1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    ai dám ??Ai del bài của FBK cưng thía này hu hu?
    Tui mà bít tui cào cho thủng mặt nhá, móng vuốt mèo nhọn lém đoá...
    Đừng bùn cưng, trong ttvn có bộ gõ mà, seo cưng hông mở lên đc à ? Tội nghịp bé iu của tui wá hic
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Trời oi za man wá à....có mỗi cái msger để giao thiệp với thế giới mà bị block rồii....hix....bi h lam sao đây à.....tới cn em trai xinh xan mới wa được, từ đây đến hôm đó chắc chỉ ngồi nhìn thôi wá.......grrr
    Chiều nay lại 2 3 lần đ6i xe lên bv rồi ....hix......ngày nào đi về cũng fê hết....mệt za man lun à.....nhg đành pótay.com chứ làm sao đây, đi bộ càng chết sớm nữa......
    Ôi thèm đủ thứ hết vầy nè trùi à.......
  3. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hi!!!!!!!!!!!!!!!!
    XUYÊN VIỆT
    Mình đang tìm một người đi cùng,thời gian đi là ngày 15/08,đi trong 15 đến 20 ngày.Truớc tiên đi thẳng vào Sgòn,sau đó đi ra các tỉnh miền tây,về Nha Trang,Đà lạt..rồi đi Khánh Hoà.Sau đó quay về Đà nẵng,Huế,Quảng Bình,Quảng trị.MÌnh nghĩ đc có vậy thôi,chắc đi đến đâu hay đến đó.Nếu thấy chỗ nào hay thì đi tiếp.
    Các bác trong box Cần thơ giúp e với,vấn đề duy nhất của e là đến những chỗ đó mà không có một ai quen cả(chính xác là không quen biết một ai,không họ hàng j cả),thế mới khó cho e.Không có ai để gặp gỡ nói chuyện cũng chán.Bác nào nhiệt tình giúp e với,và khuyên e nên làm như thế nào bây giờ
    Sdt của e là 0915378887
    Email:alarm_ha@yahoo.com}
    E là boy,22 tuổi.
    Mình rất mong sự giúp đỡ của các bạn về bất cứ thứ gì liên quan đến chuyến đi của mình hoặc chỉ là lời khuyên thôi cũng đuợc.Nếu có người bạn nào trong những tỉnh mình sẽ qua xin giới thiệu cho mình với.
    Mong sớm nhận đc tin của các bạn.Có thể bạn nhận đuợc thư của mình hơi muộn nhưng các bạn có thể Mail hoặc Sms cho mình trong quá trình mình đi thì mình cũng xin hết sức cảm ơn mọi người.
    Chào bạn và mong sớm nhận đc tin của bro!!!!
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, nếu thời gian đi dài khoảng nửa tháng hơn như thế em nên đi xuống miền Tây đi nhé, ở Cần Thơ có rất nhiều bạn bè có thể giúp em. Rồi từ CT đi Bạc Liêu (có vườn cò, dinh thự công tử BL...) ,đi Sóc Trăng (có rất nhiều chùa đẹp ), đi Cà Mau (đỉêm cuối của tổ quốc), rồi rẽ qua hướng An Giang, Rạch Giá,có thể đi ra Phú Quốc luôn ... Mỗi địa điểm trên em có thể đi về hoặc ở 1 ngày thôi rồi tiếp tục đi cũng rất là tiện(trừ Phú Quốc nên ở tối thiểu 2 ngày vì có nhiều hoạt động vui chơi dưới biển lẫn trên bờ hì hì).
    Sau đó em lên SG mua vé xe của Đà Lạt tourseco đi lên Đà Lạt, vé này khoảng 85-100 ngàn/lượt, nhưng sd xe lớn 50 chỗ và đặc biệt là chạy an toàn, ghé các quán trà, cafe ngon cho khách nghỉ chân dọc đường, bao ăn trưa... khách Tây balo đi rất nhiều. (điạ chỉ Cara không nhớ, khi nào lên SG Cara sẽ dắt em tới đó).
    Đà Lạt đẹp lắm, nên dừng chân ít nhất là 2 ngày, nếu rảnh thì ở bốn ngày càng tốt hi hi ...
    Hình như từ DL có ga xe lửa đi miền Trung thì phải, không biết bây h còn không vì Cara chưa từng đi tuyến này bao giờ, nếu k có thì em về SG mua vé tàu địa phương đi Nha Trang, biển NT đẹp lắm đó . Ở NT khoảng 2 ngày thì mua vé đi tới Đà Nẵng, DN cũng rất đẹp với bãi biển dài,sạch, thành phố thì không hề có ăn xin ,người lang thang gì cả ... ở DN rất là thoải mái. Ở DN cũng có nhiều thắng cảnh nên Cara nghĩ em cần khoảng 2 ngày.
    Sau đó em mua vé tàu đi Huế nhé, ở Huế khoảng 2 ngày để thăm thành nội và các lăng tẩm cộng với ăn uống (các món Huế rất ngon và rẻ).
    Tiếp theo em mua vé đi Quảng Bình (thăm động Phong Nha ấy).
    Chắc chỉ cần 1 ngày là đủ rồi. Nếu em thích khám phá thì đi thêm tuyến đường Trường Sơn mới mở, nhân tiện thăm nghĩa trang liệt sĩ rất hoàng tráng và cách đó vài chục km là cửa khẩu Lao Bảo (với Lào), mua đồ rất rẻ đó .
