1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    To in_anotherlife : Bác nói đều đúng tất cả, điều gì không hiểu thì nói không hiểu, chẳng có ai sai cả . Ở đây chỉ là cảm xúc của mối người thôi, bởi vì cảm xúc của người này tác động lên người khác. Bác thử nghĩ xem, nếu bác post thật nhiều cho mọi người lên đọc chơi và mong mọi người trả lời, thì chẳng có ai cả. Đến khi có trả lời thì lại là những câu dễ gây hiểu lầm là bài của mình chỉ toàn cái gì đâu, không nên post, chỉ làm người ta tò mò đọc rùi chẳng biết gì. Nếu là bác thì seo chắc cũng có một chút bức xúc nhỉ Để hiểu một điều gì, nhất là cảm giác của con người thì người đó phải trải qua rồi mới cảm nhận được Bác post bài thử xem, như là lúc này nè, sẽ có bao nhiêu người hiểu bác, cảm giác của bác chắc sẽ gần như cara rùi đó Bác muốn người khác hiểu mình thì post thật nhiều, sẽ có người hiểu mà, cũng như muốn hiểu người khác thì phải đọc thật nhiều, còn phải tiếp xúc thật nhiều nữa phải không Có thêm người hiểu mình cũng hay lắm đấy, cũng giống như có thêm một người bạn vậy, hiểu được người khác cũng là một điều thú vị, giống như một kỳ công đấy. Có 2 câu này tui luôn lấy làm kim chỉ nam để hành động, bác xem nó như thế nào nhé:
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

    Hãy đứng vào vị trí, hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ trước khi nhận xét điều gì về họ
    Câu sau rất hữu dụng khi gặp "đối thủ" cảu mình đấy nhé, cả trong chiến tranh, kinh tế, tình yêu đấy Nhưng nói chung với bác câu này, bác không có sai, vậy thôi Tui muốn hiểu nhiều về bác, viết bài nhiều lên đi nhe
    To all members:
    Đề nghị các bác viết bài nhiều lên đi nhé, các bác không viết làm tui chán chết, chẳng có hứng viết tiếp thì toi cái box này, có nước mà đóng cửa luôn Các bác xem, binbinbin123 mới vào còn viết được vài câu đấy nhé Còn bác Xara mới vào mà đã nhảy vào post tùm lum trong đây rùi thấy khôngCác bác có biết cái cảm giác vào diễn đàn mà giống như độc thoại với mình hoài không, đi đâu cũng chẳng thấy ai, bài viết của mình chồng lên bài viết của mình, chán lắm đấy. Các bác cũng cần phải có vài câu để người khác biết sự tồn tại của các bác chứ, nếu không chỉ tưởng đây là chốn không người thui a Viết bài rùi lại mòn mỏi chờ trả lời mà chẳng có ai, góp sức vào để xây dựng thì nó mới tốt lên, mới có nhiều bài để xem, mới vui vẻ, mới có nhiều bạn chứ. Các bác có thời gian lên net thì để lại đây vài chữ có mất mát gì đâu nào Tặng các bác câu này nhé, xem xong phải post bài, phải đi off đó, không được nói chẳng biết viết gì, chửi tui cũng được, không thôi tui chửi lại đó nghe. Ngày mốt đã thi rùi, chưa học một chữ nhưng bức xúc các bác quá vào post từ 21h đến nay đó ngheBiết được có hai thành viên mới, để rùi đi làm quen với binbinbin123 và Xara mới được. Hình như box này toàn girl, boy CT chết hết rùi, chắc phải đi qua mấy box khác kêu mấy boy vào đây cua gái thui, các bác cứ cua qua cua lại cho cái box nó xôm tụ vào xem nào
    Tu trăm năm mới ngồi chung một thuyền
    Tu ngàn năm mới nên duyên chồng vợ
    Mấy đứa mình tu năm trăm năm mới cùng một topic đó nghe
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 23/06/2005
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    To in_anotherlife : Bác nói đều đúng tất cả, điều gì không hiểu thì nói không hiểu, chẳng có ai sai cả . Ở đây chỉ là cảm xúc của mối người thôi, bởi vì cảm xúc của người này tác động lên người khác. Bác thử nghĩ xem, nếu bác post thật nhiều cho mọi người lên đọc chơi và mong mọi người trả lời, thì chẳng có ai cả. Đến khi có trả lời thì lại là những câu dễ gây hiểu lầm là bài của mình chỉ toàn cái gì đâu, không nên post, chỉ làm người ta tò mò đọc rùi chẳng biết gì. Nếu là bác thì seo chắc cũng có một chút bức xúc nhỉ Để hiểu một điều gì, nhất là cảm giác của con người thì người đó phải trải qua rồi mới cảm nhận được Bác post bài thử xem, như là lúc này nè, sẽ có bao nhiêu người hiểu bác, cảm giác của bác chắc sẽ gần như cara rùi đó Bác muốn người khác hiểu mình thì post thật nhiều, sẽ có người hiểu mà, cũng như muốn hiểu người khác thì phải đọc thật nhiều, còn phải tiếp xúc thật nhiều nữa phải không Có thêm người hiểu mình cũng hay lắm đấy, cũng giống như có thêm một người bạn vậy, hiểu được người khác cũng là một điều thú vị, giống như một kỳ công đấy. Có 2 câu này tui luôn lấy làm kim chỉ nam để hành động, bác xem nó như thế nào nhé:
