta chỉ như bạn bè bình thường nên mình không cho phép bản thân mình nhận sự giúp đỡ quá nhiều từ người đó... nhưng ngược lại, đối với những người mà mình yêu quý, những người thật sự là bạn thân của mình thì giúp mình bao nhiêu mình cũng sẵn sàng đón nhận, và ngược lại mình cũng sẽ làm tất cả những gì có thể cho bạn thân của mình. Bạn bè đối với nhau là khi hoạn nạn có nhau, là không khách sáo, không màu mè,không giả dối.Do vậy, quá tốt đối với mình cũng không được, vì tuỳ vào người đó là ai mình mới dám nhận lòng tốt đó, mà muốn mình đối xử quá tốt không phải ai muốn mình cũng làm theo. Mình suy nghĩ là vậy, mà có được bao nhiêu người hiểu mình sẽ làm vậy ?
  2. Xara

    Xara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu bạn ... tự nhiên bạn bặt âm vô tín, không trả lời những tin nhắn của tôi, mà tôi còn mượn đồ của bạn thì đương nhiên tôi rất cần gặp để trả. Sao tôi khó chịu trong vụ này quá, bạn không cần lấy nhưng tôi cần trả, bạn có biết hay không ?Cho là bạn không muốn gặp tôi, cho là tôi phiền toái, cho là tôi làm phiền bạn ... nhưng tôi cần phải trả những gì tôi thiếu nợ chứ.
    Mấy hôm nay rất là khó chịu trong lòng, biết rằng khi mình cần nhờ vả 1 người nào đó thì mình đối xử tốt với người ta, nhưng mà mình đang bị cái cảm giác người ta hiểu quá xa những gì có thể gọi là bạn bè. Vì vậy những ngày qua mình không nói chuyện nhiều với người bạn ấy, mình có cảm giác bất an quá... đang ngồi học mà mình gạch bài bằng cái hộp đựng viết là bạn ấy chạy đi mua cây thước cho mình, rồi tối ngày ngồi than sao không ai hỏi bài hết vậy... thật sự nếu mình làm mặt lạnh nhạt thì sẽ kỳ cục lắm , vì mình sẽ giống như con người vắt chanh bỏ vỏ, hết nhờ vả thì làm lơ. Mình không muốn mình bị người khác hiểu theo cách đó, mà mình cũng không muốn bạn ấy quan tâm kiểu như vậy nữa. Đang khó xử vô cùng... khó xử vô cùng...
    Có nhiều người ... vì mình đối xử với người ta chỉ như bạn bè bình thường nên mình không cho phép bản thân mình nhận sự giúp đỡ quá nhiều từ người đó... nhưng ngược lại, đối với những người mà mình yêu quý, những người thật sự là bạn thân của mình thì giúp mình bao nhiêu mình cũng sẵn sàng đón nhận, và ngược lại mình cũng sẽ làm tất cả những gì có thể cho bạn thân của mình. Bạn bè đối với nhau là khi hoạn nạn có nhau, là không khách sáo, không màu mè,không giả dối.Do vậy, quá tốt đối với mình cũng không được, vì tuỳ vào người đó là ai mình mới dám nhận lòng tốt đó, mà muốn mình đối xử quá tốt không phải ai muốn mình cũng làm theo. Mình suy nghĩ là vậy, mà có được bao nhiêu người hiểu mình sẽ làm vậy ?
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Nguyên ngày chủ nhật ở nhà bình yên quá, không nhổ tóc bạc cho mama thì bắt veve cho 2 cuc cưng. Trời ơi là ghia, mưa xuống nên veve nhìu vô kể, đứa nào cũng đeo lủng lẳng cả đống "hạt bắp" bự tổ chảng ... ghia kinh khủng, dzậy mà chị mèo của 2 đứa nó cũng ráng bắt cho bằng hết. Mà seo tụi nó tắm bằng pay 3 sao roài mừh?Nghe quẳng cáo thì tránh đc ve mà ta? Đúng là miệng lưỡi thiên hạ.
    Chiến dịch cải tạo ổ mèo đã kết thúc. Một cái tủ biến mất, một cái bàn xuất hiện. Nhét bớt sách vở vào vali, mua thêm cái đèn để trên bàn... okies!Thu dọn đống CD vứt bừa bãi, dẹp đống báo cũ vào kệ ... Yên tâm phần nào roài.
    Thứ 6 tuần này thi xong còn phải coi 2 cái case mắc dịch bị gì nữa chớ !Hic, 2 đứa em iu của tui vừa khỏi bệnh thì bị tống tiếp cho 2 con rùa đồ cổ.
    Chẳng bao h làm hết những chuyện cần làm, những gì dự định .. ước gì 1 ngày 36h ... mà hông cần ... ước gì mèo không phải ngủ nhìu ... chỉ cần ngủ bằng phân nửa hiện giờ cũng ổn roài. Nhưng bít làm sao.... mình chỉ là Cara, không phải Asimo đâu...
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Nguyên ngày chủ nhật ở nhà bình yên quá, không nhổ tóc bạc cho mama thì bắt veve cho 2 cuc cưng. Trời ơi là ghia, mưa xuống nên veve nhìu vô kể, đứa nào cũng đeo lủng lẳng cả đống "hạt bắp" bự tổ chảng ... ghia kinh khủng, dzậy mà chị mèo của 2 đứa nó cũng ráng bắt cho bằng hết. Mà seo tụi nó tắm bằng pay 3 sao roài mừh?Nghe quẳng cáo thì tránh đc ve mà ta? Đúng là miệng lưỡi thiên hạ.
    Chiến dịch cải tạo ổ mèo đã kết thúc. Một cái tủ biến mất, một cái bàn xuất hiện. Nhét bớt sách vở vào vali, mua thêm cái đèn để trên bàn... okies!Thu dọn đống CD vứt bừa bãi, dẹp đống báo cũ vào kệ ... Yên tâm phần nào roài.
    Thứ 6 tuần này thi xong còn phải coi 2 cái case mắc dịch bị gì nữa chớ !Hic, 2 đứa em iu của tui vừa khỏi bệnh thì bị tống tiếp cho 2 con rùa đồ cổ.
    Chẳng bao h làm hết những chuyện cần làm, những gì dự định .. ước gì 1 ngày 36h ... mà hông cần ... ước gì mèo không phải ngủ nhìu ... chỉ cần ngủ bằng phân nửa hiện giờ cũng ổn roài. Nhưng bít làm sao.... mình chỉ là Cara, không phải Asimo đâu...
  5. Xara