    Phần còn lại chắc em rành đường rồi, khúc miền Bắc thì chị chỉ biết có HN,HP và QN mà thôi hi hi ... chị chưa ghé Quảng Trị nên không góp ý gì nhiều.
    Chị sẽ PM cho em những người chị quen biết nếu có nhé.
    Chúc em vui, có gì vui post bài lên đây cho mọi người ké với nhá
  5. DaoDuyBinh

    DaoDuyBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ làm hướng dẫn viên cho con gái thôi, con trai đi một mình đi, hai thằng đi chung người ta bảo mình pêđê
  6. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đọc được cái này của bạ trễ quá, nhưng còn hơn không vậy.
    Bạn không nói là bạn ở đâu? Nhưng nếu bạn xuất phát từ Sài Gòn thì thế này nhé:
    Mình vừa đi xuyên Việt về, cũng khởi hành từ Sài Gòn (không có đi miền Tây), chỉ tính từ Sài Gòn trở lên thôi.
    Chia ra thành mấy vùng, thì đi gần SG nhất là TP Buôn Mê Thuột (rất đặc trưng), sau đó qua Đà Lạt (nếu bạn thích đi), vì mình không ghé Đà Lạt mà xuống thẳng Nha Trang. Sau đó từ Nha Trang bạn đón tàu đi về phía Bắc, sẽ đi qua Quảng Nam, ở đó có phố cổ Hội An, Bà Nà (một nơi rất đáng đi), sau đó tiếp tục đó tàu ra Huế, rồi từ Huế còn qua một số điểm nữa, nhưng mình nghĩ rằng tốt nhất là bạn nên từ Huế ra thẳng Hà Nội luôn, rồi từ Hà Nội đi Quảng Ninh (vịnh Hạ Long), sau đó lên SaPa.
    Ở mỗi điểm tùy theo tình hình mà mình có thể dừng lại từ 2 đến 3 ngày.
    Cái khó của bạn là đi chẳng có ai ở chỗ nào quen cả, nhưng mình nghĩ như thế cũng chẳng sao, mình đi trong nước mà, sợ gì. Với lại đi đến mỗi nơi bạn sẽ chẳng có thời gian nghỉ ngơi nhiều.
    Đi đến đâu trọ đến đó, nhưng mình nghĩ trong hành trình từ TPHCM ra phía Bắc thì tốt nhất là bạn nên đi tàu hỏa, vừa tiết kiệm vừa an toàn thoải mái.
    Còn từ TPHCM về Miền Tây thì trước tiên có lẽ bạn nên ghé xuống Ct, đi chợ nổi. Sau đó thì một số tỉnh phía dưới, mình thấy có Hà Tiên (Kiên Giang), nhà bác Tôn Đức Thắng (An Giang), chùa Dơi (Sóc Trăng, và một số chùa khác), Ba Động (Trà Vinh)...
    Tiết kiệm thời gian và chi phí nhất là bạn nên chọn một tuyến đường thẳng qua các điểm cần đến. Lên danh sách trước sẽ chủ động hơn!
    Chúc bạn lên đường vui vẻ!
  7. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hai bạn Cara77 và In_anotherlìe rất nhiều.Mình vừa vào Sg xong.Thật may,trong suốt quá trình chuẩn bị mình cũng có nhận đuợc sự giúp đỡ của một số người bạn trong các box của ttvnol.Mình không biết j về Miền Tây,các bạn nghĩ mình có nên đi theo tour đến đó hay tự mình đi.Vì mình có thấy một nhóm đi trong tháng 7 nói nếu đi về miền tây thì đi xe của Sinhcafe.Các bạn nghĩ thế nào?Các bạn hãy nhắn tin cho mình theo số máy 0915378887 nhé!Vì có thể mình không lên mạng đc.Mình sẽ gọi lại cho các bạn.Mình dự định ở Sg 2 ngày sau đó đi tiếp theo tour của Hanhcafe or SinhCafe về miền tây.Lúc nào online nhắn tin cho mình với nhé.
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    K bít mớ tour miền tây của Sinh cafe ra seo, nhưng lúc Cara ở HN thì nghe ngươì ta chê nó lém vì lúc này có nhiều chi nhánh quá, bọn nhân viên lại chảnh, coi khách chả ra gì.
    Theo Cara thì nên đi lẻ, tới đâu thì mua tour địa phương ở đó, sẽ đc hướng dẫn chu đáo và đi đc nhiều hơn, có khi giá cả rẻ hơn /chất lượng đc phục vụ đấy nhé.
    Chúc Sp vui vẻ
  9. jolee

    jolee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hu... hu... nhớ nhà quá... nhớ nhà đến phát điên lên được...<br>Tuần rồi định về nhà, đã đặt xe, đã uống thuốc chóng ói... hic... vậy mà lại bị cơn bệnh hành hạ đến nỗi phải hủy chuyến đi... hic... Cả tuần nay vừa phải uống thuốc, vừa phải kiêng cử đủ thứ đồ ăn... hic... <br> hu... hu... không chịu đâu, nhớ nhà quá... <br> hu... hu... còn đến 3 tuần nữa lận...
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mình tức wá à, đi từ sáng tới tối mịt mới về....cũng chẳng nói mình câu nào hết mà còn chê mình và mọi người lạnh lùng chỉ sống cho riêng mình là sao chứ.Bản thân là người lớn mà kg có thái độ j đối với bọn mình mà lại còn trách ngược chứ.Mình cũng đã làm hết mức rồi mà lại còn trách như thế thì ai mà chịu được chứ......Thiệt tình à....bực mình hết sức lun đó .......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này