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

    Hãy đứng vào vị trí, hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ trước khi nhận xét điều gì về họ
    Câu sau rất hữu dụng khi gặp "đối thủ" cảu mình đấy nhé, cả trong chiến tranh, kinh tế, tình yêu đấy Nhưng nói chung với bác câu này, bác không có sai, vậy thôi Tui muốn hiểu nhiều về bác, viết bài nhiều lên đi nhe
    To all members:
    Đề nghị các bác viết bài nhiều lên đi nhé, các bác không viết làm tui chán chết, chẳng có hứng viết tiếp thì toi cái box này, có nước mà đóng cửa luôn Các bác xem, binbinbin123 mới vào còn viết được vài câu đấy nhé Còn bác Xara mới vào mà đã nhảy vào post tùm lum trong đây rùi thấy khôngCác bác có biết cái cảm giác vào diễn đàn mà giống như độc thoại với mình hoài không, đi đâu cũng chẳng thấy ai, bài viết của mình chồng lên bài viết của mình, chán lắm đấy. Các bác cũng cần phải có vài câu để người khác biết sự tồn tại của các bác chứ, nếu không chỉ tưởng đây là chốn không người thui a Viết bài rùi lại mòn mỏi chờ trả lời mà chẳng có ai, góp sức vào để xây dựng thì nó mới tốt lên, mới có nhiều bài để xem, mới vui vẻ, mới có nhiều bạn chứ. Các bác có thời gian lên net thì để lại đây vài chữ có mất mát gì đâu nào Tặng các bác câu này nhé, xem xong phải post bài, phải đi off đó, không được nói chẳng biết viết gì, chửi tui cũng được, không thôi tui chửi lại đó nghe. Ngày mốt đã thi rùi, chưa học một chữ nhưng bức xúc các bác quá vào post từ 21h đến nay đó ngheBiết được có hai thành viên mới, để rùi đi làm quen với binbinbin123 và Xara mới được. Hình như box này toàn girl, boy CT chết hết rùi, chắc phải đi qua mấy box khác kêu mấy boy vào đây cua gái thui, các bác cứ cua qua cua lại cho cái box nó xôm tụ vào xem nào
    Tu trăm năm mới ngồi chung một thuyền
    Tu ngàn năm mới nên duyên chồng vợ
    Mấy đứa mình tu năm trăm năm mới cùng một topic đó nghe
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 23/06/2005
  3. aslongasyouloveme

    aslongasyouloveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của người trồng ngô
    Tại vùng trang trại xa xôi, có một người nông dân năm nào cũng trồng được những cây ngô rất tốt. Năm nào ông cũng mang ngô tới hội chợ liên bang và năm nào ngô của ông cũng đạt giải nhất. Ai cũng cho rằng ông có những bí quyết riêng độc đáo. Có một lần, một phóng viên phỏng vấn ông và phát hiện ra rằng người nông dân luôn chia sẻ những hạt giống ngô tốt nhất của mình với những người hàng xóm ở các trang trại xung quanh.
    - Tại sao bác lại chia những hạt giống tốt nhất đi, trong khi năm nào họ cũng đem sản phẩm đến cùng hội chợ liên bang để cạnh tranh với sản phẩm của bác? - Phóng viên hỏi.
    - Anh không biết ư? - Người nông dân thật thà đáp - Gió luôn thổi phấn hoa và cuốn chúng từ trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu những người hàng xóm quanh tôi chỉ trồng được những cây ngô xấu thì việc thụ phấn do gió rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng ngô của chính trang trại của tôi. Tức là, nếu tôi muốn trồng được ngô tốt, tôi cũng phải giúp những người xung quanh trồng được ngô tốt đã!
    Cuộc sống cũng như vậy. Những người muốn được hạnh phúc phải giúp những người sống quanh mình hạnh phúc. Những người muốn thành công phải giúp những người quanh mình thành công. Giá trị cuộc sống của bạn được đo bằng những cuộc sống mà bạn "chạm" tới.
