1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Không có tâm trạg để học j cả...ngồi trg lect mà đầu cứ để đâu, gặp hôm nay lại học mấy vấn đề nhìn vào như mê hồn trận...hy vọng về nhà xem lại sẽ hiểu....chứ kg test midterm chắc chít wá...uhmm....
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    2h59 AM : đặt được bước chân vào cửa nhà. Cục cưng KiKi mừng không thể tả, tội nghiệp con cú của mình huhuhu ...
    Xe SG ngày càng tệ. Chuyến đi thì tài xế tự ý rước thêm khách, chuyến về thì 3,4 hãng cùng nhồi nhét chật cứng khách đủ các tuyến... bực mình wá.
    Cho dù trời mưa hay bão cũng phải coi đó là một ngày đẹp trời.
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Nghe mẹ kể em ở nhà người ta bị xích hoài, tội nghiệp quá hu hu ... em còn dám cắn người ta nữa ...em thấy mẹ mừng như bắt đc vàng vậy ... hu hu ... em ơi, em gái mắt nâu ơi ...hu hu ... không đi thăm em đc roài ...
    7 ngày nữa là có một môn thi.
    Nợ đời trả bao giờ dứt vậy ?
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai thi Lisp và Prolog. Mèo thương bọn bi lém, bọn bi thương mèo với nhé.
    Tối 11h còn ngồi ngoài bến Ninh Kiều với 2 bé trong hội những người không bình thường ... bọn nó mỗi thằng vác 1 cái máy ảnh đua nhau mà chụp ... roài nhận xét ỏm tỏi cả lên... rút cuộc thì mình đc công nhận là có béo lên thật. Keke... mì gói cũng hay nhỉ ? Suốt ngày giam mình trong phòng toàn mì và sữa thôi.
    Sáng mai thi xong nhất quyết lết qua khoa Khoa Học ăn một tô hủ tiếu và thưởng thức xong một ly cafe sữa đá roài đi đâu thì đi ...chiều cô đòi bản phác thảo assmnt... bít lấy cóc khô gì mà show ra hử ... dự định đi ăn bao tuần nay roài, thật là tội nghiệp cho cái thân mèo lười, có vác mỏ đi ăn mà cũng ham ngủ quên béng mất.
    Bến NK trời mưa, thêm nước lên cao ngập ướt bờ kè ... và là ngày 20/10 nữa. Gặp bạn cũ nhìn nhau cười xã giao, thăm hỏi cũng xã giao, cho nhau số phone mà biết chắc 99% không liên lạc ... cuộc đời là vậy đó.
    Vậy mà có những người bạn mình muốn thăm hỏi nhưng không thể nào gặp, chắc số mình xui xẻo thôi. Hay là bản thân mình phiền quá nên bị tránh ? Nghĩ sao cũng mệt, chả thèm nghĩ nữa. Mặc cho dòng đời đưa đẩy.
    Không muốn viết NK nữa, nhưng cứ về tới nhà, bật máy lên, dial xong là mò vào ngay đây ... quen mất roài. Ừa, thói quen này xấu quá, mình than thở thì bị cho là bi luỵ ... nhưng mình thật lòng suy nghĩ như vậy mà.
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cú kg chịu được...lạng wạng kiểu này bới về chứ chẳng chơi ah.....grrr......
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Còn một ngày, chẳng biết thành hay bại, nếu bại thì có nước đi tu, chán quá rồi, chỉ còn một nước là phải thành thôi, chẳng lẻ lại thua sao??? không thể nào như thế được, có chết cũng không phục, cố gắng lên con...
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 25/10/2005
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong nhật ký Nguyễn Văn Thạc.
    Mãi mãi tuổi 20 ... không cầm lòng được.
    Còn quyển Đặng Thuỳ Trâm ,cuối tuần này phải thanh toán.
    Hạnh phúc sao mong manh quá, mong manh như chính số người nhận ra được niềm vui ấy trên cuộc đời.
    Không bao h mất tất cả, ít ra mình vẫn còn có tương lai đó, TTK à.
    Không có gì thay đổi đc con đường mình quyết đi.
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong lá thư đc gọi là "tâm huyết" kia tôi chỉ mong sao điều đó là sự thật.
    Tôi chán sự "hứa" này lắm rồi. Không phải 3 lần mà là 30 lần. Làm sao còn đc lòng tin nữa hả?
    Dù gì đi nữa cũng không nên mất lòng tin vào con người, mèo ạ.
    Có thể cố lần này nữa hay không ?
    E rằng không mất thôi.
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Grrr, dạo này khìn khìn wá rùi...fải thay đổi lại thui ah...
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cảm giác này lại đến nữa rồi, đây là lần thứ hai rồi, cảm giác thất bại, có lẻ như vậy mới nhận ra bản thân mình như thế nào...mất cả phương hướng, sao mà rối tinh lên thế này, có lẻ chẳng nên nghĩ nhiều làm gì, việc tương lai chưa xảy ra sao lại cứ lo lắng, quá khứ thì đã qua hết rồi, nước lên thì đấp đập đe bờ thôi....nhưng bây giwò lựa chọn đường nào đây, hay là buông xuôi nó muốn đi đâu cũng được, hay là phải sắp xếp lại, sắp xếp lại...hậu thuẫn yếu quá làm sao mà được đây trời, dựa xong là ngả cả luôn rồi sao....cứ bước đại tiếp thôi, tới đâu cũng được, tới thì tính thôi, tính trước sao chẳng linh gì cả, càng hy vọng nhiều thì chỉ càng thêm thất vọng, tốt nhất không hy vọng sẽ không thất vọng, nhưng được không đây, không hy vọng rùi đi tiếp được sao....bước đại thôi, lọt hố thì chít, mà đường thẳng thì đi...
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 26/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này