1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    sao mà dài thế chẳng biết, 6 câu mà mới được một câu chắc chít quá đi thôi Lần này mà rớt là đi tong, chẳng lẻ tốn thêm một năm lãng nhách vậy sao trời Chẳng biết nhờ nó cúng nãi chuối cho thổ địa có đậu được không đây
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Lại một cuối tùân tất bật quá mức ... dọn nhà và cãi nhau .... hay nói đúng hơn là mình bị chửi tưng bừng.
    Cảm thấy rất buồn, không biết có phải đó là dấu hiệu sẽ kết thúc một tình bạn hay không vậy?
    Mình đã nói thẳng, nói thật những gì mình cảm nhận, nhưng bạn thì có vẻ quá khách sáo với mình, rồi bạn không nói những gì bạn muốn với mình mà lại nói với mama, bạn có biết mình cảm thấy mình có lỗi khi nghe những lời trách móc như thế nào hay không vậy nhỉ ?
    Tối nay mình sẽ được đi uống nước với bạn ... ha ha... 2 đứa ở chung với nhau cả tháng trời rồi mới đi uống nước với nhau đc lần đầu, chẳng biết có đc thoải mái nói chuyện với nhau hay không ?Hay là có người khác khiến mình và bạn đều mất tự nhiên ?
    Mình không giận bạn, chỉ cảm thấy hối tiếc vì mình không giải quyết đc vấn đề một cách êm ả hơn, làm cho cả làng xáo trộn tơi bời lên thế này ... mình cảm thấy thật sự có lỗi, nhưng mà dù gì đó cũng là phong cách giải quyết vấn đề của mình. Có lẽ bạn bị shock, đúng không ? Xin lỗi bé bờ rờ.
  3. LittleRain297

    LittleRain297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Được LittleRain297 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 25/08/2005
  4. Pro_On_Praise

    Pro_On_Praise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Chà cái box vĩa hè này còn là nơi cho người ta làm lành nữa kìa. ... CR và BR là hai chị em hả.....C và B kế nhau....còn đứa em DR và bà chị AR đi lạc đâu rồi.....?????
    Thôi tui viết nhât kí chút......
    - Hic hic! Không ngờ mình lại vô cái box cần thơ này chơi, không biết có phải như người ta nói Cần Thơ đi dễ khó về không, hic hic.... Sao mà ở trong đây dễ chịu quá............Những cái forum khác, thậm chí là cái forum của quê hương mình toàn những người phô trương học thuật... thấy chán quá........Chắc làm người Cần Thơ luôn...... Mà mình muốn làm người Cần Thơ là vì cái tốt của người Cần Thơ nói chung, hay là vì một con bé Cần Thơ nào.... Hy vọng là cái lý do đầu tiên, chớ không phải cái thứ hai.......và chắc là như thế.............
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cara khó tính,khó ưa, khó chịu .... khó đủ thứ này đã xem cuộc sống là một dòng sông, không bao giờ được quay trở lại những tháng ngày đã qua. Vì vậy không nuối tiếc bất cứ thứ gì .
    Mình đã sống theo cách của mình thì mọi hậu quả mình fải gánh chịu. Chấp nhận nó, và giải quyết nó theo cách của mình.
    Không sống quá lý trí, vì lý trí sẽ làm con người khô khan, cạn dần cảm xúc, nhưng cũng không được để tình cảm lấn át lý trí, sống như vậy có tốt hay không ?Đó là chuyện cảm nhận của từng trái tim.
    Mỗi người đều có lý của mình, chưa chắc là sai, nhưng cũng chưa chắc người bên cạnh mình cảm nhận nó là đúng.... Cara luôn cố gắng không can thiệp vào những gì không phải của mình, nhưng nếu mình cảm thấy quá mệt mỏi, không còn chịu nổi thì nhất định mình sẽ bỏ đi. Đó là quan niệm sống của mèo, khó có ai thay đổi được cách suy nghĩ đó.Hiện tại là không ai có thể cả.

