1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    May mắn thật, chỉ bị hư cục sạc chứ chẳng phải pin, tưởng đâu tiêu rùi chứ Phải tìm cách thanh lý thui
  2. pany

    pany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 1,5 tuần nữa thôi... Nhưng sau khi kết thúc chuyến này thì tôi chợt nhận ra con người không đơn giản như mình tưởng và cuộc sống này khó khăn biết bao
    Niềm tin và lạc quan liệu có còn hay không?
    Cứ vui vẻ với những gì hiện có
  3. changtraitaydo

    changtraitaydo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cái thangtuongtukhach thật là tốt bụng vậy mà bấy lâu nay mình chớ biết, mình đôi khi nghĩ lại mình quá hẹp hòi, có lẽ nhân sinh quan chưa được tốt như mình nghĩ . Nhưng bực mình vì cái tính bợp chợp của nó. có ngày cái miệng hại cái thân, mình muốn khuyên nó lắm nhưng sợ nó không chịu nghe. Đúng là được cái này mất cái khác.
    Việc làm hôm rày tương đối thuận lợi, nhiều lúc cảm thấy nảng, nhưng được mọi người xung quan giúp đỡ, động viên an ủi nên mình cũng vượt qua, nhất là bà xã của mình, thật tội nghiệp, tốt với mình quá mà mình đối xử đôi khi quá đáng. mình cũng phải cố gắng thui vì tình yêu mà. Nhiều khi nghĩ lại mình thật sự là một con người may mắn dù con đường học vấn đầy lận đận (rớt mấy lần nhưng rồi cũng đậu) nhờ vậy mà mình biết cách để vượt qua mọi khó khắn trở ngại để từ đó mình tự tin bước vào đời với con đường đầy chông gai phía trước. Phải cố lên thôi (tự mình động viên mình ). Có cố gắng tất sẽ thành công .
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Welcome pany, một người bạn của tôi!
    Bác TTK nhớ đẩy cái máy đi lè lẹ, Cara lùng khắp các tiệm trên này mà không có một cái nào hiệu đó, chứ đừng nói mua cục pin ... may cho bác lắm đó, không là bác ngồi ôm nó khóc méo mặt luôn.
    Tối hôm qua ngồi tô tô trét trét tới lúc mờ cả mắt , mỏi cả tay không còn sức để suy nghĩ tới việc gì nữa cả ... nằm xuống tắt đèn... vẫn không ngủ được ... trời lạnh không có mền may mà có cái áo Jeans đắp đỡ ... rồi cũng ngủ ... sáng ra thấy thật trống rỗng ... tự suy nghĩ... có lẽ cảm giác như thế này mới là tốt cho bản thân mình. Ừ, trong lòng không có gì, không giận không buồn, không mừng không vui ... sống như thế này mình thành Phật được rồi ha ha.
    Về về về ... sắp được về rồi ... nhớ 2 em lắm ...
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng chủ tiệm trời đánh, mua nó một triệu mói sài hơn 1 tháng mà nó nói mua lại cỡ bốn trăm, nói mình làm hư tùm lum,đúng là đồ ******** Chỉ tại mình làm rớt nó cỡ 4 hay 5 lần gì thui mà nó hơi bị tưng tưng rui, bữa nay phải tống nó đi mới đươc
    Hic hic lâu rùi chưa bị ai "ráy" lỗ tai cho, hôm nay bả giảng đạo cho cả buổi cơm trưa toàn cái vụ sức khoẻ lâu lâu nghe một lần cũng phê, không nghe lâu quá sợ không ai quan tâm mình nữa rùi, vậy là còn mừng rùi, chừng nữa đi rùi lấy gì mà nghe ai nữa đây, phải tự thay đổi thôi, nếu không chỉ có chít cố lên con
  6. pany

    pany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp lại những người bạn dù không thân những cũng đỡ buồn.
    Khó khăn lại bắt đầu ngày một tồi tệ hơn
    Những chuyện bực mình sao cứ đến hoài
    Chúc Cara một ngày tốt lành
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đúng chóc pany là bạn Cara mừ.
    Không suy nghĩ nhiều nhưng vẫn thích ngủ nhiều, đúng là mèo ngố.
    Chuẩn bị tinh thần cho những sự kiện lớn sắp xảy ra....
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Pany có khoẻ không ?Ráng lên nha, mình còn 1 tuần nữa là xong roài. Hết đợt này thì bị vùi dập đợt khác nữa còn cực hơn he he
    .... chuẩn bị tinh thần cho những sự kiện sắp tới.
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ở không lâu quá riết ngu rùi, ngày mai phải cho xong cái hồ áo mới được Cái bài thực tập ********, càng làm càng có nhiều cái để làm, phải xong nhanh nhanh còn đi tìm việc, thất nghiệp hoài đói quá cố lên con, nó yếu hơn mình mà còn được chẳng lẻ mình không được
  10. pany

    pany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cara cố lên...
    Một tuần nữa được về rồi
    Không biết sau chuyến này có còn như trưóc không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này