1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cho nó dead lun... mệt wá roài.
    Hồi tối mới thi xong, tối mai chắc bị đuổi típ.
    Tội nghịp bé bờ rờ bị phá phách, thương bé quá đi, hôm nào phải bồi thường cho bé mới đc hic hic.
    Mai cương quyết nghỉ làm luôn, nghỉ cả học. Cho mình ngu dốt lun .
  2. Pro_On_Praise

    Pro_On_Praise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Hm, đã hết tiền còn online. Giời thèm cafê mún chít. khè khè, cho cái lưởi mày dài ra cho mày biết.

  3. Pro_On_Praise

    Pro_On_Praise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ở đời có mấy khi vui
    Buồn ghi nhật kí để rùi bùn thêm!
  4. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì cho nó buồn. Cuộc sống đúng là buồn nhiều hơn vui, nhưng nó đẹp mà
  5. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì cho nó buồn.
    Có buồn thì cuộc sống vẫn thế. Mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn quay, người ta vẫn đánh nhau đùng đùng, xăng dầu vẫn tiếp tục tăng giá (mà sao chẳng thấy cái gì giảm giá cả), còn bọn khủng bố thì vẫn tiếp tục khủng bố. Nói chung là mọi chuyện chẳng có gì theo ý mình, chỉ còn cách sống sao cho phù hợp với hoàn cảnh
  6. Pro_On_Praise

    Pro_On_Praise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn là của riêng ta
    Ai xin ta chẳng đưa ra bao giờ.
    Niềm vui ai có thì nhờ,
    Còn tôi thôi chắc không mơ được rồi.
    Khi yêu sao lắm bồi hồi,
    Hết yêu thì hoá hận rồi ai ơi.
    Chiều nay trong nắng mưa rơi,
    Giống như mình nửa trách người, nửa yêu.
    P/s: thanks in_anotherlife. Cảm ơn lời khuyên rất thực tế của bạn!
    Được pro_on_praise sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 11/09/2005
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    2h22............. 12/09/2005 ...................... another way in my life, not mistake .....but .....may be ............... stupid .................
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Dường như lúc này ai cũng buồn, người ta buồn, mình buồn, mỗi người mỗi một nỗi buồn riêng, chẳng biết mình nghe bạn nói một chút rồi bạn có hết buồn chưa, nhưng mình hy vọng là bạn sẽ đỡ hơn.
    Nỗi buồn nào của riêng ai
    Đem vai chung gánh, xớt chia với đời.
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 13/09/2005
  9. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Ờ!!em cũng buồn nửa nè!!Chán ghê lắm đi học năm nay bạn bè ko vui như năm ngoái, toàn dân sìn sìn ko hà!!muốn lại làm quen mà nhìn cái bản mặt của tụi bạn nhìn thấy mắt chán!!!
    Hỏi thế gian buồn là gì?
    Mà làm cho người ta muốn chết!!
  10. Pro_On_Praise

    Pro_On_Praise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Thôi em xin tách khỏi câu lạc bộ chán đời. Hôm nay em vui lại rồi, giờ em phải tập trung cho cái GRE, không vào forum nữa. Trước khi đi xin chúc mọi người luôn lạc quan, yêu đời và có mục tiêu phấn đấu!
    - Cuối cùng thì cơ hội cũng mĩn cười với mình, đã bao nhiêu lần cứ nghĩ cuộc đời này là tăm tối. Ấy vậy mà hôm nay cái tin này đến với tôi vô tình và vội vã, nó làm cho tôi nhận ra mình phải làm gì vào lúc này.
    - Tôi chiêm nghiệm ra rằng ở đời mình phấn đấu như thế nào thì sẽ thu được như thế đó, kết quả và số phậ sẽ luôn mĩm cười với bạn chỉ cần bạn có một niềm tin, và một sức chiến đầu bền bỉ!
    - Không chơi forum trogn một thời gain dài có lẽ sẽ là nỗi buồn của mình, nhưng mình cần phải làm thế. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội, cảm ơn người thân tôi đã ở bên tôi để động viên tôi, xin cảm ơn cái đối thủ đáng gờm luôn thách thức tôi. Dù thực tế tôi không hề ưa ai thách thức tôi, nhưng giờ thì... xoàng quá.
    - Xin chào thân ái, chúc mọi người ở lại vui vẽ. Hẹn gặp lại vào năm sau!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này