  4. aslongasyouloveme

    aslongasyouloveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của người trồng ngô
    Tại vùng trang trại xa xôi, có một người nông dân năm nào cũng trồng được những cây ngô rất tốt. Năm nào ông cũng mang ngô tới hội chợ liên bang và năm nào ngô của ông cũng đạt giải nhất. Ai cũng cho rằng ông có những bí quyết riêng độc đáo. Có một lần, một phóng viên phỏng vấn ông và phát hiện ra rằng người nông dân luôn chia sẻ những hạt giống ngô tốt nhất của mình với những người hàng xóm ở các trang trại xung quanh.
    - Tại sao bác lại chia những hạt giống tốt nhất đi, trong khi năm nào họ cũng đem sản phẩm đến cùng hội chợ liên bang để cạnh tranh với sản phẩm của bác? - Phóng viên hỏi.
    - Anh không biết ư? - Người nông dân thật thà đáp - Gió luôn thổi phấn hoa và cuốn chúng từ trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu những người hàng xóm quanh tôi chỉ trồng được những cây ngô xấu thì việc thụ phấn do gió rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng ngô của chính trang trại của tôi. Tức là, nếu tôi muốn trồng được ngô tốt, tôi cũng phải giúp những người xung quanh trồng được ngô tốt đã!
    Cuộc sống cũng như vậy. Những người muốn được hạnh phúc phải giúp những người sống quanh mình hạnh phúc. Những người muốn thành công phải giúp những người quanh mình thành công. Giá trị cuộc sống của bạn được đo bằng những cuộc sống mà bạn "chạm" tới.
  5. binbinbin123

    binbinbin123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Nói thiệt bác TTK đừng bùn, tớ delete cái topic đó trước khi người bịnh kịp ngồi dậy đọc bài, chỉ bởi vì những câu nói có vẻ như "không thích đọc nhưng bị bắt buộc đọc dù chẳng ai ép phải vào đọc nên chẳng hỉu jì sau khi đọc"... cũng tính để kỷ niệm những ngày người ấy bệnh nặng ở nơi xa xôi mà mình không làm jì đc ... nhưng ... bùn wá đi....
    Cara bít rằng đôi khi mình tào lao thiệt, mình làm chiện khỉ cũng chẳng thèm làm thiệt ... mình nói wá nhìu thiệt ... nhưng mà chẳng bít làm jì hơn khi vào box thì chẳng thấy ai thèm lên tiếng, vậy thì mình lên tiếng vậy! Cũng bất ngờ lắm khi biết rằng có rất nhiều người quan tâm đến mình , nhắc đến mình ... lâu lâu PM cho mình ... rồi còn chat với mình.... đa phần những người ấy đều nói rằng không lên tiếng trên ttvn/cantho bao h, nhưng đọc bài rất nhiều và còn góp ý cho mình nữa chứ. Mình rất biết ơn những người ấy... qua những người ấy mình cảm nhận đc rằng chuyện mình làm cũng không phải là tào lao lắm đâu. TTK biết không, những gì mình post trên ttvn này còn là để cho 1 người đọc, người ấy dùng chính nick của mình để online nhưng không post bài bao h vì ... không type dấu tiếng việt dc... ha ha... nói ra điều này dám bị các bác admin cách chức lun. Mặc kệ, có lẽ mình cũng chẳng còn post bài nào nữa sau bài này!
    Mọi người thấy có bất công hay không ?Nếu gọi đây là diễn đàn thì phải có người nói! Diễn đàn sẽ không còn là diễn đàn khi không ai lên tiếng, ai cũng chỉ vào để đọc như là thói quen đọc báo, vậy thì nên xem các trang thông tin còn hơn. Cara đã cố gắng nói thật nhiều vì trong lòng cứ nghĩ rằng: khi thấy một người nói thì những người khác cũng sẽ nói ! Nhưng hình như mình lầm. Và đôi khi một người nào đó nói thì chỉ là những câu ác ý, làm tổn thương người khác mà thôi.Ngoài đời chắc không thể nào sống cay độc như thế chứ ?Hay khi sống trong thế giới ảo thì bản chất thật mới bộc lộ ra? Cara không nói nữa về chuyện này, sợ rằng mình không đủ bình tĩnh mà type ra những dòng chữ khó đọc.Tối hôm qua ngồi học không nổi mà cũng chẳng nhắm mắt ngủ đc, Cara lại vào topic Nhật Ký, click vào những trang chẵn như 30,40,50,60,70, 80 coi miệt mài ... rồi lại click tiếp vào những trang lân cận ... tự nhiên thấy nhớ nao nao những ngày đã qua ... nào là chị Mai tường thuật bài đi ăn phở Yến nè, FBK tường thuật chuyến offline Ct nè, 24h ghé CT ăn uống thế nào nè, cả chuyện cãi lộn với cá ngố.... nhớ cả tâm trạng ăn tết vừa qua của chính mình nữa ... nhớ và nhớ ....nhưng buồn thật buồn vì rồi hình như lượng bài của mình chiến tới 3/4 trong mỗi trang lúc sau này.