    Xara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thức đến 4h sáng, sau khi học bài xong ... rồi lại mắc vào dòng suy nghĩ miên man không dứt... mình khờ khạo nên bị lạc hay là mình cố tình ? Đã đến lúc rõ ràng mọi chuyện.
    Mình biết rằng mình sắp sửa trở thành một người khác. Nhưng điều này mình tự chủ đựơc ... mình biết mình đang làm gì ... nhưng vô cùng cẩn thận, không nóng nảy vội vàng như những lần trước nữa.
  6. Xara

    Xara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thức đến 4h sáng, sau khi học bài xong ... rồi lại mắc vào dòng suy nghĩ miên man không dứt... mình khờ khạo nên bị lạc hay là mình cố tình ? Đã đến lúc rõ ràng mọi chuyện.
    Mình biết rằng mình sắp sửa trở thành một người khác. Nhưng điều này mình tự chủ đựơc ... mình biết mình đang làm gì ... nhưng vô cùng cẩn thận, không nóng nảy vội vàng như những lần trước nữa.
  7. binbinbin123

    binbinbin123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường như mọi ngày,một đêm bình thường như mọi đêm,chuẩn bị đi ngủ thôi.Tạm biệt gấu Misa nhé
  8. binbinbin123

    binbinbin123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường như mọi ngày,một đêm bình thường như mọi đêm,chuẩn bị đi ngủ thôi.Tạm biệt gấu Misa nhé
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thay đổi nên sức khoẻ mỗi người cũng thay đổi thất thường, chẳng những bản thân bị bệnh mà đám bạn xung quanh cũng bệnh la liệt.Oạch,hôm nay lại là một ngày đẹp trời cho dù mưa tầm tã. Mình đã được ok tiếp sức,hừm, cái bản thân lười nhác của mình thì phải có áp lực mới lê lết cất bước nổi, rồi kiếm ra bộ chìa khoá làm thất lạc cả tháng nay.Rồi tự nhiên gặp bé Loan, bít đc số dt của Thảo iu vấu ... Rồi còn nghe được tin thứ 5 này có thêm 2 người khiêng đồ giùm nữa chứ. Tuy để wên dt ở nhà sút ngày nhưng mà rút cuộc về nhà call cho Thảo cũng gặp, hên pà kố lun. Oạch, bả nói chiện tình củm ghia đi, nào là nhớ mình, nào là tranh thủ hôm nào cuối tùân bỏ VL sang CT rủ mình uống cafe, nào là hỏi mình có ốm hông, dắt đi ăn tẩm bổ ... hu hu... ước gì mình là cá bảy màu hay cá đầu bự, mình sẽ kua Thảo ngay he he...
    Thi xong 1 môn nữa... típ tục bắt cóc 2 đứa bạn thân cùng hội quậy thư viện tỉnh ngày xưa đi chụp hình,thiếu mất mấy đứa trong hội roài.Cũng 4 năm thê thảm trôi qua, đứa học sư phạm, đứa học nông học, đứa học tin học, đứa học kinh tế,đứa học công nghệ hoá ... vậy mà vẫn thân với nhau như cái ngày xách cơm hộp đi giành chỗ sáng sớm ngày nào trong tv í ... Owh, bọn nó chụp lia lịa, mình cười mỏi cả miệng mới xong đc 6*9 tấm , he