    Hè hè, bác làm rể Ct đi nhá, để Cara kiếm em nào đèm đẹp giới thiệu cho bác nhá ... bác bít hông, bác là người thứ n bày tỏ ước mún là rể CT roài ... anh Bigs ơi, vào đây ...vào đây ... có người giống anh nữa roài kìa
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, ha ha ha, bữa nay phải cười cho đã, thoát kiếp sinh viên rùi Cám ơn trời phật, trước khi thi con đã đốt nhang Lần đầu tiên đi thi run như thế này, ha ha, đã quá rùi Chuyến này phải cám ơn thằng thằng bạn mới được, không uổng công cố gắng bồi đắp, 4 năm được vài thằng tri kỉ như thế này không uổng kiếp người Nếu hồi tối mà nó không nhắn tin cổ vũ mình học bài là hôm nay tiêu rùi Dzui quá, đang ngủ mà nó nhắn tin kêu học bài thì lại thức dậy tắm một cái rùi học tới 12h khuya, vậy mà lại ra ngay cái câu mới học, thiệt là quá đã Tối nay đãi tụi nó một chầu thịt cầy nướng thật là xứng đáng mới được, ha ha chỉ tiếc ông thang23 không thể đến được Tối nay phải quậy tưng bừng lên coi
    Lên chat mail lại thêm một cái vui nữa, ha ha Chẳng biết ai tặng cho mấy bài nhạc theo yêu cầu, có tới 3 bài, nghe cũng đã Đang dzui lại càng dzui rùi, đã thiệt Phải download dzìa để tối nay ru ngủ thui, cho thằng cha kế bên nhắn tin chửi để tốn tiền chơi
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 26/08/2005
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Có lúc dzui lại có lúc buồn, dzui còn có người vui cùng còn buồn thì sao chỉ có một mình, có muốn nói nhưng nói được hay không, ai lại vạch áo cho người xem lưng, cứ gào thét giữa đêm trong tâm tưởng với chính mình mãi hay sao...có thể tin ai, có thể nói với ai hay sao, có lẻ nói ra sẽ tốt hơn nhưng sao không nói nên lời, có những chuyện nên nói nhưng có những chuyện không thể nói, làm sao đây...đến bao giờ, đến ngày nào sẽ thoát khỏi nổi ám ảnh này đây, chẳng muốn nhớ nhưng nó vẫn tồn tại trong tâm tưởng, vì đó là sự thật...không muốn nghĩ nhưng nó vẫn nghĩ, tương lai sẽ là gì, đang có những gì hay đang mất tất cả, người ta chỉ thấy có tất cả nhưng có ai biết được đã mất tất cả rồi hay không...cười cười nói nói hay chỉ chỉ là hư vô, còn một mình vẫn chỉ tồn tại một mình, trốn tránh ra đi cũng không thoát khỏi nhưng vẫn phải sống, mệt mỏi quá rồi đây, biết phải sống đến bao giờ, lang thang vẫn mãi lang thang vô định, có ngày sẽ dừng chân hay không, không biết bởi không có câu trả lời, chỉ là hy vọng, nhưng hy vọng sao mong manh quá....
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 27/08/2005
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cái cục pin chết tiệt, làm sao bây giờ Căng lẻ phải mua cái may mới đây, lên mạng kiếm còn chẳng có, không biêt phải kiếm ở đâu ra Một kinh nghiệm xương máu, bài học khi quá hấp tấp mua bậy mua bạ, cho chừa cái tội nghe con
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần cất tiếng than thở ''''Sao tôi mệt mỏi quá " là mỗi lần cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình. Mình tệ tới mức làm việc gì cũng phải than vãn hết hay sao?
    Cuộc đời ha ha ... chỉ là một giấc mộng, khi chết thì hết chuyện. Còn sống là còn tranh đấu không ngừng.
    Con người là một sinh vật có trái tim, biết yêu thương cũng biết căm ghét. Khi chỉ còn nỗi oán hận thì bản chất con người bị biến đổi vô chừng, có thể liều lĩnh và tàn nhẫn, cũng có thể yếu đuối và tự huỷ hoại chính mình.
    Bước đường cùng của tôi là gì ?Lúc nào sẽ diễn ra cơ chứ ?
  10. daubep

    daubep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tot nhat la hay ngung than van
    than van it tren dien dan nay co the lam cho nguoi ta hieu la muon giai toa va tim duoc su dong cam nhung neu cu hay than van thi tro thanh yeu duoi luc nao ko biet
    chuc ban vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này