    Box CT còn là một cây cầu bắc nhịp cho mình đc làm quen với nhiều người bạn rất hay. Như chị Mai dễ thương nè, FBK đáng yêu nè,24h sôi nổi nè, bác TTK tuy luỵ tình nhưng rất nhiệt tình nè, cá ngố Aqua nói chuyện rất mắc cười nè, anh Cường bigmans ở tận HN nè, anh Hùng rất quan tâm tới em út nè, bác Thang23 làm công tác đoàn và có năng khiếu tổ chức các trò chơi tập thể nè... mỗi người một tính, một sở trường sở đoản khác nhau ... nhưng có cái chung là đối xử rất tốt với Cara, coi Cara như người bạn, người em thật sự. Cara cảm động lắm, muốn nói lời cám ơn rất chân thành. Sau này dù ít giao tiếp với nhau nhưng nếu có cơ duyên gặp mặt ngoài đời thì vui vẻ biết bao nhỉ ?
    Nick Cara có còn trong thế giới ảo hay không chắc không thể nói đc, chỉ biết rằng người tạo ra cái nick đó cho dù có thay đổi thế nào đi nữa nhưng vẫn phải là một con mèo biết tôn trọng và quý mến bạn bè. Luôn cố gắng sống thành thật và phải biết mình là ai !
    Mất tiền là mất rất ít (thua Koka)
    Mất thời gian là mất phân nửa ( wanza-ari)
    Mất lòng can đảm là mất tất cả ( ippon)
    [violet]
    [violet]
    [red]Ở đời phải biết mình là ai!!!

    Trích từ bài của in_anotherlife viết lúc 18:39 ngày 22/06/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tất nhiên thấy box có một topic mới mà lại với chủ đề hấp dẫn như thế thì ai mà chẳng bị thu hút vào, nhưng đến lúc đọc xong rồi thì đúng là không hiểu gì thật. Không hiểu thì nói là không hiểu, chẳng lẽ lại gật đầu vỗ tay khen cái này hay quá hay quá??? Vậy chẳng phải còn tàn nhẫn hơn lừa dối người ta sao?
    Còn viết nhiều hay viết ít, nói nhiều hay nói ít, đó là tùy vào tính cách của mỗi người. Thế thôi!
    --------------------------------------------------------------------------------
    To in_anotherlife : Bác nói đều đúng tất cả, điều gì không hiểu thì nói không hiểu, chẳng có ai sai cả . Ở đây chỉ là cảm xúc của mối người thôi, bởi vì cảm xúc của người này tác động lên người khác. Bác thử nghĩ xem, nếu bác post thật nhiều cho mọi người lên đọc chơi và mong mọi người trả lời, thì chẳng có ai cả. Đến khi có trả lời thì lại là những câu dễ gây hiểu lầm là bài của mình chỉ toàn cái gì đâu, không nên post, chỉ làm người ta tò mò đọc rùi chẳng biết gì. Nếu là bác thì seo chắc cũng có một chút bức xúc nhỉ Để hiểu một điều gì, nhất là cảm giác của con người thì người đó phải trải qua rồi mới cảm nhận được Bác post bài thử xem, như là lúc này nè, sẽ có bao nhiêu người hiểu bác, cảm giác của bác chắc sẽ gần như cara rùi đó Bác muốn người khác hiểu mình thì post thật nhiều, sẽ có người hiểu mà, cũng như muốn hiểu người khác thì phải đọc thật nhiều, còn phải tiếp xúc thật nhiều nữa phải không Có thêm người hiểu mình cũng hay lắm đấy, cũng giống như có thêm một người bạn vậy, hiểu được người khác cũng là một điều thú vị, giống như một kỳ công đấy. Có 2 câu này tui luôn lấy làm kim chỉ nam để hành động, bác xem nó như thế nào nhé:
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

    Hãy đứng vào vị trí, hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ trước khi nhận xét điều gì về họ
    Câu sau rất hữu dụng khi gặp "đối thủ" cảu mình đấy nhé, cả trong chiến tranh, kinh tế, tình yêu đấy Nhưng nói chung với bác câu này, bác không có sai, vậy thôi Tui muốn hiểu nhiều về bác, viết bài nhiều lên đi nhe
    To all members:
