1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Không có apply nó đc đâu vì Cara đâu có dự định làm ở CT chứ hu hu ... nếu làm tại gần chỗ học mới làm đc hic hic
    Chìu nay đi dự lễ tốt nghiệp của K26 ... ui trời là mệt. Kệ nệ ôm hoa mún rụng tay lun, đưa tặng bác Tuấn mập mà hắn chỉ ôm chụp hình cho đã rồi lại gửi mình cầm giùm để lên lãnh bằng, lãnh giấy khen 2,3 quận ... hix, lãnh tìn thưởng roài mà hông cho tui ăn mừng là tui kiện à nghe.
  2. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Có ai xem live show Mỹ Tâm không?
    Thiệt là hoành tráng tưng bừng!
  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    ui wè rồi...sưng fồng lên 2 cục to tướng...chá biết có khỏi để CN sau đi ăn khao kem Mc Donal kg nhỉ...hix...
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mơ mơ màng màng, mờ mờ ảo ảo....Tự nhiên đứng ngắm mưa làm mình có cảm giác nhớ .......giá mà bây giờ lại được chở đi dười mưa.....lại được có lại cảm giác vừa lạnh vừa thú vị vì vừa thắng được ai đó bằnng sư bướng bỉnh để được đi trg mưa.......Bao h mình ới lại có lại cảm giác này nhỉ.....Bao h cho tới tháng 10....
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    mình chưa chếch ... phải sống để nộp cái assmt tối mai... mới xong môn CI1 ... thi ròng rã cả tối thứ 2 và thứ 4 ... rồi bon chen về giữa khuya để sáng ra mở mắt là chạy vào khu 3 ... cả ngày thực tập... sáng mai cũng thực tập ... rồi lại cuống cuồng quay lên để nộp bài và điểm danh chứ hông thui bị 1 thẹo là khó sống sót tới lần thi kế ... sao đầu mình nhức quá đi mất ...
    Cái vụ chạy loi choi như con lật đật này phải tiến hành trong 3 tuần ... mong là mình còn thở nổi đến lúc đó ... í trời ... lúc đó cũng phải thi CI2 nữa chứ ... chúa ơi con đang bị khủng bố!
    Chỉ cần khủng bố về 1 lĩnh vực thôi là đủ ngủm ... con mà bị tra tấn ở mặt khác nữa thì .... nếu mọi người có nhớ đến con xin hãy đến một nơi gọi là "Trung tâm nghiên cứu những người không bình thường" toạ lạc ở Biên Hoà í hu hu ... Lạy chúa!(có ai coi KungFu Hustle thì hỉu)
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    lãng đãng wá
    Được fbk sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 09/10/2005
  7. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Phút bốc đồng
    Được fbk sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 09/10/2005
  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì muôn ngàn lối, làm sao để em tìm tới
    Cứ bước qua một thời, càng thấy xa vời vợi
    Người đâu có hay rằng em yêu người
    Mà em không biết nói sao
    Quen biết bấy lâu tiếng ân tình em chưa dám trao
    Nhiều khi em muốn nói ra, nhưng khó biết bao
    Vì em là con gái ...vì em là con gái ...
    Chưa từng ngỏ lời cùng ai
    Tình này là tình vu vơ
    Tình này là tình nhung nhớ
    Đêm đêm một mình em lặng lẽ với những giấc mơ
    Em mơ về anh rất nhiều
    Từ khi vừa biết yêu
    Tình này là tình xa xôi
    Tình này là tình chưa tới
    Chưa trao về anh, em chỉ mới biết ước mơ thôi
    Ước mơ được có anh giờ đây
    Để đừng tan theo khói mây ...
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay mời các bạn tới nhà t7 ăn mà buốn wá...kg dám ngồi khóc trong fòng, chạy vào nhà tắm đứng khóc ngon lành....tủi thân wá, ước j bây h được ở bên Mẹ nhỉ...Mẹ ơi, con muốn được về bên Mẹ lúc này...con sẽ kg làm Mẹ buồn đâu...con hứa sẽ cố gắng nơi đây mà....Mẹ hãy tin như thế nha Mẹ...
    Vậy là mới đây sắp 1 năm, mình thành người mồ côi....thời gian ở bên Bố ngắn ngủi wá...có lẽ chỉ thật sự bên bố 15 năm thui nhỉ...Cái j mất đi bây h mình mới thấy quí giá biết bao, mình thèm được nghe Bố nói, được nghe Bố nhắc nhở con gái fải sống cho gọn gàng ngăn nắp...thèm được Bố khen ngợi, lấy mình ra làm gương cho N về sự ngăn nắp của mình....Thèm được có cảm giác háo hức đón Bố về mỗi khi Bố đi công tác để được nhận nhiều wà nhất nhà...con Út ma, dĩ nhiên fải được uu tiên chứ ....
    Bây h thì kg bao h được nghe Bố nói bất cứ đi từ j nữa rồi...
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, cái gì mất đi mới thấy quý giá biết bao, lúc có được lại chẳng biết giữ gìn, chỉ nghĩ những chuyện xa xôi quá. Bây giờ, một ly nước, một bát cơm cũng chẳng thể cho được, thế mà ngày đó cứ nghĩ, nếu ba còn làm được thì để ba tự làm, nếu o ba sẽ cảm thấy mình vô dụng...thế mà, con có biết đâu, ba đã già, rất già rồi, ba không nói, nhưng nhận được từ con dù là một ly nước lọc cũng sẽ rất vui...15 năm, cũng 15 năm thì phải, từng miếng ăn, giấc ngủ, đâu yếu bệnh tật luôn có ba, vây mà không biết từ lúc nào lại để ba một mình, cô đơn, lạnh lẽo, những lúc trái gió trở trời, bệnh tật, ba biết kêu ai đây, nhưng lúc muốn tâm sự, ba biết nói với ai đây, giống như con bây giờ, chỉ khác là ba rất già rồi....Thời gian càng lâu thì lại càng cảm giác dược nhiều mất mát, càng cảm nhận được những điều mà trước giwò chưa biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này