he... giành nhau mấy tấm hình mà cãi chí chóe cả lên... la ỏm tỏi lun ngay tại chỗ ăn lẩu làm mấy người tỉu nhị cười sưng cả miệng ... mình dán hình ngay vào quyển sổ bắt bọn chúng lưu bút tại trận... éo ơi, toàn nhắc ăn với nhậu, quậy thư viện ... nghe "nhụt" ghia gớm. Thì ra sau bao năm lăn lộn, ra trường bọn nó nhớ nhất là mấy cái vụ này thôi seo ? Hết tháng này đứa về KG, đứa xuống PH, đứa khác thì tuốt ST, đứa dông đi SG ... chả còn cơ hội gặp nhau trừ khi có đứa nào muốn đi tù chung thân bằng cách ... chống lầy thui.... hu hu... thề có Chúa, chắc mình là đứa hốt hụi chót sau cùng wá.
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thay đổi nên sức khoẻ mỗi người cũng thay đổi thất thường, chẳng những bản thân bị bệnh mà đám bạn xung quanh cũng bệnh la liệt.Oạch,hôm nay lại là một ngày đẹp trời cho dù mưa tầm tã. Mình đã được ok tiếp sức,hừm, cái bản thân lười nhác của mình thì phải có áp lực mới lê lết cất bước nổi, rồi kiếm ra bộ chìa khoá làm thất lạc cả tháng nay.Rồi tự nhiên gặp bé Loan, bít đc số dt của Thảo iu vấu ... Rồi còn nghe được tin thứ 5 này có thêm 2 người khiêng đồ giùm nữa chứ. Tuy để wên dt ở nhà sút ngày nhưng mà rút cuộc về nhà call cho Thảo cũng gặp, hên pà kố lun. Oạch, bả nói chiện tình củm ghia đi, nào là nhớ mình, nào là tranh thủ hôm nào cuối tùân bỏ VL sang CT rủ mình uống cafe, nào là hỏi mình có ốm hông, dắt đi ăn tẩm bổ ... hu hu... ước gì mình là cá bảy màu hay cá đầu bự, mình sẽ kua Thảo ngay he he...
    Thi xong 1 môn nữa... típ tục bắt cóc 2 đứa bạn thân cùng hội quậy thư viện tỉnh ngày xưa đi chụp hình,thiếu mất mấy đứa trong hội roài.Cũng 4 năm thê thảm trôi qua, đứa học sư phạm, đứa học nông học, đứa học tin học, đứa học kinh tế,đứa học công nghệ hoá ... vậy mà vẫn thân với nhau như cái ngày xách cơm hộp đi giành chỗ sáng sớm ngày nào trong tv í ... Owh, bọn nó chụp lia lịa, mình cười mỏi cả miệng mới xong đc 6*9 tấm , he he... giành nhau mấy tấm hình mà cãi chí chóe cả lên... la ỏm tỏi lun ngay tại chỗ ăn lẩu làm mấy người tỉu nhị cười sưng cả miệng ... mình dán hình ngay vào quyển sổ bắt bọn chúng lưu bút tại trận... éo ơi, toàn nhắc ăn với nhậu, quậy thư viện ... nghe "nhụt" ghia gớm. Thì ra sau bao năm lăn lộn, ra trường bọn nó nhớ nhất là mấy cái vụ này thôi seo ? Hết tháng này đứa về KG, đứa xuống PH, đứa khác thì tuốt ST, đứa dông đi SG ... chả còn cơ hội gặp nhau trừ khi có đứa nào muốn đi tù chung thân bằng cách ... chống lầy thui.... hu hu... thề có Chúa, chắc mình là đứa hốt hụi chót sau cùng wá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này