1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bà dịch nó, ngồi 4,5 h muốn còng cả lưng để ráng down nó về, vậy mà chỉ install rùi uninstall một cái là nó restart lại hết, mất hết trơn trăm mấy MB down về. Cũng tại thằng sun java o à, web gì vào down JDK 1.5 mà lỗi hoài down chẳng được, chó chít, nếu down được sớm thì o chuyện gì rùi Làm phải bỏ cả đọc truyện, mà lại tức nữa nè trời chẳng biết ông tác giả viết gì mà lâu quá trời nè, coi gần 5 năm, xem lại lần thứ ba rùi mà chưa viết xong nữa, mỗi lần có tập mới nó lại tái bản thì lại coi, rùi ngưng giữa chừng cái điệu này chắc tới 30 mới coi xong quá Hic hic, đã thế rùi đi xe thì bị nổ bánh, luộc trứng thì nổ trong cái lò viba, xit muỗi thì bị nổ bình, sao không nổ cho tao banh xác cho rùi luôn đi Thêm cái ttvn này cứ die hoài nữa nè trời, để nghị nâng cấp server mới được
    [/sign]
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 10/11/2005
  2. IntellectVN

    IntellectVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bùn thí M! mà hỏng biết vì sao bùn.. Từ cái dạo đặt chân đến đất cần thơ có ngày nào vui đâu. Cần Thơ thì đẹp thiệt, nhưng sao bằng nơi mình sinh ra được. Vào cái box này than ôi! Ai nấy cũng than thở, nghe mà phát ghen. Tức quá, reg cái nik than chơi. Mà *** (từ vi phạm, đã xóa) có gì để than: tình,tiền, địa vị,.. cái gì cũng sắp có ròi, hỏng biết than cái gì. Thôi thì than cái gì cũng có, coi có ai chửi mình hong, để mình cải lộn chơi cho đã..
    Được ngthhuan sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 11/11/2005
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tình, tiền, địa vị... cái giống gì cũng có mà còn than gì nửa hả bác, người ta hông có mới than chứ, đồ...
    Định làm theo yêu cầu của bác nhưng sợ admin khoá nick, sơ sơ nhiêu đó đủ rùi Bây giừo chơi chửi lộn có văn hoá nghe mới đã lỗ tai, về nhà soạn sẵn từ ngữ đi để chửi với em bác khen quê bác đẹp mà nó ở đâu thế, nói ra cho bà con bình loạn coi quê bác đẹp hay cần thơ đẹp
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn mình có tình cảm thì đừng giở trò với mình như thế....kg chấp trẻ con nhưng nếu 1 2 wá lắm là đến lần thứ 3 thôi chứ....đằng này, con nít ranh mà cứ làm như mình biết hết ah.
    Ở đây, kg có người thân...ban bè cùng nhà mà cư xử như thế....thử có ngày.....tg lai gần ah....sẽ có hậu wả ah....Ở đâu cũng vậy, xảy chân ra là tèn tén ten ngay ah...đừng tương minh khôn hơn thiên hạ nhá...rồi cung sẽ thấy ngay ah...
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    hic hic, đang buồn bực trong người định đi mướn truyện đọc cho khuây khoả gặp thằng cha cho mướn truyện thấy ghét, làm như chỉ có mình ông cho mướn không bằng, dám nạt nộ mình nữa chứ, hứ cho ông ế chít luôn, chẳng thèm mướn chỗ lão nữa, lần đầu giảng đạo mình sai thì không nói gì, lần này lão không tôn trọng mình thì cho ế luôn, thằng này coi truyện kinh nghiệm gần 15 năm rùi, truyện lão coi cũng đã hết, lão tưởng lão ngon hả, từ nay chẳng thèm lại nữa luôn...hết bà Duyên cho mướn truyện mà vô duyên tới cái con mắm ở Trần Hưng Đạo nhìn thấy cái mặt là đọc truyện hông dzô rùi, đến vợ chồng cái lão dở hơi ở Mậu Thân, mướn truyện gì mà thấy ghét, lâu lâu kẹt quá mới chạy sang thì nói lên nói xuống, mày học đọc dùm tao ế quá trời, hứ cho ông ế luôn chứ cho mướn cái kiểu đó, bây giờ thì lại tới cái lão ở hẻm hải địa nữa rùi đừng mong ghé lại nũa, *** thèm, truyện lão toàn cũ không, coi sạch rùi, nể tình lão là trưởng bối, không lấy truyện lão đấy nhé, nếu không lấy nguyên bộ cả trăm ngàn cho lão chít luôn còn được, cái chứng minh đưa cho lão là cái đồ lượm được, tưởng mình cần lắm chắc...hu hu, sắp hết truyện coi nữa rùi, biết seo bây giờ
  6. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Chà chà!!ở đây mấy anh chị cũng đang ì xèo về bún nửa hả??hình như bún là món ăn tin thần ko thể thiếu thì phải???
  7. IntellectVN

    IntellectVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    - Oh my God! Mới vô khoe tí mà bị làm thịt te tua nè trời! Gái Cần Thơ dễ thương đó àh nghen.. kakakaka.. dễ thương thấy ớn luôn!
    - Tui nói là sắp có tiền, tình, địa vị.. chớ hiện tại thì chưa có.. Con gái cần thơ xớn xác nữa rồi. Đọc ba chớp ba nhoáng đã vội trả lời, cái kiểu này chắc lại ăn gấp, nói nhanh, yêu theo thời vụ đây!....kakakkaka
    - Tui không đến nỗi rảnh lắm, rệ thì cả đống đứa theo tôi xin làm người yêu. Nhưng vì bọn nó đứa nào cũng như "Chung Vô Xô", nên chưa chịu, chớ tui OK một tiếng thì tụi nó xếp hàng àh
    - Em nào muốn mượn tiền hả? OK cho ngay! Cần bao nhiêu, PM cho tui. Mà tui tính lời nhé, khoảng 2% tháng thôi. Không cắt cổ, mắc hơn ngân hàng một tí. Thật ra tiền bạc cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Nhưng mà cho không thì người ta nói mình dại gái, ngu xi, không biết làm kinh tế, cho nên lấy lời chút đỉnh, cũng là giữ thể diện cho mình, mà người mượn cũng không cảm thấy thiếu nợ tui thế thôi. Đời có qua có lại cho nó công bằng đó mà! kakkaka
    - Anh sẽ quay lại tiếp chiêu mấy cưng nha. Mấy cưng đừng có lo, mặc dù anh bị đuổi khỏi trường luật, nhưng mà kiến thức đã học được dăm ba học kì đó cũng đã đủ để những bị cáo như mấy cưng đi tù rục xương. Nhưng mà anh cũng không đến nỗi tàn nhẫn như thế, ở đời cũng phải để tí đức cho mình và cho đới sau. Anh đi nhe mấy cưng! Hẹn gặp mấy cưng saU!
    Được IntellectVN sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 13/11/2005
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bác bị thịt te tua là phải rùi, nói người ta xớn xác mà chẳng xem lại mình gì hết a Tui nói bác có tiền chứ cara đâu có nói, chỉ mượn tiền bác thui à Vậy nên tui với bác mới là hai thằng xớn xác, nhưng tui đỡ hơn bác vì bác nổ quá trời, rùi nhận xét con gái người ta tùm lum tùm la, coi chừng bỏ thây nơi xứ người đó bác ơi Chị em đọc được mấy dòng của bác thì bác bị làm thịt mất, được bao nhiêu tuổi mà kêu người ta em này em nọ coi chừng bị cốc đầu đấy
  9. IntellectVN

    IntellectVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    - Hỏi mượn tiền tui tức là giả địn rằng tôi có tiền chớ còn gì nữa. She cũng như you thôi, đâu có khác gì. Thú thật! Tôi cũng mong bị mấy girl làm thịt, mà khổ nỗi chưa có girl nào làm thịt nỗi. Tôi thật là buồn đấy bác ạ.
    - Tại hạ sinh năm 1981. Xin mời các hạ vô cái profile của mình mà xem. Tại hạ không thèm quan tâm em nào bao nhiêu tuổi. Hể gặp con gái thì tui kêu bằng em. Nói thiệt, không phải tôi ham làm lớn gì, cái thời buổi này làm lớn cũng có được gì đâu. Chẳng qua tôi kêu em cho mấy girl thấy mình trẻ lại, mà phụ nữ thì ai mà không thích mình trẻ. Thiệt hỏng phải nói chớ có ai hiểu tâm lí phụ nữ hơn tui! kakakak
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Sắp sửa rùi đấy, chắc vài ngày nữa bác sẽ bị thịt thui Không ở ngoài cũng ở trên diễn đàn này thui, ở đây toàn là nữ không à, bác ngon thì kua em nào ở đây đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này