    Đề nghị các bác viết bài nhiều lên đi nhé, các bác không viết làm tui chán chết, chẳng có hứng viết tiếp thì toi cái box này, có nước mà đóng cửa luôn Các bác xem, binbinbin123 mới vào còn viết được vài câu đấy nhé Còn bác Xara mới vào mà đã nhảy vào post tùm lum trong đây rùi thấy khôngCác bác có biết cái cảm giác vào diễn đàn mà giống như độc thoại với mình hoài không, đi đâu cũng chẳng thấy ai, bài viết của mình chồng lên bài viết của mình, chán lắm đấy. Các bác cũng cần phải có vài câu để người khác biết sự tồn tại của các bác chứ, nếu không chỉ tưởng đây là chốn không người thui a Viết bài rùi lại mòn mỏi chờ trả lời mà chẳng có ai, góp sức vào để xây dựng thì nó mới tốt lên, mới có nhiều bài để xem, mới vui vẻ, mới có nhiều bạn chứ. Các bác có thời gian lên net thì để lại đây vài chữ có mất mát gì đâu nào Tặng các bác câu này nhé, xem xong phải post bài, phải đi off đó, không được nói chẳng biết viết gì, chửi tui cũng được, không thôi tui chửi lại đó nghe. Ngày mốt đã thi rùi, chưa học một chữ nhưng bức xúc các bác quá vào post từ 21h đến nay đó ngheBiết được có hai thành viên mới, để rùi đi làm quen với binbinbin123 và Xara mới được. Hình như box này toàn girl, boy CT chết hết rùi, chắc phải đi qua mấy box khác kêu mấy boy vào đây cua gái thui, các bác cứ cua qua cua lại cho cái box nó xôm tụ vào xem nào
    Tu trăm năm mới ngồi chung một thuyền
    Tu ngàn năm mới nên duyên chồng vợ
    Mấy đứa mình tu năm trăm năm mới cùng một topic đó nghe
    Hẹp lượng phi quân tử, vô độc bất trượng phu.
    Người không vì mình, trời tru đất diệt.
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 23/06/2005
    Gửi lúc 01:29, 23/06/05
    ...........................................
    Theo như cách bạn nói thì dường như box Cần Thơ chỉ quan tâm đến số lượng mà ko quan tâm đến chất lượng của bài viết !Dù biết rằng số lượng là rất quan trọng,nhưng nó có thật sự quan trọng ko nếu như những bài viết ấy chỉ viết cốt để cho có số lương mà thôi?Nếu đúng như vậy thì sẽ rất dễ gây nhàm chán đó là chưa kể đến cảm giác của những vị khách ghé wa box Ct,liệu co gì đảm bảo họ sẽ quay lại thêm một lần nữa cũng như có gì hứng thú để mà cùng tham gia, cùng viết bài? Hay là box Ct chi cần bi nhiêu thành viên là đã đủ rồi?
    Mình nghĩ rằng đây là một sân chơi nên chúng ta cần phải thẳng thắng với nhau ,chỉ vậy thôi!
  6. binbinbin123

    binbinbin123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Nói thiệt bác TTK đừng bùn, tớ delete cái topic đó trước khi người bịnh kịp ngồi dậy đọc bài, chỉ bởi vì những câu nói có vẻ như "không thích đọc nhưng bị bắt buộc đọc dù chẳng ai ép phải vào đọc nên chẳng hỉu jì sau khi đọc"... cũng tính để kỷ niệm những ngày người ấy bệnh nặng ở nơi xa xôi mà mình không làm jì đc ... nhưng ... bùn wá đi....
    Cara bít rằng đôi khi mình tào lao thiệt, mình làm chiện khỉ cũng chẳng thèm làm thiệt ... mình nói wá nhìu thiệt ... nhưng mà chẳng bít làm jì hơn khi vào box thì chẳng thấy ai thèm lên tiếng, vậy thì mình lên tiếng vậy! Cũng bất ngờ lắm khi biết rằng có rất nhiều người quan tâm đến mình , nhắc đến mình ... lâu lâu PM cho mình ... rồi còn chat với mình.... đa phần những người ấy đều nói rằng không lên tiếng trên ttvn/cantho bao h, nhưng đọc bài rất nhiều và còn góp ý cho mình nữa chứ. Mình rất biết ơn những người ấy... qua những người ấy mình cảm nhận đc rằng chuyện mình làm cũng không phải là tào lao lắm đâu. TTK biết không, những gì mình post trên ttvn này còn là để cho 1 người đọc, người ấy dùng chính nick của mình để online nhưng không post bài bao h vì ... không type dấu tiếng việt dc... ha ha... nói ra điều này dám bị các bác admin cách chức lun. Mặc kệ, có lẽ mình cũng chẳng còn post bài nào nữa sau bài này!
    Mọi người thấy có bất công hay không ?Nếu gọi đây là diễn đàn thì phải có người nói! Diễn đàn sẽ không còn là diễn đàn khi không ai lên tiếng, ai cũng chỉ vào để đọc như là thói quen đọc báo, vậy thì nên xem các trang thông tin còn hơn. Cara đã cố gắng nói thật nhiều vì trong lòng cứ nghĩ rằng: khi thấy một người nói thì những người khác cũng sẽ nói ! Nhưng hình như mình lầm. Và đôi khi một người nào đó nói thì chỉ là những câu ác ý, làm tổn thương người khác mà thôi.Ngoài đời chắc không thể nào sống cay độc như thế chứ ?Hay khi sống trong thế giới ảo thì bản chất thật mới bộc lộ ra? Cara không nói nữa về chuyện này, sợ rằng mình không đủ bình tĩnh mà type ra những dòng chữ khó đọc.Tối hôm qua ngồi học không nổi mà cũng chẳng nhắm mắt ngủ đc, Cara lại vào topic Nhật Ký, click vào những trang chẵn như 30,40,50,60,70, 80 coi miệt mài ... rồi lại click tiếp vào những trang lân cận ... tự nhiên thấy nhớ nao nao những ngày đã qua ... nào là chị Mai tường thuật bài đi ăn phở Yến nè, FBK tường thuật chuyến offline Ct nè, 24h ghé CT ăn uống thế nào nè, cả chuyện cãi lộn với cá ngố.... nhớ cả tâm trạng ăn tết vừa qua của chính mình nữa ... nhớ và nhớ ....nhưng buồn thật buồn vì rồi hình như lượng bài của mình chiến tới 3/4 trong mỗi trang lúc sau này.
    Box CT còn là một cây cầu bắc nhịp cho mình đc làm quen với nhiều người bạn rất hay. Như chị Mai dễ thương nè, FBK đáng yêu nè,24h sôi nổi nè, bác TTK tuy luỵ tình nhưng rất nhiệt tình nè, cá ngố Aqua nói chuyện rất mắc cười nè, anh Cường bigmans ở tận HN nè, anh Hùng rất quan tâm tới em út nè, bác Thang23 làm công tác đoàn và có năng khiếu tổ chức các trò chơi tập thể nè... mỗi người một tính, một sở trường sở đoản khác nhau ... nhưng có cái chung là đối xử rất tốt với Cara, coi Cara như người bạn, người em thật sự. Cara cảm động lắm, muốn nói lời cám ơn rất chân thành. Sau này dù ít giao tiếp với nhau nhưng nếu có cơ duyên gặp mặt ngoài đời thì vui vẻ biết bao nhỉ ?
    Nick Cara có còn trong thế giới ảo hay không chắc không thể nói đc, chỉ biết rằng người tạo ra cái nick đó cho dù có thay đổi thế nào đi nữa nhưng vẫn phải là một con mèo biết tôn trọng và quý mến bạn bè. Luôn cố gắng sống thành thật và phải biết mình là ai !
    Mất tiền là mất rất ít (thua Koka)
    Mất thời gian là mất phân nửa ( wanza-ari)
    Mất lòng can đảm là mất tất cả ( ippon)
    [violet]
    [violet]
    [red]Ở đời phải biết mình là ai!!!

    Trích từ bài của in_anotherlife viết lúc 18:39 ngày 22/06/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tất nhiên thấy box có một topic mới mà lại với chủ đề hấp dẫn như thế thì ai mà chẳng bị thu hút vào, nhưng đến lúc đọc xong rồi thì đúng là không hiểu gì thật. Không hiểu thì nói là không hiểu, chẳng lẽ lại gật đầu vỗ tay khen cái này hay quá hay quá??? Vậy chẳng phải còn tàn nhẫn hơn lừa dối người ta sao?
    Còn viết nhiều hay viết ít, nói nhiều hay nói ít, đó là tùy vào tính cách của mỗi người. Thế thôi!
    --------------------------------------------------------------------------------
    To in_anotherlife : Bác nói đều đúng tất cả, điều gì không hiểu thì nói không hiểu, chẳng có ai sai cả . Ở đây chỉ là cảm xúc của mối người thôi, bởi vì cảm xúc của người này tác động lên người khác. Bác thử nghĩ xem, nếu bác post thật nhiều cho mọi người lên đọc chơi và mong mọi người trả lời, thì chẳng có ai cả. Đến khi có trả lời thì lại là những câu dễ gây hiểu lầm là bài của mình chỉ toàn cái gì đâu, không nên post, chỉ làm người ta tò mò đọc rùi chẳng biết gì. Nếu là bác thì seo chắc cũng có một chút bức xúc nhỉ Để hiểu một điều gì, nhất là cảm giác của con người thì người đó phải trải qua rồi mới cảm nhận được Bác post bài thử xem, như là lúc này nè, sẽ có bao nhiêu người hiểu bác, cảm giác của bác chắc sẽ gần như cara rùi đó Bác muốn người khác hiểu mình thì post thật nhiều, sẽ có người hiểu mà, cũng như muốn hiểu người khác thì phải đọc thật nhiều, còn phải tiếp xúc thật nhiều nữa phải không Có thêm người hiểu mình cũng hay lắm đấy, cũng giống như có thêm một người bạn vậy, hiểu được người khác cũng là một điều thú vị, giống như một kỳ công đấy. Có 2 câu này tui luôn lấy làm kim chỉ nam để hành động, bác xem nó như thế nào nhé:
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

    Hãy đứng vào vị trí, hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ trước khi nhận xét điều gì về họ
    Câu sau rất hữu dụng khi gặp "đối thủ" cảu mình đấy nhé, cả trong chiến tranh, kinh tế, tình yêu đấy Nhưng nói chung với bác câu này, bác không có sai, vậy thôi Tui muốn hiểu nhiều về bác, viết bài nhiều lên đi nhe
    To all members:
    Đề nghị các bác viết bài nhiều lên đi nhé, các bác không viết làm tui chán chết, chẳng có hứng viết tiếp thì toi cái box này, có nước mà đóng cửa luôn Các bác xem, binbinbin123 mới vào còn viết được vài câu đấy nhé Còn bác Xara mới vào mà đã nhảy vào post tùm lum trong đây rùi thấy khôngCác bác có biết cái cảm giác vào diễn đàn mà giống như độc thoại với mình hoài không, đi đâu cũng chẳng thấy ai, bài viết của mình chồng lên bài viết của mình, chán lắm đấy. Các bác cũng cần phải có vài câu để người khác biết sự tồn tại của các bác chứ, nếu không chỉ tưởng đây là chốn không người thui a Viết bài rùi lại mòn mỏi chờ trả lời mà chẳng có ai, góp sức vào để xây dựng thì nó mới tốt lên, mới có nhiều bài để xem, mới vui vẻ, mới có nhiều bạn chứ. Các bác có thời gian lên net thì để lại đây vài chữ có mất mát gì đâu nào Tặng các bác câu này nhé, xem xong phải post bài, phải đi off đó, không được nói chẳng biết viết gì, chửi tui cũng được, không thôi tui chửi lại đó nghe. Ngày mốt đã thi rùi, chưa học một chữ nhưng bức xúc các bác quá vào post từ 21h đến nay đó ngheBiết được có hai thành viên mới, để rùi đi làm quen với binbinbin123 và Xara mới được. Hình như box này toàn girl, boy CT chết hết rùi, chắc phải đi qua mấy box khác kêu mấy boy vào đây cua gái thui, các bác cứ cua qua cua lại cho cái box nó xôm tụ vào xem nào
    Tu trăm năm mới ngồi chung một thuyền
    Tu ngàn năm mới nên duyên chồng vợ
    Mấy đứa mình tu năm trăm năm mới cùng một topic đó nghe
    Hẹp lượng phi quân tử, vô độc bất trượng phu.
    Người không vì mình, trời tru đất diệt.
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 23/06/2005
    Gửi lúc 01:29, 23/06/05
    ...........................................
    Theo như cách bạn nói thì dường như box Cần Thơ chỉ quan tâm đến số lượng mà ko quan tâm đến chất lượng của bài viết !Dù biết rằng số lượng là rất quan trọng,nhưng nó có thật sự quan trọng ko nếu như những bài viết ấy chỉ viết cốt để cho có số lương mà thôi?Nếu đúng như vậy thì sẽ rất dễ gây nhàm chán đó là chưa kể đến cảm giác của những vị khách ghé wa box Ct,liệu co gì đảm bảo họ sẽ quay lại thêm một lần nữa cũng như có gì hứng thú để mà cùng tham gia, cùng viết bài? Hay là box Ct chi cần bi nhiêu thành viên là đã đủ rồi?
    Mình nghĩ rằng đây là một sân chơi nên chúng ta cần phải thẳng thắng với nhau ,chỉ vậy thôi!
  7. Xara

    Xara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ô kê với bạn, nhưng cho tui hỏi thẳng thắng kiểu gì đây ?Cỡ Cara chưa thẳng thắn à ?
    Còn mấy người miệng dán băng keo, tay bó tay cột thì thẳng thắng bằng cách nào ?Thẳng thắng qua Yahoo Messenger với riêng 1 mình bạn Cara thôi à ?
    Số lượng không quyết định chất lượng của cái box đó, nhưng mà cái box đó có ai thèm vào đọc hay không nếu chỉ có 1vài bài hay từ năm hai ngàn hả?
    Ha ha... cảm giác của khách ghé box đây nè: tui không thấy ai viết gì cho tui đọc hết. Tui đi đây, về diễn đàn của tui mà coi người ta cự nhau một ngày vài chục lần nhưng ít ra tui cũng hiểu được cá tính của họ và sở thích của họ.Còn vô đây thì chỉ hiểu được 2 con người CT là Cara và TuongTuKhach mà thoi. Nghe họ độc diễn mãi cũng chán ngắt nghéo quá đi .
    Người Ct đúng là lười biếng.
  8. Xara

    Xara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ô kê với bạn, nhưng cho tui hỏi thẳng thắng kiểu gì đây ?Cỡ Cara chưa thẳng thắn à ?
    Còn mấy người miệng dán băng keo, tay bó tay cột thì thẳng thắng bằng cách nào ?Thẳng thắng qua Yahoo Messenger với riêng 1 mình bạn Cara thôi à ?
    Số lượng không quyết định chất lượng của cái box đó, nhưng mà cái box đó có ai thèm vào đọc hay không nếu chỉ có 1vài bài hay từ năm hai ngàn hả?
    Ha ha... cảm giác của khách ghé box đây nè: tui không thấy ai viết gì cho tui đọc hết. Tui đi đây, về diễn đàn của tui mà coi người ta cự nhau một ngày vài chục lần nhưng ít ra tui cũng hiểu được cá tính của họ và sở thích của họ.Còn vô đây thì chỉ hiểu được 2 con người CT là Cara và TuongTuKhach mà thoi. Nghe họ độc diễn mãi cũng chán ngắt nghéo quá đi .
    Người Ct đúng là lười biếng.
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng đấy, nhưng ở đây chất lượng là như thế nào hả bác??? Khó định nghĩa lắm bác à Tôi chỉ kêu gọi mọi người viết bài thôi, còn ai muốn bình phẩm bài viết như thế nào thì tuỳ, miễn là có cải nhau chí choé, thì mới có bài đọc phải không Muốn có chất lượng thì cũng phải viết từ từ mới có được, đâu phải nhà thơ nhà văn đâu mà viết được hay Với lại đây là cái diễn đàn, giống như đối thoại vậy, chất lượng ở đây là chất lượng của nội dung câu chuyện, nhưng mà trăm người mười ý mà, ai thấy cái nào hay thì tham gia, không thích thì thui, với người này không chất lượng, với người khác thì có Vì vậy khó mà nói hết chất lượng hay không Nếu có một cảm xúc gì đó, post vào đây thì cũng có người biết, có người không, cũng chẳng biết chất lượng là như thế nào, chẳng lẻ phải kể chuyện rõ ràng ngọn ngành đầu đuôi, thế thì còn gì nữa bác ơi, có khi viết vô đây giống như nói với chính mình vậy, muốn hiểu thì khó lắm nhưng như vậy là spam hay sao Vào đây mà chẳng thấy cái nào "phát sáng" thì chán thật đấy, chỉ sợ chất lượng cũng không mà số lượng cũng không Vì vậy bác vào đây viết cho nhiều, để vừa có chất vừa có số luôn nghe
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng đấy, nhưng ở đây chất lượng là như thế nào hả bác??? Khó định nghĩa lắm bác à Tôi chỉ kêu gọi mọi người viết bài thôi, còn ai muốn bình phẩm bài viết như thế nào thì tuỳ, miễn là có cải nhau chí choé, thì mới có bài đọc phải không Muốn có chất lượng thì cũng phải viết từ từ mới có được, đâu phải nhà thơ nhà văn đâu mà viết được hay Với lại đây là cái diễn đàn, giống như đối thoại vậy, chất lượng ở đây là chất lượng của nội dung câu chuyện, nhưng mà trăm người mười ý mà, ai thấy cái nào hay thì tham gia, không thích thì thui, với người này không chất lượng, với người khác thì có Vì vậy khó mà nói hết chất lượng hay không Nếu có một cảm xúc gì đó, post vào đây thì cũng có người biết, có người không, cũng chẳng biết chất lượng là như thế nào, chẳng lẻ phải kể chuyện rõ ràng ngọn ngành đầu đuôi, thế thì còn gì nữa bác ơi, có khi viết vô đây giống như nói với chính mình vậy, muốn hiểu thì khó lắm nhưng như vậy là spam hay sao Vào đây mà chẳng thấy cái nào "phát sáng" thì chán thật đấy, chỉ sợ chất lượng cũng không mà số lượng cũng không Vì vậy bác vào đây viết cho nhiều, để vừa có chất vừa có số luôn nghe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này